Bộ phim đam mỹ trinh thám kinh dị Kính Vạn Hoa Chết Chóc (Trò Chơi Trí Mệnh) bất ngờ lên sóng iQIYI trọn bộ 78 tập nhưng bị gỡ sạch sau 1 giờ. Tin vui là nhiều người đã kịp lưu lại và chúng ta có thể xem được bộ phim này.

Thông tin phim Kính Vạn Hoa Chết Chóc (Trò Chơi Trí Mệnh)

phim Kính Vạn Hoa Chết Chóc (Trò Chơi Trí Mệnh)
Poster phim Kính Vạn Hoa Chết Chóc (Trò Chơi Trí Mệnh)
  • Tên phim: Trò Chơi Trí Mệnh (致命游戏)
  • Tên gốc: Kính Vạn Hoa Chết Chóc
  • Thể loại: Trinh thám, đam mỹ, Kinh dị , Hài hước , Giả tưởng
  • Diễn viên: Hoàng Tuấn Tiệp, Hạ Chi Quang
  • Số tập: 78 tập
  • Thời lượng: 20 phút/tập
  • Khởi chiếu: 2/2/2024
  • Nền tảng: iQIYI

Nội dung chính phim Kính Vạn Hoa Chết Chóc (Trò Chơi Trí Mệnh)

Lâm Thu Thạch là một game thủ chuyên nghiệp, nhưng cậu chưa từng coi game là sinh mệnh của mình. Lâm Thu Thạch còn từng là một nhà thiết kế game, mang theo ước mơ thay đổi thế giới game Trung Quốc, nhưng trước sức ép của tư bản và những cấp trên hám lợi, giấc mơ này của cậu đã tan thành mây khói.

Ở nước ngoài hiện đang rất thịnh hành một trò chơi, tên là “Linh Cảnh”. Đây vốn là một trò chơi do một người Trung Quốc thiết kế, mang theo rất nhiều những tư tưởng triết học nhân sinh, nhưng lại bị người nước ngoài nhồi nhét những nội dung máu me bạo lực vào, khiến cho người chơi bị ám thị tinh thần, dẫn tới họ có những hành động tiêu cực như tự sát, trâm·, tr4m cảm ở khắp mọi nơi.

Và giờ khi trò chơi này đã bắt đầu tiến vào Trung Quốc, Lâm Thu Thạch cũng không thoát khỏi vòng xoáy này. Muốn huỷ diệt được nó, thì phải hiểu được nó.

Lâm Thu Thạch vô tình bị dính vào trò chơi này, ở trong trò chơi có 12 cánh cửa. Ở trong cửa, Lâm Thu Thạch quen được người bạn thân mới – Nguyễn Nam Chúc, cùng người ấy trải nghiệm hết những điều kì thú của nhân sinh. Đến cuối cùng Lâm Thu Thạch mới biết được, cậu cùng Nguyễn Nam Chúc tương phùng, ấy là vì để được nói một lời tạm biệt cuối cùng.

Trailer phim Kính Vạn Hoa Chết Chóc (Trò Chơi Trí Mệnh)

Kính Vạn Hoa Chết Chóc bị gỡ sau 1h nhảy dù

Tối ngày 2/2, dự án phim “đắp chiếu” đã lâu Kính Vạn Hoa Chết Chóc (hay có tựa thay đổi là Trò Chơi Trí Mệnh) đã bất ngờ lên sóng trọn bộ trên nền tảng iQIYI. Dự án “chiếu nhảy dù” khiến khán giả vô cùng bất ngờ khi trước đó, việc hạn chế phim đam mỹ từng khiến không ít cái tên cùng thể loại lao đao.

Thế nhưng chỉ trong chưa đầy 1 giờ đầu tiên công khai lên sóng, Kính Vạn Hoa Chết Chóc lại bị gỡ sạch, khiến cư dân mạng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hiện tại, nhiều khán giả chỉ mới xem được 2 tập và chỉ có thể chia sẻ nhau vài trích đoạn nhỏ thú vị trên Weibo. Từ khóa “Trò Chơi Trí Mệnh bị gõ bỏ” cũng đứng hạng 1 hot search với hơn 50 triệu lượt xem.

Kính Vạn Hoa Chết Chóc bị gỡ sau 1h nhảy dù
Kính Vạn Hoa Chết Chóc bị gỡ sau 1h nhảy dù công chiếu (Ảnh: Internet)

Nhiều blogger cho rằng bộ phim bị gỡ gần như lập tức thế này bởi vì nhiều tình tiết không phù hợp, đi ngược với tôn chỉ “hạn chế đam mỹ” của Quảng điện Trung Quốc. Là một trong những tiểu thuyết được đánh giá cao nhất năm 2014, Kính Vạn Hoa Chết Chóc khi “cải biên” thành phim đã thay đổi đáng kể, thậm chí cả tên nhân vật. Tuy vậy, màn kết hợp của cặp mỹ nam Hạ Chi Quang – Hoàng Tuấn Tiệp vẫn khiến khán giả thích thú. Thế nhưng vì nhiều chi tiết “ám muội” giữa cả hai, đỉnh điểm là câu thoại “Tôi muốn đến gần cậu hơn chút, vì trên người cậu mang theo ánh sáng” mà Hạ Chi Quang nói với Hoàng Tuấn Tiệp khiến cho phim bị gỡ.

Mặc dù vậy, không ít cư dân mạng bảo rằng họ đã kịp tải hết toàn bộ phim xuống bộ nhớ và sẵn lòng chia sẻ với những ai đang cần. Song, có nhiều fan cảm thấy không tiếc khi phim bị gỡ vì phá nát nguyên tác.

Kính Vạn Hoa Chết Chóc: Xóa cũng không tiếc

Kính Vạn Hoa Chết Chóc đang vấp phải sự chê bai và chỉ trích của fans nguyên tác và cả các khán giả nỡ nạp VIP iQIYI mà chưa kịp xem vài phút đã bị gỡ phim.

Đầu tiên, mặc dù nguyên tác Kính Vạn Hoa Chết Chóc là truyện đam mỹ nhưng tuyến tình cảm rất ít, phải đến gần cuối truyện thì hai nam chính mới thể hiện tình cảm, nội dung vô hạn lưu và cốt truyện kinh dị chiếm phần lớn. Còn lên phim lại đẩy tuyến tình cảm lên trước, tập trung nhiều và…hơi lố khiến khán giả bị “cấn”.

Kính Vạn Hoa Chết Chóc bị chê (Ảnh: Internet)
Kính Vạn Hoa Chết Chóc bị chê (Ảnh: Internet)

Kính Vạn Hoa Chết Chóc bản phim có lẽ do không đề là đam mỹ nên nội dung và diễn xuất như thể chỉ sợ không ai biết đây là phim nam – nam hay sao nên phải càng lộ càng tốt. Nó ám muội một cách không cần thiết và không liên quan gì đến nội dung. Diễn viên đóng vai Nam Chúc lần nào cũng nhìn Thu Trạch cũng là ánh mắt đầy “tà ý” chứ không phải tình ý, giống như có ý đồ đen tối, kèm theo mấy câu thoại sến mập mờ bóng gió nghe nổi hết da gà.

Diễn xuất của 2 diễn viên trẻ Hoàng Tuấn Tiệp, Hạ Chi Quang thì không thể mong chờ nhiều, nhưng cũng khiến khán giả không biết phải nhận xét thế nào, vừa đơ vừa dầu mỡ (như Dương Dương trong Khói Lửa Nhân Gian, tiếc là không đẹp trai bằng).

Đánh giá của khán giả:

  • Tôi là fan của nguyên tác Kính vạn hoa chết chóc, phải nói rằng tác phẩm gốc nổi tiếng là có lý do, hai nam chính trong phim truyền hình đều không có sức hút và không có kỹ năng diễn xuất. Tuy nhiên, cốt truyện vẫn hay mặc dù có sự chắp vá dựa trên tác phẩm gốc, nên tôi sẽ đi đọc lại truyện.

  • Người đóng Nguyễn Nam Chúc nên diễn vai khác sẽ tốt hơn, có vài lời thoại thực sự rất nhờn và xấu hổ
  • Tại sao bộ lọc của phim lại có màu xanh như vậy, mặt mọi người đều tái xanh như xác chết, nhìn sợ quá.
  • Xem được 2 tập, cốt truyện đã hoàn toàn thay đổi, không có quan hệ gì với nguyên tác. . .
  • Phim gỡ là đúng. Hồi đọc nguyên tác xem cửa đầu tiên sợ muốn chết, lên phim coi như không, còn chán nữa. Đã thế bộ này cũng hay ở chỗ Nam Chúc “trà xanh” như thế nào, lên phim mất luôn cảnh giả gái :)) Chính ra map đầu hai ổng có tình lắm đâu mà lên phim bị lố :))
  • Phim focus vào tuyến 2 nhân vật nam nhiều quá mà diễn thì kiểu tới đoạn các chú cứ đọc thoại đoạn đó, cố gắng diễn ngọt ngào nhưng k có chem nhìn như muốn hấp nhau ngay và luôn, mong chờ ở kịch bản có gì hay ho nhưng chẳng có gì …thôi đọc truyện cho nhanh vì cái hay bộ này nằm ở nội dung chứ cp mình đọc cũng k care mấy
  • Eo thoại đã sến rồi còn combo thêm ánh mắt dầu mỡ nữa đúng không muốn nhìn luôn. Em đọc truyện thấy tuyến tình cảm nó cũng tinh tế lắm, tìm mỏi mắt mới được tí hint mà lên phim nó sao mà…

Một số thông tin khác:

Xem thêm

Lịch chiếu Ngọc Nô Kiều: Phim cổ trang vô danh bất ngờ gây bão

Thông tin lịch chiếu Ngọc Nô Kiều - webdrama "vô danh" bất ngờ gây bão không kém Mặc Vũ Vân Gian của Ngô Cẩn Ngôn. Cùng tìm hiểu phim cổ trang này có gì mà hấp dẫn vậy nhé.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
4 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
User 15852b7e

Nó đang hot không kém phim đc chiếu công khai đó bạn! Diễn xuất 2 dv đc khen đặc biệt là HCQ, chứ ko dở như bạn viết đâu…

User 9c02ea1d

Xem thông tin đó ở đâu vy b? T mi xem hết bộ xong đoạn cuối cảm động lắm muốn tìm hiểu tin tức về phim bên TQ thế nào

User 7aa0b012

chỉ toàn viết về bình luận chê khi mới xem vài tập đầu trong khi thực tế phim đc khen đầy cả ra. Cải biên nhiều cũng chỉ để phim có thể qua đc Cục, 2 ổng nói và nhìn nhau như thế đều có lý do cả, cả cái phim cũng ko ôm nhau 1 cái mà bảo đẩy tuyến tình cảm lên trc, t cười vào mặt. “Vừa đơ vừa dầu mỡ” !!! thề luôn ranh giới giữa dầu mỡ với sâu sắc nó gần lém, gặp phải mấy bài viết ko xem phim chọn lọc như thế này là bị nói “dầu mỡ” với “đơ” ngay. Má ơi đẳng cấp là ở chỗ người ta diễn không cần sử dụng quá nhiều cơ mặt mà dùng đài từ và cảm xúc trong ánh mắt có thể diễn ra được nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau sao cho màu sắc cũng như vibe của tính cách nhân vật trong truyện vẫn được ướm lên vừa vặn chứ ko mất đi cái khí chất đó. Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp đóng thật sự quá tốt, thể hiện ra được tính cách nhân vật còn có thể thêm 1 số đặc trưng từ tính cách của bản thân khiến cho những kiểu nhân vật này không bị chung chung và đại chúng như trong nhiều tiểu thuyết và phim Trung, đồng thời còn có thể lợi dụng nét khác biệt nhỏ nhoi đó để tính cách 2 người xung đột nhưng tương tác lại hòa hợp, đẩy qua đẩy lại, người tung người hứng, người nhây người chịu đựng. Chemistry phải nói là bùng nổ 1 cách kín đáo, tức là không lộ rõ không sến súa, ngược lại dùng ánh mắt giao tiếp là chính thì khiến tình cảm giữa 2 người có độ ám muội nhẹ nhàng, độ quan tâm đối phương 1 cách thầm lặng thì cao vút, độ quan trọng giá trị của người kia trong lòng mỗi người thật sự quá sâu đậm, quá nặng tình nặng nghĩa và mang tính hứa hẹn, có thể nói là chân thành biểu lộ một cách ngay thẳng. Phim hay nhức óc, coi phim mà tưởng bị đa nhân cách do tôi phản ứng với phim bằng nhiều cảm xúc khác nhau, nhưng chung quy vẫn là khóc nhiều nhất, khóc quá trời quá đất, kể từ lúc coi Kimetsu no Yaiba chưa bao h khóc nhiều như vậy dù số nhân vật quan trọng của phim này ngủm ko nhiều bằng. Hic bên Trung hạn chế đam mỹ mà có được phim coi như này cũng may lắm rùi, phải biết trân trọng kể cả khi phim bị cải biên nhiều, chứ so với mấy bộ đam bị cải biên thành ngôn tình tôi thấy bộ này còn đỡ với may chán, như ánh dương giữa trời đen âm u vậy. Theo cảm nhận của tôi thì phim rất hay, mn đừng quá tin và lụy vào mấy bài báo tin đồn kiểu này, thực sự quá cẩu thả, tôi khuyên muốn biết phim hay hay ko thì mỗi người nên tự đi tìm phim để xem và tự đánh giá. Tôi chỉ thấy tiếc vì phim bị gỡ bỏ ngay nên công sức của đoàn làm phim và diễn viên bị uổng phí trong khi chất lượng và độ đầu tư của nó thật sự trên cả mong đợi. Bộ phim tuyệt vời này thật sự không đáng bị như vậy, thật muốn tìm cơ hội đòi lại công bằng cho ekip của phim và tác giả… Trung Quốc các người ko xứng với tân tác phẩmđể đời này, chả hiểu 1 nơi là cái nôi cũng như cội nguồn của đam mỹ lại đi bài trừ đam mỹ