Thực ra đây đã là mùa thứ hai Peanut tham gia giải LCK. Năm ngoái anh chàng ngồi chân dự cho đội tuyển Najin E-mFire trước khi về chung một nhà với ROX Tiger vào năm nay. Tuổi trẻ tài cao, đã vậy còn sở hữu một khuôn mặt cực kỳ baby, nụ cười đủ sức đốn tim bất kỳ ai. Hình ảnh của Peanut trong vòng bán kết 1 tại Chung Kết Thế Giới 2016 đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt.
Hầm hố là thế, nhưng trong một bài phỏng vấn, Peanut thừa nhận mình hay ngại khi phải tiếp xúc với người lạ. Cậu cũng nói mình rất rụt rè trong những buổi chụp hình, vì bản thân cậu muốn được biết đến bởi kỹ năng của mình hơn là bất cứ điều gì khác.
Anh chàng mới 18 tuổi này là người đứng đầu bảng xếp hạng MVP – vinh danh những tuyển thủ có màn trình diễn xuất sắc tại vòng bảng LCK 2016. Dù cả đội phải dừng chân ở vòng bán kết vì để thua suýt sao giữa đương kim vô địch thế giới, cũng là đối thủ một mất một còn nhiều năm qua SKT T1. Hình ảnh ôm mặt khóc thút thít của anh chàng cũng làm bao trái tim tan nát. Nhưng cậu mới chỉ 18 tuổi, một tương lai rộng mở vẫn đang đón chờ phía trước, Peanut chắc chắn sẽ trưởng thành và trở thành đối thủ nhiều người phải dè chừng.
Fan hâm mộ vẫn đang chờ đợi sự trở lại của ROX Tigers cũng như Peanut, dù nhiều lần lọt vô Chung kết thế giới nhưng cả đội vẫn vô duyên với chức vô địch. Hy vọng một ngày không xa những chú hổ này có thể đạt được ước muốn.