Sự trở lại của tượng đài nhan sắc Kim Tae Hee qua tác phẩm Hi, Bye Mama đã phát sóng tập cuối vào tuần qua đã lấy không ít nước mắt của khán giả xem đài. Tuy không rầm rộ phá đảo rating nhưng bộ phim vẫn thuộc top những bộ phim đáng xem của năm 2020 và chiếm được tình cảm của đông đảo khán giả.

Giới thiệu phim Hi, Bye Mama.

Poster phim "Hi,Bye Mama" (Nguồn: Internet)
Poster phim “Hi,Bye Mama” (Nguồn: Internet)
  • Quốc gia: Hàn Quốc
  • Thể loại: tình cảm, hài hước, kì ảo
  • Diễn viên: Kim Tae Hee,
  • Thời lượng: 70 phút/tập
  • Số tập phát sóng: 16/16

Hi, Bye Mama là bộ phim kể về một hồn ma tên Cha Yu Ri (Kim Tae Hee). Cô từng là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang và có một cuộc sống hết sức viên mãn bên bạn bè và người thân cùng mối tình với người chồng hiện tại kéo dài suốt 13 năm tuổi trẻ. Nhưng không may trước ngày đứa con gái của mình chào đời, Cha Yu Ri gặp tai nạn giao thông và phải rời khỏi trần thế khi đứa bé vừa lọt lòng. Vì không nỡ rời xa Seo Woo mà cô trở thành một hồn ma quanh quẩn bên con suốt 5 năm liền. Những tưởng không gì bất hạnh hơn nữa nhưng vì mình mà con gái luôn nhìn thấy ma khiến cô rất hối hận và khi thần linh cho quyền được trở về dương gian trong vòng 49 ngày đã khiến mọi rắc rối dần bắt đầu.

Bộ phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh của nữ diễn viên Kim Tae Hee

Sau bốn năm dài tạm rời xa showbiz, Kim Tae Hee lui về chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình. Hiện tại cô đã là bà mẹ hai con bên chồng là Bi Rain. Cuộc sống hạnh phúc của cặp đôi trai tài gái sắc luôn là sự quan tâm trong lòng khán giả. Mới đây, Kim Tae Hee quyết định trở lại với sự nghiệp diễn xuất và đánh dấu cho sự trở lại của mình.

Hình ảnh "mẹ ma" xinh đẹp Cha Yu Ri (Nguồn: Internet)
Hình ảnh “mẹ ma” xinh đẹp Cha Yu Ri (Nguồn: Internet)

Kim Tae Hee dường như là một tượng đài trong lòng công chúng yêu phim Hàn. Bởi thế, khi nghe đến nữ diễn viên sẽ tham gia bộ phim, họ ngầm biết chắc rằng đây sẽ là bộ phim “làm nên chuyện” trong thời gian phát sóng. Và không để khán giả phải thất vọng, qua vai diễn Cha Yu Ri, Kim Tae Hee lại lần nữa khẳng định năng lực diễn xuất với vai diễn nặng tâm lí, buồn khổ nhưng vẫn giữ được nét lạc quan của một bà mẹ trẻ.

Yu Ri luôn bị dày vò bởi nỗi đau không được ở cạnh con gái (Nguồn: Internet)
Yu Ri luôn bị dày vò bởi nỗi đau không được ở cạnh con gái (Nguồn: Internet)

Không chỉ những fan của Kim Tae Hee mà chính nam diễn viên chính Lee Kyu Hyung đảm nhiệm vai bác sĩ Cho Gang Hwa, anh là chồng của Cha Yu Ri, khi nghe tin mình sẽ đóng vai làm chồng của Kim Tae Hee đã không ngần ngại kí hợp đồng dù chưa từng đọc qua kịch bản. Điều này cũng chứng tỏ sức hút của bà mẹ hai con chưa từng giảm nhiệt dù không có hoạt động gì trong suốt một thời gian dài.

Khai thác những bí ẩn về hành trình của cái chết

Bí ẩn về cuộc hành trình của những người đã khuất luôn là đề tài thú vị cho các nhà làm phim. Hi, Bye Mama vẽ ra một thế giới song song với thế giới loài người cùng tồn tại với nhau. Nhưng ở thế giới của các hồn ma chỉ có sự tiếc nuối ở nơi trần thế. Những tưởng cuộc sống sẽ kết thúc khi tìm đến cái chết nhưng sự thật, họ còn phải đối mặt với sự dằn vặt với những ước mơ còn dang dở, với những đau khổ của những người ở lại. Có những bậc cha mẹ vì muốn dõi theo đứa con nhỏ mà mãi chạy theo một cuộc sống lang thang, hay có những số phận tự tử vì muốn được giải thoát khỏi những bất hạnh lại chịu oán hận nhiều hơn sau khi chết đi.

Cho Gang Hwa chưa bao giờ thực sự vượt qua nỗi đau mất đi Cha Yu Ri (Nguồn: Internet)
Cho Gang Hwa chưa bao giờ thực sự vượt qua nỗi đau mất đi Cha Yu Ri (Nguồn: Internet)

Bên cạnh tình mẫu tử thiêng liêng, bộ phim còn khai thác về tình cảm gia đình sâu sắc hay những cảm thông cho hoàn cảnh bất hạnh. Mỗi một cuộc đời không phải chỉ sống ích kỉ cho bản thân mà còn phải nghĩ đến cha mẹ, anh chị những người yêu mến mình. Bộ phim mang đến nhiều thông điệp ý nghĩa, cho thấy cuộc sống vô cùng đáng trân quý. Chưa biết được ngày mai sẽ ra sao nên hãy trân trọng từng giây từng phút được sống mỗi ngày.

Những niềm vui giản dị bên gia đình, người thân luôn là những khoảnh khắc quý giá nhất

Dù cốt truyện được xây dựng khá bất hạnh nhưng bộ phim lại lồng vào những khoảnh khắc bình dị khiến người xem bật cười và tạo sự đồng cảm với những hoàn cảnh trong phim. Không phải cái chết luôn là niềm đau hay nỗi bất hạnh mà chính mỗi người hãy tự tạo lấy niềm vui trong cuộc sống dù phía trước vẫn còn nhiều khó khăn hay thử thách.

Mỗi khoảnh khắc hạnh phúc luôn là động lực để ta sống thật tốt (Nguồn: Internet)
Mỗi khoảnh khắc hạnh phúc luôn là động lực để ta sống thật tốt (Nguồn: Internet)

Dù cuộc sống luôn thay đổi nhưng những gì đã qua luôn là một phần hồi ức quý giá, đáng trân trọng

“Thời gian chỉ dừng lại với những đã khuất, nhưng người sống vẫn phải tiếp tục sống”. Khi bác sĩ Cho Gang Hwa tái hôn sau vài năm trước cái chết của Cha Yu Ri, anh dường như có cuộc sống êm ấm bên vợ và đứa con gái nhỏ. Những tưởng, mọi người sẽ thù ghét anh vì sự bội bạc, vô tình. Nhưng không, chỉ có chính bản thân Cho Gang Hwa tự mình dằn vặt, đau khổ mà không dám đón nhận tình cảm của người phụ nữ khác.

Phải buông bỏ quá khứ và sống cho tương lai khiến Cho Gang Hwa luôn cảm thấy tội lõi với người vợ quá cố (Nguồn: Internet)
Phải buông bỏ quá khứ và sống cho tương lai khiến Cho Gang Hwa luôn cảm thấy tội lõi với người vợ quá cố (Nguồn: Internet)

Cuộc sống vốn luôn thay đổi từng ngày, mọi người rồi sẽ khác, nhưng những giá trị của những phần kí ức tốt đẹp mới là thứ đáng cho ta gìn giữ chứ không phải là những nỗi đau mãi không dám buông bỏ. Chỉ có chấp nhận và sống hạnh phúc mới là món quà tốt đẹp dành cho những người yêu quý mình.

Kết thúc buồn nhưng nhẹ nhàng, đọng lại nhiều xúc cảm cho người xem

Một Cha Yu Ri đáng thương nhưng hiền lành, cao thượng khiến cho khán giả phải đem lòng mến mộ. Dù được may mắn cho cơ hội sống lại nhưng cô lại không tham lam chiếm lấy vị trí, cuộc sống của những người khác để mình được sống mà chấp nhận sau 49 ngày sẽ biến mất, trả lại sự bình yên cho mọi người.

Sự cao thượng của Cha Yu Ri làm lay động biết bao trái tim (Nguồn: Internet)
Sự cao thượng của Cha Yu Ri làm lay động biết bao trái tim (Nguồn: Internet)

Sự ra đi của cô là một mất mát lớn và là một nỗi buồn dai dẳng cho những người ở lại. Dù ai cũng tiếc thương và mong cô tìm lại đúng cuộc sống của mình nhưng cô hiểu, cô đã chết đi rồi và hiện tại, cô không còn là người của nhân gian nữa nên vốn không thể nảy sinh lòng tham với cuộc sống của người khác. Dù ra đi nhưng Cha Yu Ri đã để lại một hình ảnh đẹp đẽ trong lòng con gái của mình cũng như những người mà cô yêu thương.

Nụ cười hạnh phúc của "mẹ ma" khi từ biệt cô con gái yêu quý (Nguồn: Internet)
Nụ cười hạnh phúc của “mẹ ma” khi từ biệt cô con gái yêu quý (Nguồn: Internet)

Bộ phim tâm lí, tình cảm Hi, Bye Mama sẽ là một bài học cho những hoàn cảnh đang chán ghét cuộc sống thực tại hay vẫn chưa tìm thấy được niềm hạnh phúc trong những điều nhỏ nhoi hằng ngày. Cũng sẽ là lời động viên cho những ai đang đau khổ vì nỗi đau mất đi người thân yêu mà bỏ quên sự sống đáng quý này.

Các bạn có thể tìm đọc những bộ phim Hàn Quốc qua các bài viết sau:

Đừng quên đón đọc và cập nhật những thông tin mới nhất tại Bloganchoi.com nha!

Xem thêm

Cái kết đầy ngọt ngào trong Sắc Màu Pháo Hoa Nhân Gian

Sắc Màu Pháo Hoa Nhân Gian là câu chuyện ngôn tình ngọt ngào nhưng cũng không kém phần thực tế. Bộ phim không chỉ mang lại cho người xem cảm giác bình yên nơi chốn ngoại thành mà còn là câu chuyện cố gắng không ngừng để mong muốn có một cuộc sống hạnh phúc. Ngoài ra, bộ phim ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận