Ngày 17/8/2012 có lẽ là một trong những ngày đáng nhớ nhất đối với các cổ động viên MU. Van Persie chính thức cập bến nhà hát của những giấc mơ với mức phí 24 triệu bảng. Người ta đến bây giờ vẫn còn nhắc mãi về thương vụ chuyển nhượng ấy, ngày mà sát thủ trở về nhà muộn…

Từ cuộc chia tay định mệnh

Thời điểm ấy không cần nói chắc ai cũng đủ hiểu, Persie đang là đội trưởng của Pháo thủ thành London, là chân sút số một của đội bóng cũng như giải Ngoại Hạng Anh lúc bấy giờ. Việc bán đi đội trưởng hoặc ngôi sao của mình chắc chắn là điều quá đỗi quen thuộc với Arsenal nhưng với Persie thì lại khác, đây có thể là một trong những phi vụ chuyển nhượng sai lầm và tiếc nuối nhất với cá nhân HLV Wenger cũng như Ban lãnh đạo đội bóng.

Họ cho rằng một cầu thủ đã 29 tuổi với số tiền 24 triệu bảng là một món hời. Nhưng thật tế đã chứng minh điều ngược lại, đây là thương vụ thành công ngoài mong đợi. Man UTD mới thật sự vớ bẩm một món “hời”.

Persie thuở còn khoác áo Pháo thủ (Nguồn : Internet).
Persie thuở còn khoác áo Pháo thủ (Nguồn: Internet).

Pháo thủ không phải là một đội bóng nhỏ, Persie cũng thi đấu rất thành công trong màu áo đỏ trắng, khoác lên mình chiếc băng đội trưởng cùng những danh hiệu vua phá lưới liên tiếp. Đồng thời, có được niềm yêu mến rất lớn của các cổ động viên. Thế nhưng, đâu mới là lý do thực sự khiến anh dứt áo ra đi? Câu trả lời chính là ở những danh hiệu.

Persie vẫn rất xuất sắc, vẫn thi đấu hết sức mình mỗi khi ra sân, nhưng những gì “The Gunners” mang lại cho anh là gì? Không gì cả, Persie gia nhập Pháo thủ đang trong giai đoạn thoái trào sau những mùa giải liên tiếp thành công, đỉnh cao là chức vô địch bất bại vào mùa giải 2003-2004.

Mùa giải cuối cùng thi đấu tại đội chủ sân Emirates, Persie ghi đến 30 bàn tại Premier League nhưng chừng đó là chưa đủ để giúp Arsenal tiến xa hơn. Kết thúc ở vị trí thứ ba, kém đội đầu bảng tận 19 điểm. Đó cũng là mùa giải chứng kiến trận thua thảm 2-8 trước MU. Kết thúc mùa, có lẽ Persie hiểu rằng tham vọng của anh cũng như câu lạc bộ đã không còn chung chí hướng, thêm việc chỉ còn một năm hợp đồng đủ để khiến anh dứt áo ra đi, tìm kiếm những danh hiệu và thử thách mới.

Cho đến sát thủ của Quỷ đỏ

MU là nơi cho anh những gì Arsenal không thể (Nguồn : Internet).
MU là nơi cho anh những gì Arsenal không thể (Nguồn: Internet).

MU là lựa chọn của tiền đạo người Hà Lan. Anh tới với đội đương kim á quân mùa trước. Kết quả là cuối mùa ấy, đội chủ sân Old Trafford đăng quang đầy thuyết phục, còn Persie tiếp tục là Vua phá lưới Premier League với 26 bàn. Anh vẫn vậy, những phẩm chất hàng đầu của một sát thủ vòng cấm được Persie thể hiện một cách hoàn hảo. CĐV MU sung sướng khi Persie nổ súng, ăn mừng và lấy lại ngôi vương từ kẻ hàng xóm Man City.

Họ gọi anh với biệt danh “Van Goals” như cái cách họ đã từng gọi một sát thủ người Hà Lan khác là Ruud Van Nistelrooy. Một người Hà Lan bay khác đang tiếp tục tỏa sáng ở Nhà hát của những giấc mơ. Ngày MU nâng cúp, Persie nói: “Tôi không tiếc vì đã rời Arsenal, chỉ xin lỗi vì đến Man United quá muộn”. Ngày anh trở lại đối đầu MU trong màu áo Fernebahce, Persie trìu mến gọi Old Trafford là nhà.

Những câu nói đó xuất phát từ trong tâm của Persie, anh đã phải chiến đấu rất nhiều, cố gắng rất nhiều và cuối cùng cũng đã tìm được đúng nơi mình thuộc về, tìm được đúng nơi cho mình những danh hiệu xứng đáng với những nỗ lực của bản thân. Còn với các “Gooner”, những người yêu mến Arsenal và Persie, những lời nói ấy như những nhát dao ghim chặt vào con tim, ghim chặt vào tình cảm họ từng dành cho chính người đội trưởng của mình.

Van Persie – Tình yêu Quỷ đỏ sẽ không bao giờ chết (Nguồn : Internet).
Van Persie – Tình yêu Quỷ đỏ sẽ không bao giờ chết (Nguồn : Internet).

Người hâm mộ Pháo thủ sẽ luôn nhắc đến anh như một kẻ phản bội với sự ủng hộ cũng như yêu mến của chính họ. Còn với các “Manucian”, Persie thật sự là một “đứa con” trở về nhà muộn, một con “quỷ đỏ” đầu đàn thật sự. Giá như anh đến sớm hơn, giá như Sir Alex Ferguson chưa đến lúc nghỉ hưu thì cá nhân anh và MU có lẽ đã có không ít hơn một chiếc cup Premier League….

Cùng xem lại màn trình diễn của Van Persie ở mùa giải 2012/2013:

Xem thêm

Hành trình đến ngôi vương World Cup 2014: Đội hình tuyển Đức khi ấy giờ ra sao?

Ngày 13/7/2014, một đêm lịch sử trên sân vận động Maracana ở thủ đô Rio de Janeiro. Ngôi sao vàng thứ 4 đã chính thức được khắc trên ngực áo của Die Mannschaft. Họ vượt qua Argentina sau 120 phút nghẹt thở với bàn thắng duy nhất được ghi do công của Mario Gotze. Đã 6 năm trôi qua ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận