Sau mùa giải 2022, các cầu thủ khóa 1 Hoàng Anh Gia Lai JMG đã hết hợp đồng với CLB HAGL. Mỗi người đều có lựa chọn cho riêng mình, Tuấn Anh, Minh Vương quyết định ở lại cống hiến cho đội bóng trong khi đó Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Thanh,… quyết định rời đi để hoàn thành những mục tiêu cá nhân.

Hoàng Anh Gia Lai – Những sự ra đi tiếc nuối

HAGL đang chứng kiến cuộc chia ly hàng loạt của những cầu thủ thuộc lứa đầu của lò đào tạo HAGL Arsenal-JMG. Công Phượng sang Nhật đầu quân cho Yokohama FC trong lần thứ tư xuất ngoại. Chỉ khác là lần này tiền đạo người Nghệ An đi theo dạng chuyển nhượng với hợp đồng 3 năm thay vì cho mượn. Văn Toàn sẽ sang Hàn Quốc chơi bóng cho CLB Seoul E-Land hoàn thành giấc mơ xuất ngoại của bản thân. Hồng Duy, Văn Thanh sẽ rời Phố Núi gia nhập CLB Nam Định. Xuân Trường cũng không ở lại, anh gia nhập CLB Hải Phòng với bản hợp đồng 2 năm.

Hồng Duy, Văn Thanh sẽ rời Phố Núi gia nhập CLB Nam Định (Ảnh: Internet)
Hồng Duy, Văn Thanh sẽ rời Phố Núi gia nhập CLB Nam Định (Ảnh: Internet)

Thế hệ vàng khơi dậy nền bóng đá Việt

Năm 2014, U19 Việt Nam nòng cốt là khóa 1 HGAL JMG, đã chinh phục NHM bằng lối đá đập nhả nhuần nhuyễn, tấn công đẹp mắt, và cả sự vô tư và cao thượng trong cách chơi bóng, những cậu bé Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường hay Văn Toàn, thành viên khóa 1 lò HAGL JMG, đánh thức tình yêu bóng đá trong mỗi người hâm mộ bóng đá nước nhà. Không phải những trận đấu của ĐTQG hay tại V-League, U19 HAGL hay tiếp đến là U19 Việt Nam mới tạo nên những đêm cầu trường đông nghịt người hâm mộ.

Hóa ra, tình yêu bóng đá nội luôn cháy âm ỉ trong lòng người hâm mộ. Tiếc rằng những người làm bóng đá đã không biết cách khơi lại ngọn lửa đam mê. Sự vô tư và tận hiến của lứa cầu thủ U19 HAGL vào thời điểm ảm đạm ấy lại vô tình thắp sáng giấc mơ một lần nữa. Chúng ta lại nói về khát vọng đánh bại Thái Lan, vô địch SEA Games, vô địch AFF Cup, thậm chí tham dự World Cup…

Thế hệ khơi dậy nền bóng đá Việt (Ảnh: Internet)
Thế hệ khơi dậy nền bóng đá Việt (Ảnh: Internet)

Nhưng sau 8 năm, các cầu thủ U19 năm ấy phải trưởng thành họ có những giấc mơ và khát vọng cần phải thực hiện, có những khát vọng vươn khỏi HAGL nên chuyện ra đi là điều hiển nhiên. Khi những tài năng thuộc lứa đầu của lò HAGL lũ lượt ra đi, điều luyến tiếc lớn nhất là những Công Phượng, Xuân Trường hay Văn Thanh đã không thể một lần vô địch V-League cùng đội bóng Phố Núi. Không chỉ vì dấu ấn thắp lại ngọn lửa tình yêu tưởng chừng nguội lạnh trong lòng người hâm mộ, thế hệ này từng đến rất gần chức vô địch ở mùa giải 2021.

Đến thời điểm giải đấu bị hủy vì đại dịch COVID-19, HAGL vẫn đứng đầu trên bảng xếp hạng với 29 điểm sau 12 vòng đấu, bỏ xa đội thứ hai Viettel 3 điểm. Đó là mùa giải thầy trò Kiatisuk thi đấu cực kỳ ấn tượng. Đội bóng Phố Núi không chỉ lợi hại trong khâu tấn công mà còn vững vàng trên mặt trận phòng ngự. Sự xuất sắc của các nội binh “cây nhà lá vườn” như Minh Vương, Công Phượng, Văn Thanh cùng đẳng cấp của các ngoại binh đã giúp HAGL lên đỉnh và chờ ngày đăng quang.

Thế hệ vàng nhưng chưa 1 lần đăng quang tại đấu trường V-League (Ảnh: Internet)
Thế hệ vàng nhưng chưa 1 lần đăng quang tại đấu trường V-League (Ảnh: Internet)

Đáng tiếc, số trời đã định. Lần đăng quang gần nhất của đội bóng Phố Núi vẫn cách đây gần tròn 20 năm, khi ông thầy Kiatisuk vẫn còn xỏ giày thi đấu. Và với việc những Xuân Trường, Văn Thanh hay Công Phượng, Văn Toàn đi tìm bến đỗ mới, giấc mơ vô địch V-League với nòng cốt là những tài năng thuộc lứa đầu tiên của lò HAGL Arsenal-JMG vĩnh viễn dang dở. Công Phượng hay Xuân Trường đã ra đi. Mô hình JMG cũng chỉ còn là dĩ vãng. Những cái tên ấy đã cùng HAGL tạo nên ký ức rất đẹp trong lòng người hâm mộ.

Lứa HAGL JMG sẽ không còn sát cánh thi đấu cùng nhau như những năm qua. Mà bây giờ họ trong tình thế “đối đầu” ở các CLB. Chúng ta chỉ được xem họ thi đấu cùng màu áo trong đội tuyển quốc gia và điều đó cũng không dễ dàng khi có suất đá chính trong ĐTQG là điều khó khăn khi phải cạnh tranh với rất nhiều cầu thủ khác.

Minh Vương – Tuấn Anh: khoảng trống người ở lại

Sự ra đi của Công Phượng, Văn Toàn hay Xuân Trường là cái kết buồn cho lứa cầu thủ tài năng thuộc khóa I, học viện HAGL Arsenal JMG. Những nhân tố trên đã không thể cùng nhau giúp đội bóng đã có công đào tạo ra mình một lần bước lên ngôi cao nhất của V-League. Họ đã để lại một khoảng trống mênh mông cho những người ở lại là Tuấn Anh và Minh Vương.

Minh Vương - Tuấn Anh: khoảng trống người ở lại (Ảnh: Internet)
Minh Vương – Tuấn Anh: khoảng trống người ở lại (Ảnh: Internet)

HAGL luôn nhận được tình cảm đặc biệt của các CĐV trên khắp mọi miền Tổ Quốc bởi họ sở hữu lứa cầu thủ tài năng và luôn thi đấu nhiệt tình cống hiến. Tuy vậy, giờ đây, khi các trụ cột đã ra đi, chắc hẳn cũng sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức hút của CLB. Có thể nói, đội bóng Phố Núi sẽ mất mát nhiều sau sự chia tay này.

Giờ đây, CĐV HAGL chỉ còn biết trông đợi CLB sẽ có những sự tăng cường về ngoại binh chất lượng để có thể vực dậy đội bóng. Nếu không, kết cục buồn ở mùa giải sang năm dường như đã được báo trước cho đoàn quân HLV Kiatisuk. Và sẽ còn rất lâu nữa để NHM Phố Núi mới được chứng kiến đội bóng của mình bước lên ngôi cao nhất của đấu trường quốc nội.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Ashley Cole - Huyền thoại bóng đá và hành trình đáng ngưỡng mộ

Ashley Cole không chỉ là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất thế giới, mà còn là biểu tượng của sự kiên định và nỗ lực không ngừng trong sự nghiệp bóng đá. Anh đã trải qua một hành trình đầy thách thức và thành công, từ cuộc sống khó khăn ở gia đình đến những danh hiệu ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận