Thông thường khi nhắc đến Malaysia chúng ta thường chỉ nghĩ đến nào là Tháp Đôi (Twins Tower), nào là Cung điện Hoàng gia, nào là Quảng trường Độc lập hay Tượng đài chiến thắng. Hãy bỏ qua những địa điểm quen thuộc ấy đi và hãy đến với Ipoh – một vùng đất mới nổi của Malaysia, sở hữu nhiều yếu tố hứa hẹn mang đến nhiều điều bất ngờ cho du khách khắp nơi.   

Vài nét về Ipoh

Ipoh – thủ phủ của bang Perak thuộc Malaysia, cách thủ đô Kuala Lumpur 200km, mất khoảng 2 giờ đi bằng tàu điện. Đây là một trong những thành phố đông dân nhất của Malaysia và dường như bị quên lãng đã từ rất lâu. Nhưng, gần đây, Ipoh như được thổi vào một luồng gió mới, kéo bật cả thành phố sống dậy và trở thành địa điểm thu hút rất nhiều khách du lịch.

thành phố
Ipoh được Lonely Planet đánh giá là địa điểm hấp dẫn nhất ở châu Á (Ảnh: Internet)

Khác với các thành phố lớn quen thuộc ở Malaysia như Kuala Lumpur hay Penang, “ngôi sao mới” của Malaysia lại mang một vẻ đẹp độc đáo bởi không những sở hữu nét xa xưa, cổ kính của những ngôi nhà cũ mà còn mang trên mình hơi hướng hiện đại của một thành phố mới.

Những địa điểm phải ghé thăm khi đến Ipoh

Ga Tah Mahal

Là vùng đất chịu sự cai trị của người Anh, kiến trúc hoàng gia đã tọa lạc ở đây từ đầu thế kỉ 20, vì thế nhà ga ở Ipoh được xây dựng với nét đặc trưng là những mái vòm màu trắng bắt mắt. Đối diện với nhà ga là Tòa thị chính của Ipoh được thiết kế theo phong cách cổ điển của Pháp, là địa điểm chụp hình thích hợp cho khách du lịch.

Ga
Ảnh: Internet
nhà ga
Toàn bộ nhà ga được tô bằng sắc trắng độc đáo (Ảnh: Internet)

Đài tưởng niệm Birch

Cách Tòa thị chính khoảng 5 phút đi bộ là Đài tưởng niệm Birch – nơi tưởng niệm thống sứ Anh đầu tiên ở Perak. Trên đài tưởng niệm là tháp đồng hồ và các bức tranh thể hiện nền văn hóa qua các thời đại khác nhau.

Đài tưởng niệm Birch. (Ảnh: Internet)
Đài tưởng niệm Birch. (Ảnh: Internet)

Phố Kong Heng

Dãy phố này là nơi tọa lạc của những ngôi nhà Hoa cổ tạo cảm giác như đang tham quan phố cổ Hội An nổi tiếng ở Việt Nam. Tại đây bán rất nhiều đặc sản địa phương, nơi bạn có thể mua cho gia đình và bạn bè những món quà đại diện cho Ipoh tuyệt vời nhất.

phố
Sạp Bits & Bobs bán món “kem tuyết” rất nổi tiếng (Ảnh : Internet)

Concubine Lane – con đường lịch sử

Đây là khu phố của những người Hoa với lối kiến trúc cổ kính đã thu hút rất nhiều khách du lịch đến đây. Ngoài ra, đến với Concubine, du khách còn có thể thưởng thức những món ăn đặc trưng như tào phớ, bánh tart trứng, cơm gà Hải Nam,…Vì thế, không khách du lịch nào có thể “từ chối” ghé ngang con đường này dù chỉ một lần.

Concubine
Ảnh: Internet
đường
Một góc của con đường dù không được trùng tu nhưng vẫn mang nét cổ kính đặc trưng (Ảnh: Internet)

Nghệ thuật tranh trên tường

Đây là dự án nghệ thuật của nghệ sĩ Ernist Zacherevic bắt đầu từ năm 2014, đem lại những màu sắc mới mẻ và đặc sắc cho con đường ở Ipoh.

tranh
Nghệ thuật tranh trên tường được lan rộng ở vùng đất mới này (Ảnh: Internet)
tường
Dân du lịch thích thú tạo dáng với những tác phẩm của Ernist (Ảnh: Internet)
tranh tường
Bức tranh trên tường ở một quán cafe (Ảnh: Internet)

Funtasy House Trick Art

Ngôi nhà ở tại số 16, Jalan Market, là nơi quy tụ của những bức ảnh 3D sống động và đầy sáng tạo. Chỉ cần bỏ ra một khoản tiền nho nhỏ thì du khách đã có thể có những bức ảnh “sống ảo” cực “cool” để khoe với bạn bè.

tranh 3D
Địa điểm check in thú vị của các bạn trẻ (Ảnh: Internet)
Ipoh
Du khách “trẻ” đua nhau tạo những bức ảnh ngộ nghĩnh (Ảnh: Internet)
voi
Ảnh: Internet

Nếu đã quá nhàm chán với những địa danh thân thuộc khi ghé đến Malaysia thì hãy ghi chú lại cho mình “vùng đất mới” Ipoh này nhé. Hãy đến với Ipoh bởi bạn chắc chắn sẽ không phải hối hận mà còn rất ngạc nhiên vì những gì Ipoh mang đến cho mình đấy.

Xem thêm

Bagan - Thành phố bí ẩn bậc nhất Myanmar

Không chỉ được biết đến là vùng đất của những công trình đền chùa, tháp độc đáo của Đông Nam Á, Bagan còn mang màu sắc huyền bí, linh thiêng của một thế giới tâm linh với vô số điều bất ngờ đang chờ bạn khám phá.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
3 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Phan Thanh Hoàng Yến

cái tên Ipoh nghe lạ ghê á

Phan Thanh Hoàng Yến

xem cái hình bảo tàng 3D hài quá đi kkkkk

Phan Thanh Hoàng Yến

mình từng đi Mã Lai r này