Nhân viên tại trường Trung học Nghệ thuật nổi tiếng đã tấn công tình dục ít nhất 5 nữ sinh. Đó là ngôi trường được coi là cái nôi của rất nhiều thần tượng hàng đầu K-Pop. Hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu thông tin về vụ việc này.
Theo tin tức độc quyền từ báo Sports Kyunghyang, có nhiều học sinh đã buộc tội một thầy giáo (tạm gọi là A) làm việc tại trường Trung học Nghệ thuật Seoul (SOPA) vì hành vi quấy rối tình dục. Người này đã tự sát sau khi tội ác của ông ta bị phanh phui. Được biết A đã quấy rối ít nhất năm nữ sinh trong mười năm qua.

SOPA nổi tiếng là một trong những trường nghệ thuật nổi tiếng không chỉ tại Hàn Quốc mà còn trong phạm vi toàn châu Á đến nỗi được mệnh danh là “học viện thần tượng”. Nhiều học sinh từng theo học tại đây đã debut trong các idol group dẫn đầu làn sóng Hallyu như BTS, TWICE, I.O.I, ITZY,… Nhưng chính vì danh tiếng của trường nên một số nhân viên tại đây đã lợi dụng địa vị và quyền lực để lạm dụng các học sinh – những thanh thiếu niên có ước mơ được trở thành thần tượng K-Pop.

Học sinh B – một nữ diễn viên nhạc kịch – đã bị A quấy rối tình dục tại nhà khi mới 18 tuổi. B nói rằng các hành vi của A bao gồm đụng chạm thân thể, chuốc rượu và hôn cô ấy.
B cho biết A đã từng cố chuốc say cô bằng rượu, ôm hôn và có các hành động sờ soạng một cách dung tục lên cơ thể cô. B đã khóc cả đêm trong sợ hãi và kinh ngạc vì điều đáng sợ này. Kinh khủng hơn là không chỉ B mà mẹ cô cũng luôn tin tưởng A vì đã gặp ông ta rất nhiều lần.

Sau sự việc, A không hề xin lỗi về những hành động của mình trong khi học sinh B đã mắc chứng rối loạn hoảng sợ vì quá sốc và sợ hãi.
B tiết lộ thêm giáo viên A là người có thể can thiệp vào các dự án nghệ thuật mà học sinh tham gia nên nếu cô còn muốn tốt nghiệp và học đại học thì phải ngậm miệng lại, coi như không có việc gì xảy ra. Cô cảm thấy bất lực vì không thể làm gì được người có quyền thế như A.
Nữ sinh C cũng là một nạn nhân từng bị A lạm dụng tình dục. Vào năm 2019, C bị gọi đến Nhật Bản cho một buổi biểu diễn nhưng khi đến nơi thì chẳng có ai ở đó ngoài C và A cả. Cô còn nhận được nhiều tin nhắn đáng sợ của A, nói rằng nếu ông ta bằng tuổi C thì sẽ cưới cô. Sau khi tốt nghiệp mọi chuyện còn trầm trọng thêm khi A liên tục hỏi C những câu hỏi liên quan đến việc làm vợ hay kết hôn. Cựu học sinh C cho biết vẫn còn nhiều nạn nhân trong số các học sinh đã tốt nghiệp và còn đang theo học tại trường.
Sports Kyunghyang đã gặp gỡ các nạn nhân, họ cho biết phần lớn nam sinh nam nghĩ A là một giáo viên giỏi, có thể đưa học sinh vào các trường đại học tốt nên rất có thiện cảm với ông ta.
Nhưng các nữ sinh lại cảm thấy ngược lại khi nhiều người bị A ôm, hôn lên má, nói “anh yêu em” khi ở riêng, nhận xét khiếm nhã về cơ thể của họ, đặc biệt là ngực, chân và eo như “eo của em không thon nhưng không sao vì em có phần hông rộng”.

Các học sinh đã yêu cầu Sports Kyunghyang không công bố thông tin cá nhân mình vì sợ bị trả thù. Hơn nữa học sinh tại trường trung học nghệ thuật thường xây dựng sự nghiệp nhờ danh tiếng và vẻ ngoài nên việc dính dáng đến những sự việc tiêu cực có thể làm mất cơ hội trong tương lai của họ.
Sự việc của A bị phanh phui sau khi một học sinh bị ông ta tấn công tình dục tố cáo với nhà trường. Khi cuộc điều tra tiến triển và thu hẹp phạm vi thủ phạm, A đã tự sát còn nhà trường thông báo cho các học sinh rằng A chết vì lên cơn đau tim, vụ án nhanh chóng khép lại nhưng nạn nhân tố cáo A vẫn không thể đến trường.
Sports Kyunghyang đã tìm cách liên lạc với gia đình A rất nhiều lần nhưng không nhận được bất cứ câu trả lời nào.
Bạn có thể đọc thêm:
Mình muốn lắng nghe suy nghĩ của các bạn về bài viết này, hãy để lại bình luận để mình biết thêm.