Châu Sinh Như Cố là bộ phim cổ trang được yêu thích nhất hiện nay, dù đã kết thúc song bộ phim vẫn để lại nhiều dư âm khiến khán giả không thể quên. Nhiều câu thoại trong phim Châu Sinh Như Cố đã khiến khán giả khóc cạn nước mắt khi xem. Cùng Blog Ăn Chơi tổng hợp 20 câu thoại kinh điển này nhé!

Thông tin phim Châu Sinh như cố

Poster Châu Sinh Như Cố (Ảnh: Internet)
Poster Châu Sinh Như Cố (Ảnh: Internet)
  • Tên tiếng trung: 周生如故
  • Đạo diễn: Quách Hồ
  • Biên kịch: Mặc Bảo Phi Bảo
  • Diễn viên: Nhậm Gia Luân, Bạch Lộc, Vương Tinh Việt, Ngô Mạn Tư, Quách Vỹ, Lý Nghi Nho, Lương Ái Kỳ, Vương Nghệ Lâm,…
  • Thể loại: Cổ trang, tình cảm, ngược luyến
  • Ngày khai máy: 10/9/2020
  • Ngày phát sóng: 18/8/2021
  • Đơn vị sản xuất: iQIYI
  • Số tập: 24 tập

Nội dung chính của Châu Sinh như cố

Châu Sinh Như Cố là bộ phim cổ trang được chuyển thể từ quyển tiểu thuyết nổi tiếng Cốt Cách Mỹ Nhân của Mặc Bảo Phi Bảo. Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu lay động lòng người nhưng cũng đầy bi thương của Thôi Thời Nghi và Châu Sinh Thần. Nàng là con gái duy nhất của Thôi thị cũng chính thái tử phi tương lai. Chàng là Tiểu Nam Thần Vương cả đời vì nước, vì dân. Cả hai phải lòng nhau nhưng đến giây phút cuối cùng vẫn không thể đến được với nhau. Chỉ vì một câu “Sắc thụ hồn dữ, tâm vô sắc” chàng bị phán tội phản quốc, nàng ôm kí ức nhảy thành Trường An.

Bộ phim khép lại đầy nước mắt, nhưng có lẽ đây là kết thúc viên mãn nhất cho cả hai. Cảnh Thời Nghi nhảy thành Trường An là cảnh tượng thê lương đến tột cùng nhưng Thời Nghi không phải sống một đời dài dẳng trong nỗi cô đơn và đau đớn. Châu Sinh Thần và Thời Nghi sẽ gặp lại ở một kiếp khác và sẽ có một kết thúc viên mãn hơn.

Mối tình đẹp nhưng đầy bi thương của Châu Sinh Thần và Thời Nghi (Ảnh: Internet)
Mối tình đẹp nhưng đầy bi thương của Châu Sinh Thần và Thời Nghi (Ảnh: Internet)

Cái hay của phim không chỉ dừng lại ở mối tình khắc cốt ghi tâm của Châu Sinh Thần và Thời Nghi, mà còn là tình thầy trò sâu đậm, tình bằng hữu, tình thân, tình yêu nước. Những thứ này đều in hằn trên cốt cách của Châu Sinh Thần, người hi sinh tất cả vì nước vì dân. Một vị anh hùng đội trời đạp đất khiến người đời nể phục. Bộ phim gây ấn tượng mạnh nhờ hội tụ đủ các yếu tố từ kịch bản hay, màu phim đẹp, đến diễn xuất chắc tay của dàn diễn viên chính lẫn phụ. Nếu là một mọt phim Trung, chắc chắn bạn không thể bỏ lỡ bộ phim hấp dẫn này!

Trailer phim Châu Sinh như cố

Những lời thoại đẫm nước mắt trong Châu Sinh như cố

Xuyên suốt bộ phim là một bài tình ca buồn. Mỗi một nhân vật đều mang một câu chuyện riêng, một bi kịch riêng. Bên cạnh những tình tiết kịch tính, bộ phim còn mang đến nhiều câu nói chạm đến trái tim khán giả.

  • Từ nhỏ ta đã thích một người, trước giờ chưa từng nói với ai. Ngoài mẹ ra không có ai biết, ta không dám nói với người khác. (Thôi Thời Nghi)
  • Châu Sinh Thần ta đến gả cho chàng đây. Nếu có kiếp sau đổi lại chàng cưới ta nhé. Chàng không trả lời, ta xem như chàng đồng ý rồi… (Thôi Thời Nghi)
Câu nói của Thôi Thời Nghi khiến khán giả khóc nấc (Ảnh: Blog Ăn Chơi)
Câu nói của Thôi Thời Nghi khiến khán giả khóc nấc (Ảnh: Blog Ăn Chơi)
  • Mẹ à, người ấy không thể nào mưu phản, không thể nào mưu phản!. (Thôi Thời Nghi)
  • Châu Sinh Thần bị bắt. Bệ hạ ban cho hắn hình phạt róc xương, hành hình suốt ba canh giờ. Hắn không một lời kêu gào, đến chết cũng không hối cải. (Thôi Văn Quân)
  • Lúc con xuất giá, sư phụ đừng đến… (Thôi Thời Nghi)
  • Từ khi con vào Vương phủ được sư phụ dạy dỗ, được các đồng môn yêu thương nhưng chưa một lần báo đáp. Nay sư phụ chết thảm trong oan khuất, đồng môn chịu cảnh chết hàng loạt, kẻ thù gần trong gang tấc nhưng không thể giết được. Đã là nỗi đau tận cùng, tuyệt đối không thể thành hôn với kẻ đó. (Thôi Thời Nghi)
  • Hôm nay con gái bất hiếu, khấu tạ ơn dưỡng dục của mẹ. Mong mẹ cho phép con gái được từ bỏ họ Thôi, gạch tên mình trong gia phả. Từ nay Thôi thị không có đứa con gái bất hiếu này nữa. Thời Nghi chỉ là Thập Nhất của phủ Nam Thần Vương. (Thôi Thời Nghi)
Thời Nghi chỉ là Thập Nhất của phủ Nam Thần Vương... (Ảnh: Blog Ăn Chơi)
Thời Nghi chỉ là Thập Nhất của phủ Nam Thần Vương… (Ảnh: Blog Ăn Chơi)
  • Là Hiểu Dự ái mộ Thôi công tử trước. Chúng ta… kiếp sau gặp lại. (Hiểu Dự)
  • Không buông bỏ được mới tìm cách trả thù. Bần tăng đã buông bỏ được rồi. (Tiêu Văn)
  • Sư phụ, ta muốn ở lại Trường An. Cả đời không gả…là không muốn gả cho người ta. (Thôi Thời Nghi)
  • Lần sau quay về, thử gọi một tiếng sư phụ đi hoặc gọi một câu Châu Sinh Thần cũng được. (Châu Sinh Thần)
  • Đời này của ta, không phụ thiên hạ, chỉ phụ Thập Nhất. (Châu Sinh Thần)
Đời này của ta, không phụ thiên hạ, chỉ phụ Thập Nhất (Ảnh: Blog Ăn Chơi)
Đời này của ta, không phụ thiên hạ, chỉ phụ Thập Nhất (Ảnh: Blog Ăn Chơi)
  • Lỡ như sư phụ chết, ta phải đi đâu tìm người đây? (Thôi Thời Nghi)
  • Nếu như hắn chết, hắn không hy vọng con sẽ đi tìm đâu. Chết ở đâu, chôn ở đấy. Người chết rồi mọi thứ để lại đều là hư vô. Cho dù con tìm thấy, nhìn thấy đi nữa ngoài đau lòng ra chẳng còn gì khác. (Châu Sinh Thần)
  • Hắn ở đây, nàng lại nghĩ đến Tây Châu, nhắc đến Tây Châu. Mà quên mất bản thân là người của ai. (Lưu Tử Hành)
  • Ta có thể hứa với con. Nếu như có một ngày ta gặp chuyện bất trắc, nhất định sẽ có người nói với con, ta chết khi nào, chết ở đâu. (Châu Sinh Thần)
  • Nàng ấy khác với bức tranh. Sẽ không để yên cho ta ngắm nhìn. Nàng ấy biết sợ hãi và còn biết tránh né. (Lưu Tử Hành)
Lưu Tử Hành vừa đáng thương vừa đáng trách (Ảnh: Blog Ăn Chơi)
Lưu Tử Hành vừa đáng thương vừa đáng trách (Ảnh: Blog Ăn Chơi)
  • Thời Nghi, nếu ta xin bệ hạ ban cho một mảnh đất, không còn là thái tử, rời khỏi Trung Châu. Vậy nàng có nguyện ý gả cho ta không? – Không nguyện ý. (Lưu Tử Hành)
  • Lưu Tử Hành! Người giết sư phụ, sư tỷ của cô ấy, còn vây bắt ca ca của cô ấy. Nhưng lại che giấu những thứ này. Nếu ta là cô ta nhất định chỉ mong ăn thịt, uống máu của ngươi. (Kim Trinh Nhi)
  • Ta chưa từng nghĩ sẽ gả cho huynh. Ta có người mà ta thích rồi… (Hạnh Hoa công chúa)

Bạn ấn tượng câu thoại nào nhất trong phim? Cùng chia sẻ với Blog Ăn Chơi nhé!

Xem thêm

Vegas (KinnPorsche The Series) – những khía cạnh có thể bạn chưa biết về nhân vật này

Nếu bạn đã từng xem KinnPorsche The Series – một bộ BL đình đám hạng nhất – chắc hẳn đã không còn xa lạ với nhân vật Vegas, kẻ được cho là nhân vật phản diện chính của bộ phim. Luôn xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu kèm theo nụ cười gian xảo, hắn xây dựng cho chúng ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
24 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
user-ebada543

Buồn thật

user-995

phim hay thoại hay

User 6a8700d1

Muốn khóc ?

user-ebada

Khóc

User f1ef3ee0

Ngoài ra cũng còn rất nhiều câu hay khác: “ta chưa có hôn ước, nhưng đã có người trong lòng. Ta với người ấy là một lòng một dạ” (Thời Nghi). “Trên đời này lời khó nói nhất chẳng phải là lời thật lòng sao. Lời trong lòng vẫn nên để trong lòng” (CST) “Có những việc muốn buông mà không buông được, nhưng lựa chọn nào cũng đáng”. (CST)…

User b5231e43

Phim hay lắm

minhthichthiminhlam

Xem đến đoạn cuối khóc xỉu

User 43e968af

Ngược nhưng vẫn thích

User 97dc899b

Đọc lại là khóc

user-995

phim hay

User cf854aec

.xem mấy đoạn đầu đã muốn khóc nhưng cố kìm nén để tập cuối khóc 1 thể??

user-995

khóc mà phê :))

User b2262567

Châu Sinh Thần ta đến gả cho chàng đây, nếu có kiếp sau đổi lại chàng đến lấy ta trước nhé, không nói nghĩa là chàng đồng ý rồi ?

User f1ef3ee0

Add à, phim có 2 câu hay nhất “Đời này của Thần, không phụ thiên hạ, chỉ phụ Thập Nhất” (CST). “Vương quân đã về, sao Người còn ở lại Bình Âm”. Trời ơi đau xé lòng 2 câu nói này mất thôi. Phim hết lâu rồi mà vẫn không thôi thổn thức

thichxemphim

Châu sinh thần ta đến gả cho chàng đây

lammimhbgg

Phim hay lắm á

lehuynhmy

Lau lau moi kiem dc bo phim hay

cmtdao

Thời nghi nói câu nào khóc câu đó

user-3dfd6d3b

Coi tới đâu khóc tới đó

user-995

Thời Nghi, nếu ta xin bệ hạ ban cho một mảnh đất, không còn là thái tử, rời khỏi Trung Châu. Vậy nàng có nguyện ý gả cho ta không? – Không nguyện ý.
Thương lắm lun

User f34afdf9

Tui con nho một câu khác cua CST: Ta khong phai anh hùng, ta cung co lòng riêng. Co chuyện minh muon lam nhưng không lam được.
That sự la nhưng loi thoại đi vào lòng người. Mai con vương van…

User 731777bf

” Vương Quân về rồi, sao người còn ở lại Bình Âm “

User c393de04

Cảnh nói câu này làm tui tan nát cõi lòng