Trong phần 1 của bài viết, chúng ta đã thấy mỹ nam Bành Vu Yến lột xác với nhiều bộ phim khác nhau. Nhưng vẫn chưa đủ, hãy tiếp tục cùng BlogAnChoi theo dõi xem anh chàng này đã lột xác ngoạn mục thế nào qua bài viết này nhé!

Các bạn có thể xem lại phần 1 của bài viết qua bài: Mỹ nam cơ bắp Bành Vu Yến và hành trình lột xác ngoạn mục (Phần 1)

Kích chiến (Unbeatable)

Trình Huy (Trương Gia Huy) và Tư Tề (Bành Vu Yến) là hai gã “lạc lối” cùng chung cảnh ngộ. Một kẻ trốn nợ, một người vì gia đình phá sản mà phải tha hương. Họ gặp nhau tình cờ tại một CLB Quyền Anh, rồi trở thành thầy trò. Bành Vu Yến đã giành được vai diễn này nhờ vào thân hình lực lưỡng 6 múi của mình, nhưng qua bộ phim anh đã chứng tỏ được rằng mình không chỉ có một body quyến rũ hợp vai mà khả năng diễn xuất cũng chuyên nghiệp và xuất sắc không hề thua kém ảnh để Trương Gia Huy.

Anh dành được vai diễn trong kích chiến nhờ boy cực chuẩn (Ảnh: internet)
Anh dành được vai diễn trong “Kích chiến” nhờ body cực chuẩn (Ảnh: internet)

Hoàng Phi Hồng – Anh hùng hữu mộng (Rise of the Legend)

Khi có thông tin vai diễn nặng ký mà Lý Liên Kiệt từng thể hiện xuất thần sẽ giao cho một nam tài tử trẻ tuổi như Bành Vu Yến, nhiều người đã không khỏi e dè. Tuy nhiên, hiệu ứng mà bộ phim mang lại là hoàn toàn trái ngược với những lo ngại trước khi phim ra rạp.

Cụ thể, đạo diễn Chu Hiểu Dương đã thật sự thông minh và khéo léo khi thoát khỏi hình ảnh quen thuộc của Hoàng Phi Hồng trong bộ đồ trắng quen thuộc. Ở đây, Hoàng Phi Hồng của đạo diễn Chu là một người trẻ tuổi, và có ước mơ, hoài bão vừa quyết liệt vừa bay bổng “cướp của người nghèo chia cho người giàu”, phát dương quan đại võ học tinh hoa Trung Quốc. Bành Vu Yến với những pha đấu võ đẹp mắt, quyền cước dứt khoát, cơ bắp vạm vỡ mà anh đã cố công tập luyện suốt một năm khi lên màn ảnh rộng đã thật sự chinh phục trái tim khán giả.

Bành Vu Yến đã thể hịnh xuất thần một Hoàng Phi Hồng trẻ tuổi, nhiệt huyết (Ảnh: internet)
Bành Vu Yến đã thể hiện xuất thần một Hoàng Phi Hồng trẻ tuổi, nhiệt huyết (Ảnh: internet)

Phá phong (To the fore)

Vẫn là một tác phẩm điện ảnh hợp tác cùng đạo diễn Lâm Siêu Hiền xoay quanh đề tài đua xe đạp, “Phá phong” (Xé gió) là câu chuyện về ước mơ, tuổi trẻ, tình yêu, tranh chấp, mâu thuẫn, cạm bẫy… Bên cạnh Đậu Kiêu và tài tử điển trai người Hàn Quốc Choi Si Won, Bành Vu Yến đã làm sống lại một thời nồng nhiệt của tuổi trẻ, có ước mơ, có hoài bão, có đấu tranh, có ích kỷ, và cũng có cả những phút giây lầm đường lạc lối. Hương vị tuổi trẻ mà Bành Vu Yến cùng những người bạn diễn khác mang đến chính là linh hồn tạo nên sức sống của “Phá phong”.

"Phá phong" là câu chuyện về ước mơ và cạm bẫy của tuổi trẻ (Ảnh: internet)
“Phá phong” là câu chuyện về ước mơ và cạm bẫy của tuổi trẻ (Ảnh: internet)

Năm tháng vội vã (Fleet of time)

"Mãi mãi không phải là trước kia, cũng không phải sau này. Khoảng thời gian chúng tôi bên nhau mới chính là mãi mãi" - Trích Năm tháng vội vã (Ảnh: internet)
“Mãi mãi không phải là trước kia, cũng không phải sau này. Khoảng thời gian chúng tôi bên nhau mới chính là mãi mãi” – (Trích “Năm tháng vội vã”) (Ảnh: internet)

“Năm tháng vội vã” bản điện ảnh là một trong những bộ phim đáng xem nhất về tuổi thanh xuân. Vẫn là đề tài về những mối tình đầu, về tình bạn thời trung học, nhưng thông điệp mà “Năm tháng vội vã” mang đến cho người xem là sự thức tỉnh, thức tỉnh tuổi trẻ trân trọng tình bạn, tình yêu mà mình đang có.

Những hối hận, day dứt, dằn vặt về tình yêu – tình bạn của những nhân vật Trần Tầm, Phương Hồi, Triệu Diệp, Kiều Nhiên, Gia Mạc trong phim cũng là câu chuyện thời tuổi trẻ của mỗi người chúng ta – ít hoặc nhiều mỗi người đều không biết mình đã bỏ lỡ tình yêu của cả đời mình. Tình yêu đầu tiên đẹp đẽ, thơ mộng và mãi mãi nằm trong tim họ, nó luôn chực chờ để bùng phát nếu có ai đó vô tình khơi màu lại vết sẹo năm xưa. Và tình yêu của Trần Tầm (Bành Vu Yến) – và Phương Hồi (Nghê Ni) sau 15 năm được nhắc lại, vẫn tươi đẹp, nồng nhiệt như ngày nào, nhưng đã không còn những nông nổi, giờ nhìn lại họ đều chín chắn hơn xưa nhưng mọi thứ chỉ còn là tiếc hận, giày vò. Đạo diễn đã thật sự “nhân văn” khi chọn cho đứa con tinh thần của mình một kết thúc mở, gợi cho người ta niềm tin và hy vọng về cái kết tốt đẹp sẽ đến cho 2 nhân vật chính.

Trần Tầm của Bành Vu Yến vừa đáng ghét vừa đáng thương, vai diễn này của Bành Vu Yến được đánh giá là “chín mùi về diễn xuất”, ánh mắt, thần thái của Trần Tầm từ khi còn là học sinh trung học, cho đến khi trở thành sinh viên và lúc đã là một người đàn ông trải đời thật sự như chính Bành Vu Yến đã trải qua ngần ấy sự việc chứ không phải Trần Tầm nữa.

Tạo hình điển trai của Bành Vu Yến trong năm tháng vội vã (Ảnh: internet)
Tạo hình điển trai của Bành Vu Yến trong năm tháng vội vã (Ảnh: internet)

Kỳ duyên trong gió – một khúc ca tươi đẹp nơi đại mạc

“Kỳ duyên trong gió” (Phong trung Kỳ Duyên) là một tác phẩm truyền hình hiếm hoi của Bành Vu Yến trong thời gian qua. Trong phim anh vào vai Vệ Vô Kỵ (nguyên tác là Hoắc Khứ Bệnh) – một tượng đài lịch sử có thật của Trung Quốc, một tướng quân tuổi trẻ tài cao thời nhà Hán. Chân dung Vệ Vô Kỵ mà Bành Vu Yến khắc họa là chân dung một mãnh tướng trẻ tuổi anh tuấn, hiên ngang, mạnh mẽ, phóng khoáng. Dù xuất thân thấp kém, nhưng không hề lấy đó làm tự ti mà trái lại luôn rèn luyện cho bản thân mình bản lĩnh đội trời đạp đất của một nam tử hán chân chính, ý chí kiên định và dũng cảm tiến về phía trước, dũng cảm đấu tranh, hy sinh vì tình yêu, dũng cảm vượt qua lề lối cổ hủ vì người con gái mình yêu là Tân Nguyệt (Lưu Thi Thi). Bên cạnh một Mạc Tuần (Hồ Ca) cốt cách thanh tao, Bành Vu Yến đã xuất sắc thể hiện được khí khái mạnh mẽ, quật cường của một vị mãnh tướng quanh năm chinh chiến sa trường.

Chân dung "phiệu kỵ đại tướng quân" khí khái bất phàm (Ảnh: internet)
Chân dung “Phiêu kỵ đại tướng quân” khí khái bất phàm (Ảnh: internet)

Với lợi thế trời cho về nhan sắc, diễn xuất, Bành Vu Yến cũng mạnh mẽ sánh đôi cùng đàn chị Thư Kỳ trong “Thặng giả vi vương” và Chương Tử Di trong “Run for love” – có lẽ những vai diễn này đã không còn làm khó được anh. Chính vì vậy mà chàng thư sinh của dòng phim thần tượng ngày nào đã mạnh mẽ thay đổi hình tượng của mình trong những vai diễn gần đây. Anh không ngại làm tên võ phu đầy sẹo Mã Phong trong “Huyết chiến”, sẵn sàng xông pha bùn đất, “bom đạn” trong “Điệp vụ tam giác vàng” của đạo diễn thân thiết Lâm Siêu Hiền. Đặc sắc và đáng kể nhất trong năm 2016 có lẽ là tác phẩm Trường Thành mà anh tham gia của đạo diễn lừng danh Trương Nghệ Mưu cùng với dàn sao đình đám Matt Damon, Lưu Đức Hoa, Thành Long, Willem Dafoe,…

Hy vọng anh sẽ còn thành công hơn nữ trong tương lai (Anhr: internet)
Hy vọng anh sẽ còn thành công hơn nữ trong tương lai (Ảnh: internet)

Có thể khẳng định, Bành Vu Yến sẽ là một Thiên vương mới của điện ảnh Trung Quốc trong tương lai. Dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng những cố gắng nỗ lực và thành công của anh qua từng bộ phim là điều mà cả khán giả lẫn giới chuyên môn đều nhìn thấy. Chặn đường diễn xuất của anh còn rất dài nhưng chắc chắn sẽ được khán giả ủng hộ nếu anh vẫn hoạt động nghiêm túc và nỗ lực như những gì mình đã làm trong suốt khoảng thời gian qua.

Xem thêm

Phận đời của những mỹ nhân cổ trang đình đám một thời trên màn ảnh Hoa ngữ

Với những khán giả thuộc thế hệ 8x, 9x thì Trần Hảo, Hoắc Tư Yến hay Thư Sướng đều từng là những mỹ nhân cổ trang nổi tiếng trên màn ảnh Hoa ngữ. Nhưng vật đổi sao dời, những mỹ nhân này dần qua thời đỉnh cao và rất ít người còn nhớ đến họ.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận