Chắc hẳn các bạn đã quen thuộc với cô gái nhỏ Na Eun của bố Park Joo Ho trong chương trình thực tế  “The Return of Superman” rồi đúng không nào? Em ấy với ngoại hình xinh xắn và đặc biệt gây ấn tượng với khán giả bằng khả năng nói được 4 ngôn ngữ. Ngoài ra, Na Eun đã tạo nên những kỉ niệm khó quên với bố mình trong chương trình.

Ba bố con nhà Joo Ho bắt đầu chương trình bằng một buổi sáng bình yên và hạnh phúc như mọi ngày. Khi Gun Hoo đang yên say giấc ngủ thì Na Eun đã dậy sớm để gọi điên hỏi thăm ông bà nội và mẹ của mình.

NaEun
Ba bố con có một buổi sáng bình yên và ấm áp (Ảnh: Internet)
Na Eun
Gun Hoo cực kỳ rất thích chơi với chị (Ảnh: Internet)

Cô bé hỏi thăm ông bà bằng tiếng Hàn Quốc, nhưng lại nói chuyện với mẹ mình bằng tiếng Đức. Bố Park đã ở bên cạnh và lắng nghe hết cuộc nói chuyện cuộc nói chuyện của vợ mình và bé.

Na Eun
Na Eun gọi điện cho mẹ mình (Ảnh: Internet)
Na Eun
Một góc dễ thương của Gun Hoo (Ảnh: Internet)

Sau cuộc trò chuyện, Park Joo Ho đã rất tò mò khi không thể hiểu được hai mẹ con nói những chuyện gì trong điện thoại. Na Eun gợi ý rằng: “Bố, có muốn con dạy bố tiếng Đức không?”, và bé bắt đầu dạy bố mình những từ đơn giản như con vật, vật dụng bằng việc sử dụng thẻ từ vựng.

Na Eun
Na Eun bắt đều dạy tiếng đức cho bố Park (Ảnh: Internet)

Khi Na Eun hỏi bố Park về những con vật mà cô bé vừa dạy thì anh không thể nhớ chúng. Em ấy đã nghiêm khắc nhắc nhở bố Park rằng “Bố cần phải biết về chúng!“. Với sự nhanh nhẹn và thông minh của mình, bé đúng là rất có tố chất để trở thành một giáo viên trong tương lai phải không nào?

Na Eun
Na Eun nghiêm khắc nhắc nhỏ bố (Ảnh: Internet)

Phần sau chương trình, Na Eun trở thành một cầu thủ nhí đá mở đầu cho trận bóng giao hữu của bố Park. Em ấy đã có một buổi để tập luyện cho cú đá đầu tiên và đó cũng là nhiệm vụ em ấy sẽ phải làm trong trận đấu.

Vào ngày trận bóng diễn ra, Na Eun rất sợ hãi khi đứng giữa một sân bóng mà có nhiều người cổ vũ như vậy. Thật ra bé chỉ mới 4 tuổi thôi và còn là con cưng của bố Park, nên bé sợ hãi khi đứng trước nhiều người là điều hiển nhiên. Bé đã khóc, và bố Park bắt đầu lo lắng rất nhiều.

Na Eun
Na Eun sợ hãi khi đứng giữa sân bóng có hàng ngàn cổ động viên (Ảnh: Internet)

Nhưng rồi sự nhút nhát đó cũng trôi qua, bé lấy lại bình tĩnh can đảm bước đến giữa sân bóng để thực hiện nhiệm vụ của mình cùng với linh vật hổ. Na Eun đã hoàn thành xuất sắc cú đá và nhận được tràng pháo tay từ khán giả. Sau đó, bé cùng với ông bà nội và Gun Hoo tiến đến khán đài để cổ vũ cho bố mình.

Na Eun
Na Eun xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ (Ảnh: Internet)

Giữa trận đấu, bố Park đã bị chấn thương nhẹ, mọi người trên khán đài ai cũng tỏ ra lo lắng đặc biệt là Na Eun. Mặc dù em ấy còn nhỏ nhưng rất yêu thương bố của mình. Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa, Na Eun liền xuống sân bóng để chạy vào vòng tay bố. Em ấy còn không quên hỏi thăm rằng: “Bố ổn chứ?

Khi Na Eun phát hiện ra bố của Si An, bé hét lên “Bác!” Và chạy về phía anh ấy. Anh ấy khen ngợi Na Eun rất giỏi khi tự tin thực hiện tốt nhiệm vụ. Ở nhà của bố Lee, Si An và các chị của mình cũng đang xem bố mình và nhảy lên vui mừng khi bóng vào khung thành.

Na Eun
Na Eun bất ngờ gặp bác Lee Dong Gook (bố Si An) sau khi kết thúc trận đấu (Ảnh: Internet)

Na Eun là một cô bé dễ thương và hiếu thảo đúng không các bạn? Chắc hẳn đây sẽ là những kỷ niệm ấn tượng và khó quên cùng với bố của mình qua chương trình. Chúng ta hãy theo dõi và ủng hộ bé bằng cách xem tiếp chương trình nhé!

Xem thêm các bài viết khác:

Đừng quên tiếp tục theo dõi BlogAnChoi để cập nhật những tin tức mới nhất về sao Hàn nhé!

Xem thêm

Hành trình sự nghiệp của Lee Kwang Soo và sự "lột xác" trở thành "Hoàng tử Châu Á"

Có thể nói rằng Running Man là một bước đệm giúp Lee Kwang Soo thành công như hiện tại, từ một anh chàng người mẫu trở thành một “cây hài” nổi tiếng khắp Châu Á
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận