Ốc xưa nay vẫn là món được nhiều người ưa chuộng. Gia đình ăn ốc để đổi vị; bạn bè thỉnh thoảng gặp nhau, kêu vài đĩa ốc ngồi tán chuyện trên trời dưới biển; mấy ông bạn già chỉ một đĩa ốc, một chai rượu đã ngẫm ra bao nhiêu sự đời, chuyện người. Chẳng thế mà ốc cứ mãi là món ăn không thể chán.

Ốc có mặt khắp nơi, từ nhà hàng cao cấp đến những gánh hàng rong, chẳng kể miền biển hay vùng núi. Mỗi nơi mang một hương vị riêng, một phong cách riêng. Giữa không biết bao nhiêu hàng quán, quán ốc Thúy Kiều cũng kịp tạo cho mình một hương vị riêng, để ai ăn rồi sẽ nhớ mãi.

(Ảnh: internet)
(Ảnh: internet)

Quán ốc nhỏ và đơn giản, nằm ở số 5D Tăng Bạt Hổ, thành phố Quy Nhơn. Đường phố ở đây tương đối dễ tìm, quán lại nằm gần biển, nên khách du lịch muốn ở khách sạn gần biển, tắm biển và đi ăn ốc thì quá tiện. Quán không bày biện gì nhiều ngoài mấy cái bàn ghế nhựa, ấn tượng nhất có lẽ hình ảnh cô chủ quán ngồi sau cả tá nồi to, mỗi cái là một loại hải sản khác nhau, đếm sơ sơ cũng dễ đến 15, 16 nồi ấy, nồi nào nồi nấy nhìn hấp dẫn không rời được mắt. Ốc len, ốc nhảy, ốc mỡ, ốc móng tay, ốc hương, ốc tỏi,…

(Ảnh: internet)
(Ảnh: internet)

Bên ngoài là mấy cái bếp nướng để nướng theo lựa chọn của khách, chọn món nào, nướng món đó, đảm bảo nóng bỏng tay luôn. Từ sò lụa, sò lông, hàu đến cua, nướng mỡ hành, nướng phô mai đủ cả.

(Ảnh: internet)
(Ảnh: internet)

Nói đến điểm đặc biệt của quán phải kể đến món ốc trộn. Cô chủ dùng ốc mỡ, xắt miếng vừa ăn, trộn chung với xoài xanh thái nhỏ, một ít đậu phộng rang, hành phi thơm và mấy cọng rau răm, nước mắm trộn chua chua, ngọt ngọt và chút vị hơi cay của ớt, thật sự chỉ nghe mùi thơm đã rất kích thích vị giác rồi, đến khi ăn vào mới thấy đã không hối hận khi đến quán.

Các món ốc ăn kèm có đĩa rau, gồm xoài xanh thái mỏng, chuối chát, khế chua, rau răm. Nước chấm có hai, ba loại tùy món ốc các bạn chọn, có muối ớt xanh, nước chấm chua ngọt,… Nước chấm nào cũng ngon và đậm đà.

(Ảnh: internet)
(Ảnh: internet)

Mỗi đĩa chỉ từ 15.000 đến 25.000, từ ngày mở quán đến giờ giá cả vẫn không chênh lệch nhiều, đĩa ốc trộn chỉ có 15.000 thôi. Khách ghé quán, ăn no bụng mà một người hết nhiều lắm chỉ 70.000, 80.000. Đi nhóm bạn đông người thì lại càng tiện vì sẽ được ăn hết các món trong quán nhé.

Một lưu ý nhỏ là chị chủ không bán vào mùng một và ngày rằm, các bạn nhớ coi lịch để không bị hụt hẫng nếu trùng vào ngày quán nghỉ bán nhé.

Xem thêm

Đo Đo - Xứ sở Nguyễn Nhật Ánh

Ai đã từng đọc tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh thì sẽ không thấy xa lạ về tên quán đã được nhắc tới trong cuốn “Quán Gò đi lên” và đây cũng chính là quán của bác - một nơi thưởng thức món xứ Quảng đáng nhớ.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Mộc Chi

Đợt tới định đi thực tập ở Quy Nhơn mà dịch bùng xong khỏi đi :v