Thần thoại Hy Lạp là một kho tàng những câu chuyện thú vị, với các vị thần nổi tiếng vì sự xấu tính và tàn nhẫn – đặc biệt là đối với người phàm và các vị thần thấp kém hơn. Cùng BlogAnChoi lập danh sách 10 vị thần nhỏ mọn nhất trong thần thoại Hy Lạp nào.

1. Hades

Các vị thần Hy Lạp không có nhiều lòng khoan dung (Ảnh: Internet)
Các vị thần Hy Lạp không có nhiều lòng khoan dung (Ảnh: Internet)

Vị thần của thế giới bên kia thường được miêu tả là kẻ ác đáng sợ nhất trong thần thoại Hy Lạp trên các phương tiện truyền thông hiện đại. Trớ trêu thay, Hades lại là một trong những vị thần có lý trí và nguyên tắc hơn những người anh em của mình, Zeus và Poseidon. Nhưng đương nhiên Hades cũng không phải vị thần hào phóng gì.

Một anh hùng tên là Peirithous đã đến thế giới ngầm để quyến rũ và bỏ trốn cùng hoàng hậu Persephone của Hades. Hades biết ý định của Peirithous nên khi Peirithous đến, Hades đã mời anh ngồi lên một chiếc ngai đá rồi dùng rắn trói anh vào đó. Peirithous buộc phải ở lại đó mãi mãi đến mức cơ thể dính liền vào chiếc ngai.

2. Apollo

Các vị thần Hy Lạp không có nhiều lòng khoan dung (Ảnh: Internet)
Các vị thần Hy Lạp không có nhiều lòng khoan dung (Ảnh: Internet)

Không phải lúc nào người con yêu âm nhạc của thần Zeus cũng cư xử đúng mực. Apollo thường theo đuổi các cô gái và khi bị từ chối, cách phản ứng của vị thần này không được tốt cho lắm.

Apollo đã tặng cho nàng Cassandra tài năng tiên tri như một món quà, Cassandra rất biết ơn nhưng cô không muốn ngủ với Apollo. Cay đắng vì bị từ chối, Apollo khiến không ai tin những lời tiên tri của Cassandra, bất chấp chúng là sự thật. Vì vậy, Cassandra đã chứng kiến ​​sự sụp đổ của thành Troy nhưng lại không thể làm gì được. Sau đó, cô bị bắt, đánh đập và cuối cùng bị sát hại.

Apollo cũng rất háo thắng. Khi bị một người phàm tên là Marsyas thách thức trong một cuộc thi âm nhạc, Apollo đã tức giận đến mức lột da Marsyas ngay khi anh ta vẫn còn sống. Quái dị là Apollo còn được coi là vị thần của sự chữa lành và bảo vệ nữa!

3. Aphrodite

Các vị thần Hy Lạp không có nhiều lòng khoan dung (Ảnh: Internet)
Các vị thần Hy Lạp không có nhiều lòng khoan dung (Ảnh: Internet)

Khi những người phụ nữ trên đảo Lemnos từ chối tỏ lòng tôn kính với Aphrodite, nữ thần đã nguyền rủa họ bằng một thứ mùi kinh khủng. Những người đàn ông trên đảo không còn yêu họ nữa và quay sang dùng nô lệ để thay thế. Quá tức giận, những người phụ nữ này đã sát hại chồng và cha của mình.

Một người phụ nữ tên Anaxarete đã từ chối tình yêu của một người đàn ông tên Iphis và khiến anh ta đau lòng đến mức treo cổ tự tử. Khi nàng không thể hiện bất cứ cảm xúc nào trong đám tang của Iphis, Aphrodite đã nguyền rủa và biến người phụ nữ này thành đá để bắt chước trái tim lạnh lùng của cô ta.

Việc can thiệp vào tình yêu động vật cũng khiến Aphrodite tức giận. Glaukos – vua của Korinthos – đã ngăn cản đàn ngựa giao phối trong đám tang của cha mình. Aphrodite đã khiến lũ ngựa cái trở nên điên cuồng và xé xác Glaukos thành từng mảnh.

4. Hermes

Các vị thần Hy Lạp không có nhiều lòng khoan dung (Ảnh: Internet)
Các vị thần Hy Lạp không có nhiều lòng khoan dung (Ảnh: Internet)

Ngay sau khi sinh ra, Hermes đã đánh cắp gia súc của anh trai mình là Apollo. Một người chăn cừu tên Battus đã nhìn thấy việc này nên Hermes mua chuộc người đàn ông đó để anh ta ngậm miệng. Với tính nghi ngờ, Hermes quay trở lại Battus dưới hình dạng một con người để thử Battus, gã người phàm phản bội Hermes và lập tức bị biến thành đá.

Là sứ giả của các vị thần, Hermes có nhiệm vụ triệu hồi mọi sinh vật đến chứng kiến ​​lễ cưới của Zeus và Hera. Tuy nhiên, một nữ thần núi lười biếng tên là Chelone đã phớt lờ lời triệu tập của Hermes và chế nhạo đám cưới. Hermes đã phá hủy nhà của Chelone và biến nàng thành con rùa đầu tiên trên thế giới để trừng phạt.

5. Poseidon

Các vị thần Hy Lạp không có nhiều lòng khoan dung (Ảnh: Internet)
Các vị thần Hy Lạp không có nhiều lòng khoan dung (Ảnh: Internet)

Poseidon cực kì nóng tính và thường trút sự tức giận của mình lên toàn bộ thành phố của những người vô tội, tiêu diệt hàng nghìn người chỉ vì những sự khó chịu nhỏ nhất.

Một ví dụ điển hình về tính khí nóng nảy khủng khiếp của Poseidon là khi ông chiến đấu với nữ thần Athena để giành quyền sở hữu thành phố Attica. Zeus và các vị thần Olympia khác phải quyết định xem ai mạnh hơn nên Poseidon tặng họ một con suối trong khi Athena trồng cho họ một cây ô liu. Các vị thần đã bỏ phiếu cho Athena quyền sở hữu thành phố và cô đổi tên nơi này thành Athens. Tức giận trước kết quả này, Poseidon đã nhấn chìm thành phố và chôn vùi nó dưới biển, giết chết tất cả những người sinh sống ở đó.

Poseidon từng ra lệnh cho Minos, vua đảo Crete, hiến tế một con bò đực mà ông mang về từ đại dương. Minos yêu thích vẻ đẹp của con bò và không muốn hy sinh nó nên đã thay thế bằng một con bò bình thường. Poseidon vô cùng tức giận và để trả thù, thần đã nguyền rủa vợ của Minos và khiến con bò nổi cơn điên rồi cưỡng hiếp vợ của Minos.

6. Athena

Các vị thần Hy Lạp không có nhiều lòng khoan dung (Ảnh: Internet)
Các vị thần Hy Lạp không có nhiều lòng khoan dung (Ảnh: Internet)

Athena, nữ thần trí tuệ, đôi khi lại có những hình phạt tàn nhẫn và sai hướng một cách không cần thiết.

Một ví dụ điển hình trong trường hợp này là Medusa. Nhiều người biết đến Medusa như một con quái vật với mái tóc rắn và ánh mắt có thể hóa đá bất cứ ai. Nhưng Medusa từng là một thiếu nữ xinh đẹp và không may là vẻ đẹp đó đã lọt vào mắt xanh của Poseidon. Ông ta đuổi cô vào đền thờ Athena và cưỡng hiếp cô. Mặc dù Medusa là nạn nhân nhưng Athena vẫn trừng phạt cô bằng cách biến cô thành quái vật.

Một biểu hiện khác về sự nhỏ nhen của Athena là khi một cô gái trẻ kiêu ngạo tên Arachne thách nữ thần tham gia một cuộc thi dệt thảm. Khi cả hai hoàn thành, Athena kiểm tra tấm thảm của cô gái kia và nhận ra nó hoàn hảo. Ghen tị với tài năng của cô gái và tức giận vì tấm thảm mô tả hành vi sai trái của các vị thần, Athena đã xé nát nó. Arachne tuyệt vọng đã cố gắng treo cổ tự tử nhưng Athena không để cô chết, nhưng lại biến cô thành một con nhện để cô phải dệt vải mãi mãi.

7. Artemis

Các vị thần Hy Lạp không có nhiều lòng khoan dung (Ảnh: Internet)
Các vị thần Hy Lạp không có nhiều lòng khoan dung (Ảnh: Internet)

Nếu người anh trai Apollo thường trừng phạt những người từ chối tình cảm của mình thì Artemis lại trừng phạt những người theo đuổi mình.

Trong khi đi săn, hoàng tử trẻ tên Acteon tình cờ gặp nữ thần đang tắm dưới suối và bị mê hoặc đến mức không thể rời mắt. Tức giận vì hoàng tử dám nhìn chằm chằm vào cơ thể của mình, Artemis đã biến hoàng tử thành một con nai và bị lũ chó săn của anh ta xé thành từng mảnh.

Nữ thần gió trinh nguyên Aura từng tiếp cận Artemis khi họ đang tắm. Aura khoe khoang rằng ngực của mình đẹp hơn Artemis, còn ngực của nữ thần thì không giống trinh nữ mà giống sản phụ hơn. Artemis nổi cáu và đã sắp xếp để thần Dionysus xâm phạm Aura, cướp đi sự trong trắng của cô và khiến cô mang thai. Điều này khiến Aura phát điên đến mức khi sinh ra cặp song sinh, cô đã ăn thịt đứa con đầu tiên rồi nhảy xuống biển.

8. Leto

Các vị thần Hy Lạp không có nhiều lòng khoan dung (Ảnh: Internet)
Các vị thần Hy Lạp không có nhiều lòng khoan dung (Ảnh: Internet)

Niobe, vợ của vua Thebes, là mẹ của bảy con trai và bảy con gái. Niobe khoe khoang rằng mình vượt trội hơn Leto, người chỉ nuôi hai đứa con. Bị xúc phạm bởi sự kiêu ngạo của Niobe, Leto đã yêu cầu hai con giết chết những đứa con của Niobe. Apollo đã giết tất cả con trai và Artemis xử lý những đứa con gái của Niobe khiến bà đau buồn đến mức cầu xin được hóa đá và vĩnh viễn khóc thương những đứa con đã khuất của mình.

Trong thời gian bị Hera đàn áp, không ai được phép giúp đỡ Leto hoặc các con vì sợ cơn thịnh nộ của Hera. Leto khát nước, tình cờ gặp một con suối nhưng lại bị những người nông dân địa phương ngăn cản, thậm chí còn dùng chân làm vấy bùn vào nước. Quá tức giận, Leto đã nguyền rủa những người nông dân này phải cư trú trong bùn suối mãi mãi như những con ếch.

9. Zeus

Các vị thần Hy Lạp không có nhiều lòng khoan dung (Ảnh: Internet)
Các vị thần Hy Lạp không có nhiều lòng khoan dung (Ảnh: Internet)

Metis đã giúp Zeus chiến thắng cha mình và các Titan nên Zeus lấy cô làm vợ để trả ơn. Tuy nhiên, khi Zeus biết Metis sẽ sinh ra một đứa trẻ có sức mạnh vượt qua Zeus và chiếm lấy vị trí vua của các vị thần, ông ta đã nuốt chửng Metis.

Để thử lòng hiếu khách của con người, Zeus đã cải trang thành kẻ lang thang tìm nơi sống nhờ tại 1.000 ngôi nhà. Khi chỉ có một hộ gia đình tỏ lòng hiếu khách, Zeus tuyên bố khu vực này tràn ngập sự độc ác và giết chết tất cả mọi người, trừ 2 người hiếu khách kia.

Zeus cũng từng gây ra một trận lụt lớn tàn phá toàn bộ Hy Lạp, chỉ để lại một cặp vợ chồng vì bất mãn với sự thoái hóa của loài người.

10. Hera

Các vị thần Hy Lạp không có nhiều lòng khoan dung (Ảnh: Internet)
Các vị thần Hy Lạp không có nhiều lòng khoan dung (Ảnh: Internet)

Khi Hera biết được việc Leto mang thai với Zeus, bà đã trục xuất cô khỏi Olympus và buộc cô phải lang thang trên trái đất. Hera cấm loài người che chở cho Leto và đặt một lời nguyền lên cô khiến nữ thần không thể sinh con trên bất kỳ vùng đất vững chắc nào. Vì vậy, Leto đã phải trải qua nhiều ngày vất vả trước khi tìm được một hòn đảo để sinh con. Trong thời gian này, Hera sai quái vật tấn công cô, đánh lạc hướng nữ thần sinh sản nhằm kéo dài quá trình chuyển dạ của Leto.

Người anh hùng Heracles là con ngoài giá thú của Zeus nên Hera cực kì ghét chàng. Khi còn nhỏ, bà đã sai hai con rắn đến siết cổ Heracles. Hera còn nguyền rủa Heracles -lúc này đã là chồng, là cha – điên cuồng đến mức sát hại vợ con mình và phải tạo ra 12 kì tích để đền tội.

Bạn có thể đọc thêm:

Xem thêm

50+ mẫu background, hình nền Tết Giáp Thìn 2024 đẹp rực rỡ

Không bao lâu nữa, một năm sẽ qua đi và một năm mới lại về. Để chào đón năm mới Giáp Thìn 2024 này, bạn đã chuẩn bị gì? Thay đổi một background xinh, một hình nền đậm chất xuân sẽ là cách đơn giản mà hiệu quả để tạo không khí Tết. Tham khảo ngay mẫu background, hình ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
2 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Phạm Long Thuyên

xưa đọc thần thoại hi lạp thích nhất Hera