Châu Á vốn có nhiều cảnh thiên nhiên đẹp, thu hút khách du lịch. Từ những cánh rừng xanh tươi đến những bãi biển trong vắt, từ những vùng trời hoa anh đào ửng hồng đến những thảm vàng của lá phong,… Hơn thế, Châu Á còn có một nơi hội tụ đầy đủ sắc màu, khiến bạn ngỡ ngàng không tin rằng đây là cảnh có thật: Địa mạo Đan Hà, Trung Quốc. Đây là nơi mà Bloganchoi muốn giới thiệu đến các bạn hôm nay.

1. Tìm hiểu chút thông tin về Địa mạo Đan Hà:

Đan Hà, hay còn gọi là Địa mạo Đan Hà (Danxia Landform) là một khu vực cực kì rộng lớn, trải dài từ miền Đông Nam đến Tây Bắc của Trung Quốc với nhiều cảnh đẹp hùng vĩ như tranh vẽ. Trong đó nổi tiếng nhất là dãy núi Đan Hà như những thảm lụa “7 sắc cầu vồng”.

Dãy núi Đan Hà như những thảm lụa “7 sắc cầu vồng”. (ảnh: internet)
Dãy núi Đan Hà như những thảm lụa “7 sắc cầu vồng”. (ảnh: internet)

Thoáng nhìn qua, những dãy núi đủ mọi hình thù, kiểu dáng và màu sắc này sẽ khiến bạn liên tưởng đến khung cảnh thần tiên không có thật ở trần gian, hoặc cho rằng chúng hoàn toàn chỉ là tác phẩm của Photoshop. Nhưng thật ra chúng hoàn toàn 100% là tự nhiên.

2. Dãy núi kì ảo

Địa mạo Đan Hà có khung cảnh thiên nhiên hết sức đặc biệt. Theo các nhà khoa học, đặc trưng của Địa mạo Đan Hà là những vách núi cao sừng sững, đá cát màu và các khối sa thạch đỏ đã bị phong hóa và bào mòn bởi tự nhiên trong suốt Kỷ nguyên phấn trắng.

Quá trình hình thành các lớp màu xen kẽ vàng, xanh lục, đỏ, cam, xanh da trời được lý giải theo trình tự như sau:

Khoảng 100 triệu năm trước, những dòng sông đầy phù sa ở khu vực này bị khô hạn do quá trình nóng lên toàn cầu. Lớp trầm tích ở đây bị oxy hóa tạo thành màu rỉ sét.

Sau đó khoảng 30 triệu năm, các hoạt động biến đổi địa chất tiếp tục tạo nên một lớp đất màu đỏ dày khoảng 3.700m. Chưa kể phía trên đã có một lớp đất dày và rắn khoảng 1.300m đã được hình thành từ Kỷ nguyên phấn trắng (Kỷ Creta).

Ảnh: internet
Ảnh: internet

Qua thời gian, mưa lũ làm xói mòn đất, để lộ từng lớp đất sa thạch đỏ xen lẫn các khoáng chất khác như: canxi, sắt, oxit, silic,… gắn kết với hạt cát tạo thành những vệt màu rực rỡ như hiện nay.

Đến bây giờ, các dãy núi Đan Hà vẫn đang trong quá trình kiến tạo của tự nhiên, với mức tăng trung bình khoảng 0.87 m mỗi 10.000 năm trong vòng 500.000 năm qua.

3. Vẻ đẹp huyền ảo của Địa mạo Đan Hà:

Đến đây, bạn sẽ không khỏi thán phục vẻ đẹp tuyệt mỹ của vùng đất sa thạch đỏ rộng lớn kéo dài từ miền Đông Nam đến Tây Bắc của Trung Quốc.

Địa mạo Đan Hà đẹp lung linh như "7 sắc cầu vồng". (ảnh: internet)
Địa mạo Đan Hà đẹp lung linh như “7 sắc cầu vồng”. (ảnh: internet)
Ảnh: internet
Ảnh: internet
Dãy núi tựa như được phủ những lớp sơn màu tuyệt đẹp. (Ảnh: internet)
Dãy núi tựa như được phủ những lớp sơn màu tuyệt đẹp. (Ảnh: internet)

Một trong những điểm đặc biệt khác thường ở Địa mạo Đan Hà là sự phát triển của hệ thống hang động với nhiều hình dạng, kiểu dáng và kích thước khác nhau. Tất cả các hang động này đều cạn và tách biệt, không giống như hệ thống hang động ở những nơi khác có xu hướng thông sâu và liên kết với nhau.

Tất cả các hang động này đều cạn và tách biệt nhau. (ảnh: internet)
Tất cả các hang động này đều cạn và tách biệt nhau. (ảnh: internet)

Đến Đan Hà, nhất là vào buổi hoàng hôn, bạn sẽ choáng ngợp bởi ánh nắng vàng soi chiếu vào cồn đá làm tăng thêm các sắc màu vốn đã rất rực rỡ ở nơi này.

Hoàng hôn trên Địa mạo Đan Hà. (ảnh: internet)
Hoàng hôn trên Địa mạo Đan Hà. (ảnh: internet)
Ảnh: internet
Ảnh: internet

Bên cạnh những khối sa thạch đỏ hình gợn sóng độc đáo, du khách có thể trải nghiệm cuộc đi bộ đường dài đầy thú vị để chiêm ngưỡng cảnh đẹp ở các thung lũng xanh, các dãy núi đá hùng vĩ, sông suối và dòng thác nước trắng xóa tuôn trào từ trên vách đá cao,… Tất cả đã tạo nên một Địa mạo Đan Hà tươi đẹp và sống động.

Thác nước trắng xóa tuôn trào từ trên vách đá cao. (ảnh: internet)
Thác nước trắng xóa tuôn trào từ trên vách đá cao. (ảnh: internet)
Ảnh: internet
Ảnh: internet
Một tiên cảnh trần gian hiếm có với những màu sắc sặc sỡ. (ảnh: internet)
Một tiên cảnh trần gian hiếm có với những màu sắc sặc sỡ. (ảnh: internet)
Ảnh: internet
Ảnh: internet

Chính vì nét đẹp thiên nhiên độc đáo và kỳ lạ đó, Địa mạo Đan Hà đã được tổ chức UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào tháng 8 năm 2010. Hằng năm, địa chỉ du lịch hấp dẫn này thu hút đông đảo lượng du khách quốc tế cũng như nội địa đến tham quan.

Ảnh: internet
Ảnh: internet
Thật lung linh, kì ảo phải không các bạn? (Ảnh: internet)
Thật lung linh, kì ảo phải không các bạn? (Ảnh: internet)

Địa mạo Đan Hà quả là một tiên cảnh trần gian khiến ai ai cũng phải ngỡ ngàng trước vẻ đẹp hoang sơ, kì vĩ của nó. Đến Trung Quốc, nếu muốn in dấu chân lên những vùng đất đẹp huyền ảo như thế này, đừng quên đến Địa mạo Đan Hà. Chúc các bạn có những chuyến đi thú vị!

Xem thêm

Làng Bukchon Hanok, Hàn Quốc: ngôi làng cổ xinh đẹp giữa Seoul náo nhiệt

Châu Á ngoài nhiều thành phố náo nhiệt, hiện đại còn có những ngôi làng rất nên thơ, yên bình, trong đó có làng Bukchon Hanok ở Seoul, Hàn Quốc. Đây là một điểm đến khá thú vị được nhiều bạn trẻ thêm vào danh sách “check-in” khi du lịch xứ sở Kim Chi. Cùng Bloganchoi “dạo bước” quanh ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận