Hoán đổi thân xác vốn là một motif quen thuộc của điện ảnh Hollywood nhưng mỗi lần trở lại đều có sức hút riêng nhờ sự hài hước và ý nghĩa đằng sau nó. Sau 20 năm, Freaky Friday được tiếp nối bằng một phần hậu truyện mang tên Ngày Thứ Sáu Siêu Kỳ Quái với tham vọng “nâng cấp” trò chơi tráo đổi lên một cấp độ mới. Bộ phim không chỉ mang đến sự hoài niệm khi tái ngộ Jamie Lee Curtis và Lindsay Lohan mà còn giới thiệu thêm thế hệ nhân vật trẻ trung, cá tính. Nhưng liệu việc hoán đổi bốn người cùng lúc có thật sự thú vị, hay chỉ khiến khán giả thêm rối trí?
Thông tin phim Ngày Thứ Sáu Siêu Kỳ Quái

- Tên tiếng Anh: Freakier Friday
- Điểm IMDb: 7.0/10 (dựa trên 7.000 phiếu bầu)
- Thể loại: Gia đình, hài, giả tưởng
- Đạo diễn: Nisha Ganatra
- Diễn viên: Lindsay Lohan, Jamie Lee Curtis,…
- Khởi chiếu: Ngày 15 tháng 08 năm 2025
- Quốc gia: Mỹ
- Thời lượng: 110 phút
- Giới hạn độ tuổi: 13+
Nội dung phim Ngày Thứ Sáu Siêu Kỳ Quái
Anna Coleman (Lindsay Lohan), nay đã ngoài 30, chuẩn bị kết hôn với Eric Davies (Manny Jacinto), một chủ nhà hàng người Anh góa vợ. Con gái Anna – Harper (Julia Butters) – và con gái Eric – Lily (Sophia Hammons) – đều phản đối kịch liệt vì không muốn gia đình thay đổi. Tess Coleman (Jamie Lee Curtis), bà ngoại và cũng là nhà trị liệu tâm lý, cố gắng hòa giải nhưng tình hình ngày càng căng thẳng. Trong một buổi cầu cơ kỳ lạ với một bà đồng, cả bốn nhân vật nữ bất ngờ hoán đổi thân xác. Harper rơi vào thân Anna, Anna nhập vào Harper, Tess hóa thân thành Lily, còn Lily lại thành Tess. Từ đây, hàng loạt tình huống dở khóc dở cười xảy ra, buộc họ phải học cách thấu hiểu và chấp nhận nhau để tìm lại đúng thân xác trước ngày cưới.
Trailer phim Ngày Thứ Sáu Siêu Kỳ Quái
Review phim Ngày Thứ Sáu Siêu Kỳ Quái
Nếu từng yêu thích bộ phim Freaky Friday (2003), hẳn nhiều khán giả sẽ tò mò với phần hậu truyện mang tên Freakier Friday – ra mắt tại Việt Nam với tựa Ngày Thứ Sáu Siêu Kỳ Quái. Vẫn giữ nguyên tinh thần “hoán đổi thân xác” vừa gây cười vừa gợi cảm xúc, bộ phim lần này quyết định nâng độ khó lên gấp bốn lần. Thay vì chỉ hai nhân vật đổi chỗ cho nhau như trước, nay có đến bốn màn tráo đổi cùng lúc, và chính sự phức tạp này đã tạo nên một trải nghiệm vừa mới mẻ vừa…rối rắm.
Câu chuyện xoay quanh một đám cưới, nhưng thay vì Tess Coleman (Jamie Lee Curtis) chuẩn bị tái hôn như ở bản 2003, thì lần này người kết hôn là cô con gái Anna Coleman (Lindsay Lohan), nay đã ngoài 30 và có cô con gái tuổi teen Harper (Julia Butters). Ba thế hệ nhà Coleman đang sống yên ổn ở Los Angeles: Tess vẫn làm bác sĩ tâm lý kiêm podcaster, Anna trở thành quản lý nghệ sĩ thay vì theo đuổi ban nhạc Pink Slip, còn Harper là cô bé đam mê lướt sóng, nổi loạn và muốn tự do.
Mọi chuyện đảo lộn khi Anna gặp Eric Davies (Manny Jacinto) – chủ nhà hàng người Anh, cũng là một góa phụ, đi cùng cô con gái Lily (Sophia Hammons). Tình yêu giữa Anna và Eric chớm nở nhưng lại vấp phải sự phản đối dữ dội từ Harper và Lily. Harper lo lắng bị ép theo mẹ sang London, còn Lily thì ghét ý tưởng có mẹ kế. Đỉnh điểm, trong một buổi cầu cơ kỳ quái do một bà đồng (Vanessa Bayer) dẫn dắt, bốn nhân vật nữ chính bất ngờ hoán đổi thân xác: Lily nhập vào Tess, Tess sang thân Lily, Anna hóa thân thành Harper, còn Harper trở thành…mẹ mình.

Freaky Friday (2003) thành công bởi sự đối lập mẹ – con được khai thác vừa dí dỏm vừa chạm đến trái tim khán giả. Nhưng ở Ngày Thứ Sáu Siêu Kỳ Quái, trò chơi được “nâng cấp” thành bốn người tráo đổi cùng lúc. Ý tưởng này mở ra tiềm năng cho hàng loạt tình huống dở khóc dở cười: bà ngoại hóa thân thành thiếu nữ, cô con gái tuổi teen phải đóng vai mẹ, v.v. Tuy nhiên, khi triển khai, sự phức tạp lại khiến người xem nhiều lúc khó theo dõi ai đang là ai.
Đáng lẽ đây có thể là điểm bùng nổ của bộ phim, nếu biên kịch và đạo diễn khéo léo làm rõ giọng điệu, phong cách hành xử của từng nhân vật sau khi tráo đổi. Nhưng tiếc rằng phần lớn chỉ dừng ở mức minh họa, chưa đủ tinh tế để tạo nên cảm giác “người này thực sự sống trong thân thể người kia”.
• Jamie Lee Curtis: Ở tuổi 65, bà vẫn là một hiện tượng khi hóa thân thành thiếu nữ Lily. Curtis mang lại nhiều khoảnh khắc hài hước nhờ lối diễn tươi mới, nhưng bộ phim lại bỏ qua cơ hội vàng để bà thử nói giọng Anh – chi tiết có thể khiến nhân vật thêm sinh động.
• Lindsay Lohan: Đây có lẽ là lý do lớn nhất khiến khán giả tò mò về phim. Sau bao biến cố đời tư, Lohan quay lại trong một vai diễn vừa quen thuộc vừa mới mẻ. Cô không chỉ mang đến cảm giác hoài niệm về hình ảnh tuổi 18 năm nào, mà còn toát lên chiều sâu từng trải. Thậm chí, ánh mắt Lohan nhiều lúc bộc lộ nhiều hơn cả lời thoại – như thể chính những thăng trầm ngoài đời đã in dấu lên nhân vật Anna.
• Julia Butters: Tài năng trẻ này tiếp tục chứng minh khả năng vượt trội. Từ một cô bé từng khiến Leonardo DiCaprio “bật khóc” trong Once Upon a Time in Hollywood, nay Butters đã trưởng thành, mạnh mẽ và giàu cảm xúc hơn khi vào vai Harper.
• Sophia Hammons và Maitreyi Ramakrishnan mang lại những mảng màu phụ trợ, dù chưa được khai thác triệt để.
Ngày Thứ Sáu Siêu Kỳ Quái rõ ràng được thiết kế để “dễ xem, dễ cười, dễ nhớ”. Với sự tái xuất của Curtis và Lohan, phim mang đến cho thế hệ từng say mê bản 2003 một làn sóng hoài niệm. Những cảnh đời thường đảo lộn do hoán đổi thân xác, những xung đột gia đình bất đắc dĩ, hay nỗ lực giấu giếm bí mật đều đủ sức đem lại tiếng cười.

Quan trọng hơn, phim vẫn giữ được thông điệp cốt lõi: sự thấu hiểu và cảm thông giữa các thế hệ, cũng như bài học rằng chỉ khi đặt mình vào vị trí người khác, ta mới thực sự hiểu được họ.
Chính vì muốn làm “siêu kỳ quái”, phim lại sa đà vào sự rối rắm. Bốn nhân vật đổi thân xác cùng lúc nhưng kịch bản chưa khai thác hết mối quan hệ giữa họ. Harper – Lily, hay Anna – Eric, tất cả đều dừng ở mức khởi điểm mà chưa đi sâu.
Ngoài ra, thoại của các nhân vật chưa đủ sắc để làm khán giả cảm nhận rõ sự “lệch pha” sau khi hoán đổi. Một cô bé tuổi teen trong thân thể người lớn đáng ra phải vụng về, lóng ngóng; hay bà ngoại trong thân hình thiếu nữ cần có sự mâu thuẫn hài hước. Thế nhưng, những chi tiết này lại bị làm khá hời hợt, khiến điểm độc đáo của phim giảm đi nhiều.
Điều đáng nhớ nhất không phải trò tráo đổi phức tạp, mà chính là Lindsay Lohan. Cô mang đến một “hào quang” rất đặc biệt: vừa rạng rỡ, vừa mệt mỏi, vừa kiên cường – như chính chặng đời của mình. Dù kịch bản không cho nhân vật Anna nhiều đất để tỏa sáng, nhưng chỉ cần một ánh nhìn, một nụ cười, Lohan cũng đủ khiến khán giả cảm nhận được tầng nghĩa sâu hơn.
Đây là điều không ai khác có thể mang lại ngoài Lindsay Lohan. Và có lẽ, đó mới là giá trị lâu dài của Ngày Thứ Sáu Siêu Kỳ Quái.
Kết luận: Một bộ phim “ăn chắc mặc bền”
Ngày Thứ Sáu Siêu Kỳ Quái chưa thể chạm tới tầm một tác phẩm điện ảnh xuất sắc, nhưng vẫn là lựa chọn giải trí gia đình hợp lý. Nó hài hước, nhẹ nhàng, gợi nhắc tuổi thơ và truyền tải thông điệp tích cực. Tuy nhiên, với dàn diễn viên tài năng như Curtis, Lohan và Butters, khán giả hẳn kỳ vọng một kịch bản táo bạo, sâu sắc hơn thay vì một trò chơi “đảo thân xác” có phần rối rắm và nửa vời.
Dẫu vậy, chỉ riêng việc được thấy Lindsay Lohan trở lại màn ảnh trong một vai diễn gắn với tuổi trẻ của nhiều người cũng đã đủ khiến Ngày Thứ Sáu Siêu Kỳ Quái trở thành một điểm nhấn thú vị trong mùa phim năm nay.
Bạn có thể quan tâm:



















































Các bạn thấy bài viết này như thế nào? Mình rất muốn biết ý kiến của các bạn.