King The Land (Khách Sạn Vương Giả) là bộ phim tình cảm, lãng mãn Hàn Quốc “gây sốt” thời gian vừa qua, đưa khán giả đắm chìm trong mối tình ngọt lịm của cặp đôi chính Gu Won và Cheong Sa Rang cùng cặp chị em đáng yêu không kém, Pyeong Hwa – Ro Un. Cùng BlogAnChoi tóm tắt phim King The Land, bộ phim nhẹ nhàng, lãng mạn này nhé.

Thông tin chung phim King The Land

Poster phim King The Land. (Nguồn: Internet)
Poster phim King The Land. (Nguồn: Internet)
  • Đạo diễn: Im Hyun Wook
  • Biên kịch: Choi Rom
  • Diễn viên chính: Lee Junho, Im Yoon Ah, Go Won Hee
  • Thời lượng: 60 phút/ tập
  • Số tập: 16 tập
  • Nhà đài: JTBC
  • Thời gian khởi chiếu: 17/06/2023
  • Xem King The Land trên Netflix tại đây

Tóm tắt nội dung phim King The Land

Gu Won, xuất thân từ một gia đình tài phiệt, là một trong những người được chọn sẽ thừa kế Tập đoàn King. Tuy nhiên, anh vô tình bị kéo vào cuộc chiến giành quyền lực với chính chị gái của mình. Giữa tình thế hỗn loạn này, cuộc đời của Gu Won có một bước ngoặt bất ngờ khi anh gặp Cheong Sa Rang.

Trailer phim King The Land

OST phim King The Land

Tóm tắt phim King The Land

Pyeong Hwa Và Da Eul

Pyeong Hwa Và Da Eul
Pyeong Hwa Và Da Eul, hai người bạn thân nhất của Sa Rang. (Nguồn: Internet)

Hai người là bạn thân nhất của Sa Rang, và họ đã cùng nhau trải qua bao thăng trầm. Tất cả họ đều làm việc cho King Group, trong khi Da Eul làm việc trong lĩnh vực bán lẻ thì Pyeong Hwa làm việc trong hãng hàng không. Vai trò của Pyeong Hwa Và Da Eul là luôn ở bên cạnh Sa Rang trong khi giải quyết các vấn đề của chính họ, thường xuất hiện khoảng năm phút trong mỗi tập phim.

Da Eul
Da Eul luôn bận rộn với mớ công việc trên công ty, đảm nhận cả việc nội trợ ở nhà. (Nguồn: Internet)

Da Eul là một nhân viên có năng lực đã phải đối phó với một người giám sát khó tính. Nhưng đến cuối cùng, cô đưa ra bằng chứng về việc người giám sát đã lừa tiền từ công ty và sử dụng số tiền đó cho chi tiêu của mình, và khả năng điều đó đã khiến người giám sát bị sa thải.

Trở về nhà, Da Eul phải đảm nhận phần lớn công việc nhà bên cạnh công việc của mình ở cửa hàng. Nhưng khi Da Eul phát hiện ra rằng chồng mình đã thất nghiệp gần một năm, cô đã xoay ngược tình thế bằng cách giao hết công việc nhà cho anh và đối xử với anh như cách mà anh đã đối xử với cô bấy lâu nay. Da Eul phải trải qua rất nhiều khó khăn và cô cuối cũng đã lấy lại được sự công bằng.

Pyeong Hwa
Pyeong Hwa luôn bị chèn ép ở nơi làm việc. (Nguồn: Internet)

Điều tương tự cũng xảy ra đối với Pyeong Hwa, sự cố gắng của cô ấy trong một thời gian dài luôn bị cấp trên lợi dụng, cố tình bỏ qua. Khi cấp dưới của cô, Mi Na, người được thăng chức trước cô, tiết lộ rằng Pyeong Hwa đã ly hôn, điều này đã khơi dậy trong cô thứ gì đó khiến cô không còn quan tâm bất cứ gì nữa.

Ro Un
Ro Un nghiêm túc theo đuổi Pyeong Hwa, luôn giúp đỡ cô mỗi khi khó khăn. (Nguồn: Internet)

Pyeong Hwa với bạn trai cũ kết hôn, anh ta chỉ coi như một trò đùa, nhưng điều đó lại hợp pháp lý, mới xảy ra chuyện ly hôn. Giờ đây, bí mật mà cô ấy muốn bảo vệ đã được phơi bày, Pyeong Hwa không gặp vấn đề gì khi đưa tên phi công quấy rối về đúng vị trí của anh ta, và cô ấy vui vẻ bắt đầu hẹn hò với Ro Un. Trong phần cuối của phim, Ro Un đưa Pyeong Hwa đến mộ của người mẹ đã mất từ lâu của mình, điều đó có nghĩa anh rất nghiêm túc với Pyeong Hwa.

Quá khứ của Gu Won

Gu Won với nhiều tổn thương tinh thần, khác xa với vẻ ngoài lạnh lùng, giàu có mà mọi người nghĩ về anh, (Nguồn: Internet)
Gu Won với nhiều tổn thương tinh thần, khác xa với vẻ ngoài lạnh lùng, giàu có mà mọi người nghĩ về anh. (Nguồn: Internet)

Điều luôn ám ảnh Gu Won mà người xem đã thấy được từ tập đầu của bộ phim đó chính là người mẹ đã rời xa anh từ rất lâu về trước. Mẹ của Gu Won đã bỏ anh khi anh còn nhỏ và anh chưa bao giờ biết được lý do. Khi mẹ biến mất, không để lại lời nhắn nào, mọi người trong nhà đều phủ nhận việc biết về bà với nụ cười được anh cho là giả tạo.

Kể từ ngày đó, anh ghét cay đắng nụ cười của mọi người, đặc biệt nhân viên của công ty. Mặt khác, chị gái của Gu Won luôn gây sự với anh nhưng tỏ vẻ lịch sự với anh trước mặt cha, điều này càng khiến anh thêm chán ghét những hành vi “giả tạo”.

Gu Won
Mẹ Gu Won quyết định rời đi khi cố gắng đấu tranh cho quyền của những người làm trong khách sạn. (Nguồn: Internet)

Cuối cùng Gu Won cùng tìm hiểu được lí do mẹ rời đi, chính là ông của mình, người đã trục xuất bà khi bà cố gắng đấu tranh cho quyền của những người làm trong khách sạn. Cha của Won không đứng về phía mẹ anh, và cô phải ra đi, không còn lựa chọn nào khác. Gu Won đã tha thứ cho mẹ của mình, và bà đã trở lại cuộc sống của anh mãi mãi.

Hwa Ran - chị gái của Gu Won. (Nguồn: Internet)
Hwa Ran – chị gái của Gu Won. (Nguồn: Internet)

Trở lại với Hwa Ran – chị gái của Gu Won, khi Ji Hu chuẩn bị quay lại Mỹ, cô đã ngăn con trai cô ấy rời khỏi Hàn Quốc. Ji Hu luôn muốn ở bên gia đình mình, và Hwa Ran quyết định tạo mối quan hệ gắn bó với con trai mình để cậu bé không lớn lên trong cô đơn như cô. Tại đám cưới của Gu Won và Sa Rang, Hwa Ran tình cờ gặp mẹ của Won. Sự căng thẳng giữa họ, cùng với sự hiểu biết của chúng ta về sự thù địch trong quá khứ của Hwa Ran, cho thấy rằng cô chắc chắn đã ghét mẹ của Won và có hành động chống lại bà. Nhiều năm sau, cô dường như đã quyết định buông bỏ sự thù địch của mình và cho phép Ji Hu ôm bà của cậu.

Câu chuyện của Gu Won và Cheong Sa Rang

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của Gu Won và Sa Rang không mấy tốt đẹp, bắt nguồn từ một hiểu nhầm, và họ không gặp lại nhau cho đến bảy năm sau khi Gu Won trở về từ Anh để tiếp quản vị trí Giám đốc của khách sạn King, trong khi Sa Rang là nhân viên lễ tân tại khách sạn.

Họ không ưa nhau ngay từ lần đầu gặp mặt vì Sa Rang không thể chịu được tính cách kiêu ngạo của Gu Won, ngược lại anh nghĩ cô là đồ giả tạo, luôn mỉm cười dù có xảy ra chuyện gì, kể cả những điều khiến cô tủi thân, ấm ức.

Gu Won bắt đầu phải lòng Sa Rang sau nhiều lần tiếp xúc, (Nguồn: Internet)
Gu Won bắt đầu phải lòng Sa Rang sau nhiều lần tiếp xúc. (Nguồn: Internet)

Mọi chuyện dần rẽ sang hướng khác khi Gu Won bắt đầu phải lòng Sa Rang. Sau chuyến công tác cùng nhau, Gu Won chủ động ngỏ ý hẹn hò với Sa Rang, cô lượng lự không đáp lại ngay, có lẽ vì chưa sẵn sàng bắt đầu với một ai sau khi vừa chia tay với người bạn trai cũ vô tâm. Dần dần, khi cùng nhau vượt qua nhiều chuyện, buồn có vui có, hai người xích lại gần nhau hơn và thú nhận tình cảm của mình với đối phương.

Cả hai đều cố gắng cho mối quan hệ của họ. (Nguồn: Internet)
Cả hai đều cố gắng cho mối quan hệ của họ. (Nguồn: Internet)

Rào cản lớn nhất trong chuyện tình của họ là khi chủ tịch muốn Gu Won kết hôn với cô nàng Yuri, con gái của một gia đình giàu có, và khi Sa Rang biết được điều này, cô đã hơi sốc nhưng cô không hề lấy đó là lí do để chia tay với anh. Để chấm dứt điều này, Gu Won đã gặp mặt Yuri và khuyên cô hãy tìm một người yêu cô ấy thật lòng thay vì để mắt đến anh, và đó là dấu chấm hết cho mối quan hệ này.

Trong khi đó, Won cũng giành chiến thắng trong cuộc chiến giành quyền thừa kế và trở thành Chủ tịch của khách sạn King, điều này đòi hỏi anh phải đi nhiều nơi để thực hiện các kế hoạch mở rộng. Lợi dụng lúc anh vắng mặt, Chủ tịch gửi Sa Rang đến một chi nhánh đang xuống dốc của Tập đoàn King. Nhưng một lần nữa, khi Won phát hiện ra, anh không chỉ cứu Sa Rang mà cả khách sạn.

Những phân cảnh lãng mạn, ngọt lịm sẽ đốn tim khán giả. (Nguồn: Internet)
Những phân cảnh lãng mạn, ngọt lịm sẽ đốn tim khán giả. (Nguồn: Internet)

Tiếp đó, Sa Rang đã thông báo một quyết định lớn trong đời khi nhận ra rằng cô đã mơ ước nhiều hơn những gì bản thân của hiện tại: cô muốn nghỉ việc tại King The Land và mở khách sạn của riêng mình. Trong khi đó, Gu Won đã quảng bá cho Sang Sik và đang mở thêm các chi nhánh của King Hotel trên khắp thế giới. Vào cuối tuần, anh muốn giúp Sa Rang quản lý khách sạn của cô với tư cách là nhân viên bán thời gian.

King The Land kết thúc với cảnh đám cưới đẹp như mơ của cặp đôi Gu Won và Sa Rang. (Nguồn: Internet)
King The Land kết thúc với cảnh đám cưới đẹp như mơ của cặp đôi Gu Won và Sa Rang. (Nguồn: Internet)

Cả hai quyết định tiến thêm một bước quan trọng trong đời, Gu Won cầu hôn Sa Rang và nhận được lời đồng ý. King the Land kết thúc với cảnh Gu Won và Sa Rang kết hôn trong một đám cưới đẹp như mơ, tại chính King The Land, nơi mối tình lãng mạn của họ nảy nở.

Nếu bạn yêu thích những bộ phim ngọt ngão, lãng mạn thì King The Land chắc chắn sẽ làm bạn “đừng ngồi không yên” với những phân cảnh ngọt hơn đường của cặp chính đến phụ nhờ chemistry cực xịn của dàn diễn viên! Đừng bỏ lỡ bộ phim hay King The Land nhé.

Xem thêm:

Xem thêm

Review Dream (2023): Phim mới của Park Seo Joon và IU có hay như mong đợi?

Dream (2023), bộ phim mới do Park Seo Joon và IU đóng chính cuối cùng đã được phát hành trên Netflix. Cùng BlogAnChoi review Dream (2023), liệu bộ phim có hay như mong đợi?
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận