Ngay cả khi tư tưởng trọng nam khinh nữ nặng nề nhất thì lịch sử các quốc gia trên thế giới cũng không thiếu hình bóng của những người phụ nữ kiệt xuất. Cùng BlogAnChoi điểm qua 6 người phụ nữ dũng cảm nhất lịch sử Scotland nào.

1. Flora MacDonald

Đất nước Scotland xinh đẹp (Ảnh: Internet)
Đất nước Scotland xinh đẹp (Ảnh: Internet)

Một trong những người phụ nữ dũng cảm nổi tiếng nhất trong lịch sử Scotland là Flora MacDonald. Năm 1746, bà đến trợ giúp Charles Edward Stuart trong cuộc nổi dậy của người Jacobite đuổi vua George II khỏi ngai vàng Anh và khôi phục quyền lực cho dòng họ Stuart của Scotland. Sau thất bại thảm hại trong trận Culloden năm 1745, hoàng tử Charles bị quân Anh truy lùng không ngừng nghỉ và đáng lẽ đã bị bắt nếu không có MacDonald.

Khi MacDonald tới đảo Benbecula nằm ngoài khơi bờ biển phía tây Scotland thì gặp hoàng tử. Bà đã đưa Charles vượt biển đến Skye, trốn thoát sang Pháp thành công nhưng chính mình lại bị bắt và bị giam một năm tại tháp Luân Đôn.

2. Anne Mackintosh

Đất nước Scotland xinh đẹp (Ảnh: Internet)
Đất nước Scotland xinh đẹp (Ảnh: Internet)

Năm 1745, khi mới 22 tuổi, Mackintosh đã trở thành chỉ huy quân sự trong cuộc nổi dậy của người Jacobite trong khi chồng bà – Angus, thủ lĩnh gia tộc Mackintosh – lại chiến đấu cho George II.

Mackintosh cũng giúp hoàng tử Charles trốn thoát 1500 binh sĩ quân Anh vào ngày 16 tháng 2 năm 1746. Hoàng tử Charles đặt cho bà biệt danh La Belle Rebelle – tiếng Pháp có nghĩa là “Người nổi loạn xinh đẹp”.

3. Agnes Randolph

Đất nước Scotland xinh đẹp (Ảnh: Internet)
Đất nước Scotland xinh đẹp (Ảnh: Internet)

Agnes Randolph là vợ của bá tước Patrick de Dunbar. Khi ông ra trận trong chiến tranh giành độc lập của Scotland lần thứ hai, Agnes – được biết đến với cái tên Black Agnes – phụ trách bảo vệ lâu đài chỉ với một vài lính canh và hầu gái. Bá tước William Montagu coi đây là cơ hội để chiếm lâu đài và vào tháng 1 năm 1338, ông ta phát động quân Anh bao vây lâu đài.

Montagu phóng những tảng đá lớn vào lâu đài, nhưng Agnes không hề sợ hãi và sai người hầu chế nhạo bằng cách dùng khăn tay lau bụi trên tường. Sau đó ông ta hối lộ một người bảo vệ để mở cổng nhưng lại bị mai phục khi cố lẻn vào bên trong. Ông ta còn đe dọa sẽ giết anh trai bà nhưng không thành. Nhiều tháng sau cuộc bao vây, Sir Alexander Ramsay của Dalhousie đã đến chi viện cùng 40 người bằng đường biển và đẩy lùi quân Anh bằng một cuộc tấn công bất ngờ.

Đến tháng 6, cuối cùng Montagu cũng thừa nhận thất bại và rút quân.

4. Isabella MacDuff

Đất nước Scotland xinh đẹp (Ảnh: Internet)
Đất nước Scotland xinh đẹp (Ảnh: Internet)

Vào đầu thế kỷ 14, hai quý tộc Scotland là Robert the Bruce và John Comyn III cùng tranh giành ngai vàng Scotland. Năm 1306, trong một cuộc họp tại nhà thờ Greyfriars ở Dumfries, Robert buộc tội đối thủ của mình phản bội và John đã bị giết trong cuộc chiến sau đó. Anh họ của John – John Comyn – đã cùng người Anh chống lại vua Robert nhưng Isabella MacDuff – người vợ mới 19 tuổi của ông ta – lại từ chối làm điều đó.

Gia tộc của MacDuff nắm quyền cha truyền con nối trao vương miện cho vua Scotland, vì vậy bà đã cưỡi ngựa đến Scone ở Perthshire để dự lễ đăng quang của Robert. MacDuff bị bắt chỉ vài tháng sau đó. Vua Edward I, hay còn gọi là Edward Longshanks, đã giam bà trong một chiếc lồng treo trên tường của lâu đài Berwick.

5. Christina Bruce

Đất nước Scotland xinh đẹp (Ảnh: Internet)
Đất nước Scotland xinh đẹp (Ảnh: Internet)

Christina Bruce đã chứng tỏ được kỹ năng lãnh đạo quân đội trong cuộc vây hãm lâu đài Kildrummy. Năm 1335, David III Strathbogie – bá tước Atholl bị tước quyền thừa kế (cha ông đã nổi dậy chống lại Robert và gia nhập quân Anh) – bao vây lâu đài với 3000 người. Chồng bà là Sir Andrew Murray đã ra chiến trường và bà chỉ có 300 người để bảo vệ lâu đài.

Quân đội của Strathbogie bị đẩy lùi khỏi các bức tường lâu đài bằng các mũi tên và những cuộc đấu tay đôi. Khi Murray nghe tin về cuộc bao vây, ông dẫn quân trở lại lâu đài và mang về chiến thắng quan trọng cho người Scotland.

6. Winifred Maxwell

Đất nước Scotland xinh đẹp (Ảnh: Internet)
Đất nước Scotland xinh đẹp (Ảnh: Internet)

Winifred Maxwell là người Anh, nhưng bà kết hôn với bá tước William Maxwell – một người Scotland và là người ủng hộ Jacobite – vào năm 1699 khi gia đình bà đang sống lưu vong ở Pháp.

William bị bắt trong cuộc nổi dậy của Jacobite năm 1715 và sau đó bị giam trong tháp Luân Đôn trong khi chờ xử tử vì tội phản quốc. Maxwell tới London và đã nghĩ ra một kế hoạch dũng cảm để cứu chồng mình thoát khỏi nhà tù.

Đầu tiên, bà đưa tiền và rượu cho lính canh và nói với họ rằng chồng mình sắp được trả tự do để lấy lòng tin của họ. Ngày hôm sau, Maxwelll và một vài người bạn đến thăm William. Họ giúp ông cải trang thành phụ nữ và rời đi trong khi Maxwell quay trở lại phòng giam và hành động như thể ông vẫn còn ở đó. Sau đó, bà giả vờ từ biệt chồng rồi rời khỏi nhà tù như không có chuyện gì xảy ra. Kế hoạch diễn ra suôn sẻ và cặp đôi đã trốn đến lục địa châu Âu an toàn.

Bạn có thể đọc thêm:

Xem thêm

10 sự thật không phải ai cũng biết về Thời kì Khai Sáng

Bạn biết gì về Thời kì Khai Sáng tại châu Âu thế kỉ 17-18? Nếu còn mông lung, hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu 10 thông tin rất cơ bản nhưng không phải ai cũng biết về thời kì này nhé.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận