Truyện đam mỹ luôn là chủ đề khiến nhiều hủ truyện nữa đọc cảm thấy hứng thú. Không chỉ về truyện tình đa phần bị giới phụ hyunh cấm cản. Mà còn về cả những chuyện tình đơn phương, chấp nhận ở bên cạnh người không yêu mình tựa như mối quan hệ có lợi đôi bên nhưng không bị ràng buộc. Những câu chuyện thuộc thể loại ngược chính là một trong những lý do được nhiều người săn đón nhất. Câu chuyện là chuỗi thời gian kể về những sóng gió, những vấp ngã mà cặp đôi cùng nhau trải qua. Hãy để BlogAnChoi Review: Top những truyện chữ đam mỹ ngược mà bạn không nên bỏ lỡ nếu là hủ truyện nhé.

Chức nghiệp thế thân

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa ( ảnh: internet).
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa ( ảnh: internet).

Chức nghiệp thế thân là câu chuyện kể về chuyện tình của chàng công nhỏ tuổi – Yến Minh Tu cùng với anh chàng diễn viên đóng thế Chu Tường. Yến Minh Tu luôn có một nỗi niềm không thể bày tỏ được với người ấy chính là anh rể của mình – Uông Vũ Đông. Uông Vũ Đông vốn là một diễn viên nổi tiếng được rất nhiều người mê mệt trong đó có cả chị gái Yến Minh Tu – Yến Minh Mị. Nhưng chớ trêu thay Uông Vũ Đông lại cùng chị gái Yến Minh Tu công khai đến với nhau và kết hôn. Sau đó, Yến Minh Tu ra nước ngoài du học. Khi trở về nước Yến Minh Tu bất ngờ đến đoàn làm phim và tìm Uông Vũ Đông. Nhưng chở trêu thay cậu lại ôm nhầm Chu Tường vì bóng lưng của anh quá giống Uông Vũ Đông. Cả hai đã cùng xảy ra quan hệ và sống cùng nhau khi Yến Minh Tu luôn coi Chu Tường là thế thân và Chu Tường lại quá yêu Yến Minh Tu. Sau một thời gian sống cùng nhau Chu Tường đã biết được sự thật mình chỉ là thế thân của Uông Vũ Đông trong phim lẫn ngoài đời khiến anh chàng thất vọng hơn hết. Sau khi chết đi do tai nạn đóng thế cho phim trường ở vách núi. Chu Tường bất ngờ trùng sinh vào thân thể cũng là Chu Tường nhưng lại khác khuôn mặt và tuổi của anh chàng cũng bớt đi. Tại thân thể này, anh đã gặp lại Yến Minh Tu. Liệu số phận sẽ khiến hai con người ra sao.

Hãy cùng BlogAnChoi đọc để biết thêm nhé!

Người đàn ông tôi theo đuổi 7 năm giờ yêu người khác rồi

” Người đàn ông tôi theo đuổi 7 năm giờ yêu người khác rồi” là câu chuyện kể về Trương Hòa Phong một người thiếu thốn tình cảm yêu thương của cha mẹ vì cha anh chàng có người tình rồi mẹ cũng có hạnh phúc riêng. Cha của Trương Hòa Phong có với mẹ kế một đứa con gái tên Trương Tâm Đóa và một người con trai tên Viên Phong. Trương Hòa Phong theo đuổi và chấp nhận làm ấm giường không danh phận đối với nam thần đại học – Phùng Dạ. Trương Hòa Phong luôn làm mọi điều mà Phùng Dã muốn. Thậm chí, Trương Hòa Phong còn quyết định chọn công ty con nhỏ dưới tầng của công ty Phùng Dã Phùng để làm dù đại ngộ không tốt cùng với tiền lương không cao. Phùng Dã yêu thích người thời thượng, Trương Hòa Phong liền cố gắng thay đổi phong cách ăn mặc, Phùng Dã thích người biết nấu ăn, Trương Hòa Phong liều mình học nấu ăn, Phùng Dã không thích người khác khóc, Trương Hòa Phong từ đó chưa một lần rơi lệ trước mặt Phùng Dã. Mãi đến sau này, Phùng Dã gặp được nhân viên mới cùng công ty Trương Hòa Phong – Lộ Nhất Minh. Thấy Phùng Dã điên cuồng theo đuổi Lộ Nhất Minh, Phùng Dã luôn dành cho Lộ Nhất Minh sự quan tâm và nụ cười mà Trương Hòa Phong hằng mong ước. Trương Hòa Phong mới cảm nhận được thật ra là vì không thích mình nên Phùng Dạ mới đặt ra tiêu chuẩn như vậy. Nhìn Lộ Nhất Minh một chút cũng không giống mẫu hình lý tưởn của Phùng Dã, cậu đã biết rằng mình hết cơ hội thật rồi. Sau khi chia tay, mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn nhưng rồi đến một ngày Phùng Dã lại quay lại nói nhận ra bản thân mình yêu Trương Hòa Phong. Liệu mối tình này sẽ đi đến đâu?

Người đàn ông tôi theo đuổi 7 năm giờ đã yêu người khác rồi ( ảnh: internet).
Người đàn ông tôi theo đuổi 7 năm giờ đã yêu người khác rồi ( ảnh: internet).

Thay thế Phẩm

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa ( ảnh: internet).
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa ( ảnh: internet).

” Thay thế phẩm” là câu chuyện kể về Ngôn Thư Vũ và Trang Khải . Trang Khải luôn coi Ngôn Thư Vũ là thế thân của bạch nguyệt quang của anh chàng – Yến Dương. Ngôn Thư Vũ dù biết điều đó nhưng lại không buông bỏ Trang Khải vì nghĩ Trang Khải có coi cậu là thế thân thì cậu cũng chính là thế thân duy nhất của Trang Khải. Mãi sau một lần đi công tác về, thấy Trang Khải và trợ lý mới của hắn nói chuyện qua lại với nhau trong chính ngôi nhà mà hai người chung sống. Ngôn Thư Vũ cuối cùng đã chết tâm tại đây, nhưng cậu lại không còn nhà để về nữa rồi. Ngôn Thư Vũ vì yêu Trang Khải đã quyết đinh comeout với gia đình và bị ba mẹ mình cắt đứt quan hệ dù chị cậu là Ngôn Thư Nghi khuyên ngăn thế nào.

Liệu tình yêu của Ngôn Thư Vũ và Trang Khải có chấm dứt tại đây.

Một số bài đọc khác bạn có thể đọc tại đây:

Xem thêm

Nên cắm hoa gì trên bàn thờ Phật, bàn thờ gia tiên vào lễ Vu Lan?

Lễ Vu Lan là một trong những ngày lễ chính của Phật Giáo, diễn ra vào ngày 15 tháng 7 hằng năm. Lễ Vu Lan còn được gọi là lễ báo hiếu, là dịp để con cháu bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn đến cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Tính theo dương lịch, lễ Vu Lan năm ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận