Neymar cùng các vũ công samba một lần nữa gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường khi họ bị loại khỏi vòng knock out World Cup bởi một đại diện của châu Âu trong một trận cầu kéo dài 120 phút và những loạt sút luân lưu cân não. Neymar đã không có cơ hội thực hiện loạt sút cuối cùng và ngậm ngùi rời giải đấu trong nước mắt. Còn đối thủ của họ là Croatia tiếp tục cho thấy bản lĩnh đáng sợ ở những loạt “đấu súng” 11m.

Đội tuyển Brazil và Croatia đã tạo nên một trận cầu đỉnh cao

Không có quá nhiều sự thay đổi trong đội hình của cả hai đội so với chiến thắng của họ ở tứ kết. Bên phía Croatia thì tuyến giữa của đại diện châu Âu vẫn là chỗ dựa tinh thần cực kì lớn lao với quốc gia này khi có sự xuất hiện của những tiền vệ xuất sắc nhất của họ như là Luka Modric số 10, Brozovic chơi ở trung tâm và chú ong chăm chỉ Kovacic bên hành lang cánh đối diện. Họ ra sân với quyết tâm hóa giải và kiềm chế những vũ công Brazil nhảy múa trên sân Education City.

Bên phía đại diện Nam Mỹ, Neymar vẫn là ngôi sao số 1 trên hàng công của Brazil dẫn dắt các đồng đội xung quanh mình như Vinicius, Richarlison và Raphinha. Đội bóng của Neymar đã vô cùng thăng hoa ở những trận đấu trước đó đặc biệt là chiến thắng thuyết phục trước đại diện của châu Á là Hàn Quốc với tỉ số 4-1. Tuy nhiên mọi thứ đã trở nên không hề dễ dàng với các chân sút của Brazil và Neymar khi họ phải đối mặt với một đội bóng quá bản lĩnh và dẻo dai của châu Âu như là Croatia.

Neymar và các đồng đội đã tràn sang phần sân của Croatia để tìm kiếm bàn thắng sớm (Ảnh: Internet)
Neymar và các đồng đội đã tràn sang phần sân của Croatia để tìm kiếm bàn thắng sớm (Ảnh: Internet)

Hiệp 1 Croatia đã cho thấy những quyết tâm chơi đôi công với Brazil nhưng Neymar cùng các đồng đội đã không cho đội bóng của HLV Dalic làm được điều mà họ mong muốn khi liên tục ép sân và tạo ra rất nhiều cơ hội về phía khung thành của thủ thành Livakovic. Người đầu tiên có pha dứt điểm về phía khung thành của Croatia chính là tiền đạo chạy cánh Vinicius với một pha cứa lòng bên hành lang cánh trái nhưng pha dứt điểm đó còn quá đơn giản với thủ thành số 1 của Croatia.

Croatia chỉ có một cơ hội nguy hiểm duy nhất ở trong hiệp 1 đó là pha băng cắt cực kì dũng mãnh của Ivan Perisic, nhưng cú sút của anh đã không trúng tâm bóng và nó chỉ đưa bóng đi lướt ngang khung thành của Alisson trong sự tiếc nuối của HLV Dalic và số ít cổ động viên của Croatia trên khán đài sân Education City. Đó là một tình huống ưa thích của số 4 bên phía Croatia nhưng tiền vệ đang chơi cho Tottenham đã bỏ lỡ đáng tiếc. Sau tình huống đó Croatia đã thay đổi lối chơi và thu mình trước những điệu nhảy cuồng nhiệt của Brazil.

Neymar tiếp tục nhảy mùa với trái bóng và một mình anh vượt qua 4 cầu thủ của Croatia trước khi tung ra cú sút ở phút 20 nhưng một lần nữa nó lại đi đúng vị trí mà Livakovic đã chọn sẵn. Một tình huống mà Neymar đã phô diễn kĩ thuật và tốc độ cực tốt của mình. Những phút sau đó các đồng đội của Neymar tiếp tục gây sức ép nghẹt thở về phía khung thành của Croatia nhưng những hậu vệ của Dalic vẫn đứng vững trong suốt khoảng thời gian đó.

Neymar tiếp tục làm xiếc với bóng trong chân và tạo ra vô số cơ hội về khung thành của Livakovic (Ảnh: Internet)
Neymar tiếp tục làm xiếc với bóng trong chân và tạo ra vô số cơ hội về khung thành của Livakovic (Ảnh: Internet)

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, Neymar cùng các vũ công samba thậm chí còn không cho Croatia có được cơ hội để lên bóng. Ngay ở phút đầu tiên của hiệp đấu lưới của Croatia đã suýt chút nữa thì rung lên nếu như không có tài năng của thủ thành Livakovic. Đó là một pha đưa bóng vào cực kì khó chịu của Raphinha bên hành lang cánh phải, bóng đập chân của hậu vệ Gvardiol đổi hướng và chỉ có cái chân của Livakovic mới cứu thua cho Croatia trong tình huống đó.

Sau đó 2 phút Neymar và Vinicius tiếp tục tìm thấy nhau bên trong vòng cấm địa của Croatia, Neymar nhận bóng từ Vinicius trong tư thế xoay người với khung thành của Croatia và anh đã có một pha xoay trụ sút bóng cực nhanh nhưng Gvardiol đã có pha đổ người chuẩn sát để cản cú sút của số 10 bên phía Brazil, bóng nảy ra và Vinicius có tình huống đối mặt cực kì nguy hiểm nhưng lại một lần nữa thủ thành Livakovic lại lao ra cực kì chuẩn sát để ngăn cản bàn thắng của Vinicius cho Brazil.

Brazil vẫn trung thành với lối đá trung lộ rực lửa của mình, Richarlison và Neymar tiếp tục hành hạ hàng thủ của Croatia với những pha phối hợp như chốn không người. Tình huống ở phút 54 khi Richarlison có pha tì đè cực kì thông minh để vượt qua Gvardiol và 2 cầu thủ khác của Croatia trước khi tung đường chọc khe chính xác cho pha băng xuống của Neymar, nhưng một lần nữa Livakovic lại cứu thua xuất sắc với một pha lao ra không có chỗ chê.

Livakovic có pha cứu thua chẳng khác gì một bàn thắng ngay đầu hiệp 2 (Ảnh: Internet)
Livakovic có pha cứu thua chẳng khác gì một bàn thắng ngay đầu hiệp 2 (Ảnh: Internet)

Livakovic đã có một đêm thăng hoa trước những chân sút Brazil khi sau đó anh tiếp tục cản phá những cú dứt điểm của Paqueta và Neymar. Những pha phòng thủ xứng đáng nhận những tràn vỗ tay trên các khán đài Education của Livakovic đã kéo cả hai đội đến với hiệp phục kéo dài 30 phút mà ở đó cả hai đã đưa các CĐV trung thành của họ đi qua mọi cung bậc cảm xúc trong một trận đấu đỉnh cao.

Hiệp phụ đầu tiên có kịch bản khá giống với hiệp 1 khi Croatia bất ngờ chơi tấn công và thậm chí họ còn có cơ hội rõ ràng hơn khi một mình Petkovic đi bóng qua 4 hậu vệ của Brazil trước khi chuyền ngược ra cho Brozovic, nhưng cú sút quá vội vàng sau đó của tiền vệ trung tâm Croatia đã đưa bóng lên trời. Sau pha chết hụt đó Neymar và các đồng đội lại tạo ra vô số những cơ hội nữa về phía cầu môn đối thủ.

Neymar vượt qua thủ thành của Croatia trước khi ghi bàn thắng thứ 77 cho đội tuyển quốc gia Brazil (Ảnh: Internet)
Neymar vượt qua thủ thành của Croatia trước khi ghi bàn thắng thứ 77 cho đội tuyển quốc gia Brazil (Ảnh: Internet)

Phút bù giờ đầu tiên của hiệp phụ thứ nhất Neymar và Rodrigo phối hợp ngay trước khung thành của Croatia trước khi Neymar băng xuống vượt qua sự truy cản của hậu vệ và cả thủ thành Livakovic để ghi bàn thắng làm bùng nổ số đông CĐV Brazil trên khán đài sân Education City. Bàn thắng của số 10 thể hiện hết được những tố chất của Neymar, bàn thắng đó đã đưa Croatia xuống đáy sau cảm xúc và mọi người đã bắt đầu mơ về một cuộc đại chiến với Argentina ở bán kết.

Tuy nhiên bàn thắng thứ 77 của Neymar cho đội tuyển Brazil đã không trọn vẹn vì sau đó Croatia đã vùng lên cực kì mạnh mẽ và đã có bàn gỡ cũng cảm xúc không kém pha lập công của Neymar. Đó là một pha dàn xếp phản công đi vào sách giáo khoa của các cầu thủ Croatia khi quả bóng được kéo sát hành lang cánh trái nơi Orsic có đủ không gian và thời gian ngắm nghía cho đường chuyền ra quyết định của mình. Còn ở bên trong một cầu thủ thay người khác mà ông Dalic được tung vào sân là Petkovic đã có một cú sút có phần may mắn khi nó đập vào người của Marquinhos và đổi hướng khiến thủ thành Alisson bó tay.

Cả hàng thủ của Brazil và Neymar đã gục xuống sân sau bàn thua đó, còn các cổ động viên của Croatia tiếp tục bùng nổ với những gì mà đoàn quân của ông Dalic làm được dưới sân. Một bàn thua ở những phút cuối cùng của Brazil đã khiến cho đội bóng của ông Tite không còn giữ được cho mình những pha xử lý thăng hoa ở những phút ngắn ngủi còn lại và cả hai bước vào những loạt sút cân não ở khoảng cách 11m.

Petkovic ăn mừng cuồng nhiệt cùng số ít cổ động viên Croatia sau khi ghi bàn thắng quý giá ở hiệp phụ thứ 2 (Ảnh: Internet)
Petkovic ăn mừng cuồng nhiệt cùng số ít cổ động viên Croatia sau khi ghi bàn thắng quý giá ở hiệp phụ thứ 2 (Ảnh: Internet)

Ở loạt sút đầu tiên khi Vlasic thực hiện một cú đá quyết đoán vào chính giữa khung thành thì Rodrigo lại non nớt để cho Livakovic bắt bài một cách dễ dàng. Nhiều người đã thắc mắc tại sao HLV Tite lại để cho Rodrigo quá trẻ cho áp lực ngàn cân trong loạt sút đầu tiên đó. Dù sau đó Casemiro, Pero đã thực hiện thành công nhưng những cầu thủ của Croatia là Majer, Luka Modric cũng đã chính xác trong những loạt sút bóng đó của mình. Lượt đá thứ 4 với Brazil và người bước lên là Marquinhos với một gương mặt cực kì căng thẳng. Hậu vệ đang thi đấu ở PSG đã không thể ngăn cản cút sút của Petkovic ít phút trước đó đã không thể chiến thắng được áp lực khủng khiếp ở khoảng cách 11m.

Marquinhos đánh bại được Livakovic nhưng cột dọc đã từ chối hậu vệ của Brazil và từ chối luôn cơ hội đi tiếp của Neymar và các đồng đội. Người Croatia mở hội trên khán đài của sân Education còn ở dưới mặt cỏ thì tất cả các cầu thủ và ban HLV của Croatia lao ra ôm lấy thủ thành Livakovic của họ. Một chiến thắng không thể nào kịch tính và nghẹn ngào hơn cho Luka Modric và các đồng đội còn Brazil với thế hệ vàng này tiếp tục lỡ hẹn với giấc mơ World Cup 2022.

Toàn đội Croatia lao ra sân ăn mừng sau pha đá hỏng của Marquinhos (Ảnh: Internet)
Toàn đội Croatia lao ra sân ăn mừng sau pha đá hỏng của Marquinhos (Ảnh: Internet)

Neymar quá hay nhưng Croatia đã vượt qua Brazil bằng tinh thần và ý chí kiên cường

Neymar và các đồng đội đã có một màn trình diễn đỉnh cao trước các cầu thủ Croatia. Họ tấn công vũ bão mà Neymar chính là trung tâm của những pha lên bóng đó. Dù là bên cánh trái hay cánh phải thì bóng đều đi qua chân của số 10 này. Những pha chuyển đổi trạng thái của Brazil khi họ bất ngờ tăng tốc với những pha đi bóng của Neymar là một đặc sản của đội bóng này. Tuy nhiên chỉ có Neymar tỏa sáng với bàn thắng trong trận đấu đêm qua là không đủ để giúp cho Brazil vượt qua Croatia quá già rơ và kinh nghiệm ở những loạt sút 11m.

Marquinhos là người sẽ hối hận nhiều nhất sau trận thua của Brazil trước Croatia ở tứ kết World Cup 2022 (Ảnh: Internet)
Marquinhos là người sẽ hối hận nhiều nhất sau trận thua của Brazil trước Croatia ở tứ kết World Cup 2022 (Ảnh: Internet)

Neymar đã có những cơ hội ghi bàn rõ rệt trong trận đấu với Croatia và thậm chí anh đã thành công trong việc đánh bại hàng thủ cũng như là thủ thành Livakovic của đại diện châu Âu. Nhưng số phận và may mắn vẫn chưa đứng về phía Neymar và đội bóng của anh. Số 10 sau cú sút hỏng của hậu vệ Marquinhos đã gục xuống sân và ôm mặt khóc. Sau đó là cúi mặt thất thần ở khu vực giữa sân nhìn các cầu thủ của Croatia ăn mừng. Thật tiếc cho Neymar và các vũ công samba khi bóng đá đẹp Brazil đã không còn cơ hội nào được nhảy múa trên các sân cỏ của World Cup 2022.

Đây có thể vẫn chưa phải là kì World Cup cuối cùng của Neymar nhưng đây có thể là cơ hội tốt nhất của anh khi Brazil hiện tại đang ở trong một độ chín nhất định vì toàn bộ những cầu thủ góp mặt trong đội hình của Brazil ở Qatar 2022 là những người vô cùng xuất chúng. Neymar có quyền tiếc nuối cho thất bại này vì toàn đội đã cố gắng hết sức nhưng có lẽ Neymar vẫn phải chờ thêm 1 World Cup nữa mới có thể hiện thực hóa được giấc mơ World Cup lần thứ 6 cho quốc gia Nam Mỹ này.

Còn Croatia họ đã có một trận đấu kiên cường, Dalic và các học trò đã chống lại những pha lên bóng của các vũ công samba trong suốt hơn 120 phút bóng lăn trên sân cũng như là loạt sút luân lưu 11m. Hệ thống phòng ngự mà Croatia dăng ra trước các cầu thủ Brazil là vô cùng chặt chẽ là hợp lý. Tuy nhiên nó vẫn có những khe hở cực kì nhỏ mà những cầu thủ khéo léo và dẻo dai bên phía Brazil có thể lách qua được. Nhưng đứng trong khung gỗ của Croatia là Livakovic đã có một trận đấu để đời khi anh liên tục cản phá Neymar và các đồng đội của số 10 bên phía Brazil ghi bàn.

Gavardiol cùng với thủ thành Livakovic là những ngôi sao ở hàng thủ của Croatia sau chiến thắng trước Brazil (Ảnh: Internet)
Gavardiol cùng với thủ thành Livakovic là những ngôi sao ở hàng thủ của Croatia sau chiến thắng trước Brazil (Ảnh: Internet)

Màn trình diễn đó của Livakovic tiếp tục giúp cho Croatia đi tiếp sau khi họ hạ gục Brazil ở trên chấm luân lưu khi anh cản phá được cú dứt điểm đầu tiên của Rodrigo. Đây đã là lần thứ 4 trong mùa giải này Livakovic đẩy được một pha đá phạt đền. Một thành tích mà không một thủ môn nào ở World Cup 2022 làm được cho tới hiện tại. Và Croatia sẽ mang sự lạnh lùng này, ý chí chiến đấu này vào trận đấu bán kết với một ông lớn khác của bóng đá Nam Mỹ là Argentina của Messi.

Neymar chính thức chia tay giấc mơ World Cup 2022, nhưng câu chuyện cổ tích của Croatia thì vẫn còn và họ sẽ tiếp tục có thể làm nên được điều kì diệu nữa trước Argentina ở bán kết. Hãy đồng hành cùng BlogAnChoi để không bở lỡ những diễn biến hấp dẫn ở World Cup 2022 đang diễn ra ở Qatar.

Có thể bạn sẽ thích:

Xem thêm

Tuấn Anh có trận đấu hiếm hoi trọn vẹn 90 phút

Là một trong những cầu thủ được đánh giá “đáng gờm” nhất trong lứa cầu thủ được đào tạo bài bản tại học viện bóng đá HAGL JMG, Nguyễn Tuấn Anh có những giai đoạn mà anh phải điều trị chấn thương còn nhiều hơn trên sân bóng.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận