Với những đặc điểm hết sức đặc biệt tưởng chừng chỉ có trong truyện cổ tích, những ngôi làng dưới đây hoàn toàn có thật và gây cho chúng ta không ít bất ngờ.

Làng Shoyna – Nga: Ngôi làng có thể biến mất dưới lớp cát lúc nửa đêm

Tọa lạc bên rìa của vòng Bắc Cực, trên mảnh đất cát phủ trắng trải dài hết 10km bên bờ biển, Làng Shoyna – ngôi làng kỳ lạ nhất nước Nga gây ngạc nhiên bởi sự biến mất của nó dưới lớp cát dày cộm cứ sau mỗi đêm.

Shoyna
Ảnh: internet

Ở Shoyna, gió thổi cát thành đồi và bao vây lấy những ngôi nhà trong làng, thậm chí có khi còn thổi cao phủ kín lên đến tận mái nhà trong vòng một đêm. Chính vì vậy, người dân nơi đây không bao giờ đóng cửa mỗi khi đi ngủ bởi họ sợ rằng sẽ không thể mở được cửa vào sáng hôm sau.

Shoyna
Ảnh: internet
Shoyna
Ảnh: internet

Đã có nhiều nhà khoa học cố gắng tìm ra câu trả lời cho hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ này, tuy nhiên, không ai có thể đưa ra lời giải đáp chính xác cho việc một lượng cát khổng lồ kéo đến chỉ trong một đêm. Với sự khắc nghiệt như vậy, làng Shoyna hiện chỉ còn có 300 dân cư sinh sống dựa vào trợ cấp thất nghiệp và lương hưu. Cách duy nhất để đến với ngôi làng dường như hoàn toàn biệt lập với thế giới là bằng đường thủy hoặc máy bay.

Thành phố Beppu – Nhật Bản: “Địa ngục trần gian” quanh năm bốc hơi

Beppu là một thành phố nhỏ nằm trên hòn đảo Kyushu, Nhật Bản. Thành phố này có tới hơn 2900 suối nước nóng với 9 loại khác nhau trải rộng khắp nơi, phun tới 13.000 tấn nước nóng mỗi ngày. Sở dĩ nơi đây được mệnh danh là “địa ngục trần gian” bởi một phần vì cứ đến khi đêm xuống, những con đường mù sương mờ ảo sẽ khiến bạn cảm tưởng như trở về cõi âm, nhưng có lẽ phần nhiều là vì nhiệt độ suối nước nóng tại đây luôn lên tới gần 100 độ C.

Beppu
Ảnh: internet
Beppu
Ảnh: internet

Tuy Beppu “bốc cháy” quanh năm nhưng những lợi ích mà giếng nước mang lại đóng một vai trò rất lớn trong đời sống của người dân nơi đây. Nhiều người đun nước từ hơi nước nhiệt độ cao bốc lên từ miệng giếng nước sôi, một số suối nước nóng được bơm dẫn vào ống, cung cấp nước nóng sinh hoạt cho gia đình, doanh nghiệp, nhà hàng…

Beppu
Ảnh: internet

Bekonscot – Anh: Ngôi làng đồ chơi tí hon có một không hai

Bekonscot là ngôi làng đồ chơi nằm tại Beaconsfield (Buckinghamshire, Anh) được xây dựng vào năm 1920. Với diện tích hơn 6000 m2, ngôi làng mô hình này đến nay vẫn thu hút rất nhiều du khách tham quan mỗi năm bởi sự đầu tư tuyệt vời về ý tưởng, kiến trúc đặc trưng của nước Anh.

Bekonscot
Ảnh: internet

Bekonscot được Roland Callingham – cư dân của Beaconsfield xây dựng với mục đích ban đầu nhằm tạo nên vẻ độc đáo cho khu vườn của mình để đón tiếp những vị khách cao cấp như các chính trị gia, thành viên của hoàng gia, quý tộc. Mô hình ngôi làng này được làm từ gỗ, đá, thạch cao hay cả nhựa. Bên cạnh đó, cư dân của ngôi làng đặc biệt này là những người tí hon có chiều cao tầm chừng 10cm, họ sống và hoạt động trong một thế giới như thật của chúng ta: trò chuyện trên phố, đi chợ, lau dọn, chữa cháy,…

Bekonscot
Ảnh: internet
Bekonscot
Ảnh: internet

Monsanto – Bồ Đào Nha: Ngôi làng cổ kẹp trong rừng đá khổng lồ

Ngôi làng cổ Monsanto nằm nép mình trên sườn dốc của dãy núi Serra da Estrela thuộc Bồ Đào Nha được xây dựng giữa những tảng đá khổng lồ từ thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên. Nổi bật lên trên cả một vùng đá xanh xám, ngôi làng với những mái ngói đỏ chen chúc nhau luôn là điều thu hút du khách. Ngày nay, Monsanto vẫn giữ nét quyến rũ và duyên dáng của một ngôi làng cổ điển. Ở đó, những con đường nhỏ bé nhiều tầng dốc, uốn lượn qua khu nhà mái đỏ ẩn trong tảng đá phủ đầy rêu.

Monsanto
Ảnh: internet

Hành trình để viếng thăm ngôi làng Monsanto thật không dễ dàng bởi chẳng có một phương tiện giao thông công cộng nào có thể giúp bạn tìm đến nơi đây. Cách duy nhất để đến với Monsanto chính là đi bộ đường dài, điều này không chỉ giúp bạn tận hưởng bầu không khí trong lành mà còn là cơ hội để ngắm nhìn trọn vẹn dãy núi Serra da Estrela xinh đẹp.

monsanto
Ảnh: internet
Monsanto
Ảnh: internet

Làng Cabo Polonio – Uruguay: Ngôi làng sống thời nguyên thủy

Ngôi làng Cabo Polonio nằm ở bờ biển phía đông của Uruguay và biệt lập với những vùng đất khác của đất nước này bởi một khu vực các hố cát lớn. Đây là ngôi làng đặc biệt của quốc gia này bởi cư dân đều sống như thời nguyên thủy, không điện, không nước. Tuy nhiên, cuộc sống khó khăn đó cũng không ngăn cản bước chân của những du khách đến tận hưởng cuộc sống như lạc vào thời cổ đại này.

CaboPolonio
Ảnh: internet

Ở Cabo Polonio, ngọn hải đăng là nơi duy nhất trong toàn bộ ngôi làng được kết nối với lưới điện. Vào ban đêm, khi cả ngôi làng chìm vào bóng tối, người dân phải sống dưới ánh nến.
Điểm thu hút của ngôi làng Cabo Polonio hẻo lánh là những bãi cát tuyệt đẹp, nước biển trong xanh và đặc biệt là khu bảo tồn sư tử biển lớn nhất Nam Mỹ. Mặc dù nơi đây phương tiện giao thông còn hết sức khó khăn, cách duy nhất để đi vào làng là đường bộ men theo cái triền cát hoặc đi bằng những chiếc xe mini.

CaboPolonio
Ảnh: internet
Xem thêm

Những tập tục hôn nhân kinh khủng nhất thế giới

Thế giới bao la rộng lớn với biết bao điều kỳ bí mà khi nghe qua người ta cũng phải há hốc mồm. Sự thật có nhiều chuyện chúng ta cho là phi lý nhưng nó vẫn đã và đang tồn tại đâu đó trên trái đất này. Điển hình là những tập tục hôn nhân kì lạ và ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận