Không phải câu chuyện tình nào trên màn ảnh Hàn cũng có cái kết viên mãn. Có những cặp đôi yêu nhau sâu đậm nhưng lại phải chia xa, để lại khoảng lặng day dứt trong lòng người xem. Cùng điểm lại những màn chia tay gây tiếc nuối nhất trên màn ảnh Hàn Quốc.
Khi tình yêu không đồng nghĩa với một cái kết trọn vẹn
Tình yêu trên phim ảnh Hàn Quốc không chỉ là những khoảnh khắc ngọt ngào, mà còn là những lần chia xa đầy nước mắt. Trong nhiều bộ phim, nhân vật chính chọn cách từ bỏ mối quan hệ mình trân trọng nhất – không phải vì họ không yêu, mà vì tình yêu ấy không thắng nổi khoảng cách, thời gian hay những vết thương lòng chưa lành.

Những màn chia tay ấy khiến người xem không khỏi thổn thức bởi sự chân thật và đầy nhân văn. Nó phản ánh một hiện thực rằng không phải tình yêu nào cũng có hậu, nhưng chính sự dang dở lại khiến cảm xúc đọng lại lâu hơn.
Những cặp đôi gây tiếc nuối vì không thể bên nhau trên màn ảnh Hàn Quốc
Baek Yi Jin & Na Hee Do – Twenty Five, Twenty One (2022)
Một trong những cái kết “gây sốc” và đau lòng nhất trên màn ảnh Hàn trong những năm gần đây chính là chuyện tình giữa Baek Yi Jin và Na Hee Do. Họ đã đồng hành cùng nhau trong những năm tháng tuổi trẻ – khi cả hai đều mang trong mình đam mê, hoài bão và khao khát được yêu.

Tuy nhiên, chính thời cuộc và áp lực cuộc sống đã đẩy họ ra xa. Dù tình yêu vẫn còn, họ buộc phải rời xa nhau trong sự bất lực. Bộ phim khép lại không có đám cưới, không có đoàn tụ, chỉ còn những ký ức đẹp đẽ và tiếc nuối khôn nguôi cho cả nhân vật lẫn người xem.
Hong Si Jun & Son Ju Ah – Melo Movie (2025)
“Melo Movie” là một bộ phim ít được biết đến rộng rãi, nhưng lại khiến khán giả đặc biệt yêu thích thể loại healing cảm nhận rõ ràng nỗi đau của một cuộc chia tay lặng lẽ. Hong Si Jun và Son Ju Ah từng có một mối tình tuổi học trò kéo dài 7 năm. Vừa là người yêu, vừa là bạn thân, cả hai dường như đã cùng sát cánh đi qua mọi thử thách của tuổi trẻ.

Nhưng rồi, những tổn thương, những nỗi đau không tên khiến họ chẳng thể cùng nhau đi đến cuối con đường. Cho dù đã cố gắng hàn gắn, cuộc chia tay không có cãi vã, không oán trách chỉ là ánh nhìn lặng lẽ, một nụ cười buồn và bước chân rời xa nhau khiến khán giả nghẹn lòng.
Hwan Seung Hee & Hwang Woo Yeon – On Your Wedding Day (2018)
Một bộ phim về mối tình kéo dài suốt thanh xuân, từ thuở học trò đến lúc trưởng thành nhưng lại kết thúc bằng cảnh… chú rể là người khác. Woo Yeon dành cả tuổi trẻ để theo đuổi Seung Hee và họ đã từng có những khoảnh khắc tưởng chừng như sẽ đi đến hôn nhân.

Thế nhưng định mệnh trớ trêu, lựa chọn của Seung Hee vào phút cuối đã để lại một khoảng trống không thể lấp đầy. “On Your Wedding Day” không khắc họa một chuyện tình dang dở theo cách kịch tính, mà nhẹ nhàng, thực tế và đau đớn đúng như những gì nhiều người từng trải qua ngoài đời.
Hyun Woo & Kim Mi Soo – Tune In For Love (2019)
Nếu có mối tình nào tượng trưng cho sự “sai thời điểm” thì đó chính là chuyện tình của Hyun Woo và Kim Mi Soo trong “Tune In For Love”. Gặp nhau rồi lạc mất, rồi lại gặp lại, cứ ngỡ sẽ về bên nhau nhưng họ lại một lần nữa lỡ nhau vì những biến cố ngoài tầm kiểm soát.

Tình yêu của họ rất đẹp, trong sáng, sâu lắng và chân thật. Nhưng cái kết không trọn vẹn càng khiến cảm xúc dâng trào, để lại trong lòng khán giả nỗi buồn dịu dàng và một câu hỏi: “Nếu họ gặp nhau đúng thời điểm, liệu mọi chuyện có khác?”
Những cuộc chia tay trên màn ảnh Hàn Quốc không đơn thuần là sự kết thúc của một chuyện tình. Đó là lời nhắc nhở rằng không phải cứ yêu là sẽ đến được với nhau. Đôi khi, người ta phải học cách yêu trong im lặng, học cách buông tay trong nước mắt và trân trọng những gì đã từng có.
Chính sự dang dở ấy đã khiến nhiều bộ phim trở thành huyền thoại và những cặp đôi chia tay trong tiếc nuối vẫn sống mãi trong trái tim khán giả.
Một số nội dung khác tại BlogAnChoi:
Phim Thiều Hoa Nhược Cẩm của Tống Uy Long và Bao Thượng Ân chính thức lên sóng!
Mình rất cần sự đóng góp của các bạn để bài viết được hoàn thiện hơn, hãy để lại bình luận để mình có thể cải thiện bài viết hơn nhé.