Như vậy là chỉ còn chưa tới một năm nữa kì Euro lần thứ 17 sẽ diễn ra tại các thành phố thuộc Cộng hòa Liên bang Đức. Đã có 21 đại diện được xác định giành vé vào chơi tại vòng chung kết Euro vào tháng 6 năm sau. Bây giờ chúng ta cùng nhau đánh giá xem phần trăm vô địch của các ông lớn tại kì Euro lần thứ 17 này xem ai đang được đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhất nhé.

Những ông lớn đang có cơ hội giành chức vô địch

Gà trống Gô-loa sẵn sàng cất cao tiếng gáy

Đội tuyển Pháp với đầu tàu Kylian Mbappe đang dần bước vào độ chín trong sự nghiệp, đi cùng với chàng thủ lĩnh sinh năm 98 còn là một đội tuyển Pháp với lực lượng vô cùng hùng hậu, một đội hình kết hợp sức trẻ của những Eduardo Camavinga, Warren Zaire-Emery, Ibrahima Konate cùng với sự kinh nghiệm và già dơ của những Olivier Giroud, Antoine Griezmann và còn cả những cầu thủ đang bước vào độ chín nhất của sự nghiệp như Dembele, Rabiot, Theo Hernandez và đặc biệt là Kylian Mbappe tất cả đã tụ họp lại thành hình hài của một ứng cử viên vô địch hàng đầu cho kì Euro vào năm sau.

Đội tuyển Pháp (Ảnh: Internet)
Đội tuyển Pháp (Ảnh: Internet)

Nhìn sơ qua về màn trình diễn của các học trò Didier Deschamps thể hiện tại vòng loại, những chú gà trống Go-loa đã có một vòng loại bất bại với 7 trận thắng và chỉ có duy nhất một trận hòa trong một trận đấu đã không mang quá nhiều ý nghĩa, họ ghi đến 26 bàn và chỉ để thủng lưới đúng 3 lần. Đồng thời đội bóng xứ Lục Lăng cũng có những chiến thắng hủy diệt với cách biệt cực lớn mà tiêu biểu nhất chính là chiến thắng đã tạo nên một kỉ lục mới tại vòng loại khu vực Châu Âu khi đoàn quân Didier Deschamps đã nã vào lưới đội bóng nhược tiểu Gibraltar đến 14 bàn không gỡ, còn đó họ có một màn hủy diệt đối thủ trực tiếp của mình trong bảng đấu là Hà Lan tới 4-0 ngay tại Stade De France. Với vô số ngôi sao trong đội hình cùng với một lối chơi đã được định hình rõ ràng và cả những màn trình diễn thuyết phục tại vòng loại việc đặt đội tuyển Pháp vào vị trí số một trong các ứng cử viên vô địch là hoàn toàn xứng đáng.

Đội tuyển Pháp (Ảnh: Internet)
Đội tuyển Pháp (Ảnh: Internet)

Tam sư tuyển Anh với thế hệ vàng sẵn sàng cho chức vô địch Euro đầu tiên

Giống như đội tuyển Pháp, đội tuyển Anh cũng đang sỡ hữu cho mình một thế hệ vàng với vô số ngôi sao trải đều ở khắp các tuyến, mỗi vị trí thì” tam sư” đều có ít nhất từ hai đến ba sự lựa chọn chất lượng. Những ngôi sao trẻ đang dần trưởng thành và có chỗ đứng của riêng mình trên bản đồ bóng đá, họ là trụ cột của những đội bóng lớn như Bukayo Saka của Arsenal, Phil Foden của Man City, Declan Rice của Arsenal hay nổi bật nhất chính là Jude Bellingham của Real Madrid tất cả họ sẽ cùng kết hợp với thủ quân Harry Kane để tạo thành một tập thể đội tuyển Anh sẵn sàng thách thức danh hiệu Euro. Hơn hết nếu có thể giành được chức vô địch Euro được diễn ra trên đất Đức vào năm sau thì sẽ giúp xóa bỏ đi cái danh xưng không hay “hữu danh vô thực” của đội tuyển này.

Đội tuyển Anh (Ảnh: Internet)
Đội tuyển Anh (Ảnh: Internet)

Hành trình đến với vòng chung kết Euro của đoàn quân Gareth Southgate cũng là tương đối nhẹ nhàng, họ thi đấu 8 trận thắng 6 và hòa 2. Họ đã có một màn trả thù đầy ngọt ngào trước đương kim vô địch đội tuyển Ý, đội đã hạ họ ngay tại Wembley 2 năm trước để lên ngôi vô địch. Điểm yếu lớn nhất của đội tuyển Anh ở thời điểm bây giờ có lẽ là vị trí huấn luyện viên khi Gareth Southgate thường thể hiện sự kém quyết đoán của mình ở những giờ phút quan trọng nhất.

HLV Gareth Southgate (Ảnh: Internet)
HLV Gareth Southgate (Ảnh: Internet)

Bồ Đào Nha và tham vọng lên đỉnh châu Âu lần thứ hai trong sự nghiệp CR7

Là đội ghi nhiều bàn thắng nhất tại vòng loại Euro với 36 bàn được nã vào lưới các đối thủ ở bảng J. Ngôi sao lớn nhất của đội bóng thuộc bán đảo Iberia vẫn sẽ là huyền thoại đương đại Cristiano Ronaldo, CR7 dù ở độ tuổi xế chiều của sự nghiệp vẫn còn giữ được một ngọn lửa nhiệt huyết cực cháy bằng chứng là anh vẫn là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất tại vòng loại cho đội tuyển với 10 pha lập công.

Cristiano Ronaldo (Ảnh: Internet)
Cristiano Ronaldo (Ảnh: Internet)

Tất nhiên đội hình của Bồ Đào Nha không chỉ có mỗi CR7, họ cũng đang có cho mình một thế hệ vàng với những cầu thủ đang độ chín trong sự nghiệp như Bruno Fernandes, Bernando Silva, Ruben Dias các ngôi sao này đều đã sẵn sàng để chia lửa cùng ” anh 7″ để đem chức vô địch Euro về với bán đảo Iberia thêm một lần nữa.

Những ông lớn đang chật vật tìm cách giải quyết vấn đề của mình

Chủ nhà đang làm người hâm mộ lo lắng hơn bao giờ hết

Có một đội tuyển Đức kém bản lĩnh nhất mà người hâm mộ từng được thấy trong suốt chục năm nay, trước đây cứ mỗi khi người Đức lâm vào thế khó thì các bản lĩnh người Đức lại trỗi dậy và làm cho cả thế giới phải thán phục. Tuy nhiên không biết vì lý do gì mà cái bản lĩnh lầm lì như cỗ xe tăng đó đang dần không còn xuất hiện trong hình hài của Die Mannschaft nữa. Một đội tuyển với lớp cầu thủ trẻ thiếu bản lĩnh chính là vấn đề của đội tuyển Đức thời điểm hiện tại. Hans Flick bị sa thải và thay vào đó là Julian Nagelsmann nhưng tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn, chỉ trong chưa đầy 10 ngày ông lớn của bóng đá Châu Âu đã có đến 2 lần phơi áo trước những đối thủ dưới cơ như là Áo và Thổ Nhĩ Kỳ.

Đội tuyển Đức (Ảnh: Internet)
Đội tuyển Đức (Ảnh: Internet)

Nếu nhìn về lực lượng thì lực lượng hiện có của những cỗ xe tăng là không hề yếu, họ có sự giao thoa giữa những cầu thủ có kinh nghiệm như Joshua Kimmich, Manuel Neuer, Ilkay Gundogan với một lứa cầu thủ trẻ như Jamal Musiala, Florian Wirtz tuy nhiên nhưng đã nói ở trên sự kém bản lĩnh cùng với đó là việc chật vật trong việc định hình và ổn định lối chơi đã khiến đội tuyển Đức lâm vào tình trạng thê thảm như bây giờ. Từ giờ cho đến kì Euro trên sân nhà là chỉ còn hơn 6 tháng nữa, nếu Die Mannschaft không kịp chỉnh đốn và ổn định lại lối chơi thì viễn cảnh về một kỳ Euro thê thảm ngay trên chính sân nhà là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Còn ai nhận ra bóng dáng của đương kim vô địch nữa không?

Đây có lẽ là những lời mà các cổ động viên của Azzurri phải thốt lên khi nhìn vào màn trình diễn của đội nhà từ sau chức vô địch cách đây 3 năm trước. Đúng thật, bây giờ nếu nói Italia đang là nhà đương kim vô địch Euro thì có lẽ nhiều người sẽ có đôi chút giật mình khi màn trình diễn của họ dạo gần đây là cực kì ngán ngẩm và đáng thất vọng. Đội tuyển Ý đã làm những người yêu sắc thiên thanh chìm trong sự thất vọng khi mang danh là nhà vô địch Euro nhưng họ lại không thể giành được một tấm vé dự vòng chung kết WorldCup 2022. Đó đã là lần thứ hai liên tiếp mà sắc thiên thanh không thể góp mặt tại đấu trường danh giá nhất thế giới cấp đội tuyển, cơn ác mộng vẫn chưa chịu buông tha cho các cổ động viên Italia khi mà suýt chút nữa đội bóng con cưng của họ sẽ không thể góp mặt tại vòng chung kết Euro 2024. Rơi vào một bảng đấu tương đối vừa sức khi chỉ có đội tuyển Anh là trên cơ so với họ, tuy nhiên Italia vẫn thể hiện một phong độ thi đấu cực trồi sụt, họ kết thúc giai đoạn vòng loại với 4 thắng, 2 thua và 2 hòa. Một thành tích ngang bằng với Ukraine và chỉ may mắn xếp trên nhờ hơn về hệ số đối đầu.

Đội tuyển Ý (Ảnh: Internet)
Đội tuyển Ý (Ảnh: Internet)

Vấn đề của tuyển Ý cũng có phần tương tự với đội tuyển Đức nhưng thậm chí có phần thê thảm hơn nữa vì lực lượng hiện tại của đội tuyển Ý, tất các các tuyển của họ đều đang được đảm nhiệm bởi những cầu thủ chỉ nằm ở dạng trung bình khá của Châu Âu. Đồng ý là Italia vẫn có cho mình những siêu sao thuộc top đầu bóng đá thế giới như Donnarumma, Nicolo Barella, Federico Chiesa nhưng những cầu thủ như số này chỉ chiếm một lượng thiểu số, còn lại phần lớn đội hình của Azzurri chỉ là những cầu thủ với năng lực chuyên môn tương đối tầm thường. Một đội hình không quá nổi bật cùng với một lối chơi thiếu sức sống sẽ không quá bất ngờ khi người Ý sẽ có một kì Euro nhạt nhào thậm chí là đáng quên vào ănm sau.

Cơn lốc màu da cam với đội hình không quá nổi bật

Cũng giống với đội tuyển Ý, cơn lốc màu da cam dù mang danh là một ông lớn như khi nhìn vào tình hình thực tế họ cũng chẳng mạnh hơn những đội bóng khác là bao. Hành trình vòng loại của họ có thể coi như là chấp nhận được khi ngoài việc chỉ để thua một đội tuyển Pháp quá vượt trội thì đoàn quân của Ronald Koeman đã không mắc bất kì một sai lầm nào trong các trận đấu với những đội bóng chiếu dưới. Dù vậy lối chơi của Hà Lan dưới thời của Koeman vẫn còn tương đối nhạt nhòa không khác gì thời của so với thời của Luis Van Gaal. Cùng với đó lực lượng của Hà Lan cũng tương tự như đội tuyển Ý khi ngoài những Virgil Van Dijk, De Ligt hay De Jong thì phần còn lại của đội tuyển này cũng chỉ là những cầu thủ trung bình khá. Hà Lan có thể tiến sâu và tạo nên những trận cầu cảm xúc nhưng để đặt niềm tin vào việc đoàn quân của Ronald Koeman có thể mang chiếc cúp vô địch về với ” xứ sở hoa Tulip” thì lại là một điều tương đối viễn vong.

Tây Ban Nha và cơn đau đầu trong việc ép chín nhân tài

Khác với trường hợp của những Đức hay Italia, vấn đề của những chú bò tót La Roja không nằm ở việc chất lượng nhân sự mà nó lại nằm ở việc chấn thương của các trụ cột. Việc ép chín những tài năng trẻ quá mức đã vô tình làm hại chính họ lẫn cả tập thể này, trước đây là Pedri và mới đây nhất là Gavi. Lần này Tây Ban Nha đã phải trả giá cho việc cho những cầu thủ trẻ thi đấu liên tục như vậy bằng việc gần như 99 phần trăm La Roja sẽ mất đi sự phục vụ của ngôi sao trẻ sinh năm 2004 này trong chiến dịch Euro vào năm sau. Tiền vệ trẻ này đã gặp phải một chấn thương ở phút 26 của trận đấu và được chẩn đoán là phải nghỉ thi đấu đến một năm, việc nghỉ thi đấu lâu như vậy không khác gì địa ngục với những cầu thủ trẻ.

Gavi (Ảnh: Internet)
Gavi (Ảnh: Internet)

Ngoài ra, Tây Ban Nha còn một vấn đề khác đó chính là phong độ của họ ở những giải đấu lớn đang là một dấu hỏi. Ngày trước đội bóng này từng bị dè biểu gọi bằng cái danh “vua vòng loại” phải mãi đến giai đoạn từ 2008-2010 cái danh xưng này mới bị phá bỏ nhưng có vẻ những năm gần đây hình ảnh và cái danh xưng “ông vua vòng loại” đang một lần nữa trở lại với đội bóng này mà việc thất bại ngay tại vòng 1/16 World Cup 2022 là một ví dụ. Bữa đại tiệc UEFA Euro chỉ còn phải tháng nữa là bắt đầu và tập thể được dẫn dắt bởi Luis de la Fuente sẽ phải cố gắng rất nhiều nếu không muốn một lần nữa cái danh xưng “vua vòng loại” một lần nữa được gắn vào mình.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật những thông tin mới nhất nhé!

Xem thêm

CLB Thép Xanh Nam Định: Khẳng định sức mạnh với hat-trick giải thưởng tháng 10

Theo danh sách giải thưởng tháng 10 được công bố bởi Ban tổ chức V.League 2023/24, không có gì bất ngờ khi CLB Thép Xanh Nam Định chiếm tới 3/4 giải. Những gì đội chủ sân Thiên Trường thể hiện từ đầu mùa giải đến thời điểm hiện tại đã là lời “tuyên chiến” từ sớm cho danh hiệu ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận