Argentina dưới sự dẫn dắt của HLV Lionel Scaloni đang cho thấy sự đáng sợ của mình khi họ đánh bại các nhà đương kim á quân Croatia với tỉ số 3-0 ở trận bán kết để ghi tên mình vào trận đấu cuối cùng của World Cup 2022. Đáng chú ý là Croatia đang rất tự tin khi họ vừa loại Brazil ở tứ kết trong loạt sút luân lưu và Argentina cũng làm điều tương tự trước Hà Lan để có mặt ở bán kết. Scaloni quay trở lại với đội hình 4-4-2 như các trận đấu ở vòng bảng để đối đầu với 4-3-3 của Croatia trong trận đấu rạng sáng ngày 14/12.

Lựa chọn thông minh của đội tuyển Argentina

HLV Dalic tiếp tục sử dụng lại chiến thuật giúp ông có thể cầm chân Brazil trong 120 phút thi đấu ở trận bán kết. 11 cái tên trong trận tứ kết vẫn là những người xuất phát đầu tiên trong cuộc đối đầu với Argentina. Đội hình so với đội hình từng đánh bại Argentina 4 năm về trước đã có rất nhiều thay đổi ngoại trừ hệ thống phòng thủ với 4 người dăng ngang.

Hàng tiền vệ của Croatia đã không còn dồi dào như trước và HLV Dalic đã quyết định để cho Perisic đã cao hơn như một tiền đạo cánh. Croatia cũng không có một trung phong cắm xuất sắc thực sự sau khi Mandzukic chia tay đội tuyển sau World Cup 2018. Chính vì thế việc ông Dalic sử dụng hệ thống 4-3-3 là hoàn toàn hợp lý với những con người có trong tay. HLV người Croatia hoàn toàn có thể sử dụng lại hệ thống 4-1-4-1 như cách đây 4 năm tuy nhiên Brozovic dù vẫn còn là một cổ máy chạy ở giữa hàng tiền vệ và hậu vệ của Croatia nhưng nếu như Scaloni tìm ra cách hóa giải cầu thủ này thì Croatia lập tức gặp khó khăn.

Croatia đã giữ nguyên đội hình so với trận tứ kết World Cup 2022 (Ảnh: Internet)
Croatia đã giữ nguyên đội hình so với trận tứ kết World Cup 2022 (Ảnh: Internet)

Ông Dalic có vẻ như đã nhận ra điểm yếu đó sau khi thất bại trước Pháp 4 năm trước. Vì khi ấy Pháp sở hữu những tiền vệ không thua kém gì so với Croatia. Và Kante khi ấy còn khủng khiếp hơn cả Brozovic. Và ở một trận đấu có tính chất quan trọng như trận bán kết, có lẽ ông Dalic không muốn mạo hiệm cho sự hay đổi chiến thuật của mình.

Bên phía đối diện Scaloni cho thấy sự biến hóa của mình khi ông quay trở lại sơ đồ 4-4-2 như những trận đấu ở vòng bảng sau khi đã sử dụng sơ đồ chiến thuật 5-3-2 trước Hà Lan. Trong khi Alvarez vẫn được tin tưởng cho một trận đấu lớn bên cạnh người đàn anh Lionel Messi. Hàng tiền vệ đã dày hơn so với trận gặp Hà Lan khi có sự xuất hiện thêm của Parades bên cạnh De Paul, Mac Allister và Enzo Fernadez. Những hậu vệ gồm có Otamendi, Romero, Molina và Tagliafico.

Đây là một lựa chọn thông minh của HLV người Argentina vì đội bóng của ông thiếu vắng đi Acuna, khi số 8 của Argentina nhận đủ 2 thẻ vàng trong các trận đấu trước đó. Việc thiếu vắng Acuna khiến Scaloni mất đi một sự lựa chọn hoàn hảo bên hành lang cánh trái. Và ông quyết định trở lại với sơ đồ 4-4-2 để tận dụng khả năng leo biên của các tiền vệ cánh, và người được ông giao trọng trách bên hành lang cánh trái chính là Mac Allister. Một vị trí tương đối mới lạ với cầu thủ này vì ở Premier League người ta thường thấy anh chơi như một số 10 lùi sâu hơn.

Argentina lựa chọn sơ đồ 4-4-2 như nhiều trận đấu ở vòng bảng World Cup 2022 (Ảnh: Internet)
Argentina lựa chọn sơ đồ 4-4-2 như nhiều trận đấu ở vòng bảng World Cup 2022 (Ảnh: Internet)

Trong sơ đồ chiến thuật 4-3-3 thì Mac Allister cũng đã từng thử với vị trí là một tiền vệ biên trái nhưng chưa một trận đấu nào người ta thấy anh tỏa sáng ở vị trí đó. Bàn thắng duy nhất của tiền vệ này ở World Cup lại là một tình huống cầu thủ này xuất hiện ở khung vực trung tâm hàng thủ đối phương như một số 9 ảo. Có thể nói với cách bố trí hàng tiền vệ như vậy Scaloni đang tung ra một quả bom mù khiến cho đối thủ không biết được chính xác đội hình mà Argentina đang thi triển trên sân.

Cả hai đội bóng đều cho thấy được những toan tính chiến thuật khi họ phòng thủ thì đội hình 4-3-3 và 4-4-2 được giữ vững một cách rất rõ ràng nhưng khi một trong hai đội phản công thì ngay lập tức ở tuyến giữa sẽ có 1 cầu thủ hậu vệ biên lao lên tuyến trên và khi đó Croatia sẽ chuyển sang 3-4-3 còn Argentina sẽ chuyển sang 3-5-2 một cách rất rõ rệt.

Bước ngoặt của trận đấu giữa Argentina và Croatia

Nửa giờ thi đấu đầu tiên là một thế trận cân bằng. Croatia với chất lượng ở hàng tiền vệ với kinh nghiệm của Luka Modric và sự cơ động của Brozovic cùng Kovacic giúp đại diện châu Âu kiêm soát bóng tốt hơn so với Argentina. Đoàn quân của ông Dalic tỏ ra nguy cực kì nguy hiểm với những pha tấn công biên ở cả hai cánh khi mà Ivan Perisic và Pasalic đều có những tình huống xuống biên cực kì nguy hiểm. Cùng với việc tận dụng lợi thế chiều cao thì Croatia đang rình rập ở những tình huống cố định cũng như là bóng bổng.

Argentina vây bắt những tiền vệ của Croatia (Ảnh: Internet)
Argentina vây bắt những tiền vệ của Croatia (Ảnh: Internet)

Argentina cũng cho thấy được họ đã chuẩn bị rất kĩ và rất hiểu điểm mạnh của đối phương. Mỗi khi Croatia có bóng thì toàn bộ đội hình của Argentina đều lui về phần sân nhà để phòng thủ. Croatia có chiều cao tốt và thường xuyên chơi bóng bổng nhưng Scaloni đã bố trí hệ thống phòng thủ cực kì tốt để hạn chế khả năng chơi bóng bổng của đối thủ. Và nếu như quả bóng có vượt qua được phòng tuyến đó và tạt vào trong thì ở bên trong luôn có sẵn 2-3 cái bóng áo trắng xanh theo sát các cầu thủ cao lớn bên phía Croatia.

Trái ngược với nhiều người dự đoán Argentina sẽ chơi tấn công biên nhưng họ chủ yếu tập trung những miếng đánh ở trung lộ. Nơi mà Croatia tự tin nhất. Trước khi bước ngoặt xảy ra thì các cầu thủ Argentina luôn cố gắng đưa bóng vào khu vực giữa sân khi mà Mac Allister và Enzo Fernandes đều có thiên hướng bó vào trong nơi có sự hiện diện của Messi. Những pha lên bóng ở nửa đầu hiệp 1 của Argentina đều hướng thẳng về khung thành của Livakovic chứ không hề đưa bóng ra biên và tận dụng tốc độ của các cầu thủ hậu vệ biên.

Enzo Fernandez thi đấu ổn định nơi tuyến giữa của Argentina và là cầu thủ tung ra đường chuyền dẫn đến bước ngoặt của trận đấu (Ảnh: Internet)
Enzo Fernandez thi đấu ổn định nơi tuyến giữa của Argentina và là cầu thủ tung ra đường chuyền dẫn đến bước ngoặt của trận đấu (Ảnh: Internet)

Để rồi khi bước ngoặt của trận đấu đến thì đó cũng là lúc Croatia bắt đầu sụp đổ. Đó là một tình huống phát triển bóng ngay từ phần sân nhà của Argentina. Bóng được Otamendi chuyền cho Enzo, Luka đã chạm được vào bóng nhưng bóng vẫn đến được vị trí của Enzo Fernandez, số 24 của Argentina có một pha quan sát cực nhanh để tung ra một đường chuyền xe toang hàng phòng ngự của đối thủ, Julian Alvarez với tốc độ cực tốt đã vượt qua được sự truy cản của Lovren và đối mặt với thủ thành Livakovic. Nổ lực lao ra của thủ thành Croatia đã mang về quả phạt đền cho các cầu thủ Argentina.

Trọng tài chính người Ý chỉ tay ngay vào chấm phạt đền. Messi lạnh lùng tung ra một cú sút không thể cản phá vào góc cao khung thành. Một lựa chọn cho thấy được sự tự tin và quyết đoán của Messi trong tình huống đó. Messi có bàn thắn thứ 11 trong lịch sử tham dự các kì World Cup để vượt qua thành tích của huyền thoại Maradona nhưng công đầu trong bàn thắng đó thuộc về cặp đôi Enzo và Alvarez.

Đương kim á quân sụp đổ trước Argentina

Cách mà Croatia sụp đổ không phải là một trận thua đậm mà là cách người xem không còn cảm thấy áp lực trong những pha lên bóng của Croatia nữa và khi xem đến phút 70 của trận đấu thì nhiều người có lẽ đã có thể thoải mái nghĩ rằng chiến thắng đã nằm chắc trong tay của Messi và Argentina.

Bàn thắng thứ 2 của Argentina đến một cách rất bất ngờ chỉ sau bàn thắng thứ nhất vài phút. Argentina có một pha phản công cực kì nhanh và Otamendi lại là người châm ngòi cho ha bóng đó với một tình huống chuyền bóng bằng đầu vô cùng nổ lực lên khu vực giữa sân cho Messi. El Pulga với sức rướn tuyệt vời đã với được quả bóng và đưa nó đến với vị trí của Alvarez đang sẵn sàng bắt tốc độ ngay từ vòng tròn giữa sân.Số 9 của Argentina đi bóng một mạch đến thẳng khung thành của Livakovic. Các trung vệ của Croatia đã chạm được vào bóng nhưng không thể ngăn cản được nổ lực của số 9, bóng lập bập và Alvarez đã khéo léo đánh bại được thủ thành Livakovic.

Julian Alvarez hủy diệt hàng thủ của Croatia bằng tốc độ của mình (Ảnh: Internet)
Julian Alvarez hủy diệt hàng thủ của Croatia bằng tốc độ của mình (Ảnh: Internet)

Ở tình huống đó Molina đã có một pha di chuyển cắt mặt cực kì thông minh để làm cho Sosa bị lỡ đà trong tình huống sau đó khi anh đối mặt với Alvarez. Một tình huống khá may mắn nhưng nó cộng hưởng với một tình huống mà Argentina đã phản công cực hay sau khi lấy được bóng trong chân của các cầu thủ Croatia. Người mắc lỗi trực tiếp trong tình huống này chính là Brozovic. Khi anh đã thực hiện không tốt quả tạt để Otamendi có cơ hội châm ngòi một cuộc phản công, sau đó tiền vệ này cũng không thắng được Messi trong pha thu hồi bóng sau đó. Alvarez đã dùng tốc độ của mình để vượt qua hai hậu vệ biên của Croatia khi mà Lovren và Gvardiol còn mãi mê lên tham gia tấn công.

Xem lại tình huống đó nhiều lần chúng ta mới nhận ra rằng Alvarez rất tự tin vào khả năng đột phá của mình vì trong tình huống đó tiền đạo đang thi đấu ở Man City hoàn toàn có thể trả ra bên cánh trái vô cùng thoáng nơi De Paul đã chờ sẵn hoặc có một pha phối hợp 1 2 với đà băng xuống của Molina. Nhưng Alvarez đã làm bất ngờ tất cả khi anh như một mũi tên bay xuyên thẳng qua 3 cái bóng phòng thủ của Croatia.

Có được 2 bàn thắng ngay trước khi hiệp 1 khép lại Argentina càng chơi càng hay và những miếng đánh trung lộ của họ cực kì có uy lực và nó liên tục khiến cho khung thành của Livakovic chao đảo. Nếu không có tài năng của thủ thành này thì có lẽ trước khi cả hai bước sang hiệp 2 thì Argentina đã dẫn 3-0. Đó là một tình huống phạt góc và Mac Allister lại bất thình lình xuất hiện ở cột gần để đánh đầu đập đất nhưng pha dứt điểm đó còn gần vị trí mà thủ thành của Croatia đã chọn sẵn.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2 Argentina vẫn là đội chơi tốt hơn khi liên tục có những cơ hội nguy hiểm. Gvardiol có một ngày thi đấu cực kì vất vả khi phải đeo bám Messi. Ở phút thứ 57 M10 vượt qua được sự truy cản của hậu vệ trẻ sau đó phối hợp 1 2 cùng với Enzo ngay trước vòng vay của 3 cầu thủ Croatia. Cú sút của Messi sau đó ở góc quá hẹp và đã bị thủ thành Livakovic khép góc kịp thời.

Croatia vẫn miệt mài tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỉ số ở những tình huống cố định và suýt chút nữa họ đã gỡ được 1 bàn sau tình huống lập bập trước khung thành của Emiliano Martinez vào phút 61. Đó là tình huống mà Martinez phải hoạt động vất vả nhất và rất may là các đồng đội của anh đã đứng đúng vị trí để hóa giải tình huống đó. Và không lâu sau đó thì Messi cùng với Alvarez đã tung ra đòn kết liễu đối thủ của minh.

Julian Alvarez ấn định tỉ số cho Argentina từ đường chuyền của Messi (Ảnh: Internet)
Julian Alvarez ấn định tỉ số cho Argentina từ đường chuyền của Messi (Ảnh: Internet)

Đó là một tình huống không có gì quá nguy hiểm nhưng với óc tưởng tượng và khả năng siêu phàm của mình thì Messi đã nhìn ra được cơ hội của mình. Đó như là một bản năng thiên tài của M10 khi anh nhìn ra được sơ hở của đối phương. Alvarez làm tường ngay ở giữa sân. Messi đỡ bước một và bất ngờ sải những bước chạy thần tốc của mình để vượt qua sự truy cản của Gvardiol. Lúc đó hàng hậu vệ của Croatia đã dâng lên rất cao để pressing với các cầu thủ Argentina. Gvardiol với sức trẻ dễ dàng đuổi kịp Messi, nhưng những pha lắc hông sau đó của M10 đã khiến cho Gvardiol không còn là một hậu vệ xuất sắc nhất World Cup 2022 nữa. Đường chuyền ngược trở ra là hoàn hảo cho pha đệm bóng tung lưới Croatia trong tư thế không bị ai kèm.

Đây là pha bóng làm nhiều người liên tưởng đến bàn thắng solo của Messi vào lưới của Athletic Bilbao trong trận chung kết cup nhà vua Tây Ban Nha mùa giải 2014-2015 khi một mìn Messi vượt qua 4 cầu thủ đối phương ở cánh tương tự trước khi ngoặt vào trong dứt điểm. Lần này Messi không ghi bàn mà anh kiến tạo cho đàn em Alvarez của mình ghi bàn. Messi sau đó quay ngay ra phía sau và giang cánh tay của anh ăn mừng như thể mình vừa ghi bàn với các cổ động viên Argentina.

Có quá nhiều sai lầm nơi hàng thủ của Croatia trước Argentina

Những vấn để cố hữu trong đội hình hiện tại của Croatia bộc lộ toàn bộ trong trận thua trước Argentina. Ở tình huống dẫn đến quả phạt đền, hệ thống phòng ngự từ xa của Croatia đã phong tỏa không tốt khi họ để cho một tiền vệ trung tâm như Enzo Fernandez có quá nhiều không gian để thực hiện một đường chuyền thoải mái. Khoảng cách giữa tuyến tiền vệ và hậu vệ của Croatia trong tình huống đó là quá lớn. Alvarez đã ngay lập tức chuyển trọng tâm hướng về phía khung thành của Croatia khi phát hiện ra cả Lovren và hậu vệ biên đã dâng lên quá cao.

Toàn bộ hệ thống phòng thủ của Croatia bị các cầu thủ Argentina xuyên thủng dễ dàng (Ảnh: Internet)
Toàn bộ hệ thống phòng thủ của Croatia bị các cầu thủ Argentina xuyên thủng dễ dàng (Ảnh: Internet)

Vị trí của Gvardiol và Lovren trong tình huống đó cũng không thực sự có một sự ăn ý nào khi trung vệ kì cựu của Croatia chủ động lùi sâu để chống lại một đường chuyền ra sâu hàng hậu vệ trong khi Gvardiol lựa chọn việc dâng lên bắt việt vị. Chính sự không hiểu ý này đã tạo ra một khoảng trống mênh mông phía sau lưng của Lovren. Chỉ một khoảnh khắc thôi thì con đường tới khung thành của Livakovic đã rộng mở với Alvarez. Nhiều chuyên gia bóng đá cũng cho rằng Gvardiol đáng trách trong tình huống đó khi đáng lẽ ra anh phải lùi sâu để theo kèm Alvarez.

Nhưng nhìn chung trong tình huống dẫn đến bàn thua này là lỗi của toàn bộ hệ thống phòng thủ của Croatia. Khi hậu vệ biên và hàng tiền vệ dâng lên quá cao để pressing còn những trung vệ ở phía sau thì phối hợp không ăn ý dẫn đến là để lộ ra khoảng trống mênh mông phía sau cho tốc độ của Alvarez.

Bàn thua thứ hai thì Argentina đã chơi quá hay trong tình huống đó. Tốc độ chính là thứ mà Alvarez đã sử để nghiền nát các hậu vệ biên của Croatia. Còn trong bàn thua thứ 3, lỗ hổng trong khâu phòng ngự tiếp tục lộ ra khi mà cả khối đội hình của Croatia dâng lên quá cao để pressing và Messi đã nhìn ra rất nhanh đồng anh đã đưa được quả bóng về 1/3 cuối sân của đối thủ.

Messi cho Gvardiol một trải nghiệm quý giá khi đối đầu với một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện tại (Ảnh: Internet)
Messi cho Gvardiol một trải nghiệm quý giá khi đối đầu với một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện tại (Ảnh: Internet)

Messi và Alvarez chỉ mất đúng 12 giấy trong tình huống chuyển đổi trạng thái đó để có bàn thắng thứ 3. Gvardiol chưa thực sự sẵn sàng để theo 1 vs 1 đối với Messi còn pha lùi về của Kovacic là quá chậm để kịp hỗ trợ đàn em. Lovren cũng lùi về kịp thời trong tình huống đó nhưng cảm giác không gian của hậu vệ này đã không còn như thời kì đỉnh cao nữa. Nên anh đã bị hút theo pha đi bóng của Messi và để lộ ra không gian cực kì trống trải cho Alvarez.

Bất ngờ là ông Dalic lại không có những sự điều chỉnh sau hiệp 1 để vá lại những lổ hổng trong hệ thống phòng ngự của mình mà ông lại tiếp tục tung vào sân những con người giàu tính tân công với chiều cao vượt trội so với các hậu vệ Argentina. Nhưng đó cũng là lúc mà Argentina chơi với sơ đồ 5 hậu vệ. Việc Dalic rút Brozovic rồi Modric ra sân đủ thấy ông đã không còn tha thiết với việc tranh chấp ở giữa sân mà nhiệm vụ của các cầu thủ Croatia là đưa bóng thật nhanh vào khu vực cấm địa đối phương. Nhưng có vẻ như Croatia chưa thực sự sẵn sàng cho những bài bóng bổng và họ cũng không có một xạ thủ trên không như là Mandzukic.

HLV Dalic không còn cách nào khác là rút Luka Modric và Brozovic ra sân để tìm kiếm hi vọng ở bóng bổng (Ảnh: Internet)
HLV Dalic không còn cách nào khác là rút Luka Modric và Brozovic ra sân để tìm kiếm hi vọng ở bóng bổng (Ảnh: Internet)

Dalic đã thua trong khu vực mà mọi đánh giá trước trận đấu đều cho đó là điểm mạnh nhất của đội bóng này. Chính là tuyến giữa của Croatia. 3 tiền vệ của Croatia bị chia cắt bởi 4 tiền vệ bên phía Argentina. Dù cho mỗi cá nhân này vẫn xuất sắc trong những tình huống nhất định nhưng nhìn một cách tổng thể họ vẫn không tạo ra một pha phối hợp nào ăn ý ở khu vực trung tuyến để có thể gây ra nguy hiểm cho khung thành Emiliano Martinez ngoài những bài bóng bổng.

Alvarez xứng đáng nhận được điểm 10 trong trận đấu này với sự xông xáo và tốc độ của mình, cầu thủ trẻ đã giúp cho Argentina đạt được lợi thế lớn trước Croatia có phần già nua và chậm chạp hơn rất nhiều so với các trận đấu trước của họ. Và với phong độ chói sáng như vậy, tập thể Argentina đang chờ đợi đội bóng tiếp theo sẽ là đối thủ của họ trận đấu cuối cùng.

Những bài viết liên quan:

Xem thêm

CLB Hải Phòng ký hợp đồng với 2 cựu cầu thủ Hà Nội trước thềm mùa giải mới

Bên cạnh sức nóng của AFF Cup 2022, thị trường chuyển nhượng V-League cũng đang diễn ra vô cùng sôi động. Các CLB đang tìm kiếm những nhân tố phù hợp cho đội bóng ở mùa giải mới. Trong đó CLB Hải Phòng ký hợp đồng với 2 cựu cầu thủ Hà Nội là Ngân Văn Đại và Hồ ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận