Tập cuối phim “Thiên Nga Bóng Đêm” đã phát sóng vào ngày 21/7/2022 với tỉ suất rating đạt 4,5%. Mặc dù đã đi đến hồi kết nhưng cuộc chiến trả thù vẫn gay cấn hơn bao giờ hết. Liệu cặp đôi Seo Ye Ji – Park Byung Eun có một cái kết hạnh phúc?

Eve (Thiên Nga Bóng Đêm) kết thúc

Trong tập cuối của “Eve”, Rael (Seo Ye Ji thủ vai) dường như đã đưa lựa chọn cuối cùng cho bản thân mình. Cô đã từng rất oán hận chủ tịch Kang Yoon Gyeom (Park Byung Eun thủ vai) khi biết anh có lên quan đến cái chết của bố mẹ mình. Nhưng khi anh biến mất và để lại di thư cô lại sợ mất anh hơn bao giờ hết. Có lẽ sâu trong trái tim của Rael, tình yêu dành cho chủ tịch Kang quá lớn khiến cô muốn quên hết hận thù và sống bên cạnh anh.

Rael quay về bên cạnh chủ tịch Kang (Nguồn: Internet)
Rael quay về bên cạnh chủ tịch Kang (Nguồn: Internet)

Còn về phần “người vợ trên giấy tờ” – Han So Ra (Yoo Sun thủ vai) sau khi biết tin chồng mình đã chuyển nhượng quyền điều hành cho Rael thì bắt đầu trở nên điên loạn. Cô ta đã cùng cấu kết với Jung Hae Kyun (Kim Jeong Chul thủ vai) nhằm âm mưu sát hại Rael.

Han So Ra phát điên khi mất tất cả (Nguồn: Internet)
Han So Ra phát điên khi mất tất cả (Nguồn: Internet)

Han So Ra âm mưu lừa Kang Yoon Gyeom rằng con gái Da Bi đã mất tích để Jung Hae Kyun có cơ hội đột nhập vào nhà của Rael . Hắn có ý định bóp cổ Rael cho đến chết nhưng may mắn là chủ tịch Kang đã quay lại kịp thời và giải cứu Rael thành công.

Quá phẫn nộ khi thấy người mình yêu bị thương, chủ tịch Kang đã ra tay bóp cổ Jung Hae Kyun như cách hắn đã làm với Rael. Đợi đến khi dừng lại thì hắn ta đã ngừng thở và chủ tịch Kang lúc này mới nhận thức được bàn tay mình đã dính máu của người khác.

Chủ tịch Kang phẫn nộ bóp cổ Jung Hae Kyun (Nguồn: Internet)
Chủ tịch Kang phẫn nộ bóp cổ Jung Hae Kyun (Nguồn: Internet)
Kang Yoon Gyeom giết chết kẻ thù (Nguồn: Internet)
Kang Yoon Gyeom giết chết kẻ thù (Nguồn: Internet)

Sau khi bình tĩnh lại chủ tịch Kang quyết định sẽ ra đầu thú và nói việc này sẽ không liên quan đến Rael. Dường như anh đã đoán trước rằng cô sẽ không để mình ra đầu thú một mình nên đã cho Rael uống thuốc an thần và thiếp đi. Trong lúc đó, anh và nghị sĩ Seo Eun Pyung (Lee Sang Yeob thủ vai) đã tìm cách giải quyết vụ của Jung Hae Kyun.

Sau khi biết kế hoạch ám sát Rael không thành thì cô ta quyết định bắt cóc Rael. Nhân lúc nghị sĩ Seo và chủ tịch Kang không có nhà đã đưa Rael đang bất tỉnh đi. Cô ta phát điên lên và muốn giết chết người cô ta cho là cướp hết mọi thứ của mình. Han So Ra trả thù Rael bằng một nhát dao chí mạng vào bụng.

Han So Ra bắt cóc Rael (Nguồn: Internet)
Han So Ra bắt cóc Rael (Nguồn: Internet)
Han So Ra bất chấp tất cả để trả thù Rael (Nguồn: Internet)
Han So Ra bất chấp tất cả để trả thù Rael (Nguồn: Internet)

Cúng lúc đó, chủ tịch Kang và nghị sĩ Seo đã đuổi theo đến nơi. Rael đã được nghị sĩ Seo đưa ra khỏi xe nhưng chủ tịch Kang đã khóa cửa xe và nói lời xin lỗi với Han So Ra. Cuối cùng anh vẫn lựa chọn cái chết để có thể bảo vệ Rael. Sau khi nhìn Rael lần cuối, anh đã đạp phanh và để chiếc xe lao xuống vực sâu mặc trong sự gào thét của Han So ra. Rael khóc trong đau khổ và do quá hoảng sợ nên cô đã ngất đi.

Nghị sĩ Seo đã cứu được Rael (Nguồn: Internet)
Nghị sĩ Seo đã cứu được Rael (Nguồn: Internet)
Chủ tịch Kang lựa chọn cái chết để bảo vệ Rael (Nguồn: Internet)
Chủ tịch Kang lựa chọn cái chết để bảo vệ Rael (Nguồn: Internet)

Sau khi Rael tỉnh lại, nghị sĩ Seo xác nhận với cô rằng chủ tịch Kang đã qua đời nhưng Han So Ra vẫn còn sống sót. Cô ta giờ đã bị hủy hoại dung mạo sau vụ tai nạn và thần trí cũng không được bình thường nên đã được đưa vào bệnh viện tâm thần.

Chủ tịch Kang ra đi sau vụ tai nạn (Nguồn: Internet)
Chủ tịch Kang ra đi sau vụ tai nạn (Nguồn: Internet)
Han So Ra bị hủy hoại dung mạo và thần trí trong tình trạng khùng điên (Nguồn: Internet)
Han So Ra bị hủy hoại dung mạo và thần trí trong tình trạng khùng điên (Nguồn: Internet)

Kết thúc phim, Han Pan Ro – người đứng sau tất cả mọi chuyện cũng đã chết ngay tại căn tầng hầm mà mình tạo ra, mọi tội ác của nhà họ Han cũng được phơi bày. Rael lựa chọn ra nước ngoài một mình và mang theo tất cả di vật của chủ tịch Kang.

Rael quyết định ra nước ngoài một mình (Nguồn: Internet)
Rael quyết định ra nước ngoài một mình (Nguồn: Internet)

Eve khép lại bằng giấc mơ của Rael – một thế giới chỉ có cô và chủ tịch Kang. Ở đó họ sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi, không bị ngăn cản bởi bất cứ thứ gì. Trong khi đó, nghị sĩ Seo cũng đang chờ cô quên hết mọi chuyện, trở về bên mình nhưng có lẽ đó là sự chờ đợi trong vô vọng.

Cái kết hạnh phúc chỉ nằm trong tưởng tượng của Rael (Nguồn: Internet)
Cái kết hạnh phúc chỉ nằm trong tưởng tượng của Rael (Nguồn: Internet)

Bạn có thể xem các tin tức khác của BlogAnChoi tại đây:

Xem thêm

Khi Em Mỉm Cười Rất Đẹp: Bỏ qua nội dung, dàn nam phụ “cực phẩm” thu hút không hề thua kém “Cá Mực Hầm Mật”

Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thanh Mỗi, bộ phim Khi Em Mỉm Cười Rất Đẹp gây nhiều tranh cãi, cơn bão tẩy chay khi vướng phải nghi án đạo nhái, không tôn trọng giới eSports. Bỏ qua những lùm xùm về nội dung, thì bộ phim đúng thật sự quá tuyệt khi ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận