The Marvels là bộ phim thuộc nhà Marvel vừa được ra mắt dưới sự mong đợi của người hâm mộ trên toàn thế giới, đặc biệt là tại Hàn Quốc khi nam diễn viên Park Seo Joon có sự góp mặt trong đó. Tuy nhiên, trái với sự kỳ vọng trên, các khán giả Hàn Quốc bày tỏ sự thất vọng sau khi thưởng thức bộ phim.

Sự xuất hiện chớp nhoáng của Park Seo Joon trong The Marvels

The Marvels được công chiếu vào ngày 8 tháng 11 tại Hàn Quốc. Trước đó, Marvel đã nhá hàng và quảng bá rầm rộ tại thị trường này nhờ vào những tin tức xoay quanh việc Park Seo Joon – nam diễn viên được yêu thích tại Hàn Quốc – sẽ tham gia vào bộ phim. Tuy nhiên, đến khi xem phim, các khán giả mới ngỡ ngàng vì Park Seo Joon chỉ xuất hiện thoáng qua vỏn vẹn vài phút trong suốt 105 phút của bộ phim.

Thêm vào đó, vai diễn của nam diễn viên trong bộ phim bị trì hoãn gần một tiếng đồng hồ và chỉ xuất hiện trong một cảnh hồi tưởng của bộ phim. Trong phân cảnh đó, Park Seo Joon vào vai một chàng trai tên là Yon, hoàng tử của xứ Atlas, và có một tương tác độc đáo với nhân vật chính Captain Marvel thông qua việc hát hò và nhảy múa bởi vì hành tinh Atlas dùng âm nhạc và những điệu nhảy làm ngôn ngữ chính của họ.

Park Seo Joon chỉ xuất hiện vỏn vẹn vài phút trong The Marvels (Ảnh: Internet)
Park Seo Joon chỉ xuất hiện vỏn vẹn vài phút trong The Marvels (Ảnh: Internet)

Phân cảnh độc đáo này được cho là sự chuyển tiếp đến với phần sau của phim, tuy nhiên, nó hoàn toàn khác xa những gì mà các fan hâm mộ xứ Hàn đã đặt kỳ vọng vào. Trong phân đoạn tiếp theo, nhân vật Yon đã lãnh đạo đội quân của mình chiến đấu chống lại đội quân của Devan – Verse. Khán giả được “an ủi” phần nào khi nhìn thấy nhân vật của Park Seo Joon đã “show” ra được kỹ năng dùng kiếm khéo léo và thành thục trước khi sự xuất hiện của anh trong bộ phim hoàn toàn kết thúc.

Park Seo Joon trong The Marvels (Ảnh: Internet)
Park Seo Joon trong The Marvels (Ảnh: Internet)

Chỉ số mờ nhạt của The Marvels trên trang đánh giá phim

Ngoài sự xuất hiện “nhanh như chớp” như có như không của Park Seo Joon, nhiều cư dân mạng Hàn Quốc cũng bày tỏ sự thất vọng khi cho rằng The Marvels đã không đáp ứng được những kỳ vọng điển hình thường có của một bộ phim Marvel Cinematic. Rất nhiều người xem đánh giá rằng bộ phim đã thiếu một cốt truyện mạnh mẽ và thú vị cùng với một chất lượng chỉ đạo phim đủ tốt.

Điều này đã tạo nên một làn sóng “than thở” và bày tỏ sự lo lắng khi Marvel dường như đánh mất “chất riêng huyền ảo diệu kỳ” của chính mình trong khi trước đó các bộ phim khác của hãng phim này được đánh giá cao và được công nhận rộng rãi.

Giống như những gì khán giả nhận xét, điểm số của The Marvels trên trang web Rotten Tomatoes – trang đánh giá phim nổi tiếng với các mọt phim – cũng đang đưa ra những chỉ số rất “S.O.S”. Thông thường điểm Golden Egg của Rotten Tomatoes dưới 80% cho thấy sự đón nhận không mấy nồng nhiệt đến từ các khán giả và điểm của The Marvels chắn chắn đang rất báo động khi nhận về con số khá thụt lùi – 74%.

Điểm số mờ nhạt của The Marvels trên trang Rotten Tomatoes (Ảnh: Internet)
Điểm số mờ nhạt của The Marvels trên trang Rotten Tomatoes (Ảnh: Internet)

Hàn Quốc được coi là thị trường không thể thiếu đối với Marvel nhờ thành tích phòng vé rất ấn tượng và lượng người hâm mộ nhiệt tình. Sở hữu những phim chất lượng cao với cơ sở hạ tầng – công nghệ tiên tiến và tỷ lệ người xem tại rạp cao khiến quốc gia này trở thành “miền đất hứa” cho việc phát hành phim. Khán giả Hàn Quốc cũng là fan trung thành với vũ trụ điện ảnh Marvel, là “sân nhà” nơi có thể dễ dàng đạt được doanh thu cuối tuần mở màn ấn tượng và doanh thu bán vé ổn định.

Tuy nhiên, với những tín hiệu không mấy khả quan trên, chắc chắn nhà Marvel cần phải suy xét cẩn thận lại và cải thiện nội dung của các bộ phim,để không chỉ làm hài lòng các khán giả tại “sân nhà” mà còn lấy lại tiếng tăm trên hầu hết các thị trường phim ảnh trên thế giới.

Một số bình luận của các mọt phim tại Hàn Quốc:

  • “Nhìn review có vẻ không hay ho lắm”
  • “Marvel đang trên đà suy thoái mất rùi”
  • “Xem rồi nhưng không hiểu cốt truyện cho lắm”
  • “Anh ấy (Park Seo Joon) chỉ xuất hiện có 3 phút thôi”
  • “Không kỳ vọng vào phim của Marvel nổi nữa”
  • “Xếp hạng thấp thế này thôi á? Ngay cả khi có một fandom (Hàn Quốc) hùng mạnh á?”

Bạn có thể quan tâm:

Xem thêm

Lịch chiếu Cửa Hàng Sát Thủ của Lee Dong Wook "cực căng cực cuốn"

Lee Dong Wook trở lại màn ảnh nhỏ với Cửa Hàng Sát Thủ (A Shop For Killers), mở màn bằng cái chết của...chính mình. Bộ phim cực căng, cực cuốn ngay từ tập đầu tiên khiến khán giả cực kỳ háo hức mong chờ.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận