Ghost (còn có tên khác là Be With Me) là bộ phim đánh dấu sự nghiệp diễn xuất của nam tài tử xứ Hàn Lee Jong Suk khi anh lần đầu debut sau 5 năm kể từ khi tham gia một bộ phim ngắn mang tên Sympathy vào năm 2005. Dù chỉ xuất hiện với vai phụ nhưng Lee Jong Suk bước đầu gây được ấn tượng với vẻ ngoài thu hút của mình.
Bộ phim kể về 3 cô gái Seo-hee, Nam-hee và Lan. Câu chuyện bắt đầu khi 3 người họ bốc được các lá bài tarrot, mỗi một lá bài sẽ trao cho họ cơ hội và hé lộ về những câu chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Những câu chuyện kì bí cũng bắt đầu từ đây!
Secret Garden là bộ phim đã đi vào huyền thoại của xứ sở kim chi khi khai thác đề tài hoàng tử – lọ lem, cùng màn hoán đổi thân xác giữa hai nhân vật chính Joo Won và Ra Im mỗi khi trời mưa. Phim khép lại bằng cái kết viên mãn cho Joo Won và Ra Im đã làm các fan vô cùng hài lòng, đưa tỉ suất xem tập cuối lên cao ngất ngưỡng tới 20%.
Vẫn tiếp tục là một vai phụ, nhưng lần này Secret Garden đã giúp Lee Jong Suk thực sự được chú ý đến nhiều hơn khi vào vai một chàng nhạc sĩ với tình yêu đơn phương 10 năm dành cho một chàng trai mà anh mến mộ. Xuất hiện với hình ảnh chàng trai tóc đỏ mất niềm tin vào tình yêu rồi lại đơn phương một chàng trai, nghe thôi cũng thấy là một nhân vật nhiều nội tâm phải không nào?
Prosecutor Princess kể về Ma Hye Ri – đam mê thời trang nhưng bố cô lại bắt đi học công tố viên. Kết quả là cô trở thành một nữ công tố viên sành điệu, mỗi lần xuất hiện ở văn phòng công tố là một lần làm mọi người sửng sốt. Sự kết hợp giữa cô và công tố Yoon Se Joon đã tạo ra những tình huống dở khóc dở cười chốn công sở.
Trong bộ phim này, mặc dù chỉ xuất hiện với vai trò phụ tá bên cạnh công tố Yoon Se Joon, nhưng Lee Jong Suk đã để lại nhiều ấn tượng tốt trên màn ảnh nhỏ với vai diễn của mình nhờ ngoại hình ưa nhìn và diễn xuất ổn định.
Nối tiếp thành công của các series trước, High Kick 3 vẫn là những câu chuyện hài hước, vui nhộn xung quanh một gia đình nhiều thành viên, nhiều thế hệ. Phim mang đến cho khán giả nhiều tiếng cười sảng khoái nhưng cũng mang nhiều giá trị triết lý sâu sắc về gia đình.
Trong phim, Lee Jong Suk vào vai một chàng “cool boy”, điển trai, ngỗ ngáo nhưng lại không cách nào chinh phục được trái tim của cô gái mà mình thầm thích. Với High Kick 3, nhan sắc của Lee Jong Suk thực sự đã bước vào thời kì tỏa sáng và nhất là khi anh vào vai một chàng trai lạnh lùng lại càng làm bao fan nữ mê đắm.
School 2013 chính thức đánh dấu sự nghiệp diễn xuất của Lee Jong Suk khi anh được đảm nhận vào vai chính Go Nam Soon – một cậu học sinh từng có mối bất hòa với bạn học. Phim là hành trình hóa giải mối bất hòa đó.
Bên cạnh câu chuyện về tình bạn của hai nam nhân vật chính, phim còn truyền tải nhiều thông điệp sâu sắc về tình thầy trò, tình bạn bè và những mối quan hệ khác ở chốn học đường.
As One kể về tuyển thủ bóng bàn Choi Kyung Sub (Lee Jong Suk) trong chặng đường gắn bó với đội tuyển bóng bàn quốc gia. Đội tuyển được hợp nhất giữa Triều Tiên và Hàn Quốc nhằm phá vỡ những kỉ lục thế giới đã được lập ra trước đó và Choi Kyung Sub là một tuyển thủ người Bắc Hàn.
Bên cạnh những câu chuyện xoay quanh việc thi đấu, phim còn là chuyện tình của Choi Kyung Sub và cô gái thầm mến mộ anh. Đây thực sự là một bộ phim vừa hấp dẫn, kịch tính có lại có cả những phút giây đầy hài hước và thư giãn.
Potato Star 2013QR3 lấy bối cảnh giả tưởng là chuẩn bị có một thiên thạch sắp sửa đâm vào trái đất (ngày tận thế). Cũng từ đây, những câu chuyện vừa bi vừa hài xảy đến trong một gia đình nhiều thế hệ mang đến cho khán giả những trận cười sảng khoái.
Với bộ phim này, Lee Jong Suk chỉ tham gia với tư cách là khách mời trong tập 15, nhưng với sự nổi tiếng của anh tại thời điểm này cũng được nhiều người chú ý và quan tâm, góp phần làm nên thành công của bộ phim.
I Hear Your Voice là bộ phim phá vỡ nhiều tiền lệ của phim Hàn ngay tại thời điểm ra mắt, dù không ngôi sao tên tuổi, không PR mạnh mẽ nhưng nhờ khai thác nội dung mới lạ: chuyện tình chị em giữa chàng trai có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác Park Soo Ha (Lee Jong Suk) và nữ luật sư cá tính Hye Sung (Lee Bo Young).
Phim cũng không đi vào vết xe đổ của những phim Hàn lúc bấy giờ với mô típ “đầu voi đuôi chuột”, đồng thời, những âm mưu, toan tính được lồng ghép khéo léo và kéo dài xuyên suốt phim đã níu chân khán giả cho đến những tập cuối cùng.
The Face Reader từng nhận được “cơn mưa lời khen” từ khán giả khi kể về câu chuyện tranh quyền đoạt thế của Soo Yang, mở đầu bằng loạt tình huống hài hước và càng về sau càng gay cấn, kịch tính.
Phim khai thác những nhân vật có thật trong lịch sử, đồng thời, sáng tạo thêm thiên tài tướng số Nae Kyung làm cho bộ phim thêm phần hấp dẫn, thú vị. Trong phim, Lee Jong Suk vào vai con trai của Nae Kyung; đây cũng là bộ phim cổ trang duy nhất của nam diễn viên trong suốt sự nghiệp diễn xuất suốt 10 năm qua của mình.
No Breathing là bộ phim thể thao xoay quanh 2 chàng trai “kì phùng địch thủ”: Won Il (Seo In Guk) và Woo Sang (Lee Jong Suk). Won Il là một tài năng bơi lội ngay từ khi còn nhỏ, nhưng vì một biến cố đã làm cậu mất cả cha lẫn mẹ và cậu từ bỏ đường đua một thời gian dài. Sau đó, một người thầy đã đưa cậu trở lại đường đua, tại đây, cậu gặp lại Woo Sang – đối thủ luôn thua kém cậu từ nhỏ.
Không chỉ ganh đua nhau trên đường bơi, Won Il và Woo Sang còn cạnh tranh nhau khi thích cùng một cô gái – Jung Eun (Kwon Yuri). Hai mỹ nam tài năng, với hai nét tính cách đối lập, ai sẽ là người chinh phục được Jung Eun đây?
Doctor Stranger là một bộ phim độc đáo khi lồng ghép vấn đề chính trị vào đề tài bác sĩ. Từ nhỏ, Park Hoon (Lee Jong-suk) và bố mình bị bắt cóc sang Triều Tiên, tại đây, anh được bố mình và các chuyên gia y khoa hàng đầu đào tạo trở thành bác sĩ phẫu thuật lồng ngực hàng đầu.
Để tìm lại người con gái mình yêu là Song Jae Hee (Jin Se Yeon), Park Hoon đã trốn về Hàn Quốc. Cũng từ đây, những màn so tài căng thẳng đến nghẹt thở giữa hai vị bác sĩ Han Jae Joon (Park Hae Jin) và Park Hoon. Bộ phim gửi gắm một thông điệp vô cùng sâu sắc về y đức của người làm bác sĩ và điều này luôn được đề cao trong xuyên suốt diễn biến của phim.
Pinocchio khai thác cuộc sống cũng như những góc khuất của người làm phóng viên, mà cụ thể là những người trẻ mới vào nghề như: Ha Myung (Lee Jong Suk), In Ha (Park Shin Hye), Seo Bum Jo,… cho đến những phóng viên kỳ cựu như: Song Cha Ok (mẹ In Ha),…
Phim gửi gắm nhiều bài học nhân văn sâu sắc về đạo đức nghề nghiệp, về tình cảm gia đình và tình yêu đôi lứa. Phim còn khai thác hội chứng mang tên Pinocchio – Hội chứng không thể nói dối. Chính yếu tố đặc biệt này cũng đã tạo nên những tình huống phim rất đáng suy ngẫm về lời nói dối trong xã hội hiện đại.
Hot Young Bloods là một bộ phim thanh xuân vườn trường mà trong đó Lee Jong Suk vào vai Joong Gil – một nam sinh ngỗ ngáo, có chút gì đó ngang tàn và có khả năng cưa đổ được bất cứ cô gái nào trong trường. Tuy nhiên, anh này lại thất bại trước “chị đại” Young Sook.
Hơn nữa, đối thủ trường bên của Joong Gil – Gwang Sik cũng thích “chị đại”, chính vì vậy mà những màn đối đầu giữa hai “đại ca” lại thêm phần gay go, kịch tính. Bất kể ai khi xem Hot Young Bloods cũng ít nhiều sẽ thấy mình đâu đó trong những năm tháng rực rỡ của thanh xuân.
W – Two Worlds là một bộ phim vô cùng “đau não” khi hai nhân vật chính cứ xuất hiện qua lại giữa hai thế giới: thế giới thực và thế giới trong truyện tranh. Kang Chul (Lee Jong Suk) là nhân vật chính trong một bộ webtoon nổi tiếng, anh bước ra thế giới thực và ngày càng có nhiều mối liên hệ với thế giới này.
Những biến cố liên tiếp xảy ra với Kang Chul và Oh Yeon Joo, họ bước vào thế giới của nhau, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau, cùng vượt qua nhiều hiểm nguy và đi tìm lời giải cho sự kết nối giữa hai thế giới. Liệu đến cuối cùng, hai thế giới có thể hòa làm một được không?
Nữ chính trong Seven First Kisses là một cô gái nhan sắc bình thường, học vấn bình thường, công việc bình thường, gia cảnh bình thường nhưng được nữ thần trao cho cơ hội gặp được 7 nam thần và Lee Jong Suk vào vai 1 trong 7 mỹ nam đó.
Phim có sự xuất hiện của nhiều nam diễn viên điển trai như: Park Hae Jin, Ji Chang Wook, Lee Min Ho,… Nghe dàn diễn viên là muốn xem phim ngay rồi phải không nào?
Bộ phim xuất hiện vào thời điểm nhạy cảm khi mà phim Hàn đang bị cấm tại Trung Quốc thì Jade Lover lại là dự án kết hợp giữa hai quốc gia này. Phim xoay quanh chuyện tình của Bạch Lạc Hàn (Lee Jong Suk) – chàng tài phiệt đá quý và Thẩm Thần Hy (Trịnh Sảng) – tiểu thư công ty đá quý nhà đối thủ.
Từ một cô gái ngây ngô, nhí nhảnh, sau biến cố lớn của gia đình, Thần Hy thay đổi hoàn toàn và cố gắng gây dựng lại sự nghiệp đã mất của cha mẹ. Hành trình trưởng thành của một đương kim tiểu thư sẽ còn gặp những trở ngại gì khi người mình thương cũng chính là đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh?
While You Were Sleeping lại là một bộ phim khai thác dị năng của con người: khả năng tiên đoán trước sự việc qua giấc mơ. Cũng chính dị năng này đã giúp ích rất nhiều cho và tìm ra chân tướng của sự việc, đồng thời, ngăn chặn những tai nạn không hay sẽ xảy ra trong tương lai.
Phim là sự kết hợp đình đám giữa hai tên tuổi đình đám: Lee Jong Suk và Suzy, cùng với việc khai thác yếu tố “khả năng đặc biệt” đã làm bộ phim trở nên ăn khách và được đón nhận nồng nhiệt.
V.I.P là bộ phim hành động khai thác mối quan hệ thù ngầm giữa lực lượng cảnh sát Hàn Quốc, Triều Tiên và Mỹ trong hành trình truy bắt một kẻ đào ngũ người Triều Tiên: Kim Gwang Il (Lee Jong Suk đóng).
Những rắc rối mà Kim Gwang Il gặp phải trong quá trình đào ngũ của mình, cùng những pha hành động trong phim dường như chưa thuyết phục được người xem khi bị cho là đi theo lối cũ, không có nhiều nét sáng tạo và đổi mới.
Ngay từ khi tung poster, Hymn Of Death dự là sẽ lấy đi nhiều nước mắt của khán giả. Và quả không phụ lòng mong đợi, với chuyện tình éo le của nhà thiên tài soạn kịch Kim Woo Jin (Lee Jong Suk đóng) và nữ ca sĩ Yun Shim Deok (Shin Hye Sun đóng) diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bị Nhật chiếm đóng đã đưa khán giả đi từ xúc động này đến xúc động khác.
Với không gian u uất cùng âm nhạc ấn tượng, Hymn Of Death đã ghi điểm mạnh trong lòng khán giả ngay trong tập đầu tiên lên sóng. Chuyện tình nhiều băn khoăn trăn trở của người trẻ trong thời buổi đất nước rối ren loạn lạc đã làm khán giả thực sự suy ngẫm.
Là bộ phim mới nhất cho đến thời điểm hiện tại của Lee Jong Suk, Romance Is A Bonus Book (Phụ Lục Tình Yêu) là một bộ drama có chút hài hước, chút châm biếm xã hội và thực sự là một bộ phim vô cùng “dễ trôi”.
Trong phim, Kang Dan I (Lee Na Young) là một phụ nữ trung niên đã ly hôn và đang tìm kiếm việc làm. Khi cuộc sống bế tắc, tuyệt vọng, cô đơn, bên cạnh Dan I ít ra còn có Cha Eun Ho (Lee Jong Suk) – cậu “em trai mưa”‘ trong truyền thuyết an ủi, động viên. Và đúng như mong đợi thì tình cảm của họ dần lớn lên và vượt ra khỏi vòng an toàn để tiến sang một giai đoạn mới. Gia đình của Eun Ho liệu có chấp nhận đoạn tình cảm này của con trai mình?
Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết khác trên BlogAnChoi như:
anh này đẹp trai quá chừng luôn ấy