Khủng long chưa bao giờ thực sự biến mất khỏi trí tưởng tượng của khán giả điện ảnh. Qua bao thế hệ, loạt phim Jurassic vẫn giữ được sức hút nhờ sự pha trộn giữa nỗi kinh hoàng nguyên thủy và vẻ kỳ vĩ của tự nhiên hoang dã. Thế Giới Khủng Long: Tái Sinh – phần mới nhất của thương hiệu kéo dài hơn ba thập kỷ – tiếp tục khai thác đề tài ấy, nhưng lần này với một thông điệp xã hội rõ rệt hơn. Dưới lớp vỏ bom tấn giải trí, bộ phim không chỉ đặt con người đối đầu với khủng long, mà còn đặt chúng ta trước gương để soi chiếu lòng tham và sự hủy hoại do chính bàn tay mình gây ra.

Thông tin phim Thế Giới Khủng Long: Tái Sinh

Poster phim Thế Giới Khủng Long: Tái Sinh (Ảnh: Internet)
Poster phim Thế Giới Khủng Long: Tái Sinh (Ảnh: Internet)
  • Tên tiếng Anh: Jurassic World: Rebirth
  • Điểm IMDb: 7.6/10 (dựa trên 111.000 phiếu bầu)
  • Thể loại: Hành động, phiêu lưu, viễn tưởng
  • Đạo diễn: Gareth Edwards
  • Diễn viên: Scarlett Johansson, Mahershala Ali, Jonathan Bailey,…
  • Khởi chiếu: Ngày 04 tháng 07 năm 2025
  • Quốc gia: Mỹ
  • Thời lượng: 134 phút
  • Giới hạn độ tuổi: 13+

Nội dung phim Thế Giới Khủng Long: Tái Sinh

Trong Jurassic World: Rebirth, năm năm sau các sự kiện của phần Dominion, khủng long giờ đây đã trở thành một phần quen thuộc của thế giới hiện đại. Zora Bennett, một lính đánh thuê dày dạn, được thuê bởi một tập đoàn dược phẩm để dẫn đầu chuyến thám hiểm đến một hòn đảo gần xích đạo, nơi còn tồn tại ba loài khủng long lai đột biến. Cùng với cô là tiến sĩ Henry Loomis – một nhà cổ sinh vật học lãng mạn và nhiệt huyết, và Duncan – người bạn đồng hành trung thành, giàu kinh nghiệm. Trên hành trình, họ tình cờ gặp một gia đình trôi dạt đến đảo sau tai nạn, làm phức tạp thêm nhiệm vụ vốn đã nguy hiểm. Những pha rượt đuổi căng thẳng, khủng long khổng lồ, và những bí mật bị chôn vùi dần hé lộ, đẩy cả nhóm vào cuộc chiến sinh tồn khốc liệt. Tuy nhiên, mối đe dọa lớn nhất lại không đến từ loài bò sát thời tiền sử – mà từ lòng tham và toan tính của con người.

Trailer phim Thế Giới Khủng Long: Tái Sinh

Review phim Thế Giới Khủng Long: Tái Sinh

Nếu bạn đã từng hồi hộp nghẹt thở trong tiếng gầm vang của khủng long ở Công Viên Kỷ Jura năm 1993, thì Thế Giới Khủng Long: Tái Sinh – phần phim mới nhất của thương hiệu kéo dài hơn ba thập kỷ này – có thể vẫn mang đến chút dư vị quen thuộc. Nhưng đáng tiếc thay, cái cảm giác đó chỉ xuất hiện thoáng qua trong một vài phân cảnh hành động rượt đuổi đầy gay cấn, còn lại là một hành trình dài lê thê giữa rừng sâu, không chỉ theo nghĩa đen mà cả nghĩa bóng: một cốt truyện dàn trải, lời thoại nặng nề, nhân vật mờ nhạt và một thông điệp xã hội cố gắng nhưng không thuyết phục.

Thế Giới Khủng Long: Tái Sinh được đạo diễn bởi Gareth Edwards – người đứng sau Rogue One, The Creator và Godzilla bản 2014 – nên không ngạc nhiên khi bộ phim có cảm giác hoành tráng và quy mô rõ rệt. Từ những đại cảnh với khủng long khổng lồ tung hoành cho đến những khung hình rực rỡ như tranh vẽ, phần hình ảnh của phim là điểm sáng nổi bật, đặc biệt với bàn tay của nhà quay phim kỳ cựu John Mathieson.

Thế nhưng, vẻ ngoài mãn nhãn đó lại được gói trong một nội dung khá sáo mòn. Lần này, mối hiểm họa không còn đến từ việc khủng long thoát ra ngoài như những phần trước nữa – mà là hệ quả của sự tham lam và chủ nghĩa tư bản. Một tập đoàn dược phẩm khét tiếng quyết định truy tìm ba loài khủng long lai đột biến còn sót lại trên một hòn đảo nhiệt đới – không chỉ vì nghiên cứu y học mà còn vì lợi nhuận khổng lồ mà chúng mang lại.

“Thế giới khủng long: Tái sinh” được đạo diễn bởi Gareth Edwards – người đứng sau “Rogue One”, “The Creator” và “Godzilla” bản 2014(Ảnh: Internet)
Thế Giới Khủng Long: Tái Sinh được đạo diễn bởi Gareth Edwards – người đứng sau Rogue One, The Creator và Godzilla bản 2014 (Ảnh: Internet)

Châm biếm thay, phim lên án sự thương mại hóa vô tội vạ trong khi chính nó vẫn không thoát khỏi việc tự biến mình thành một sản phẩm giải trí đại chúng với các món hàng lưu niệm như xô bắp rang bơ hình đầu khủng long giá 30 đô la. “Quái vật thật sự ở đây là đồng tiền” – bộ phim muốn nói như vậy, nhưng lại không đủ sâu sắc để người xem thực sự cảm thấy điều đó.

Với sự tham gia của dàn diễn viên đình đám như Scarlett Johansson, Mahershala Ali, Jonathan Bailey, bộ phim sở hữu những cái tên được kỳ vọng sẽ “gánh team”. Johansson vào vai Zora Bennett – một lính đánh thuê dày dạn kinh nghiệm, được thuê để dẫn đầu chuyến thám hiểm đến hòn đảo bí ẩn. Nghe có vẻ gai góc nhưng hình tượng Zora do Johansson thể hiện lại thiếu thuyết phục – không phải vì diễn xuất yếu, mà bởi vai diễn quá khiên cưỡng và thiếu chiều sâu. Nhìn một Johansson bóng loáng, sạch sẽ, da không tì vết giữa rừng rậm đầy hiểm nguy, khán giả khó mà tin cô từng trải qua bao trận sinh tử.

Mahershala Ali đóng vai Duncan – cánh tay phải trung thành của Zora, đồng thời là thuyền trưởng dẫn đường. Duncan được xây dựng là người từng kinh qua nhiều hiểm nguy, nhưng lại chỉ được phát triển vừa đủ để gây chút tò mò. Ali mang đến sự điềm đạm, chắc chắn, nhưng tiếc là anh xứng đáng với một vai trò lớn hơn thế này.

Jonathan Bailey – “nam thần nước Anh” của series Bridgerton – vào vai tiến sĩ Henry Loomis, một nhà cổ sinh vật học bị lãng quên, nay được mời đồng hành vì kinh nghiệm nghiên cứu khủng long. Vẻ ngoài tri thức, cặp kính và những lời thoại toàn thuật ngữ chuyên ngành là tất cả những gì khán giả nhận được. Nhân vật của Bailey giống như một mô hình “trí thức đáng yêu” được gắn mác cho đủ đội hình, chứ không phải một nhân vật có chiều sâu thật sự.

Một điểm yếu rõ rệt của phim là kịch bản: vừa thừa vừa thiếu. Kịch bản do David Koepp – người từng viết phần Jurassic Park đầu tiên – chấp bút, nhưng lần này, ông dường như sa vào việc cố nhồi nhét quá nhiều tuyến nhân vật, dẫn đến việc không ai được phát triển đến nơi đến chốn. Thậm chí, một tuyến nhân vật phụ gồm một người cha, hai cô con gái và anh bạn trai vô tích sự của cô chị còn khiến mạch phim lạc hướng. Họ trôi dạt đến hòn đảo và vô tình dính vào hành trình săn khủng long của nhóm chính – nhưng toàn bộ sự hiện diện của họ không mang lại thêm giá trị nào đáng kể cho câu chuyện.

