Song Hye Kyo nổi tiếng là “nữ hoàng dòng phim tình cảm”, tạo nên nhiều tác phẩm ăn khách nhờ ngoại hình xinh đẹp, sức hút chết người và phản ứng hóa học ngọt ngào với các nam chính. Đặc biệt, nhiều khán giả còn tỏ ra lo ngại và có định kiến rằng cô chỉ có thể đóng những vai và thể loại tương đồng, chẳng hạn như chuyện tình cảm nhẹ nhàng của một phụ nữ có sự nghiệp thành đạt.
Tuy nhiên, đảm nhận bộ phim báo thù đầu tiên The Glory, Song Hye Kyo đã lột tả hoàn hảo một diện mạo mới mà cô chưa từng thể hiện kể từ khi ra mắt. Vào vai Moon Dong Eun, người từng chịu bạo lực học đường khủng khiếp thời trung học và dành cả đời để trả thù trong một thời gian dài, Song Hye Kyo đã ghi lại nhiều cảm xúc khác nhau với biểu cảm lạnh lùng xen chút u uất. Nữ diễn viên gây ấn tượng với người xem khi truyền tải trọn vẹn cảm xúc dữ dội của nhân vật bằng nhiều cách đằng sau biểu cảm rùng rợn, buồn bã và điềm tĩnh dù không lời thoại.
Ngoài ra, cách cô gọi thủ phạm bắt nạt học đường Park Yeon Jin (Lim Ji Yeon) là “Yeon Jin ah” một cách thân thiện khiến người xem xúc động hơn bất kỳ câu thoại nào khác. “Yeon Jin ah” là dòng xuất hiện nhiều nhất trong lời kể của Moon Dong Eun như thể cô ấy đang đọc nhật ký hoặc bày tỏ cảm xúc bên trong của mình. Phân cảnh Moon Dong Eun hát mừng sinh nhật Park Yeon Jin trên sân thượng đã khiến người xem phải nổi da gà bởi sự mỉa mai trong lời thoại và biểu cảm có phần “rùng rợn” của cô.
Hơn hết, trong The Glory, Song Hye Kyo đã lột tả được quãng thời gian khó khăn của nhân vật với làn da thô mộc. Moon Dong Eun là một người luôn có mục tiêu trả thù trong suốt 16 năm. Cô ấy bị suy dinh dưỡng và chỉ ăn cơm cuộn để sống qua ngày. Sự héo úa, nhăn nheo vì những khó khăn mà Moon Dong Eun phải đối mặt được bộc lộ qua những chi tiết hình ảnh của Song Hye Kyo như nét mặt, làn da một cách chân thực. Thay vì lối trang điểm lộng lẫy, gương mặt Song Hye Kyo thể hiện sự lạnh lùng với những gam màu trang điểm nhạt.
Nhờ sự lột tả ngoại hình chi tiết này, Song Hye Kyo đã bình tĩnh đáp trả những người đã công kích cô bằng cách dấy lên tranh cãi về việc lạm quyền yêu cầu chỉnh sửa da trước đó. Trước khi The Glory ra mắt, Song Hye Kyo bị nghi ép công ty sản xuất gỡ những hình ảnh, video chưa qua chỉnh sửa của cô xuống. Netflix đã đăng tải video thông điệp cuối năm cho thấy các diễn viên góp mặt trong tác phẩm sẽ ra mắt trong năm mới nhưng đã xóa đi để sửa đổi. Nhiều người cho rằng đó là do video đã sử dụng ảnh của Song Hye Kyo trước khi chỉnh sửa. Nguyên nhân poster teaser nhân vật được đăng tải lại được cho là do Song Hye Kyo đã chỉnh sửa làn da theo yêu cầu của nữ diễn viên. Tuy nhiên, tất cả những thông tin này là không đúng sự thật.
The Glory quả thực là sự kết hợp giữa kịch bản chắc tay của biên kịch Kim Eun Sook, diễn xuất xuất sắc của Song Hye Kyo, chỉ đạo tinh tế của đạo diễn Ahn Gil Ho và sự ăn ý hoàn hảo của các diễn viên. Khi bạn bắt đầu xem bộ phim, bạn sẽ ngay lập tức đắm chìm vào câu chuyện cho đến khi kết thúc.
Nhờ đó, The Glory đã vượt qua bộ phim Reborn Rich (Cậu út nhà tài phiệt) của “tình cũ” Song Joong Ki – bộ phim giữ vị trí số 1 trong 39 ngày liên tiếp và thành công chiếm lĩnh vị trí đầu bảng trong Top 10 chương trình truyền hình Netflix hàng đầu tại Hàn Quốc. Bộ phim cũng đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng toàn cầu. Giữa những đánh giá tích cực dành cho The Glory và Song Hye Kyo, kỳ vọng cho Phần 2, dự kiến vào tháng 3, cũng đang tăng lên.
Các bạn cũng có thể xem thêm những bài viết khác tại đây: