“Giang Sơn Vi Sính” (tên khác: Ngự Đình Dao) là một dự án phim cổ trang Trung Quốc, thuộc thể loại chính kịch – quyền mưu. Trước khi khai máy, dự án phim đã xảy ra rất nhiều cuộc khẩu chiến liên quan đến phiên vị giữa hai diễn viên chính. Tưởng chừng cả hai sẽ đường ai nấy đi và không hợp tác được nhưng mới đây, đoàn làm phim đã chính thức khai máy!
Thông tin phim Giang Sơn Vi Sính (Ngự Đình Dao)

- Thể loại: cổ trang, quyền mưu
- Nguyên tác: tiểu thuyết Giang Sơn Vi Sính – tác giả Hành Yên Yên
- Sản xuất: đài Hồ Nam, Giải Trí Thượng Tượng, Khai Trường Ảnh Nghiệp, Công ty Giải trí Tương Tác Nại Tư Bắc Kinh
- Đạo diễn: Trương Nhạn Kiệt
- Giám đốc nghệ thuật và giám chế: Lữ Hạo Cát Cát
- Chỉ đạo biên tập: Đinh Vân Phi
- Tạo hình: Cao Phỉ
- Diễn viên chính: Ngô Cẩn Ngôn, Trần Triết Viễn
- Diễn viên khác: Lương Vĩnh Kỳ, Quách Phẩm Siêu, Triệu Chiêu Nghi, Thịnh Nhất Luân, Trương Nam, Ngô Đại Dung, Tống Kỳ, Huỳnh Tổ Hâm
- Nền tảng chiếu: đài Hồ Nam, Mango TV
Nội dung phim Giang Sơn Vi Sính (Ngự Đình Dao)
Mạnh Đình Huy – người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử vương triều Đại Bình phá bỏ mọi định kiến để thi đỗ “tam nguyên” và bước chân vào Hàn Lâm viện, một nơi vốn dĩ chỉ dành cho nam giới tài đức. Từ một nữ quan trẻ tuổi từng bị chiến loạn cuốn đi, nàng trở lại triều đình sau mười năm, không còn là cô gái yếu đuối ngày nào, mà đã trở thành một trong những nhân vật có tiếng nói lớn nhất trong triều – Tham tri chính sự, ngang hàng các trọng thần lão luyện.

Quá khứ từng bị bắt giữ giữa loạn lạc, sinh mệnh như ngàn cân treo sợi tóc, chính Anh Quả lúc ấy còn chưa đăng cơ đã liều mình cứu nàng. Ân tình khắc cốt ghi tâm, nàng dành cả đời để báo đáp. Thế nhưng, cách mà Mạnh Đình Huy chọn không phải là phụng sự một cách an phận, mà là dùng trí tuệ, lòng trung thành sắt đá và cả những thủ đoạn sắc lạnh khiến nàng mang danh “gian thần”. Nàng thăng tiến từ vị trí thấp nhất, từng bước đối đầu thế lực cũ, chấp nhận bị hiểu lầm, bị nguyền rủa, chỉ để giữ cho giang sơn của Anh Quả không lung lay.
Dưới vẻ ngoài điềm tĩnh, kiên cường là một trái tim chưa từng thôi hướng về người từng cứu mình năm xưa. Nàng nguyện trở thành viên đá lót đường, chịu mọi cay đắng chỉ để đổi lấy một triều đại vững mạnh và một vị minh quân không phụ lòng dân.

Anh Quả – một đế vương sinh ra giữa thời đại biến loạn, là người lạnh lùng nhưng nhìn xa trông rộng, chưa từng để tình cảm làm lung lay quyết định chính trị. Nhưng khi đối diện với Mạnh Đình Huy – nữ quan sắc sảo, can trường và trung nghĩa , chàng dần buông lỏng bức tường băng giá quanh mình. Chàng không giỏi nói lời yêu, nhưng từng hành động, từng cái nhìn của chàng đều mang đầy sự che chở và âm thầm yêu thương.
Chàng dùng cả giang sơn làm sính lễ, đặt nàng dưới sự bảo vệ tuyệt đối của đế vị, không để ai có thể chạm tới dù chỉ là một sợi tóc.
Phim Giang Sơn Vi Sính (Ngự Đình Giao) của Ngô Cẩn Ngôn và Trần Triết Viễn sau “drama” tranh chấp đã chính thức khai máy
Được biết, dự án phim “Giang Sơn Vi Sính” đã được đồn đại từ lâu là dự án đầu tiên của Ngô Cẩn Ngôn trở lại sau khi nghỉ ngơi sinh con. Tuy nhiên, dù đã sẵn sàng về mặt nhân sự, dự án vẫn chưa thể khởi quay – nguyên nhân bắt nguồn từ những tranh cãi quanh phiên vị (thứ tự tên diễn viên) giữa hai vai chính.

“Giang Sơn Vi Sính” được quyết định sẽ do Ngô Cẩn Ngôn và Trần Triết Viễn lĩnh hàm chủ diễn. Xét về thực tích và độ nổi tiếng, Ngô Cẩn Ngôn xứng đáng đảm nhận phiên vị 1 trong phim. Tuy nhiên, phía nam chính Trần Triết Viễn, người được nhà đầu tư lựa chọn, lại không đồng thuận. Anh muốn tên mình được đặt trước, bất chấp vị thế của bạn diễn. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Trần Triết Viễn vướng vào tranh cãi về phiên vị. Trước đó, vào tháng 12/2024, khi cùng Trương Tịnh Nghi – học trò của Châu Tấn đóng cặp trong bộ phim cổ trang Mộng Hoa Đình, đoàn phim cũng bị kéo vào một cuộc giằng co dai dẳng chỉ để thống nhất ai sẽ đứng tên trước. Dù phim đã bấm máy được một tuần, cuộc tranh luận vẫn chưa ngã ngũ, khiến tiến độ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngoài ra, năm 2023 Trần Triết Viễn đã từng áp được phiên Cúc Tịnh Y trong “Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4”.
Cuộc chiến phiên vị giữa Trần Triết Viễn và Ngô Cẩn Ngôn từng khiến dư luận “dậy sóng” và suýt nữa khiến dự án Ngự Đình Dao đổ vỡ ngay từ trong trứng nước. Mâu thuẫn căng thẳng đến mức từng xuất hiện thông tin cho rằng phía nhà đầu tư được cho là có liên hệ chặt chẽ với Trần Triết Viễn đã rút vốn, khiến bộ phim rơi vào tình thế “không thể khởi quay” do không đạt được thỏa thuận về phiên vị số 1.
Tưởng như định mệnh đã định hai ngôi sao sẽ không có duyên hợp tác, nhưng bất ngờ, vào ngày 16/8/2025, đoàn làm phim đã chính thức khai máy, đánh dấu bước ngoặt mới cho dự án từng đầy trắc trở này. Tuy nhiên, câu chuyện phiên vị vẫn chưa chấm dứt, thậm chí kéo dài đến tận thời điểm công bố poster chính thức.

Nhiều cư dân mạng nhanh chóng nhận ra một chi tiết bất thường: ngay sau tên của Ngô Cẩn Ngôn và Trần Triết Viễn trên poster khai máy, xuất hiện dòng chữ viết tay đầy tế nhị: “không phân biệt thứ tự trước sau”. Dòng chú thích này không chỉ là cách đoàn phim xoa dịu dư luận sau loạt ồn ào, mà còn là một động thái ngoại giao khéo léo nhằm tránh làn sóng chỉ trích từ cả hai phe người hâm mộ, đồng thời bảo vệ tiến độ và hình ảnh của dự án.
Dù đã chính thức khai máy, Ngự Đình Dao vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của cuộc chiến phiên vị đầy ồn ào. Dự án vẫn được kỳ vọng là “bom tấn cổ trang” không chỉ vì nội dung và dàn diễn viên, mà còn bởi đội ngũ chất lượng. Liệu sau tất cả, phim sẽ đủ sức vượt qua lùm xùm để chinh phục khán giả bằng chất lượng thật sự? Hay đây sẽ là một tác phẩm bị cái tên diễn viên đè nặng hơn cả kịch bản? Câu trả lời chỉ có thể được hé lộ khi màn ảnh chính thức lên sóng.
Một số nội dung khác tại BlogAnChoi:
Review phim Giờ Thả Máu: Cuộc đối đầu sinh tử giữa con người và quái vật đại dương
Jang Nara, Kim Hee Sun và dàn mỹ nhân Hàn gây sốt vì lột xác ngoạn mục trong phim Hoa Ngữ




















































Các bạn có thể góp ý và đóng góp cho bài viết của mình trở nên tốt hơn, hãy để lại ý kiến của bạn ở phần bình luận nhé.