“Thế giới khủng long: Tái sinh” là nỗ lực cân bằng giữa việc tri ân quá khứ và tìm hướng đi mới, nhưng tiếc là chưa đạt được cả hai(Ảnh: Internet)
Thế Giới Khủng Long: Tái Sinh là nỗ lực cân bằng giữa việc tri ân quá khứ và tìm hướng đi mới, nhưng tiếc là chưa đạt được cả hai (Ảnh: Internet)

Nửa đầu phim là một chuỗi hội thoại dài dòng giữa các nhân vật chính, trong đó họ ngồi lại và…giải thích tình hình cho nhau. Không có mâu thuẫn nội tại, không có sự phát triển cảm xúc rõ ràng, chỉ là lời thoại với mục đích duy nhất: kéo dài thời lượng.

May mắn thay, khi phim bước sang nửa sau và các loài khủng long bắt đầu được thả ra khỏi lồng, mọi thứ bỗng trở nên sống động hơn. Những pha truy đuổi thót tim, tiếng gầm vang dội, những cú rượt đuổi giữa người và quái vật – tất cả mang lại cảm giác phấn khích đúng chất “Jurassic”. Một số phân đoạn được dàn dựng ấn tượng như cảnh trong tiệm tạp hóa hoang tàn hay tổ khủng long cheo leo bên vách đá. Chính những khoảnh khắc này đã khiến khán giả nhớ lại lý do mình từng yêu loạt phim này đến thế.

Cinematography ở những cảnh này cũng thăng hoa. Ánh sáng xuyên qua những khe nứt hầm ngầm, mặt nước vàng óng dưới hoàng hôn hay bầu trời đỏ rực bởi ánh sáng pháo sáng – tất cả tạo nên những bức tranh điện ảnh cuốn hút. Nhạc nền của Alexandre Desplat cũng là điểm cộng khi tinh tế lồng ghép vài đoạn nhạc quen thuộc của John Williams, gợi lại những cảm xúc xưa cũ.

Thế Giới Khủng Long: Tái Sinh là nỗ lực cân bằng giữa việc tri ân quá khứ và tìm hướng đi mới, nhưng tiếc là chưa đạt được cả hai. Các pha hành động hấp dẫn chỉ chiếm một phần nhỏ thời lượng, trong khi phần lớn phim bị nhấn chìm bởi lời thoại khô khan và nhân vật thiếu sinh động. Thông điệp về sự khai thác vô độ và hậu quả của lòng tham – dù đáng nói – cũng chỉ lướt qua bề mặt mà không đọng lại nhiều suy ngẫm.

Nói một cách công bằng, phim vẫn có thể là một lựa chọn giải trí “ổn” cho một buổi tối cuối tuần với bắp rang bơ, đặc biệt với người hâm mộ trung thành của loạt phim. Nhưng nếu bạn mong đợi một cú tái sinh thực sự của thương hiệu này – một làn gió mới mang đến trải nghiệm mạnh mẽ như những gì Steven Spielberg đã làm được ba thập kỷ trước – thì có lẽ bạn sẽ ra về với đôi chút hụt hẫng.

Kết luận: Quái vật thì vẫn to, nhưng cảm xúc thì không còn

Jurassic World: Rebirth là một bom tấn mang nhiều hoài bão nhưng chưa trọn vẹn. Nó có hình ảnh mãn nhãn, có khoảnh khắc hồi hộp, có dàn diễn viên đắt giá. Nhưng tất cả bị kìm hãm bởi một kịch bản rời rạc, nhân vật mờ nhạt và thiếu cảm xúc kết nối. Phim vẫn giữ được tiếng gầm, nhưng đã đánh mất tiếng lòng.

Bạn có thể quan tâm:

Xem thêm

Review Thần đèn ơi, ước đi (Genie, Make a Wish): motif “thần đèn và điều ước” theo góc nhìn hiện đại

“Thần đèn ơi, ước đi” là series Hàn Quốc thể loại giả tưởng – hài lãng mạn do Netflix phát hành toàn cầu từ ngày 03/10/2025, đánh dấu màn tái hợp thu hút của bộ đôi ngôi sao được yêu thích trên nền tảng streaming. Phim xoay quanh motif “thần đèn và điều ước” theo góc nhìn hiện đại, ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận