Kpop là lò sản sinh ra rất nhiều nam thần cho Châu Á. Những diễn viên nam dáng cao như siêu mẫu, gương mặt điển trai như tranh vẽ là những gì người hâm mộ hay nói khi nhắc đến họ. Giữa một rừng các mỹ nam đó, Lee Min Ho gần như là một cây xanh vô cùng nổi bật. Một thời gian dài, anh không tham gia bất cứ bộ phim nào, nhưng tên tuổi vẫn không hề hạ nhiệt.

Lee Min Ho sinh ngày 22 tháng 6 năm 1987, tại Dongjak Gu, Hàn Quốc. Với chiều cao lý tưởng 1m87 và khuôn mặt hoàn hảo, anh có khả năng khiến người khác yêu mình từ cái nhìn đầu tiên. Và nếu bạn là một fan “cứng” của chàng tài tử điển trai này, chắc chắn bạn không thể chưa từng xem qua những bộ phim dưới đây.

Vườn sao băng

Xuất phát điểm là một diễn viên, người mẫu nên tên tuổi của Lee Min Ho vụt lên như một hiện tượng sau vai diễn trong bộ phim đình đám một thời “Vườn sao băng” được sản xuất vào năm 2009, với kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết “Con nhà giàu”. Nội dung phim xoay quanh chuyện tình của hai nhân vật Geum Jan Di (do Goo Hye Sun thủ vai) là một cô gái cứng đầu, con của chủ cửa hàng giặt ủi, trong một lần cứu bạn mình thoát khỏi một vụ tự tử, cô đã đối đầu với với trưởng nhóm F4 là người nổi tiếng nhất trường tên Goo Jun Pyo (do Lee Min Ho thủ vai). Trải qua những lần đối đầu gay gắt, hai người đã phải lòng nhau. Chuyện tình đầy tiếng cười và cũng đầy nước mắt của họ là dự án phim ảnh thành công nhất mà xứ sở kim chi từng sản xuất. BOF còn có sự tham gia của các tên tuổi đình đám như Kim Huyn Jong, Kim Bum. Sau bộ phim này, Lee Min Ho chính thức nổi tiếng và bắt đầu sự nghiệp rực rỡ của mình.

Nàng ngốc và Quân Sư

Bộ phim được hãng Munhwa sản xuất vào năm 2010 này tiếp tục đưa tên tuổi Lee Min Ho phủ khắp màn ảnh nhỏ Châu Á.  Lần này Lee Min Ho vào vai Jeon Jin Ho – một chàng kiến trúc sư đẹp trai và tài giỏi, anh giả vờ bị gay và đến sống chung với cô bạn của mình là Gea In (do Son Ye Jin thủ vai), trải qua những lần va chạm do việc sống chung, tình cảm của họ dần được nảy sinh. Mối tình “chị em” này rất được khán giả đón nhận vì kịch bản vui nhộn và thấm đẫm tính nhân văn.

Thợ săn thành phố

Đây là bước ngoặt khi Lee Min Ho khi anh chuyển hướng sang đóng phim hành động.  Vai diễn Lee Yoo Seong là một điệp viên kiêm sát thủ với mật danh là “Thợ săn thành phố”, anh tìm cách trả thù những chính trị gia đã gây ra cái chết của cha mình. Trong lúc thực hiện nhiệm vụ, anh có tình cảm với nữ cảnh vệ nhà xanh Kim Na Na, tình yêu của họ bị dằn vặt và chi phối bởi bản năng và nhiệm vụ. Trong phim, những pha bắn súng, đánh nhau và khoe body cực đẹp của anh khiến khán giả cực kỳ mãn nhãn. Sau bộ phim này, Lee Min Ho chính thức rũ bỏ hình tượng mỹ nam và biến hình thành một người đàn ông trưởng thành và quyến rũ.

Những người thừa kế

Đây được xem là BOF thứ hai do hãng SBS sản xuất vào năm 2009. Lee Min Ho vào vai Kim Tan – con trai ngoài giá thú của tập đoàn Jeguk, vì lợi ích kinh tế, anh phải đính hôn với Rachel – con gái của một tập đoàn khác. Anh có cuộc gặp gỡ định mệnh với Cha Eun Sang và yêu cô gái có xuất thân nghèo khó này. Tình cảm học trò trong sáng của họ phải đối mặt với rất nhiều sự chống đối từ những thế lực xung quanh và chính từ sự sợ hãi của người trong cuộc. “Bộ tứ áo trắng” là một cơn sốt mạnh mẽ nhất trong năm mà nó ra đời. Chính từ sau bộ phim này, những ai khó tính nhất cũng phải khẳng định rằng Lee Min Ho là ngôi sao số một, không ai có thể thay thế được. Sau đó, bất cứ sự kiện nào, miễn có tên Lee Min Hoo thì ngay lập tức cháy vé.

Hiện tại, anh đang tham gia diễn xuất trong bộ phim “Huyền thoại biển xanh” cùng với “mợ chảnh” Jeon Ji Huyn sau khoảng thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh nhỏ. Sự kết hợp này được kì vọng sẽ một lần nữa lập nên những kỉ lục mới.

Xem thêm

10 năm của "Nữ hoàng băng giá" Jessica: Tất cả cũng vì em gái Krystal

Mới đây, Jessica vừa cho "ra lò" mini album đánh dấu chặng đường 10 năm ca hát. Với cô, ngoài các fan ra, nguồn động lực để có thể kiên trì cho đến tận bây giờ chính là em gái Krystal.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận