“Hunter with a Scalpel” Thợ săn dao mổi là bộ phim Hàn Quốc mới phát sóng giữa tháng 6/2025, mang sắc thái tâm lý – tội phạm – pháp y đầy ám ảnh. Với thời lượng ngắn chỉ khoảng 30 phút mỗi tập, nhưng 3 tập đầu của phim khiến khán giả rùng mình bởi không khí lạnh tanh, máu me chân thực và chiều sâu tâm lý lặng lẽ nhưng dồn nén.
Nội dung chính của phim: Khi quá khứ bị mổ phanh dưới ánh đèn bàn khám nghiệm
Phim xoay quanh Seo Se-hyun – một nữ bác sĩ pháp y thiên tài, nổi tiếng với năng lực phân tích hiện trường tỉ mỉ và khả năng đọc vị tử thi đáng kinh ngạc. Cô sống khép kín, lý trí đến lạnh lùng và mang trong mình một quá khứ mà bản thân chưa từng dám đối diện.
Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi cô tiếp nhận một ca tử thi bất thường, những dấu vết trên thi thể không chỉ giống hệt phương pháp mổ chính thống, mà còn trùng khớp một cách ám ảnh với… những kỹ thuật từng tồn tại trong ký ức cũ của cô. Ai đó đang giết người, một cách bài bản và như muốn gửi thông điệp cho chính cô.

Không khí phim: Lặng – nhưng nặng như đá đè ngực
Ngay từ những phút đầu tiên, Hunter with a Scalpel đã tạo nên bầu không khí đặc trưng: lạnh, u ám, gần như không có âm nhạc nền. Thay vào đó là tiếng dao phẫu thuật va vào khay kim loại, tiếng thở nặng nhọc, tiếng máu nhỏ xuống sàn, tất cả đều chân thực và khiến người xem rợn gáy.
Phim không chạy theo hướng kịch tính dồn dập hay những cú twist sốc nổi, mà đi sâu vào cảm giác bị “giam cầm trong chính tâm trí mình” – điều mà nhân vật chính cũng đang chịu đựng. Mỗi tập chỉ khoảng 30 phút, nhưng cảm giác nặng nề mà phim để lại có thể kéo dài hàng giờ.
Bộ phim này không đi theo motip “đi tìm hung thủ” vì hung thủ đã xuất hiện ngay từ đầu. Cái khiến khá giả tò mò lại cách thức gây án, động cơ, tâm lý méo mó và quá khứ phức tạp của hung thủ và nhân vật chính.

Diễn xuất đáng mong chờ: Mỗi ánh mắt là một vết mổ
Park Joo-hyun (vai Seo Se-hyun): Có vẻ như Joo-hyun rất yêu thích thể loại trinh thám, tội phạm với những vai diễn nặng tâm lý, bí ẩn. Trong thợ săn dao mổ, Ju-hyun vào vai một pháp y vừa lý trí, vừa cô đơn đến đau lòng. Ánh mắt cô lạc lõng giữa ánh đèn lạnh trắng của phòng mổ, khiến người xem cảm nhận được nỗi cô độc và sự mệt mỏi chôn giấu.
Park Yong-woo (Vai Yoon Jo-kyun): Vào vai tên sát nhân tâm lý méo mó với những “đường may” gọn ghẽ, không bao giờ để lại dấu vết nhưng lại “vô tình” để lộ danh tính sau khi biến mất suốt 20 năm với người con gái làm bác sĩ pháp y của mình.
Kang Hoon (vai Jung-hyun): Đội trưởng đội hình sự với quyết tâm phá án, sống đúng với nguyên tắc nhưng không bao giờ từ bỏ nhiệm vụ sẽ đồng hành của Se-hyun để phá vụ án “thợ may”.

Hình ảnh: Phim không phù hợp để xem lúc đang ăn
Đây có lẽ là lý do khiến bộ phim được dân mạng đặt biệt danh là “phim pháp y cấm ăn cơm”. Phim có rất nhiều cảnh quay cận chi tiết: vết mổ, máu chảy, nội tạng bị tác động, vết dao chính xác như thật. Nếu bạn là người dễ bị ám ảnh thị giác, đặc biệt là đang ăn hoặc vừa ăn xong, lời khuyên chân thành là nên… chờ một lúc hẵng xem. Tuy nhiên, điều đáng nói là những hình ảnh này không hề được sử dụng để gây sốc rẻ tiền, mà có tính thực tế rất cao sát với nghiệp vụ pháp y, chỉn chu đến từng động tác.
Khác với format phim truyền hình Hàn thường kéo dài 60–80 phút/tập, Hunter with a Scalpel được sản xuất theo mô hình mid-form series: mỗi tập chỉ dài 30 phút, gói gọn câu chuyện trong một mạch cảm xúc đủ sâu, đủ căng, không lan man.

Cách làm này khiến phim phù hợp hơn với khán giả hiện đại: vừa tiết kiệm thời gian, vừa vẫn đủ độ nặng để gây ấn tượng. Ba tập đầu đã lên sóng và khán giả gần như đều đánh giá cao ở phần nhịp phim và chiều sâu tâm lý không dài dòng, không dàn trải.
Hunter with a Scalpel là một cuộc mổ xẻ không phải của xác chết mà là của tâm lý con người. Dưới ánh đèn mổ là những bí mật, sự giằng xé nội tâm, và cả những bóng ma chưa từng được gọi tên.
Nếu bạn đủ tỉnh táo, đủ dũng cảm hãy bước vào thế giới ấy. Nhưng nhớ nhé: đừng xem khi đang ăn.
Các bạn ơi, hãy để lại ý kiến của mình về bài viết này nhé, mình sẽ rất cảm kích!