Đề tài gia đình đã được chú ý và khai thác từ rất lâu. Dưới đây là ba bộ phim về đề tài này mà bạn nên cày ngay lúc này bởi câu chuyện ý nghĩa đằng sau những thước phim.

Những Đứa Con Của Sói (2012) – Wolf Children

Wolf Children là sản phẩm điện ảnh hoạt hình của hãng phim Toho về đề tài gia đình, tâm lý do Hosoda Mamoru làm đạo diễn kiêm kịch bản. Ra mắt và đem lại làn sóng mới cho mảng hoạt hình tại Nhật, Những Đứa Con Của Sói có doanh thu cao lúc bấy giờ cũng như nhận được nhiều lời tích cực từ các nhà chuyên môn.

Poster của phim
Poster của Những Đứa Con Của Sói (Nguồn: internet)

Câu chuyện kể về cuộc sống của người mẹ đơn thân tên Hana và hai người con Yuki (chị gái) và Ame (em trai). Ame và Yuki là quả ngọt tình yêu của Hana và người sói. Vì sợ danh tính nửa người nửa sói của hai con bị phát hiện, cô đành chuyển nhà về miền quê vắng vẻ. Cả ba người cùng nhau sửa nhà, cùng nhau học làm nông từ hàng xóm dưới đồi. Rồi một ngày, Yuki bày tỏ sẽ được đến lớp như các bạn. Ban đầu Hana phản đối vì sợ con gái chưa đủ trưởng thành nhưng rồi cũng vì thương con nên cô cũng chấp nhận.

Yuki lém lỉnh theo mẹ học làm nông dân (Nguồn: internet)
Yuki lém lỉnh theo mẹ học làm nông dân (Nguồn: internet)

Tưởng chừng cuộc sống yên bình cứ thế tiếp diễn, đến một ngày, Yuki làm bị thương một bạn nam mới chuyển đến và bị nghi ngờ còn Ame lại dần dần yêu thích việc rong ruổi trong rừng sâu. Hana trải qua khoảng thời gian băn khoăn không mấy dễ dàng. Thế rồi vụ việc của Yuki cũng được giải quyết ổn thỏa, con bé cũng trở lại trường học và Ame cũng hiểu rõ bản thân cậu thuộc về rừng xanh hơn là cuộc sống con người. Cả hai con đều chọn được con đường riêng, Hana khó chấp nhận việc dần xa cách con nhưng cô tôn trọng Yuki và Ame.

Tình yêu mà Hana dành cho hai con vô cùng to lớn (Nguồn: internet)
Tình yêu mà Hana dành cho hai con vô cùng to lớn (Nguồn: internet)

Trailer Những Đứa Con Của Sói:

Thảm Họa Sóng Thần (2012) – The Impossible

The Impossible là bộ phim tái hiện lại sự kiện có thật của gia đình cô María Belón tại biển Ấn Độ Dương năm 2004 với sự tham gia của Naomi Watts, Ewan McGregor, Tom Holland.

Poster của phim (Nguồn: internet)
Poster của phim The Impossible (Nguồn: internet)

Cả gia đình năm người gồm Henry Bennett (Ewan McGregor) cùng người vợ bác sĩ Maria (Naomi Watts) và ba đứa con trai Lucas (Tom Holland), Thomas, Simon đi du lịch nhân dịp Giáng sinh 2004 ở Khao Lak, Thái Lan. Họ tưởng chừng sẽ có được khoảng thời gian vui chơi tuyệt vời tại khu nghỉ dưỡng, không ngờ sóng thần vô tình ập đến, mọi thứ bị nhấn chìm trong làn nước cuồn cuộn đục ngầu. Maria và lucas may mắn ngoi lên được mặt nước và được đưa đến bệnh viện. Tại đây, Maria bị thương nặng và dần như sẽ phải chết nhưng cô không ngừng khuyên con trai cứu giúp các em bé bị thất lạc gia đình.

Dù bị thương nhưng cậu vẫn cố gắng giúp những đứa trẻ khác (Nguồn: internet)
Dù bị thương nhưng cậu vẫn cố gắng giúp những đứa trẻ khác (Nguồn: internet)

Trong lúc đó, ba người còn lại trong gia đình cô cũng được cứu sống nhưng vì phải tìm vợ và con trai lớn, Henry đành để hai con trai nhỏ cho một người phụ nữ chăm sóc còn anh sẽ ở lại tìm kiếm. Mọi thứ không dễ dàng, lục lọi trong đống đổ nát anh không tìm thấy bất kỳ vết tích của vợ và con nỗi tuyệt vọng khiến anh phải khóc nấc lên thành tiếng. Ông trời như thấu hiểu nỗi đau của họ, tại một bệnh viện, năm người đoàn tụ và Maria cũng được phẫu thuật thành công. Họ được công ty bảo hiểm cho máy bay chở đến Singapore, ánh nắng mặt trời chiếu lên từng khuôn mặt nhem nhuốc của họ và những con người xa lạ cùng nhau bước khỏi vạch tử.

Cả nhà may mắn đoàn tụ cùng nhau (Nguồn: internet)
Cả nhà may mắn đoàn tụ cùng nhau (Nguồn: internet)

Trailer Thảm Họa Sóng Thần:

Trở Về Nhà (2022) – Homesick

Với sự góp mặt của tiểu hoa Trương Tử Phong, phim nhận được sự chú ý từ đông đảo khán giả. Trở Về Nhà là một bộ phim kịch tính về gia đình kéo dài qua 12 tập. Dù thuộc thể loại khá kém người xem nhưng chỉ sau vài tập đầu phát sóng, phim đón nhận sự ủng hộ nồng hậu. Ngoài “em gái quốc dân” Trương Tử Phong, Trở Về Nhà còn có sự tham gia của Vương Nghiên Huy, Mai Đình, Lý Nãi Văn,…

Trưởng Tử Phong cùng dàn diễn viên gạo cội (Nguồn: internet)
Trưởng Tử Phong cùng dàn diễn viên gạo cội (Nguồn: internet)

Trương Tử Phong vai Trần Hữu Hy là cô gái sống từ nhỏ trong viện mồ côi, cô có người bạn thân là Tiểu Tú. Đến khi lớn, Tiểu Tú được nhận nuôi, Hữu Hy rất mừng cho cô và hứa với nhau sẽ viết thư mỗi ngày. Đợi mãi vẫn không thấy thư, thế là Hữu Hy quyết định mạo hiểm trốn khỏi viện để tìm bạn thân. Trải qua vài ngày lưu lạc, cô vô tình đóng giả làm con gái mất tích 10 năm của nhà họ Lý. Hữu Hy nhân cơ hội tìm tung tích của Tiểu Tú nhưng không ngờ lại tìm thấy được nhiều bí mật kinh hoàng của Lý gia. Kịch bản gây cấn, hồi hộp đến cuối phim cùng ánh mắt biết nói của Tử Phong chiếm trọn trái tim khán giả.

Nhân vật chủ nhà họ Lý (Nguồn: internet)
Nhân vật chủ nhà họ Lý (Nguồn: internet)

Trailer Trở Về Nhà:

Bạn có thể xem các bài viết có liên quan tại đây:

Xem thêm

10 phim Trung Quốc hay có kết buồn nhất khiến bạn khóc cạn nước mắt

Những bộ phim Trung Quốc hay với cái kết buồn bao giờ cũng để lại cảm giác day dứt, nỗi ám ảnh, xót xa thay cho nhân vật và khiến những bộ phim sống mãi trong lòng người xem. Bạn hãy tham khảo top 10 bộ phim Trung Quốc buồn đáng xem nhất được tổng hợp ngay dưới đây nhé!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận