Thung lũng Great Rift ở vùng Đông Phi là một trong những điểm đến hấp dẫn hàng nghìn lượt du khách đến tham quan bởi sự phong phú của tự nhiên. Đây là quê hương của hàng trăm, thậm chí hàng triệu loài chim, đặc biệt là chim hồng hạc. Không chỉ vậy, hệ thống hồ ở thung lũng Great Rift cũng mang những nét đặc sắc riêng khiến ai đã đặt chân đến thì sẽ không thể nào quên cảnh đẹp nơi này.

Great Rift Valley có nghĩa là thung lũng giãn tách lớn. Sở dĩ có tên gọi như vậy do hệ quả của sự va chạm giữa các nguyên tố trong lòng đất đã tạo nên một rãnh nứt lớn trên bề mặt Trái đất. Qua khoảng 35 triệu năm, “vết nứt” này được kéo dài ra đến 1600km trên mặt đất, khiến địa hình cả khu vực rộng lớn bị thay đổi đáng kể, hình thành thung lũng như ngày nay.

Vết nứt lớn của Đông Phi
“Vết nứt” lớn của Đông Phi ( Ảnh: Internet)
Vẻ đẹp Great-Rift (Ảnh: Internet)
Vẻ đẹp Great-Rift (Ảnh: Internet)

Ngay bên trong lòng thung lũng, bạn sẽ choáng ngợp bởi bức tranh đẹp ngoạn mục của thảm thực vật phong phú với 12 ngọn núi lửa và 7 hồ nước lớn mà chỉ Great Rift mới có.

Thảm thực vật phong phú tại Great-Rift (Ảnh: Internet)
Thảm thực vật phong phú tại Great-Rift (Ảnh: Internet)

Đầu tiên, hãy ghé thăm hồ Turkana nằm ở phía bắc thung lũng Great Rift. Hồ đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 1990. Đứng trên bờ hồ, bạn sẽ có cảm giác như đang ở bên bờ biển. Nơi đây cũng có những bãi cát dài, những con sóng xô bờ trắng xoá mặc dù nó là hồ sa mạc và là hồ kiềm lớn nhất thế giới. Nước có màu xanh ngọc tuyệt đẹp, khiến hàng ngàn du khách đến đây không khỏi trầm trồ tán thưởng.

Bên bờ Turkana (Ảnh: Internet)
Bên bờ Turkana (Ảnh: Internet)
Một góc nhìn khác của Turkana (Ảnh: Internet)
Một góc nhìn khác của Turkana (Ảnh: Internet)

Địa điểm tiếp theo mà bạn không thể bỏ qua là hồ Nakuru – hồ lớn nhất trong hệ thống hồ tại thung lũng Great Rift. Nơi đây còn được ví von là cánh đồng hồng hạc bởi khoảng giữa tháng tư và tháng sáu, mặt hồ Nakuru như bùng nổ sắc màu khi tràn ngập những chú chim hồng hạc chân dài kéo đến hồ.

Hồng hạc tại hồ Nakuru (Ảnh: Internet)
Hồng hạc tại hồ Nakuru (Ảnh: Internet)

Hàng năm, loại chim tuyệt sắc này di chuyển qua lại giữa các hồ Nakuru, Naivasha và Bongoria để tìm kiếm thức ăn.

Cảnh tượng di cư hàng loạt của chim hồng hạc (Ảnh: Internet)
Cảnh tượng di cư hàng loạt của chim hồng hạc (Ảnh: Internet)
Vũ điệu hồng hạc quyến rũ (Ảnh: Internet)
Vũ điệu hồng hạc quyến rũ (Ảnh: Internet)
Thiên đường hồng hạc tại Nakuru (Ảnh: Internet)
Thiên đường hồng hạc tại Nakuru (Ảnh: Internet)

Ẩn mình giữa những ngọn đồi và miệng núi lửa sâu, hồ Natron nằm tại điểm thấp nhất trong thung lũng Great Rift và là một trong những hồ nước “kì lạ” nhất trên thế giới. Nét độc đáo của Natron nắm ở chỗ nước trong hồ có thể đổi màu sắc tuỳ theo điều kiện thiên nhiên. Vì là hồ nước mặn với độ PH quá cao và nhiệt độ lại quá nóng, nên Natron không trở thành một địa điểm du lịch phổ biến. Tuy nhiên, với những ai ưa mạo hiểm, họ sẽ được nhìn ngắm một kiệt tác tuyệt vời của tạo hóa.

Hồ Natron xanh mát
Hồ Natron xanh mát (Ảnh: Internet)

Vào mùa khô nóng, nước trong hồ bốc hơi mạnh, độ mặn tăng cao tạo điều kiện cho những vi khuẩn lam phát triển mạnh. Chủng vi khuẩn này đã biến nước hồ từ màu xanh sang màu đỏ như màu máu, những chỗ phần nông của hồ lại có màu cam, cũng có khi Natron lại khoác lên mình màu hồng mơ mộng,.. Cùng ngắm nhìn một số hình ảnh về hồ nước nhiều màu sắc kì lạ này nhé.

Nước hồ Natron chuyển đỏ
Khi nước hồ Natron mang màu máu (Ảnh: Internet)
Natron màu hồng thơ mộng
Natron màu hồng thơ mộng (Ảnh: Internet)
Sắc cam rực rỡ của hồ Natron (ảnh: Internet)
Sắc cam rực rỡ của hồ Natron (Ảnh: Internet)
Xem thêm

Ngất ngây hương sắc lễ hội hoa hồng ở Maroc

Cứ ngỡ châu Phi là một vùng đất khô cằn, hoang sơ, nhưng có một thị trấn nhỏ El Kelaat M’Gouna ở Maroc lại được biết đến với tên gọi mỹ miều “Thung lũng hoa hồng”. Hàng năm lễ hội hoa hồng được tổ chức ở thị trấn này khiến cả thị trấn đẹp như tranh vẽ khi mà ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
mt1803

mình rất yêu mến thiên nhiên cảm ơn tác giả bài viết hay lắm ạ