Không cần những cú twist căng não hay phản diện xấu xa, những bộ phim chữa lành Hàn Quốc vẫn đủ sức chạm đến trái tim khán giả bằng sự ấm áp, nhẹ nhàng và đầy cảm xúc. Với các câu chuyện về tình thân, tình bạn, tình yêu giản dị, những thước phim ấy như một cái ôm mềm mại dành cho người xem sau một ngày dài mỏi mệt.
Những bộ phim chữa lành “đúng nghĩa” trên màn ảnh Hàn Quốc
Nền công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc nổi tiếng với những bộ phim drama tình ái hay đời sống phức tạp của tài phiệt, phim trinh thám, kinh dị khiến người xem vô cùng căng não thì giờ đây, mọi thứ dường như đã thay đổi. Không cần những cú twist căng não hay phản diện xấu xa, có những bộ phim vẫn đủ sức chạm đến trái tim khán giả bằng sự ấm áp, nhẹ nhàng và đầy cảm xúc. Với các câu chuyện về tình thân, tình bạn, tình yêu giản dị, những thước phim ấy như một cái ôm mềm mại dành cho người xem sau một ngày dài mỏi mệt.

Điểm chung nổi bật của dòng phim này là không có phản diện rõ ràng, không xoáy sâu vào xung đột gay gắt hay kịch tính hóa tình huống. Thay vào đó, phim mang đến những khoảnh khắc đời thường rất gần gũi, với các chủ đề quen thuộc như tình cảm gia đình, bạn bè, lứa đôi. Dù có niềm vui hay nỗi buồn, tất cả đều được thể hiện một cách chân thành, tự nhiên – khiến người xem cảm thấy như đang soi chiếu chính cuộc sống của mình qua từng khung hình. Trong nhịp sống hối hả ngày nay, những bộ phim chữa lành ấy chính là nơi để trái tim được thảnh thơi đôi chút.
Những bộ phim chữa lành tiêu biểu được yêu thích nhất
Đội cầu lông thiếu niên – Racket Boys (2021)
- Nhân vật chính: Yoon Hae-kang (Tang Joon-sang), Bang Yoon-dam (Son Sang-yeon), Na Woo-chan (Choi Hyun-wook), Lee Yong-tae (Kim Kang-hoon), Jung In-sol (Kim Min-gi), Han Se-yoon (Lee Jae-in), Lee Han-sol (Lee Ji-won)
- Chủ đề: Tình bạn học đường, gia đình, thể thao
- Nội dung: Bộ phim kể về một nhóm học sinh cấp hai sống ở vùng quê, cùng nhau chơi cầu lông và trưởng thành bên nhau. Với bối cảnh thôn quê thanh bình, nhân vật hồn nhiên, giàu cảm xúc, phim ghi điểm nhờ cách truyền tải tình bạn và tình cảm gia đình một cách mộc mạc, chân thành. Những mâu thuẫn nhỏ được giải quyết bằng sự thấu hiểu và mỗi tập phim đều mang lại một nụ cười ấm áp.

Mùa hè yêu dấu của chúng ta – Our Beloved Summer (2021)
- Nhân vật chính: Choi Woong (Choi Woo-shik), Kook Yeon-soo (Kim Da-mi), Kim Ji-ung (Kim Sung-cheol), NJ (Roh Jeong-eui)
- Chủ đề: Tình yêu trưởng thành, hồi ức thanh xuân
- Nội dung: Câu chuyện về hai người trẻ từng yêu nhau, rồi chia xa và gặp lại trong một dự án phim tài liệu khiến họ buộc phải đối diện với quá khứ. Không quá kịch tính, không nhân vật “xấu”, bộ phim như một bản nhật ký cảm xúc – nơi người ta học cách trưởng thành, yêu thương và tha thứ. Cách quay phim tinh tế, lời thoại giàu chất thơ, cùng nhạc phim bắt tai giúp bộ phim trở thành một trong những lựa chọn “chữa lành” lý tưởng.

Tuổi 25, tuổi 21 – Twenty-Five Twenty-One (2022)
- Nhân vật chính: Na Hee-do (Kim Tae-ri), Baek Yi-jin (Nam Joo-hyuk), Ko Yu-rim (Bona), Moon Ji-woong (Choi Hyun-wook), Ji Seung-wan (Lee Joo-myung)
- Chủ đề: Thanh xuân, ước mơ, tình yêu trong biến động
- Nội dung: Bộ phim là bức tranh thanh xuân đầy sống động nhưng cũng nhiều tiếc nuối, kể về mối tình giữa một nữ vận động viên đấu kiếm và một chàng trai từng thành công nhưng bị thời cuộc cuốn trôi. Không màu hồng hóa mọi chuyện, phim phản ánh chân thật những giấc mơ, sự nỗ lực và cả sự chia ly trong đời thực. Một bộ phim khiến người xem bật cười, rơi nước mắt và lặng người suy nghĩ sau mỗi tập.

Dưa hấu lấp lánh – Twinkling Watermelon (2023)
- Nhân vật chính:Ha Eun-gyeol (Ryeoun), Lee Chan (Choi Hyun-wook), Se Kyung (Seol In-ah), Chung Ah (Shin Eun-soo)
- Chủ đề: Gia đình, âm nhạc, xuyên không, kết nối thế hệ
- Nội dung: Một chàng trai xuyên không về quá khứ và gặp lại cha mẹ mình thời trẻ để thay đổi vận mệnh gia đình. Phim đan xen âm nhạc và cảm xúc, nhưng quan trọng hơn cả là hành trình hàn gắn và thấu hiểu giữa các thế hệ trong gia đình. Cách kể chuyện nhẹ nhàng, kết hợp cùng chất nhạc và phong cách thời trang những năm 90 khiến người xem phải hoài niệm.

Melo Movie (2025)
- Nhân vật chính: Ko Gyeom (Choi Woo-shik), Kim Mu-bee (Park Bo-young), Hong Si-jun (Lee Jun-young), Son Ju-a (Jeon So-nee)
- Chủ đề: Tình cảm nhẹ nhàng, chữa lành, đời thường
- Nội dung: Phim kể về Ko Gyeom – một người yêu điện ảnh trở thành nhà phê bình phim và Kim Mu-bee – một đạo diễn trẻ với quá khứ phức tạp. Họ từng có mối quan hệ lãng mạn nhưng chia xa do biến cố, rồi tái ngộ sau nhiều năm. Câu chuyện xoay quanh hành trình hàn gắn, trưởng thành và tìm lại tình yêu giữa hai người, cùng với những mối quan hệ bạn bè xung quanh. Với cách kể chuyện nhẹ nhàng và cảm xúc, “Melo Movie” mang đến một trải nghiệm chữa lành cho người xem.

The Trauma Code: Heroes on Call (2025)
- Nhân vật chính: Baek Kang-hyuk (Ju Ji-hoon), Yang Jae-won (Choo Young-woo), Cheon Jang-mi (Ha Young), Han Yu-rim (Yoon Kyung-ho), Park Gyeong-won (Jung Jae-kwang)
- Chủ đề: Y khoa, đồng đội, chữa lành
- Nội dung: Bộ phim kể về Baek Kang-hyuk, một bác sĩ phẫu thuật thiên tài từng làm việc tại các vùng chiến sự, trở về Hàn Quốc để cải tổ trung tâm chấn thương tại Bệnh viện Đại học Quốc Gia, dần dần giành được sự tôn trọng của đội ngũ y tế và giúp họ phát triển thành một đơn vị chấn thương hàng đầu. Phim kết hợp giữa yếu tố y khoa và hài hước, mang đến những khoảnh khắc cảm động và truyền cảm hứng về tinh thần đồng đội và lòng nhân ái trong ngành y.

Không cần chiêu trò hay bi kịch hóa, những bộ phim chữa lành “đúng nghĩa” trên màn ảnh Hàn Quốc vẫn khiến người xem lưu luyến bởi sự gần gũi và chân thành. Giữa những bộn bề cuộc sống, đây chính là dòng phim giúp ta thả lỏng, hít một hơi thật sâu và nhớ rằng trong thế giới này vẫn có rất nhiều điều ấm áp để ta tin tưởng và yêu thương.
Hãy bổ sung thêm vào list của BlogAnChoi những bộ phim chữa lành khác mà bạn biết nhé!
Một số nội dung khác tại BlogAnChoi:
Phim cổ trang Lan Hương Như Cố chính thức khai máy, công bố đội hình diễn viên chính
Bạn đã có những suy nghĩ gì về bài viết này? Hãy để lại một bình luận để mình và các bạn đọc khác biết bạn nghĩ gì nhé!