Xứ Sở Mộng Mơ là một bộ phim phiêu lưu giả tưởng của Mỹ năm 2022 do Francis Lawrence đạo diễn, David Guion và Michael Handelman viết kịch bản. Bộ phim là một câu chuyện đầy màu sắc, dễ hiểu và lôi cuốn, vô cùng phù hợp cho cả gia đình giải trí vào cuối tuần. Hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu về bộ phim này nhé!

Sponsor

Thông tin phim Xứ Sở Mộng Mơ

Poster phim Xứ Sở Mộng Mơ (Ảnh: Internet)
Poster phim Xứ Sở Mộng Mơ (Ảnh: Internet)
  • Tên tiếng Anh: Slumberland
  • Điểm IMDb: 6,7/10 (dựa trên 33.715 phiếu bầu)
  • Thể loại: Kỳ ảo, phiêu lưu
  • Đạo diễn: Francis Lawrence
  • Diễn viên: Jason Momoa, Marlow Barkley, Chris O’Dowd,…
  • Khởi chiếu: Ngày 09 tháng 11 năm 2022
  • Quốc gia: Mỹ
  • Thời lượng: 117 phút

Nội dung phim Xứ Sở Mộng Mơ

Nemo, một cô bé 9 tuổi, sống trong ngọn hải đăng cùng cha – người luôn kể cho cô những câu chuyện phiêu lưu đầy phép màu. Sau khi cha qua đời, Nemo được gửi đến sống với chú của mình, một người đàn ông tẻ nhạt không hiểu cách chăm sóc trẻ con. Trong nỗi đau mất mát, Nemo tìm đến thế giới giấc mơ, nơi cô gặp Flip, một tên trộm đang tìm kiếm tấm bản đồ từ cha cô để du hành qua các giấc mơ. Cả hai cùng phiêu lưu từ giấc mơ này sang giấc mơ khác để tìm kiếm cha của Nemo, trong khi bị ám ảnh bởi một cơn ác mộng đen tối. Trên hành trình đó, họ phải đối mặt với những cuộc rượt đuổi, thử thách và mối nguy hiểm từ thế giới mộng mơ.

Trailer phim Xứ Sở Mộng Mơ

Review phim Xứ Sở Mộng Mơ

Bộ phim Xứ Sở Mộng Mơ (Slumberland) là một nỗ lực mới trong việc chuyển thể tác phẩm kinh điển của Winsor McCay, Little Nemo in Slumberland, lên màn ảnh rộng. Được đạo diễn bởi Francis Lawrence, bộ phim đưa khán giả vào một thế giới mộng mơ, nơi những giấc mơ có thể trở thành hiện thực, nhưng tiếc thay, lại không giữ được tinh thần sáng tạo độc đáo của nguyên tác. Với sự tham gia của các diễn viên như Jason Momoa, Marlow Barkley và Chris O’Dowd, Xứ Sở Mộng Mơ gây thất vọng ở nhiều khía cạnh, đặc biệt là khi so sánh với nguồn cảm hứng từ truyện tranh McCay.

Little Nemo in Slumberland là một tác phẩm truyện tranh ra mắt từ năm 1905, nổi bật nhờ thiết kế sáng tạo, cách sử dụng màu sắc táo bạo và cốt truyện kỳ quái, trippy của Winsor McCay. Truyện tranh này đã từng được nhà sử học R.C. Harvey ca ngợi là một kiệt tác của thể loại truyện tranh. Các yếu tố đột phá của McCay đã không chỉ tạo nên sự đột phá trong ngành mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều nghệ sĩ khác, từ R. Crumb đến Art Spiegelman và Federico Fellini. Tuy nhiên, việc chuyển thể tác phẩm này lên màn ảnh đã gặp phải nhiều thách thức.

Xứ sở mộng mơ được đầu tư rất nhiều vào mặt kỹ xảo và hình ảnh(Ảnh: Internet)
Xứ Sở Mộng Mơ được đầu tư rất nhiều vào mặt kỹ xảo và hình ảnh (Ảnh: Internet)

Một số lần thử nghiệm chuyển thể trước đó đã không thành công. Ví dụ, phiên bản châu Âu năm 1984 mang tên Dream One đã thất bại thảm hại dù được đầu tư lớn và có sự góp mặt của nhiều diễn viên nổi tiếng. Một phiên bản hoạt hình hợp tác giữa Nhật Bản và Mỹ ra mắt vào cuối thập niên 80 cũng không thành công như mong đợi. Cho đến thời điểm hiện tại, chưa có bộ phim nào có thể nắm bắt được sự pha trộn giữa hình ảnh huyền ảo và kể chuyện tham vọng như tác phẩm của McCay, ngoài bộ phim Time Bandits của Terry Gilliam.

Trong phiên bản mới này, nhân vật chính Nemo (do Marlow Barkley thủ vai) đã được thay đổi thành một cô bé 9 tuổi sống cùng cha trong ngọn hải đăng cô lập. Cha của cô bé, do Kyle Chandler thủ vai, là người kể cho cô những câu chuyện đầy phép màu và nguy hiểm mỗi tối. Khi cha cô qua đời trong một vụ tai nạn biển, Nemo được gửi đến sống với chú của mình – Philip (Chris O’Dowd), một người đàn ông nhạt nhẽo không có khả năng giao tiếp với trẻ em. Sự mất mát này đã khiến Nemo tìm đến thế giới của những giấc mơ để đối phó với nỗi đau và tìm cách gặp lại cha.

Trong thế giới mộng mơ này, cô bé gặp Flip (Jason Momoa), một tên trộm bất tài, đang tìm kiếm một tấm bản đồ mà cha của Nemo đã sở hữu, cho phép anh ta di chuyển qua các giấc mơ khác nhau. Nemo tìm thấy bản đồ và bắt Flip giúp mình đi tìm cha. Cả hai phiêu lưu qua các giấc mơ, bị truy đuổi bởi Agent Green (Weruche Opia) – một đại diện của chính quyền mộng mơ – và một cơn ác mộng khổng lồ, đe dọa nuốt chửng Nemo.

Xứ Sở Mộng Mơ rõ ràng đã được đầu tư rất nhiều vào mặt kỹ xảo và hình ảnh nhưng lại thiếu hụt sự sáng tạo và tính kết nối. Francis Lawrence, đạo diễn của các bộ phim như ConstantineThe Hunger Games, đã tạo nên một bối cảnh hình ảnh hoành tráng, bao gồm cả việc tái hiện hình ảnh chiếc giường khổng lồ đi bộ nổi tiếng của McCay. Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng lại ở mức trình diễn, thiếu đi sự cảm nhận sâu sắc và không để lại dấu ấn đáng nhớ nào.

Bộ phim bị đánh giá là mang tính giải trí hời hợt(Ảnh: Internet)
Bộ phim bị đánh giá là mang tính giải trí hời hợt (Ảnh: Internet)

Kịch bản do David Guion và Michael Handelman chấp bút ban đầu đã cố gắng khai thác đề tài về giấc mơ như một phương tiện để đối phó với nỗi đau mất mát. Nhưng ý tưởng này nhanh chóng bị lu mờ bởi những cảnh rượt đuổi, nổ tung và những tình tiết lặp lại từ các phim fantasy phổ biến khác trong vài thập kỷ qua. Dù Marlow Barkley thể hiện tốt vai trò của mình trong một số cảnh khó, đặc biệt là những cảnh cùng Chris O’Dowd, nhưng Jason Momoa là một thất bại lớn. Vai diễn của anh ta, với những cử chỉ lố bịch và cường điệu, dường như được thiết kế để mang lại sức hút như Johnny Depp trong Pirates of the Caribbean nhưng kết quả cuối cùng lại giống như Mortdecai hơn.

Điểm yếu lớn nhất của Xứ Sở Mộng Mơ chính là tính vô hại và hời hợt của nó. Bộ phim sáng rực, ồn ào và liên tục có những sự kiện diễn ra nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức giải trí tạm thời cho trẻ em mà không để lại bất kỳ ấn tượng gì đáng kể. Những đứa trẻ có thể thích bộ phim như một cách giải trí nhanh chóng nhưng chắc chắn sẽ không có ai cảm thấy cảm hứng để khám phá tác phẩm gốc của McCay sau khi xem xong.

Điều này thực sự là một sự đáng tiếc, bởi những trang truyện tranh của McCay, dù có lồng ghép các yếu tố phân biệt chủng tộc (phổ biến vào thời điểm đó), vẫn là một ví dụ điển hình về sự sáng tạo và tầm nhìn nghệ thuật phong phú, có khả năng truyền cảm hứng cho những người muốn trở thành nghệ sĩ. So với điều đó, Xứ Sở Mộng Mơ chỉ là một bộ phim giải trí hời hợt, khó để người xem nhớ đến ngay cả chỉ một ngày sau khi xem.

Xứ Sở Mộng Mơ là một nỗ lực thất bại trong việc mang lại sức sống mới cho tác phẩm truyện tranh kinh điển của Winsor McCay. Dù có một số yếu tố hình ảnh hoành tráng và những khoảnh khắc kỳ ảo, bộ phim vẫn thiếu sự sáng tạo và cảm xúc cần thiết để có thể đứng vững trong lòng khán giả. Với những ai yêu thích tác phẩm gốc của McCay, bộ phim sẽ mang lại cảm giác mất mát. Còn với những người mới, đây đơn giản chỉ là một bộ phim fantasy có phần hơi nhạt nhẽo.

Bạn có thể quan tâm:

Sponsor
Xem thêm

Top 6 bộ drama Hàn "hot" nhất mùa hè 2017

Bạn là mọt phim Hàn chính gốc chắc chắn sẽ không thể bỏ lỡ Top 6 phim Hàn Quốc đang “làm mưa làm gió” hiện nay. Hãy cùng BlogAnChoi điểm qua những bộ phim nhất định phải “cày” trong hè này nhé!
CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH
Đang nạp...
Nạp dữ liệu bị lỗi :(
Đánh giá bài viết
Bạn thấy bài này tuyệt chứ?
CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH
Đang nạp...
Nạp dữ liệu bị lỗi :(

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH
Đang nạp...
Nạp dữ liệu bị lỗi :(