Cùng BlogAnChoi tìm hiểu về 10 tà giáo đáng sợ có thể bạn chưa từng nghe đến trong đời – những tà giáo gắn liền với những nghi lễ đen tối, giết chóc, tình dục thác loạn và sự cuồng tín khủng khiếp.

1. Nhóm cầu nguyện Mân Côi

Các nhóm tà giáo luôn rất đáng sợ (Ảnh: Internet)
Các nhóm tà giáo luôn rất đáng sợ (Ảnh: Internet)

Năm 1988, một nhà lãnh đạo Công giáo tên là Lidia Naccarato đã tiên tri về ngày tận thế sắp xảy ra. Bà ta dẫn dắt một nhóm gồm 35 cá nhân thực hiện những tội ác đáng sợ tại một trang trại biệt lập ở Ý. Một nạn nhân trốn thoát đã thông báo với cảnh sát rằng giáo phái này đã cố hiến tế và bắn anh ta trong quá trình đó. Khi cảnh sát đột kích vào trang trại, họ phát hiện ra hàng chục tín đồ, tất cả đều lẩm bẩm và di chuyển trong trạng thái giống như bị thôi miên. Trong đó có một bức ảnh của người cha đã chết của Lidia Naccarato, một bức tranh của Đức Mẹ Đồng Trinh Maria và thi thể bị chặt thành nhiều mảnh nhỏ của một con mèo.

Có vẻ họ có liên quan đến tội phạm có tổ chức vì một xác chết đã được tìm thấy tại địa điểm này cùng với súng, dao, đạn dược và số tiền trị giá hàng trăm nghìn USD.

2. Vụ tự sát hàng loạt ở Odaeyang

Các nhóm tà giáo luôn rất đáng sợ (Ảnh: Internet)
Các nhóm tà giáo luôn rất đáng sợ (Ảnh: Internet)

Năm 1987, cảnh sát Seoul tìm thấy thi thể của 33 thành viên thuộc một nhóm nhỏ của Giáo hội Tin lành Hàn Quốc bị trói và bịt miệng trên gác mái của một nhà máy. Công ty Thương mại Odaeyang điều hành địa điểm này thuộc sở hữu của thủ lĩnh giáo phái, Park Soon-ja, người đang bỏ trốn sau khi lừa đảo hơn 8 triệu USD từ các tín đồ.

Người ta phỏng đoán rằng đây là một vụ án giết người rồi tự sát, một tục lệ phổ biến trong các giáo phái ngày tận thế. Cuộc điều tra vào công ty Thương mại Odaeyang đã phát hiện ra dấu vết trên giấy tờ dẫn đến việc bắt giữ và kết án tổng lãnh đạo của Giáo hội Tin Lành, Yoo Byung-eun.

3. Giáo phái Satan ở một ngôi làng ven biển

Các nhóm tà giáo luôn rất đáng sợ (Ảnh: Internet)
Các nhóm tà giáo luôn rất đáng sợ (Ảnh: Internet)

Những năm 1990, một nhóm gồm Colin Batley và bốn nữ tu sĩ chuyển từ London đến ngôi làng ven biển Cydweli ở phía tây xứ Wales. Họ đều là những người hâm mộ cuồng nhiệt của nhà huyền bí người Anh Aleister Crowley và giáo phái tình dục “Thelema” do ông ta sáng lập vào đầu thế kỷ 20.

33 tội danh đã được đưa ra chống lại giáo phái này, từ tấn công, ép buộc bán dâm, hãm hiếp cho đến xúi giục trẻ em quan hệ tình dục. 5 thành viên của giáo phái (4 phụ nữ nói trên và một người đàn ông khác là Vincent Barden, 70 tuổi đến từ Kempston, Bedfordshire, Anh) dã phải nhận mức án từ 3 đến 13 năm tù trong khi Batley nhận án tù chung thân.

4. Khu rừng kinh dị Ibadan

Các nhóm tà giáo luôn rất đáng sợ (Ảnh: Internet)
Các nhóm tà giáo luôn rất đáng sợ (Ảnh: Internet)

Chính quyền Nigeria đã phải đấu tranh liên tục với những tội ác do những tổ chức tà giáo gây ra.

Tháng 3 năm 2014, một người đi xe máy tình cờ nhìn thấy một địa điểm đẫm máu trong rừng Soka gần thành phố ibadan với nhiều xác chết đang phân hủy rải rác khắp nơi. Cảnh sát nhanh chóng phát hiện ra nhiều quần áo của cả người lớn và trẻ em và nhiều vật có giá trị của các nạn nhân từ một tòa nhà trong rừng – nơi có nhiều người khác đang bị giam giữ. Nhóm tội phạm thực hiện vụ án này đang cắt xẻ và bán các bộ phận cơ thể người cho những ai muốn dùng chúng cho các nghi lễ tà thuật.

5. Giáo phái Đức Giê-hô-va của Nebraska

Các nhóm tà giáo luôn rất đáng sợ (Ảnh: Internet)
Các nhóm tà giáo luôn rất đáng sợ (Ảnh: Internet)

Những người Cơ đốc giáo theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng rất nguy hiểm, thường truyền bá các thuyết âm mưu chống chính phủ, phạm tội và gieo rắc khủng bố. Michael Wayne Ryan ở Rulo, Nebraska thậm chí còn cuồng nhiệt đến mức lập nên cả một giáo phái riêng biệt.

Những năm 1980, vùng nông thôn Nebraska gặp suy thoái kinh tế rất nặng. Ryan – lúc đó là sứ giả của nhà lãnh đạo phong trào Bản sắc Cơ đốc James Wickstrom – đã tập hợp một nhóm nông dân và người lao động nghèo, giao nhiệm vụ cho họ trộm tài sản để gây quỹ. Sau đó Ryan bắt đầu cưới rất nhiều vợ, tự gọi mình là “The King” và tiên tri về ngày tận thế sắp xảy ra dưới hình thức chiến tranh chủng tộc. Bất kỳ sự nghi ngờ nào của những người theo đạo đều phải đối mặt với những hình phạt ghê tởm như ép quan hệ tình dục với dê, làm tình đồng tính và thậm chí là cưỡng bức loạn luân ấu dâm. Nhóm này cũng thực hiện một số vụ giết người nhằm bịt ​​miệng những thành viên giáo phái chống lệnh theo ý của Ryan.

Năm 1986, Ryan bị xét xử vì tội giết người và những tội nghiêm trọng khác và bị kết án tử hình, nhưng 29 năm sau ông ta mới chết trong tù.

6. Sự trỗi dậy của một giáo phái mới?

Những người đầu tiên sử dụng Internet không biết rằng khi họ truyền dữ liệu nghiên cứu qua lại giữa các phòng thí nghiệm, một trang web sẽ được sử dụng để tạo ra một giáo phái thực hành ma thuật máu.

Được lãnh đạo bởi một người đàn ông tự coi mình là “sự tái sinh của Satan”, đòi hỏi các tín đồ thực hiện nghi lễ máu để trở thành một phần của số ít người được chọn, những người sẽ sống sót sau Ngày Phán Quyết. Nghi lễ này – hay giáo phái này – được gọi là “Blood over Intent”.

7. Nhà thờ Chính thống Nga đích thực

Được thành lập bởi Pyotr Kuznetsov, giáo phái gồm 30 thành viên này của Giáo hội Chính thống Nga tin rằng ngày tận thế đang đến gần. Năm 2007, thủ lĩnh của họ thông báo rằng tất cả nên trốn trong một hang động ở Taiga của Nga cho đến năm 2008.

Khi chính quyền cố gắng đưa những người sùng đạo ra khỏi hang động vì lo lắng cho sự an toàn của họ, họ đã đe dọa tự sát hàng loạt. Sau này, một thành viên của nhóm chết vì ung thư, một thành viên khác chết vì đói – khiến một nhóm nhỏ tín đồ bỏ đi vì sợ khí độc từ những xác chết thối rữa cũng sẽ giết chết họ. Phần còn lại rời đi khi mái hang sụp xuống vào năm 2008.

8. Jesus đen

Steven Tari tự phong là “Chúa Giêsu da đen” của Papua New Guinea đã thu hút được khoảng 6.000 tín đồ vào giáo phái Cơ đốc giả của mình. Việc giáo phái này có nhiều “gái bán hoa”, những thê thiếp ăn mặc hở hang, phần lớn đều chưa đủ tuổi vị thành niên đã khiến Nhà thờ Lutheran ở Papua New Guinea tuyên bố Tari là “kẻ thù của nhà thờ”. Tari được Bramarhal Herman – “nữ hoàng” của các cô gái bán hoa – giúp cưỡng hiếp và giết chết Rita Herman, 13 tuổi, con gái của Bramahal. Anh ta cũng là nghi phạm trong các vụ giết người hiến tế và ăn thịt người.

Anh ta bị bắt vào năm 2005 nhưng thuyết phục một mục sư giúp mình trốn thoát. Trên đường chạy trốn, anh ta tiếp tục thu thập thêm những cô gái chưa đủ tuổi vị thành niên vào hậu cung của mình. Đến năm 2007, một số dân làng đã kéo Tari ra khỏi thành trì trên núi của anh ta và đánh anh ta suýt chết, năm 2010 anh ta mới bình phục để hầu tòa và bị kết án 20 năm tù.

Năm 2013, Tari tiếp tục trốn thoát và sát hại một phụ nữ khác ở làng Gal, tỉnh Madang, lần này dân làng phẫn nộ đã chặt anh ta thành từng mảnh.

9. Eleven

Gia đình Chundawat ở Burari, Ấn Độ là một gia đình được kính trọng nhưng lại có cuộc sống hai mặt rất kỳ lạ.

Năm 2018, Gurcharan Singh – một người bạn của gia đình – đã báo án khi cửa hàng tạp hóa của Chundawat đóng cửa quá lâu. Anh vào nhà của họ để kiểm tra rồi kinh hoàng phát hiện tất cả 11 thành viên trong gia đình đều đã chết. 10 người trong số họ bị treo cổ trên trần nhà ở hành lang, tay bị trói và đầu phủ vải, miệng và mắt bị bịt kín. Thành viên lớn tuổi nhất trong gia đình, Naryani Devi, 77 tuổi, bị siết cổ trong căn phòng liền kề.

Sau khi xem nhật ký của gia đình, cảnh sát kết luận rằng Lalit Chundawat, 45 tuổi, tin rằng mình bị linh hồn của người cha đã khuất ám ảnh nên đã tiến hành nhiều nghi lễ khác nhau để mang lại cho gia đình sự thịnh vượng. Do không có bằng chứng về sự chống cự nên hẳn là cả gia đình này đều tự nguyện treo cổ tự tử với niềm tin tất cả họ sẽ trở về từ cõi chết.

10. Ánh sáng mới của Chúa

Các nhóm tà giáo luôn rất đáng sợ (Ảnh: Internet)
Các nhóm tà giáo luôn rất đáng sợ (Ảnh: Internet)

Một nhóm nhà truyền giáo đã đến vùng ven biển Panama để truyền giáo cho người Ngabe bản địa. Để khiến người bản địa “sám hối tội lỗi”, các thành viên của giáo phái “Ánh sáng mới của Chúa” đã đánh đập, thiêu sống và chém chết người bằng dao rựa. Cảnh sát đã tới giải thoát 14 người dân làng Ngabe bị trói vào cây và đánh đập bằng dùi cui và Kinh thánh, những nạn nhân này bao gồm cả trẻ em và phụ nữ mang thai.

Các kho vũ khí và tiền mặt được tìm thấy gần một nhà thờ cùng với thi thể của 6 đứa trẻ từ 1 đến 17 tuổi, 1 người lớn và con dê bị hiến tế.

10 người đã bị bắt vì tội ác này.

Bạn có thể đọc thêm:

Xem thêm

10 sự thật thú vị về cuộc sống của một tu sĩ châu Âu thời Trung cổ

Vào thời Trung cổ, việc trở thành tu sĩ gần như là một trong những nghề nghiệp tốt nhất mà người ta có thể có được với rất nhiều lợi ích và đặc quyền. Cùng BlogAnChoi tìm hiểu 10 sự thật thú vị về cuộc sống của một tu sĩ châu Âu thời Trung cổ nào!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận