Nhiều người sẽ bảo rằng Wayne Rooney đang đá với vai trò của một siêu dự bị. Nhưng với cá nhân tôi, với những gì anh đã cống hiến cho United, anh không xứng đáng phải làm diễn viên phụ tại nhà hát của chính mình. Có lẽ mãi sau này, người ta sẽ luôn nhớ về anh, như một con Quỷ đầu đàn vĩ đại…!

Thần tượng đầu tiên: Quỷ đầu đàn Wayne Rooney

Tôi bất chợt thức giấc giữa một đêm hè năm 2008. Bố mẹ đều đã say giấc. Tôi lúc đó chỉ mới là một cậu trai chưa đủ mười tuổi, còn rất ngang bướng và không bao giờ chịu nhắm mắt đi ngủ đúng giờ. Hồi đó tôi nhớ rằng nếu như xem tivi vào lúc hai, ba giờ sáng thì chả bao giờ có chương trình gì thú vị. Nhưng không tìm ra được thứ gì thú vị khác để làm giữa đêm khuya như vậy nên rốt cục tôi vẫn ra phòng khách và bầu bạn với cái vô tuyến của mình.

Lúc đấy tôi nhớ khi mở tivi lên thì đang phát hình ảnh ở một góc Sân vận động, hay chi tiết hơn là một người đàn ông đang chạy rất nhanh với khuôn mặt đầy hớn hở và la hét hết sức mãnh liệt. Người đàn ông mà sau này khi lớn lên, tôi mới có điều kiện để tìm hiểu, theo dõi kỹ hơn và trong một giây phút nào đó, tôi chợt nhận ra rằng người đàn ông này hết sức lạ kì…

Người đàn ông đó tên là Wayne Rooney, hiện đang là cầu thủ thuộc biên chế của Derby County, thuộc giải Hạng Nhất Anh. Thế nhưng đối với tôi, hay chí ít nhất là với hơn 300 triệu con người khác trên thế giới, thì anh lại gắn liền với một đội bóng khác, một đội bóng mang tên tuổi anh đến với thế giới, cũng như thắp lên tình yêu bóng đá trong tôi, một tình yêu dành cho United, dành cho “Gã Shrek”!

Rooney đang tận hưởng những ngày cuối cùng của sự nghiệp tại Derby County (nguồn: Internet)
Rooney đang tận hưởng những ngày cuối cùng của sự nghiệp tại Derby County (nguồn: Internet)

Rooney trong tôi, đó là một mẫu người cực kì thú vị. Mọi người có thể theo dõi và quan sát được lối chơi đầy máu lửa trên sân của R10, nhưng bên ngoài sân cỏ, Rooney luôn là một con người rất khác. Thế nhưng trong bài này, xin phép chỉ đề cập đến khía cạnh bóng đá với Rooney vì bản thân tôi nghĩ rằng mình chưa đủ quan trọng để phán xét đời tư của cầu thủ người Anh một cách chính xác nhất.

Gã hói (biệt danh nhiều người dùng để gọi Rooney) bắt đầu sự nghiệp ở câu lạc bộ nửa xanh vùng Merseyside. Thế nhưng những tuyển trạch viên của Quỷ Đỏ đã phát hiện và nhanh chóng đưa chàng trai này về với sân Old Trafford sau khi chứng kiến phong độ chói sang của R10 trong thời gian chơi ở Everton. Năm 2004, Wayne Rooney chính thức trở thành tiền đạo của Manchester United khi chỉ mới 19 tuổi. Anh mang áo số 8 và chơi ngay phía sau Van Gol.

Huấn luyện viên trưởng của M.U, Sir Alex Ferguson đã tự tin phát biểu: “Tôi rất vui mừng, tôi nghĩ rằng chúng tôi đã có được cầu thủ trẻ xuất sắc nhất nước Anh trong 30 năm qua”. Và trong 13 năm thi đấu dưới màu áo đỏ, Wayne Rooney đã chứng minh cho cả thế giới bóng đá thấy điều ông thầy người Scotland phát biểu là hoàn toàn đúng.

Anh trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho câu lạc bộ với 253 bàn thắng trong 559 trận đấu trên mọi mặt trận, góp phần không nhỏ đưa MU gặt hái nhiều danh hiệu trên mọi đấu trường mà đỉnh điểm là cú ăn 3 lịch sử mùa giải 2007-2008, mùa bóng mà anh cùng với Cristiano Ronaldo trở thành nỗi khiếp sợ của mọi hàng thủ trên toàn thế giới. Nhiều người nói rằng CR7 đóng vai trò quan trọng nhất trong cặp song sát mùa giải năm đó. Nhưng với tôi, vai trò của gã hói mới quan trọng hơn cả!

Sự hy sinh đáng trân quý

Rooney có đầy đủ tố chất để trở thành người dẫn đầu: tốc độ, sức mạnh, nhãn quan chiến thuật, kỹ thuật xử lí bóng và cả tinh thần quả cảm khi chơi bóng . Người ta có thể thấy một Rooney băm bổ chặt chém đối phương khi đang tham gia phòng ngự, nhưng cũng chỉ hai phút sau, chính đôi chân đó đã tạo ra một pha solo qua đến bốn, năm cầu thủ đối phương và ghi bàn. Rooney luôn là một mẫu cầu thủ như vậy.

Anh luôn chơi một thứ bóng đá đầy cống hiến, luôn thi đấu với hơn 100% tinh thần, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để mang đến chiến thắng cho đội nhà. Nếu gói gọn những thứ đó lại, anh ta hoàn toàn có thể đạt được riêng cho bản thân mình một danh hiệu quả Bóng Vàng. Thế nhưng, R10 lại chọn cách tỏa sáng theo một cách riêng biệt. Anh ta chọn cách hy sinh vì đồng đội, điều mà cho đến khi rời khỏi Manchester, anh vẫn luôn là người làm giỏi nhất.

Mùa giải 2009-2010, Man Utd đưa về sân Old Trafford “cậu bé vàng” Michael Owen. Và người nhận nhiệm vụ hỗ trợ cho anh ấy không ai khác ngoài Wayne Rooney. Mùa giải 2012-2013, Robin Van Persie cập bến nửa đỏ thành Manchester. Một lần nữa vẫn là chiếc áo số 10 ấy, cần mẫn, chấp nhận hy sinh vị trí tiền đạo mà trước đó đã từng trao cho Berbatov, Tevez, Owen,…cho Van Persie, và tất nhiên đó là mùa giải của riêng tiền đạo người Hà Lan khi anh đạt danh hiệu vua phá lưới NHA, góp công mang về chức vô địch thứ 20 trong lịch sử câu lạc bộ.

“Gã Shrek” có khoảng thời gian thi đấu cho Everton trước khi chuyển sang DC United. (Nguồn: Internet)
“Gã Shrek” có khoảng thời gian thi đấu cho Everton trước khi chuyển sang DC United. (Nguồn: Internet)

Sang đến mùa giải 2014-2015 và 2015-2016, Rooney lại một lần hy sinh vị trí ưa thích của mình để chuyển hẳn xuống đá hộ công. Lần này là dành cho cậu nhóc mới 19 tuổi mang tên Marcus Rashford. Cho đến khi Jose Mourinho đến tiếp quản vị trí HLV trưởng từ tay Louis Van Gaal và mang về Zlatan Ibrahimovic, một lần nữa các Manucians phải chứng kiến đội trưởng của mình làm kép phụ.

Trong suốt những mùa giải cuối cùng ở United, tôi đã chứng kiến những trận đấu mà cả đội bóng phải nhờ vào những bàn thắng phút cuối của Rooney để mang về chiến thắng, và rồi người ta lại nhận ra, chính con người đó đang bị sử dụng sai mục đích. Hay bi thảm hơn, là bị đày ải trên ghế dự bị. Tất nhiên có nhiều người sẽ bảo rằng Rooney đang đá với vai trò của một siêu dự bị. Nhưng với cá nhân tôi, với những gì anh đã cống hiến cho United, anh không xứng đáng phải làm diễn viên phụ tại nhà hát của chính mình.

Tình yêu không thay đổi dành cho “Gã Shrek”

Cái ngày anh trở lại Old Trafford trong màu áo Everton, trời mưa như trút nước. Anh vẫn ở đó, vẫn là những bước chạy quen thuộc, khán giả vẫn hát vang tên của anh trên khắp các khán đài. Nhưng…

Trên ngực áo của anh, là một hình ảnh hoàn toàn xa lạ. Tấm áo anh khoác lên mình không còn là màu áo đỏ nữa. Anh ra sân, nhưng là để đánh bại United, điều mà chắc có lẽ, khó có cổ động viên nào có thể nghĩ tới…

Rooney mãi là một thần tượng khó bị lật đổ trong lòng các cổ động viên Manchester United. (nguồn: internet)
Rooney mãi là một thần tượng khó bị lật đổ trong lòng các cổ động viên Manchester United. (nguồn: internet)

Rooney là một người đàn ông kì lạ. Kì lạ từ vị trí, vai trò trong đội bóng mà anh đã dành cả thanh xuân để chiến đấu cho vinh quang, kì lạ đến cái cách mà anh chấp nhận hy sinh quá nhiều vì lợi ích của đội bóng. Không biết bao nhiêu lần người hâm mộ đã mong anh trở nên một chút ích kỷ, đứng lên và giành lại vị trí trung phong quen thuộc cho bản thân mình, vị trí mà người hâm mộ biết đến anh cũng như đã đưa anh lên đỉnh thế giới.

Với riêng bản thân tôi, Wayne Rooney chính là một tượng đài bất diệt, một người đội trưởng mẫu mực, một cầu thủ đáng để trân trọng. Anh mang trong mình dòng máu của quỷ, của một con Quỷ đầu đàn, không bao chịu khuất phục bởi những thứ xung quanh. Man United, có lẽ sẽ phải mất rất lâu nữa để tìm ra một người đội trưởng có đủ bản lĩnh để thay thế cho Wayne Rooney bởi đơn giản, đối với các cổ động viên của MU, Rooney mãi mãi là số 1!

Top 10 bàn thắng của Rooney tại Ngoại Hạng Anh:

Xem thêm

Arsenal sẽ chiêu mộ Karim Benzema để thực hiện tham vọng vô địch Premier League?

Arsenal đã liên hệ với Karim Benzema, trong bối cảnh cựu tiền đạo của Real Madrid muốn rời khỏi Ả Rập Saudi trong tháng này.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận