Tuy nhiên các bậc phụ huynh tại ngôi trường mơi này lại có vẻ không ưa Song Yeo Wool mặc dù cô luôn có nhã ý làm quen nhưng đều bị các bà mẹ “nhà giàu” tại đây xa lánh. Tất nhiên mọi chuyện tại môi trường sống mới này sẽ không hề dễ dàng đối với cô. Mọi người nơi đây đồn đoán cô là kẻ đã ra tay sát hại chính chồng của mình và dường như Yeo-wool cũng nhận thấy việc nuôi cậu bé Yi-chan tại đây sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
Ngày đầu đến trường Yi Chan cùng các bạn chơi trốn tìm, cậu bé đi lạc và tình cờ phát hiện một bí mật. Quá sợ hãi, Yi-chan chạy trốn vào tủ đồ và bất ngờ đã có một ai đó đã khóa trái và nhốt cậu bé vào trong.
Những lúc khó khăn ấy Hwang Na Yoon luôn là người xuất hiện kịp thời, luôn giúp đỡ, đứng về phía cô và làm một người bạn “duy nhất” trên đảo lúc bấy giờ.
Và kể từ đó họ thường xuyên gặp nhau và trở thành những “người bạn” thật sự
Thế nhưng Hwang Na-yoon vẫn có quá nhiều bí ẩn, vì từ trước đến nay cô luôn kín tiếng, không một ai rõ xuất thân và quá khứ cô như thế nào.
Bản thân Song Yeo-wool thì luôn tin tưởng Na-yoon, vì Na-yoon chính là người bạn đầu tiên ngay khi cô đặt chân lên đảo. Na-yoon luôn giúp đỡ Yeo-wool, trong khi các bà mẹ khác thì luôn tìm cách soi mói mẹ con cô. Tuy nhiên cứ tưởng thế sẽ không có gì, nhưng cách Na-yoon tiếp cận Yeo-wool dường như có mục đích khác.
Mỗi lần nhắc đến chồng Song Yeo-wool thì Hwang Na-yoon liền tỏ một thái độ khác, Na-yoon luôn tìm cách gặn hỏi Yeo-wool sự thật về cái chết của chồng cô.
Vào ngày lễ hội tại trường, gặp một sự cố nhỏ và Na-yoon đã đứng ra giải quyết, thế nhưng sau đó cô liền biến sắc.
Và dường như Na-yoon tiếp cận Yeo-wool là có mục đích.
Liệu giữa họ đang có một sự hiểu làm nào đó chăng? Và Na-yoon có liên quan gì đến người chồng của Yeo-wool và cô tiếp cận Yeo-wool với mục đích gì?
Bộ phim đã đi được 1/4 chặng đường và không thể phủ nhận được sức nóng của bộ phim mang lại cho độc giả. Sự thật đang dần được khai sáng, Song Yeo-wool sẽ đủ sức vượt qua nó???