Mèo không thích tắm vì chúng ghét nước, đó là điều dễ hiểu. Nhưng cả những chú chó dễ thương, dễ tính cũng có vẻ mặt “hờn cả thế giới” khi bị mang đi tắm thì có thể khẳng định thú cưng của bạn không hứng thú với việc tắm rửa chút nào. Cùng xem biểu hiện của thú cưng dễ thương khi đi tắm dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.
Khi “vẻ đẹp quyền lực” bị biến đổi trong phút chốc
Trên mạng xã hội hiện nay đang lan truyền rất nhiều thuyết âm mưu về việc một ngày không xa, loài mèo sẽ thống trị thế giới và con người sẽ trở thành “con sen” hay “thằng ở” để phục vụ các “đấng tối cao” đầy quyền lực này. Và chắc chắn một điều rằng nếu ngày đó xảy ra, các “đấng quyền lực” sẽ ban hành ngay bộ luật “cấm tắm” trên phạm vi toàn trái đất và sẽ thủ tiêu hết những hình ảnh quá khứ đầy đau thương này của mình.
Chú mèo Scottish Fold đáng yêu này có lẽ cảm thấy quá hoang mang về cuộc đời mình khi mà từ vẻ đẹp quyền lực của dòng dõi hoàng gia nước Anh, “bệ hạ” đã bị tên sen biến thành con mèo hen mắt trố chỉ trong vòng 1 nốt nhạc.
Cùng một cách tạo dáng, cùng một nhân vật xinh đẹp và quyền quý cao sang là ta đây, mà tại sao sự khác biệt lại sai quá sai như vậy hỡi tên sen kia? – “Đấng mèo” hỏi trong bàng hoàng.
Có lẽ đã có kinh nghiệm trải qua nhiều cuộc chinh chiến mang tên “tắm rửa” rồi nên chú mèo này không còn vẻ hoang mang bàng hoàng gì nữa mà thay vào đó là sự căm hờn cả thế giới, đặc biệt là nước. Tuy vậy nhưng vẻ “cun ngầu” và phong độ vẫn cần phải giữ vững.
Nâng cấp trên cả sự hờn giận thế giới chính là nỗi niềm khao khát phải báo thù tên sen đã dám mang “trẫm” đi dìm nước như thế này. “Trẫm” thề thù này không báo sẽ không…làm mèo nữa, mà sẽ làm người luôn!
Khi đi tắm là sự “tình nguyện trên tinh thần bị ép buộc”
Nếu những chú mèo thể hiện rõ vẻ ghét bỏ và kì thị đối với nước và những hoạt động liên quan đến nước – cụ thể là tắm rửa, thì những chú chó có vẻ dễ thỏa hiệp hơn. Thế nhưng vẻ đáng thương cùng sự ngơ ngác về một hình hài “không phải của mình” sau khi tắm của những cô cậu chó này cũng khiến cho người ta cũng phải nửa buồn cười nửa thương xót.
Khi khô ráo thì là một chú cún bảnh bao trẻ trung có thể khiến bao cô cún khác phải ngoái nhìn. Nhưng trước uy lực tàn ác của vòi xịt nước thì…mọi vẻ đẹp đều sẽ phải mềm nhũn và nhăn nheo hết, khiến cho chú chó bỗng chốc như già đi… tám chục tuổi.
Chú chó đuôi cuộn German Spitz có lẽ sẽ không thể ngờ được có một ngày cô chủ lại nhẫn tâm hủy hoại vẻ đẹp hồn nhiên, ngây thơ của mình bằng dáng vẻ hoang tàn thế kia.
Ngây thơ là tốt, ngây thơ như vậy sẽ không khiến em phải đau lòng hay tuyệt vọng trước hình dáng kì quái của bản thân khi đã trải qua “bàn tay phù thủy” của cậu chủ với sự hợp lực của đám nước trong bồn tắm kia.
Quá tuyệt vọng, chú chó cảnh nhỏ nhắn xinh xắn Pomeranian đã nép sát vào góc…bồn rửa sau khi bị nhìn thấy hình ảnh của bản thân.
Vẻ đẹp của chú chó Pomsky từng khiến biết bao người bị đốn gục. Và rồi vẻ đẹp đó đã biến mất chỉ sau một cái chớp mắt, thay bằng dáng vẻ “hận đời vô đối” chỉ vì chú bị lôi đi tắm khi không tình nguyện.
Còn đây là bà mẹ và đàn con nheo nhóc với gương mặt buồn thương khi cứ tưởng nuôi con vừa béo vừa tròn, ai ngờ tắm xong cả mẹ cả con vèo cái gầy đi mất vài vòng.
Bạn đã tắm rửa cho thú cưng của mình bao giờ chưa? Thú cưng của bạn phản ứng ra sao với cuộc tắm rửa ấy, hãy chụp ảnh và chia sẻ với BlogAnChoi ngay nhé.
Và đừng quên nhấn theo dõi BlogAnChoi để cập nhật các tin tức giải trí thú vị và hấp dẫn nhất bạn nhé!
nhìn là muốn nuôi ngay 1 coi ròi