Dự án cổ trang “Người tình ánh trăng” cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Vì làm lại từ phiên bản của Trung  Quốc nên khán giả đã dự đoán được phần nào kết phim. Nhưng không vì thế mà fan phim bớt đau lòng vì cái kết không thể buồn hơn này.

Hai tập cuối 19 và 20 đưa người xem đến rất nhiều cung bậc cảm xúc.

Cuối tập 19 Haesoo đã chấp nhận cưới Thập Tứ hoàng tử Wang Jung vì những phiền muộn khi sống trong cung cấm. Wang So đồng ý để cô đi vì mối tình trong quá khứ của cô với Bát hòang tử Wang Wook làm anh tức giận.

moon lovermoon lover
Haesoo về bên Wang Jung (nguồn: internet)

Song song đó, mối tình đẹp giữa Thập Tam hoàng tử Baek Ah và nàng công chúa mất nước Woo Hee rơi vào bi kịch. Sự giằng xé giữa thân phận công chúa một nước và tình yêu của một cô gái, cô không thể làm gì hơn ngoài tìm đến cái chết để vẹn toàn đôi bên. Thần dân của cô và Baek Ah đã tận mắt chứng kiến Woo Hee gieo mình xuống từ cổng thành.

moon-lover-24
Beak Ah khóc nức nở cạnh thi thể người yêu (nguồn: internet)

Đến với tập 20, tuy đã là vợ Wang Jung nhưng Haesoo vẫn nhớ về “người yêu cũ” Wang So, cùng lúc đó, bệnh tình của cô ngày càng trở nặng. Cô viết tâm thư cho Wang So, nhưng anh lại không kịp mở nó ra và đến gặp người yêu lần cuối. Hae Soo ra đi trong vòng tay của “Thập Tứ” Wang Jung với nhiều nuối tiếc.

moon lover
Hae Soo ra đi trong vòng tay Wang Jung (nguồn: internet)

Wang So cuối cùng cũng chịu mở thư của Hae Soo ra đọc và lao đến phủ của Wang Jung, nhưng mọi chuyện đã quá trễ… Mãi về sau anh mới biết anh và Haesoo có một cô công chúa, niềm vui duy nhất trong chuyện tình buồn của hai người.

moon lover
Wang So đau đớn khi đọc được tâm thư của Haesoo (nguồn: internet)
moon lover
Wang So gặp được con gái (nguồn: internet)

Về phần Hae Soo, tuy chết ở Cao Ly nhưng cô lại được trở về hiện đại. Cô trở lại làm Go Ha Jin nhưng mọi kí ức về thời Cao Ly lại được cô xem như một giấc mơ. Cuối cùng khi đến một cuộc triển lãm và nhìn một bức họa, Ha Jin chỉ biết khóc và xin lỗi khi nhớ lại được quãng thời gian ở Cao Ly và mối tình sâu đậm với Wang So.

moon lovermoon lover
Gặp được người xưa qua bức họa (nguồn: internet)
moon lover
Ha Jin bật khóc (nguồn: internet)

Không như dự đoán, cho đến cuối phim cô vẫn không gặp được Wang So thời hiện đại, không có bất cứ gì gợi mở để nối tiếp chuyện tình buồn của hai người ở thời Cao Ly. Điều này làm bao trái tim khán giả tan nát khi ngóng trông một kết thúc tốt đẹp hơn của cả hai ở hiện đại.

moon lover
Đoàn phim đăng ảnh kỉ niệm ngày phim kết thúc (nguồn: internet)

Nhà sản xuất vẫn không hé lộ thông tin gì về phần hai của phim nên có lẽ chuyện tình “So-Soo” đã thực sự kết thúc từ đây.

Xem thêm

Thanh Xuân Ơi, Chào Em - tương lai là gì không quan trọng, hãy cứ sống hết mình cho hiện tại

Sau bao ngày chờ đợi thì Thanh Xuân Ơi, Chào Em đã chính thức ra mắt khán giả Việt vào ngày 29/06 vừa qua. Không quá nhiều tình huống gây cấn và lãng mạn nhưng Thanh Xuân Ơi, Chào Em lại mang đến khúc nhạc trầm bổng vượt thời gian của tuổi trẻ.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận