Mã Thiên Vũ đã chia sẻ về điều tiếc cuối của bản thân trong show “Thanh xuân hoàn du ký” đó là việc mẹ anh tự sát khi anh 5 tuổi và muốn đưa anh đi cùng.

Trong tập mới nhất của Thanh xuân hoàn du ký, các khách mời đã cùng nhau ngồi trò chuyện và tâm sự về những tiếc nuối của mình. Khi đến lượt Mã Thiên Vũ, anh ấy nói, “Nếu em không muốn ăn sô cô la đến vậy, có lẽ mẹ em sẽ không qua đời”.

Mẹ Mã Thiên Vũ tự sát khi anh 5 tuổi

Cuộc đời của Mã Thiên Vũ thực sự vừa đáng khâm phục vừa xót xa. Có rất nhiều câu chuyện đau lòng đằng sau Mã Thiên Vũ, và có một câu chuyện đặc biệt đau lòng, đó là anh ấy không bao giờ bỏ lỡ Tết Trung thu.

Mã Thiên Vũ là một người dịu dàng nhưng chứa nhiều nỗi đau. (Ảnh: Internet)
Mã Thiên Vũ là một người dịu dàng nhưng chứa nhiều nỗi đau. (Ảnh: Internet)

Đối với nhiều người trong chúng ta, Tết Trung thu là ngày hội đoàn tụ của gia đình, nhưng đối với Mã Thiên Vũ, khi mới 5 tuổi, mẹ anh đã uống thuốc ngủ tự sát, thậm chí còn đút thuốc cho anh, muốn anh đi cùng mình. Mẹ của Mã Thiên Vũ luôn trong tình trạng sức khỏe không tốt, uống thuốc là chuyện bình thường.

Khi đó, mẹ em đã đưa em vài đồng và nói em đi mua thuốc ngủ cho mẹ, số tiền còn lại có thể mua sô cô la để ăn. Em rất thích ăn sô cô la nên đã nghe lời đi mua – Mã Thiên Vũ chia sẻ.

Mã Thiên Vũ chia sẻ về việc mẹ anh tự sát khi anh 5 tuổi. (Ảnh: Internet)
Mã Thiên Vũ chia sẻ về việc mẹ anh tự sát khi anh 5 tuổi. (Ảnh: Internet)

Sau đó, mẹ Mã Thiên Vũ đã uống hết thuốc ngủ, còn cho anh uống mấy viên khiến Mã Thiên Vũ chìm vào mê man. Sáng hôm sau khi người họ hàng mang bánh Trung Thu tới, gọi mãi Mã Thiên Vũ mới có thể tỉnh lại nhưng mẹ anh thì đã ra đi mãi mãi. Từ đó về sau mỗi dịp Trung thu, Mã Thiên Vũ sẽ đến mộ mẹ để thăm hỏi, dọn cỏ và đón tết đoàn viên cùng bà.

“Giá như lúc đó em không muốn ăn sô cô la đến vậy, có lẽ em vẫn sẽ có mẹ…”

Dương Dương nghe xong lời này liền lau nước mắt, ngay cả Giả Linh vốn luôn chủ động cũng im lặng không biết nói gì để an ủi. Có vẻ như không có lời nói nào là phù hợp vào lúc này, và lắng nghe là cách tốt nhất.

Dương Dương rơi nước mắt. (Ảnh: Internet)
Dương Dương rơi nước mắt. (Ảnh: Internet)
Những người khác đều không kìm được nước mắt. (Ảnh: Internet)
Những người khác đều không kìm được nước mắt. (Ảnh: Internet)

Bố Mã Thiên Vũ bỏ đi, ông bà nội qua đời

Khi mẹ Mã Thiên Vũ qua đời, người bố cờ bạc của anh cũng bỏ nhà đi, để lại khoản nợ chồng chất cho gia đình. Anh trai Mã Thiên Vũ bị chủ nợ bắt đi, Mã Thiên Vũ sống với ông nội và chị gái, phải bỏ học để kiếm tiền nuôi gia đình và trả nợ.

Với 70 nhân dân tệ, năm 16 tuổi, khi những đứa trẻ khác đang đi học, Mã Thiên Vũ bơ vơ ở Bắc Kinh, làm bánh vừng, phục vụ món ăn và bán đậu phụ. Lúc đó, suy nghĩ duy nhất của Ma Tianyu là học một nghề để kiếm sống, kiếm tiền về quê xây nhà cho gia đình.

Mã Thiên Vũ từng chia sẻ về quá khứ nhiều đau khổ của mình. (Ảnh: Internet)
Mã Thiên Vũ từng chia sẻ về quá khứ nhiều đau khổ của mình. (Ảnh: Internet)

Có lẽ ông trời đã nhìn thấy đủ những đau khổ mà Ma Tianyu đã phải trải qua nên đã mở cho anh một cánh cửa sổ. Bạn bè, đồng nghiệp đều cổ vũ Mã Thiên Vũ đi đóng phim, lên sân khấu và đã đăng ký cho anh vào chương trình “Cố Lên! Chàng Trai Tốt!”. Cuối cùng Mã Thiên Vũ đã chinh phục ban giám khảo và giành vị trí thứ 6 toàn quốc.

Danh tiếng đến cùng với tai tiếng, Mã Thiên Vũ phát hành bài hát Sự dịu dàng chết tiệt và trở nên nổi tiếng. Không lâu sau đó một tin đồn về việc Mã Thiên Vũ bán thân vì 300 NDT, vu khống anh được 1 nhiếp ảnh gia bao nuôi và nghi ngờ xu hướng tính dục của anh là đồng tính đã đến tai ông nội ở quê nhà. Tư duy truyền thống của người xưa, làm sao họ có thể chấp nhận được. Trong cơn tức giận, ông nội Mã Thiên Vũ đã qua đời nhưng công ty đã giấu anh, 2 ngày sau Mã Thiên Vũ mới biết.

Mặc dù cuộc đời Mã Thiên Vũ thực sự rất đau khổ, nhưng người thanh niên này không trở thành một người lạnh lùng và rất yêu quý gia đình của mình. Dù sau đó khi người cha cờ bạc quay lại tìm anh vì thiếu tiền, Mã Thiên Vũ vẫn chọn cách tha thứ. Nhưng không lâu sau khi cha anh làm hòa với anh, cha anh cũng qua đời.

Hiện nay Mã Thiên Vũ chỉ còn người thân duy nhất là chị gái cũng đã lập gia đình và có con. Anh luôn dành thời gian quan tâm tới chị gái và cháu, đến mức từng có tin đồn Mã Thiên Vũ bí mật kết hôn, sinh con.

Thế giới ngược đãi Mã Thiên Vũ, anh đáp lại bằng sự dịu dàng

Khi Mã Thiên Vũ đang quay tập cuối cùng của Hoa Tỷ Đệ, các nghệ sĩ ngôi sao khác đã nhận được VCR do người thân của họ ghi lại, chỉ có video chúc phúc của Mã Thiên Vũ là do người hâm mộ ghi lại. Anh đã cố kìm nước mắt trước màn hình, nhưng khi đến bàn ăn, anh không kìm được mà hỏi với giọng nức nở: “Em chỉ nghĩ khi mọi người đều có người nhà, em buồn lắm”.

Mã Thiên Vũ từng bật khóc như nhắc về gia đình mình. (Ảnh: Internet)
Dù cuộc đời đầy cay đắng, khổ đau nhưng Mã Thiên Vũ lại đối xử với thế giói rất dịu dàng. (Ảnh: Internet)

Nhưng dù cuộc đời trải qua trăm nghìn cay đắng như vậy nhưng Mã Thiên Vũ chưa từng thể hiện sự vật lộn và dằn vặt của mình với người ngoài. Thật hiếm có một người dù trải qua bao thăng trầm, vất vả mà vẫn trong sạch chân chất, đối đãi với mọi người và cả thế giới bằng sự dịu dàng chân thành nhất. Khi lựa chọn kể về quá khứ, Mã Thiên Vũ cũng luôn thoải mái, nhẹ nhàng, anh ấy cũng muốn cố gắng hòa giải với chính mình.

Thế giới ngược đãi Mã Thiên Vũ, anh đáp lại bằng sự dịu dàng.

Xem thêm

Mặt nạ có phải ai mang cũng đẹp? Cùng điểm lại những gương mặt huyền bí dưới lớp mặt nạ tinh xảo của sao Cbiz!

Phim cổ trang Trung Quốc luôn nổi tiếng với phục trang cầu kì, trang sức tinh xảo trong đó mặt nạ cũng là một “phụ kiện” vô cùng hút mắt. Tuy nhiên không phải mặt nạ nào cũng đẹp và cũng không phải ai cũng hợp mang mặt nạ. Dưới đây là các sao Cbiz có những khoảnh khắc ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận