Tối qua 24/09, Liên hoan phim San Sebastián đã diễn ra lần thứ 64 tại Donostia San Sebastián, Basque Country, Tây Ban Nha. Tham dự Liên hoan phim lần này, “Nữ hoàng thảm đỏ” Phạm Băng Băng đã vinh dự nhận giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” với vai diễn Lý Tuyết Liên trong bộ phim “Tôi không phải Phan Kim Liên” của đạo diễn Phùng Tiểu Cương.

Phạm Băng Băng
Phạm Băng Băng tham dự LHP Quốc tế San Bastian (Nguồn: Internet)
Phạm Băng Băng
“Nữ hoàng thảm đỏ” nhận sò bạc cho hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” (Nguồn: internet)

Vốn nổi tiếng nhờ nhan sắc xinh đẹp lộng lẫy và gu thời trang đẳng cấp, nhưng trong bộ phim này Phạm Băng Băng chấp nhận lột xác hoàn toàn để vào vai một phụ nữ quê mùa, xấu xí, bị chồng đánh đập, nhục mạ.

Phạm Băng Băng
Tạo hình nhân vật Lý Tuyết Liên (Nguồn: internet)

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lưu Chấn Vân, bộ phim là cuộc hành trình đi tìm giá trị bản thân trong suốt 20 năm của Lý Tuyết Liên. Khi cô đang mang thai đứa con thứ 2 thì bị chồng lừa ly hôn để cưới người phụ nữ khác. Ban đầu, cô chỉ muốn chồng mình ly hôn với người phụ nữ kia, nhưng lại bị chính chồng mình xúc phạm đầy đau đớn: “Lúc cưới tôi cô còn là gái trinh không? Đêm tân hôn, chẳng phải cô thừa nhận mình từng ngủ với thằng khác ư?” “Cô có phải là Lý Tuyết Liên không? Tôi thấy cô đích thị là Phan Kim Liên”. Lý Tuyết Liên vẫn mạnh mẽ khẳng định “Tôi không phải là Phan Kim Liên”. Rồi để chứng minh cho sự thật và tìm lại công bằng, cô cầm đơn đi kiện chồng mình trong suốt 20 năm từ huyện lên tỉnh, từ thành phố đến trung ương. Trên chặng đường gian truân đó, người phụ nữ bất hạnh Lý Tuyết Liên đã gặp vô vàn những gã đàn ông bạc nhược, khinh khi phụ nữ.

Phạm Băng Băng
Bộ phim là hành trình đi tìm giá trị của người phụ nữ (Nguồn: internet)

Để hoàn thành vai diễn, “nữ hoàng thảm đỏ” đã phải rũ bỏ hình ảnh hào nhoáng, xinh đẹp vốn có và tự làm xấu mình trên màn ảnh rộng bằng những bộ quần áo thô ráp, rộng thùng thình, gương mặt lấm lem, khắc khổ. Cô cùng đoàn làm phim đã phải chịu rất nhiều vất vả, lam lũ, đi khắp các miền quê nghèo của Trung Quốc để hoàn thành những thước phim đặc sắc để đời.

Phạm Băng Băng
Sự hy sinh của cô và e-kíp đã được đền đáp xứng đáng (Nguồn: internet)

Phát biểu tại lễ trao giải, Phạm Băng Băng không nén được xúc động: “Hiện tại tôi vừa lo lắng lại vừa vui mừng, cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ vậy. Ở tuổi 35 của mình, tôi cuối cùng cũng đã thực hiện được điều ước về giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất mà bản thân không dám mong đợi trước đêm bế mạc. Liên hoan phim đã mang đến cho tôi món quà tuyệt vời nhất cho ngày sinh nhật của mình”.

Phạm Băng Băng
Phạm Băng Băng không khỏi xúc động khi nhận được giải thưởng lớn (Nguồn: internet)

Đồng thời, cô cũng không quên gửi lời cảm ơn tới ê-kíp đoàn làm phim, đặc biệt là đạo diễn Phùng Tiểu Cương, mỹ nhân họ Phạm cho biết, cô cảm thấy mình luôn may mắn khi tham gia phim của Phùng Tiểu Cương.

Phạm Băng Băng
“Tôi không phải Phan Kim Liên” thắng lớn tại LHP Quốc tế (Nguồn: internet)

Ngoài ra, bộ phim “Tôi không phải Phan Kim Liên” cũng giành được “Sò vàng” cho hạng mục “Phim hay nhất”. Dự kiến, bộ phim sẽ được công chiếu vào 30/09.

Xem thêm

Lạ tai với những ca khúc đi theo dòng nhạc Latin của KPOP

Nếu như đã quá quen thuộc với những giai điệu pop, EDM sôi động, R&B sâu lắng hay Jazz du dương thì các ca khúc theo thể loại nhạc Latin sau đây sẽ khiến phong cách âm nhạc của bạn sẽ được “thay máu” đấy. Hãy cùng BlogAnChoi thưởng thức các ca khúc theo phong cách Latin mới mẻ ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận