Maroc tiếp tục viết tiếp câu chuyện lịch sử của nền bóng đá quốc gia này cũng như toàn bộ lịch sử bóng đá châu Phi. Đại diện Bắc Phi đã trình diễn một lối đá phòng thủ cực kì đẹp mắt chứ không gồ ghề xù xì bằng những pha tắc bóng mang tính triệt hạ. Các cầu thủ Maroc đã chơi bóng với tinh thần của một nghệ sĩ và họ đã vượt qua Bồ Đào Nha sau 90 phút cực kì căng thẳng trên sân Al Thumama.

Chiến thắng của Maroc, chiến thắng cho cả lục địa đen

Phần lớn các cầu thủ góp mặt trong đội hình của Maroc trong trận đấu với Bồ Đào Nha không sinh ra ở lục địa đen, nhưng dòng máu chảy trong huyết quản của họ vẫn tạo ra sức mạnh khủng khiếp cho những đôi chân trong 90 phút thi đấu kiên cường trước các cầu thủ Bồ Đào Nha trên sân Al Thumama. Một trận đấu mà thầy trò HLV Regragui đã trình diễn một thứ bóng đá phòng thủ đẹp mắt nhất mà chúng ta từng chứng kiến.

Lối đá đó còn đẹp hơn cả màn trình diễn của đội tuyển Italia từng lên ngôi ở World Cup 2006, khi mà đội hình của Maroc không có những ngôi sao chất lượng như đại diện của châu Âu nhưng lại có những pha đi bóng và xử lý bóng như những nghệ sĩ thực thụ. Ngay cả những cầu thủ chơi trong hệ thống phòng ngự 4 người dăng ngang của Maroc cũng có những pha xử lý bóng cực kì bình tĩnh và chính xác để giúp đội bóng của Regragui thoát pressing trong những tình huống áp sát đến từ Bồ Đào Nha.

Bounou và Hakimi là hai cầu thủ quan trọng nhất trong hệ thống phòng thủ của Maroc ở mọi trận đấu của đội tuyển này tại World Cup 2022 (Ảnh: Internet)
Bounou và Hakimi là hai cầu thủ quan trọng nhất trong hệ thống phòng thủ của Maroc ở mọi trận đấu của đội tuyển này tại World Cup 2022 (Ảnh: Internet)

Maroc đã nhập cuộc vô cùng tự tin trước các nhà vô địch Euro 2016. Dù cho Maroc vẫn để cho đội bóng của Santos kiểm soát hoàn toàn tuyến giữa và có nhiều bóng trong chân hơn nhưng những gì mà Joao Felix cùng với Goncalo Ramos có thể làm được chỉ dừng lại ở mức cơ hội chứ không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Còn các cầu thủ áo đỏ vẫn kiên trì với lối đá phòng thủ đẹp mắt của mình đã giúp họ bất bại trước khi đối đầu với Bồ Đào Nha ở trận tứ kết lần này.

Thủ thành Bounou là mắt xích cực kì quan trọng trong những tình huống thoát pressing của Maroc khi anh có khả năng chơi chân vô cùng tốt. Những tình huống các cầu thủ tiền vệ của Bồ Đào Nha dâng lên pressing để lộ ra rất nhiều khoảng trống ở tuyến giữa của Maroc và thủ thành này thường có những đường chuyền ở tầm trung đủ vượt qua được sự truy cản của Bồ Đào Nha nhưng cũng không đưa bóng về cho đối thủ. Một lối đá cực kì thông minh và đi ngược lại tư duy của nhiều thủ môn khi nhận được bóng trả về, họ sẽ thường chọn phương án phát bóng lên rất mạnh cho tiền đạo cắm để chực chờ phản công. Đây cũng là một lựa chọn cực kì thông minh của Maroc vì thực chất tiền đạo số 1 của họ là En Nesyri vẫn chưa phải là một tiền đạo đẳng cấp thực thụ với những pha bắt tốc độ chính xác.

Chính vì điều đó mà Maroc đã vượt qua được những đợt pressing của Bồ Đào Nha ở trong nửa đầu hiệp 1. Bộ 3 Hakimi, Hakim Ziyech và Amrabat là những người chơi hay nhất cho Maroc ở trong hiệp thi đấu đầu tiên khi có những pha xử lý bóng mềm mại để thoát pressing và tạo ra được những cơ hội phản công với tốc độ của Boufal bên hành lang cánh trái của Maroc. Thực tế trước khi có bàn thắng mở tỉ số thì Maroc cũng đã có nhiều thời điểm manh nha phản công để ghi bàn. Nhưng những pha bóng đó đã bị bẻ gãy khi bóng được tịnh tiến qua khu vực trung lộ.

En Nesyri tận dụng thành công sai lầm của thủ thành Bồ Đào Nha để đưa Maroc vượt lên dẫn trước ở những phút cuối hiệp 1 (Ảnh: Internet)
En Nesyri tận dụng thành công sai lầm của thủ thành Bồ Đào Nha để đưa Maroc vượt lên dẫn trước ở những phút cuối hiệp 1 (Ảnh: Internet)

Và thành quả đã đến với Maroc khi họ bất ngờ có bàn thắng sau hàng loạt tình huống mà đội bóng áo đỏ bất ngờ chơi dâng cao trong những phút ngắn ngủi của hiệp 1. Tiền đạo mục tiêu của họ là En Nesyri chơi không quá nổi bật trên hàng công nhưng anh đã được tặng một món quá khi thủ thành Diogo Costa của Bồ Đào Nha có pha băng ra không hợp lí mở toang cánh cửa đến khung thành cho tiền đạo của Maroc. Và lễ hội là những gì mà chúng ta chứng kiến trên khắp các khán đài của sân Al Thumama.

Có được lợi thế dẫn bàn, Maroc chơi phòng thủ còn kín kẽ và chặt chẽ hơn. Tài năng của thủ thành Bounou cùng hệ thống phòng ngự cực kì kiên cố và khoa học mà Maroc giăng ra trước Bồ Đào Nha đã làm nản lòng Ronaldo và các đồng đội của anh. Để rồi khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Argentina vang lên cũng là lúc lễ hội thực sự bắt đầu lan tỏa từ Al Thumama đến tận quê nhà của Hakimi.

Bồ Đào Nha phung phí cơ hội và đen đủi trong trận đấu với Maroc

Tung ra đội hình gần như là giống hệt đội hình từng đánh bại Thụy Sĩ ở lượt trận trước, HLV Santos hi vọng Bồ Đào Nha cũng sẽ có được lợi thế sớm trước Maroc. Nhưng đại diện châu Phi cho thấy tại sao họ lại là đội bóng bất bại cho tới khi trước trận đấu với Bồ Đào Nha. Các học trò của Santos cũng đã có những cơ hội cho riêng mình khi đội bóng bán đảo Iberia là những người chơi tấn công ngay từ đầu.

Joao Felix là người có cơ hội nguy hiểm đầu tiên trong một tình huống cố định ở phút thứ 4 của trận đấu nhưng cú đánh đầu của tiền đạo đang thi đấu ở La Liga là quá hiền và đi gần vị trí mà thủ thành Bounou của Maroc đã chọn sẵn. 25 phút sau tình huống đó lại là Felix có bóng ở khung vực trước vòng cấm địa của Maroc, tiền đạo trẻ của Bồ Đào Nha đã tung ra cú sút bằng chân phải cực kì nhanh, bóng đập lưng của Yamiq đổi hướng đánh lừa sự di chuyển của Bounou nhưng bóng chỉ đi vọt xà chỉ trong gang tấc.

Bruno Fernandes tức giận với bản thân khi không thể có bàn thắng vào lưới Maroc (Ảnh: Internet)
Bruno Fernandes tức giận với bản thân khi không thể có bàn thắng vào lưới Maroc (Ảnh: Internet)

Ở phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1, Bruno Fernandes suýt chút nữa thì có siêu phẩm khi anh có pha sút bóng giàu trí tưởng tượng từ bên ngoài vòng cấm chếch về phía bên cánh phải của Bồ Đào Nha. Pha lái bóng đó vượt qua tầm với của thủ thành Maroc, nhưng bóng lại tìm đến xà ngang chứ không phải là mảnh lưới của Bounou. Trước đó là liên tục những tình huống ngã xuống trong vòng cấm của cả Otavinho và Bruno Fernandes nhưng trọng tài chính đã nói không với penalty trước khi cả hai bước vào giờ nghỉ.

Goncalo Ramos bỏ lỡ tình huống ngon ăn nhất của anh trong hiệp 1 với Maroc (Ảnh: Internet)
Goncalo Ramos bỏ lỡ tình huống ngon ăn nhất của anh trong hiệp 1 với Maroc (Ảnh: Internet)

12 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Bồ Đào Nha may mắn thoát thua trước đó đã lấy lại thế trận và tổ chức những pha tấn công dồn dập về phía khung thành của Maroc. Otavinho đã có một nổ lực tạt bóng tuyệt vời bên hành lang cánh phải nhưng pha băng vào đánh đầu của Goncalo sau đó lại lái bóng đi chệch khung thành trong sự nuối tiếc của rất nhiều người yêu đội bóng của anh.

Sau đó không lâu đến phút 63, Bruno có bóng trống trải và rãnh chân để tung ra một cú sút cực kì nguy hiểm về phía khung thành của Maroc, nhưng một lần nữa thứ mà tiền vệ đang thi đấu cho Man Utd nhận lại sau pha bóng đó là sự tức giận dành cho chính bản thân mình khi bóng đã bay vọt xà trong gang tấc.

Felix gục xuống nền cỏ sân Al Thumama sau pha cứu thua không tưởng của Bounou bên phía Maroc (Ảnh: Internet)
Felix gục xuống nền cỏ sân Al Thumama sau pha cứu thua không tưởng của Bounou bên phía Maroc (Ảnh: Internet)

Những phút sau đó chứng kiến những pha chơi bóng bổng của Bồ Đào Nha khi liên tục treo bóng vào khu vực cấm địa của Maroc nhưng họ đều chưa thể một lần chọc thủng lưới Bounou. Joao Felix thử tài thủ thành Maroc với một cú sút cực kì khó bằng chân trái bên hành lang cánh phải khi Ronaldo có pha làm tường vừa vặn cho đàn em. Nhưng Felix và có lẽ là những người xem trận đấu này đã ôm đầu vì pha cứu thua không tưởng của Bounou.

Phút 90+1 Ronaldo mới có cơ hội rõ rệt đầu tiên kể từ khi được vào sân khi anh băng xuống sau đường chuyền ngay từ bên phần sân nhà của Bruno Fernandes, nhưng pha dứt điểm sau đó của Ronaldo đã không chiến thắng được pha đổ người cực nhanh của Bounou. Những phút thi đấu cuối cùng Bồ Đào Nha được chơi hơn người sau khi Maroc chỉ còn chơi 10 người vì tiền đạo Cheddira của họ nhận thẻ đỏ. Nó chỉ làm cho Pepe càng tiếc nuối hơn với pha lắc đầu đưa bóng chệch cột dọc ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2 trước khi Bồ Đào Nha gục ngã sau tiếng còi kết thúc trận đấu.

Fernando Santos không thể thuần hóa được những chú sư tử Atlas

Maroc đã có một trận đấu quả cảm trước một đại diện khác của bán đảo Iberia. Để ghi tên mình vào lịch sử World Cup với tư cách là đội bóng châu Phi đầu tiên lọt tới bán kết của một kì đại hội bóng đá thế giới. Nhưng một phần chiến thắng đó của Maroc có lẽ chính là những sai lầm trong cách nhìn nhận trận đấu và cách tiếp cận chiến thuật của HLV Santos bên phía Bồ Đào Nha.

Fernando Santos đã không còn phép thuật như ở Euro 2016 và đội tuyển Bồ Đào Nha của ông bị loại không thể cay đắng hơn trước Maroc (Ảnh: Internet)
Fernando Santos đã không còn phép thuật như ở Euro 2016 và đội tuyển Bồ Đào Nha của ông bị loại không thể cay đắng hơn trước Maroc (Ảnh: Internet)

Việc sử dụng lại bộ khung đã giúp Bồ Đào Nha thắng đậm trước Thụy Sĩ trong trận đấu với Maroc cho thấy HLV Santos đã không có sự chuẩn bị và không có yếu tố bất ngờ giành cho đối thủ của mình. Vì là cửa dưới nên chắc chắn Maroc sẽ nghiên cứu rất kĩ những con người được ông Santos tin tưởng ở trận đấu này, và có lẽ HLV của Bồ Đào Nha cũng đã bị bắt bài, để rồi khi Bồ Đào Nha bất ngờ bị dẫn bàn thì ông không còn cách nào để xoay chuyển tình thế dù cho đã có những tươi mới trong lối chơi của Bồ Đào Nha.

Ronaldo có mặt phần lớn thời gian của hiệp 2 nhưng vẫn không giúp đội bóng của mình vượt qua Maroc (Ảnh: Internet)
Ronaldo có mặt phần lớn thời gian của hiệp 2 nhưng vẫn không giúp đội bóng của mình vượt qua Maroc (Ảnh: Internet)

Những quyết định chữa cháy sau đó của Fernando Santos chỉ chứng tỏ một điều ông đã sai ngay từ đầu khi Bồ Đào Nha thực sự chơi tốt lên khi các cầu thủ mới thay vào sân thực sự gây ra sóng gió trước khung thành của Bồ Đào Nha. Và chỉ có sự xuất sắc của thủ thành Bounou và thần may mắn mới cứu thua cho Maroc trong những tình huống nguy hiểm nhất của Bồ Đào Nha. Giá như ông sử dụng Joao Cancelo ngay từ đầu, giá như Leao có được cơ hội đá chính bên hành lang cánh trái.

Regragui từ vô danh đi vào lịch sử bóng đá châu Phi và lịch sử World Cup

Với việc đưa Maroc tới bán kết World Cup 2022 bằng việc đánh bại 2 đại diện của bán đảo Iberia bằng 2 cách khác nhau đã cho thấy tài năng cầm quân và thích nghi cực kì tốt của HLV trưởng Maroc ông Regragui, người chỉ mới lên nắm quyền đội bóng Bắc Phi từ hồi tháng 8. Danh sách bại tướng dưới tay ông và các học trò đã nâng lên con số 4 và Maroc dưới triệu đại của Regragui tại World Cup 2022 vẫn chưa thua trận nào với thành tích chỉ để lọt lưới 1 bàn.

Regragui và hệ thống phòng ngự mà ông xây dựng cho Maroc đang khiến cả châu Âu chao đảo (Ảnh: Internet)
Regragui và hệ thống phòng ngự mà ông xây dựng cho Maroc đang khiến cả châu Âu chao đảo (Ảnh: Internet)

Vĩ đại hơn nữa khi HLV 47 tuổi người Maroc sẽ đi vào lịch sử bóng đá châu Phi khi ông đưa Maroc vào bán kết World Cup, điều mà chưa đội bóng lục địa đen làm được cho đến lúc này. Đội bóng gần nhất với điều đó có lẽ là Ghana ở World Cup cách đây 12 năm trên mảnh đất châu Phi linh thiêng Nam Phi nhưng họ đã thất bại trước Uruguay trên chấm luân lưu. Còn Regragui và các học trò thậm chí còn giải quyết đối thủ ngay trong 90 phút thi đấu chính thức trước khi có mặt trong top 4 đội mạnh nhất tại World Cup 2022.

Bounou là thủ thành xuất sắc dưới triều đại của Regragui có lần thứ 2 nhận giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu (Ảnh: Internet)
Bounou là thủ thành xuất sắc dưới triều đại của Regragui có lần thứ 2 nhận giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu (Ảnh: Internet)

HLV trưởng của Maroc từng chơi như một hậu vệ khi còn thi đấu chuyên nghiệp, và tư duy chiến thuật của ông đã biến Maroc trở thành con sư tử đáng sợ nhất ở World Cup 2022 khi liên tiếp hạ gục những con mồi của mình bằng các cách khác nhau. Chiến thuật mà Maroc đang thi triển trước các đối thủ mạnh chắc chắn sẽ đi vào các bài giảng chiến thuật ở nhiều đội bóng châu Phi trong nhiều năm tới, và nó sẽ là một trong những điều thú vị nhất mà Maroc đã giới thiệu cho cả thế giới bóng đá qua World Cup 2022.

Lời sấm truyền của HLV trưởng tuyển Senegal ông Aliou Cisse đã phần nào ứng nghiệm ở World Cup 2022 khi vị chiến lược gia này từng có tuyên bố rằng ông có một niềm tin mãnh liệt, một đại diện của lục địa đen sẽ lên ngôi ở World Cup vào một ngày không xa. Maroc chỉ còn cách ngày đó đúng 2 chiến thắng nữa. Họ hoàn toàn có quyền mơ về trận đấu với Argentina của Messi hoặc Croatia của Luka Modric ở trận đấu cuối cùng trên sân Lusail. Tuy Maroc sẽ tận hưởng không khí lễ hội trên khắp các đường phố ở xứ Ả Rập khi các CĐV của Maroc biến Doha trở thành Rabat thứ 2.

HLV của Senegal từng tiên tri về chức vô địch World Cup dành cho một đội bóng châu Phi và Maroc đang là đội bóng gần với đỉnh cao đó nhất (Ảnh: Internet)
HLV của Senegal từng tiên tri về chức vô địch World Cup dành cho một đội bóng châu Phi và Maroc đang là đội bóng gần với đỉnh cao đó nhất (Ảnh: Internet)

World Cup 2022 đã dần đi tới hồi kết nhưng vẫn còn rất nhiều bất ngờ đang chờ đợi chúng ta ở phía trước. Hãy luôn đồng hành cùng BlogAnChoi để không bỏ lỡ những thông tin thú vị và hấp dẫn từ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang diễn ra ở Qatar.

Có thể bạn sẽ thích:

Xem thêm

Penalty - Nỗi ám ảnh của các ông lớn ở World Cup 2022

Hành trình của World Cup 2022 đã sắp đi đến hồi kết, chức vô địch chỉ cách 4 đội bóng đã lọt vào vòng bán kết 2 trận đấu nữa thôi. Trận đấu giữa Anh và Pháp rạng sáng ngày 11/12 đã khép lại vòng tứ kết của World Cup 2022 và một lần nữa penalty đã khiến cho ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận