Mới đây, các nhà khoa học tại Mỹ đã tạo ra một bước ngoặt trong lĩnh vực di truyền học khi hồi sinh thành công loài sói trắng khổng lồ – loài động vật từng thống trị Bắc Mỹ trong Kỷ Băng Hà và đã tuyệt chủng cách đây hơn 10.000 năm. Thành tựu này do công ty công nghệ sinh học Colossal Biosciences thực hiện và đang thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng khoa học lẫn công chúng toàn cầu.

Loài sói trắng khổng lồ – Bá chủ kỷ băng hà đã biến mất
Trước đây, một loài động vật ăn thịt khổng lồ có tên khoa học Aenocyon dirus, hay còn được gọi là sói trắng khổng lồ (dire wolf), từng sinh sống rộng rãi khắp Bắc Mỹ. Với cơ thể to lớn hơn nhiều so với sói xám hiện đại, lực cắn mạnh mẽ và khả năng săn mồi theo bầy, loài sói này là một trong những động vật săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn trong thời kỳ Pleistocen.
Sói khổng lồ có thể dài tới 1,5 mét, nặng khoảng 70 kg, sở hữu bộ lông dày giúp thích nghi với môi trường lạnh giá. Chúng chuyên săn những loài thú lớn như ngựa, bò rừng và cả voi ma mút non. Hóa thạch của loài này được tìm thấy nhiều nhất tại hố nhựa La Brea, California – nơi bảo tồn hàng nghìn bộ xương sói.
Tuy nhiên, khi Kỷ Băng Hà kết thúc, khí hậu ấm lên nhanh chóng và nhiều loài con mồi lớn của chúng biến mất. Đồng thời, sự xuất hiện của con người hiện đại cùng vũ khí đã tạo thêm áp lực sinh tồn khiến sói khổng lồ không thể thích nghi kịp và tuyệt chủng.

Thành công khoa học gây chấn động: Hồi sinh sói trắng khổng lồ
Vào cuối năm 2024, công ty Colossal Biosciences – trụ sở tại Texas (Mỹ) – thông báo đã hồi sinh thành công loài sói tuyệt chủng này nhờ công nghệ chỉnh sửa gene hiện đại. Sử dụng ADN lấy từ răng và hộp sọ hóa thạch có niên đại hàng chục nghìn năm, các nhà khoa học đã tái tạo lại một phần bộ gen của Aenocyon dirus.
Sau đó, họ áp dụng công nghệ CRISPR để chỉnh sửa gen của sói xám hiện đại nhằm tái tạo những đặc điểm quan trọng của sói khổng lồ như kích thước lớn, màu lông trắng, khả năng chịu lạnh và cấu trúc răng nanh. Kết quả là ba cá thể sói con mang tên Romulus, Remus và Khaleesi đã lần lượt chào đời vào tháng 10/2024 và tháng 1/2025.
Hiện ba cá thể này được nuôi dưỡng trong khu bảo tồn rộng hơn 2.000 mẫu Anh, được giám sát chặt chẽ bằng hệ thống camera và máy bay không người lái. Dự án của Colossal không chỉ gây tiếng vang lớn trong giới khoa học mà còn thu hút đông đảo sự chú ý của truyền thông quốc tế.

Tương lai mở ra từ một bước nhảy di truyền học
Sự kiện hồi sinh sói trắng khổng lồ mở ra hàng loạt câu hỏi và tiềm năng mới trong lĩnh vực sinh học hiện đại. Trước hết, nó chứng minh rằng con người hiện tại đã có khả năng tái tạo (hoặc ít nhất là mô phỏng lại) một loài sinh vật cổ đại đã biến mất khỏi hành tinh này hàng chục nghìn năm.
Đối với giới khoa học, đây là một cột mốc quan trọng trong công nghệ di truyền và sinh học bảo tồn. Các nhà nghiên cứu kỳ vọng rằng kỹ thuật tương tự có thể được áp dụng để bảo tồn những loài đang bên bờ tuyệt chủng, hoặc thậm chí khôi phục những loài mang vai trò sinh thái quan trọng như voi ma mút, hổ Tasmania, chim dodo…
Tuy nhiên, không ít nhà khoa học và chuyên gia đạo đức sinh học cũng lên tiếng cảnh báo. Việc tạo ra một sinh vật không hoàn toàn thuần chủng từ gen cổ đại có thể dẫn đến những hệ lụy không lường trước về mặt sinh thái và sinh học. Một loài ăn thịt khổng lồ được tái tạo dù sống trong môi trường kiểm soát vẫn có nguy cơ ảnh hưởng đến hệ động thực vật nếu xảy ra sơ suất. Về mặt xã hội, sự kiện này khơi dậy những tranh luận xung quanh giới hạn đạo đức của khoa học. Con người có nên “hồi sinh” những loài đã được chọn lọc tự nhiên loại bỏ? Liệu đây có được gọi là “hồi sinh” khi phải nhờ vào thân thể của động vật khác?

Khoa học đang thay đổi tương lai, nhưng liệu chúng ta đã sẵn sàng?
Hồi sinh loài sói khổng lồ là một minh chứng rõ ràng cho việc công nghệ sinh học đang vượt qua ranh giới những điều tưởng như không thể. Colossal Biosciences đã viết nên một chương mới trong lịch sử sinh học, mở ra hy vọng và cả thách thức cho tương lai nhân loại.
Sự kiện này không đơn thuần là một bước tiến khoa học, mà còn là phép thử cho khả năng kiểm soát và trách nhiệm của con người đối với tự nhiên. Khi cánh cửa “tái sinh” đã được mở, điều quan trọng không chỉ là việc chúng ta có thể làm, mà là chúng ta có nên làm không. Câu hỏi ấy sẽ còn vang vọng rất lâu sau khi tiếng hú đầu tiên của sói trắng khổng lồ vang lên giữa thời hiện đại.
Các bạn ơi, hãy cho mình biết đánh giá của các bạn về bài viết này nhé! Mình rất mong được nghe những góp ý và khuyến nghị của các bạn để cải thiện nội dung.