Mỗi thành viên trong ”Running Man” được giao cho 1 “vai diễn” và được fan hâm mộ đặt cho những biệt danh đáng yêu như châu chấu, hổ, mợ, bố, hươu cao cổ, người năng lực, át chủ bài,… Cũng không ngoại lệ, chàng rapper của Leessang được người bạn HaHa đặt cho biệt danh là mực vì… quá xấu. Gary “mực” và Haha “hải quỳ” là những cái tên khiến người hâm mộ không khỏi “cười bò” khi nhớ lại.
Nhưng nhắc đến Gary, người hâm mộ không thể không nhớ đến một “Gary bình yên”. Biệt danh được ra đời bắt đầu từ một trò chơi thi chụp hình. Gary xuất hiện trong khung hình ở hầu hết các bức ảnh với một khuôn mặt không biểu cảm khiến các đồng nghiệp và khách mời được một phen cười sảng khoái.
Khi thực hiện các nhiệm vụ, dù khó khăn đến đâu chàng rapper cũng không mấy khi biểu cảm gương mặt quá nhiều. Đồng nghiệp đã trêu đùa và tỏ ra ghen tị với anh vì có khuôn mặt phù hợp với show tạp kĩ. Thậm chí, Gary sau 6 năm gắn bó với chương trình còn sở hữu riêng một bộ sưu tập hình ảnh bá đạo của bản thân.
Không sở hữu một khuôn mặt điển trai nhưng anh chàng vẫn gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ bởi sự hài hước, ngây ngô của mình. Khác xa với hình ảnh chàng rapper cực ngầu trên sân khấu, Gary xuất hiện trong “Running Man” với vẻ ngây ngô, thật thà có phần đáng yêu của mình.
Hơn thế nữa, Gary là một nghệ sĩ luôn cống hiến hết mình cho công việc, anh không sợ xấu, không sợ mất hình tượng, sẵn sàng làm xấu mình để tạo tiếng cười cho khán giả.
Trong thời gian đầu, Kang Gary đã từng có ý định rời khỏi chương trình vì cảm thấy bản thân không phù hợp nhưng được sự động viên của những người anh tham gia chương trình, chàng trai này đã kiên trì, bền bỉ và nỗ lực không ngừng để đem lại cho khán giả những giờ phút thoải mái, vui vẻ. Chính điều đó đã khiến fan ngày càng yêu mến Gary.
Điều khiến fan tiếc nuối nhất khi Gary rời đi có lẽ là loveline với “nàng ngố” Song Ji Hyo. Thời gian đầu ghi hình “Running Man”, Haha, Gary và Ji Hyo đã từng có một “tam giác tình yêu” nhưng sau đó trong tập ghi hình vào tháng 10 năm 2010, HaHa đã “tác thành” cho Gary và Ji Hyo và đặt tên là “cặp đôi Thứ Hai”, trùng với ngày quay “Running Man”.
“Monday couple” đã tồn tại suốt 6 năm, là sự thích thú không chỉ với người hâm mộ mà cả với những khách mời đến tham gia chương trình. Người hâm mộ đã từng mong đợi về một cái kết đẹp của cặp đôi ngoài đời thực nhưng rất tiếc điều đó không xảy ra.
Mới đây, tin tức Gary kết hôn khiến fan của cặp đôi thứ 2 tiếc nuối không thôi. Thế nhưng, sự đáng yêu, ngọt ngào của “Monday couple” vẫn còn mãi trong lòng người hâm mộ. Hãy cùng BlogAnChoi nhìn lại những khoảnh khắc trong suốt 6 năm qua của cặp đôi màn ảnh này nhé!
Trong một buổi phỏng vấn, Gary đã gọi yêu Ji Hyo là “Mung Ji” và từ đó biệt danh Ji ngố thường được các fan thân mật gọi cô nàng. Gary luôn sẵn sàng bày tỏ sự quan tâm và có những cử chỉ thân mật với “mợ” ngố.
Cặp đôi cũng có lúc đáng yêu như thế này đây.
Có những lúc tranh cãi, chí choé với nhau nhưng cặp đôi vẫn rất quan tâm nhau, thậm chí Gary còn tỏ ra ghen tuông khi có khách mời nam thân thiết với “bạn gái” mình.
Gary đã rời khỏi “Running Man” nhưng sự thiếu vắng của anh vẫn khiến fan hâm mộ hụt hẫng. Trong trái tim của người hâm mộ Gary luôn có một vị trí quan trọng và mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ anh dù anh không còn tham gia “Running Man” nữa. Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật những tin tức giải trí thú vị khác!