Ryu Sun-Jae ( Byeon Woo-Seok ) là một ngôi sao hàng đầu đã được chú ý kể từ khi ra mắt. Cuộc sống của anh tưởng chừng như hoàn hảo nhưng việc làm trong ngành giải trí đã khiến anh hoàn toàn kiệt sức. Trong khi đó, Im Sol ( Kim Hye-Yoon ) yêu Ryu Sun-Jae như một người hâm mộ cuồng nhiệt. Lúc còn nhỏ cô đã gặp tai nạn. Vì vậy, cô đã từ bỏ ước mơ của mình, nhưng việc nghe bài hát của Ryu Sun-Jae trên radio đã mang lại cho cô niềm an ủi và cô trở thành fan của anh kể từ đó.
Một ngày nọ, Im Sol nghe tin dữ rằng Ryu Sun-Jae đã tự kết liễu đời mình. Cô cảm thấy vô cùng đau buồn nhưng rồi thật kỳ diệu, Im Sol bằng cách nào đó đã du hành ngược thời gian về 15 năm trước. Ở đó, cô phải đối mặt với Ryu Sun-Jae, một học sinh trung học 19 tuổi. Cô quyết tâm phải đấu tranh để ngăn chặn tương lai bi thảm của anh bằng mọi cách.
Ngay ở những phút đầu tiên của phim, Kim Hye Yoon ngay lập tức nhắc nhở người hâm mộ tại sao cô lại được gọi là “nữ hoàng phim thanh xuân lãng mạn”.
Tập 1 của Lovely Runner mang đến cho khán giả cái nhìn tương đối rõ nét về hai nhân vật chính, nhất là nữ chính Im Sol (Kim Hye Joon), một người hâm mộ cuồng nhiệt của Ryu Sun Jae (Byeon Woo Seok). Với Im Sol, Sun Jae không chỉ là thần tượng mà anh còn là “ân nhân” của cô. Bởi trong quá khứ, sau khi bị tai nạn dẫn đến việc mất khả năng đi lại, Im Sol từng muốn từ bỏ cuộc đời, cho đến khi cô vô tình nghe được những chia sẻ về sự sống của Sun Jae.
Kim Hye Yoon hóa thân thành nữ chính Im Sol vui vẻ lạc quan và cực kỳ hâm mộ idol Sun-Jae đến mức mang cả standee của anh vào phòng ngủ. Rồi khi cô trải qua tai nạn bị liệt chân phải ngồi xe lăn và khi biết tin Sun-Jae qua đời, khán giả thấy được sự đau khổ, tuyệt vọng đến rơi nước mắt của Im Sol. Nhưng không đắm chìm vào nỗi đau, Im Sol lại xoa dịu, an ủi khán giả bởi những câu nói và sự nỗ lực của bản thân như “Hôm nay trời mưa, ngày mai sẽ nắng, để đợi trời tạnh mưa, bạn hãy cố gắng sống thêm một ngày nữa”. Hay như chi tiết Im Sol được bài hát của Sun-Jae cứu rỗi, khán giả cũng rất đồng cảm với nhân vật, có bình luận đã chia sẻ: Tôi bắt đầu khóc vì cảnh này làm tôi nhớ đến BTS đã cứu tôi và dạy tôi cách yêu bản thân mình như thế nào. Những lời anh ấy nói với cô ấy đã mang lại cho cô ấy một cuộc sống mới và sự kiên cường để vượt qua những thăng trầm của cuộc đời…
Chuyển trọng tâm sang Byeon Woo Seok, ngay từ trước khi phim khởi chiếu, người hâm mộ đã nhiệt thành cầu mong nhân vật của anh sẽ tìm được cái kết có hậu trong tập cuối. Hai vai chính của anh trong Cô Gái Thế Kỷ 20 và Cô Gái Mạnh Mẽ Nam Soon đều qua đời một cách đáng tiếc. Người xem đang tuyệt vọng giữ vững niềm tin yêu quý của mình, hy vọng rằng nhân vật của Kim Hye Yoon sẽ cứu được anh lần này.
Và Byeon Woo-Seok trong 2 tập đầu của Lovely Runner cũng khiến khán giả phải ngạc nhiên vì diễn viên mà hát hay, biểu diễn giỏi hơn cả idol. Bên cạnh đó diễn xuất của Woo Seok cũng cực kỳ nổi bật, những gánh nặng tâm lý của idol đã gây tổn hại nặng nề cho nam chính được Woo Seok thể hiện rõ ràng, lấy được sự đồng cảm và cả nước mắt của khán giả.
Nhận xét của khán giả trên mạng xã hội:
Bộ phim Lovely Runner – Cõng Anh Mà Chạy bắt đầu khởi chiếu từ ngày 8.4 2024, lịch chiếu cụ thể vào thứ Hai, thứ Ba hàng tuần trên tvN, mỗi ngày 1 tập. Bạn hãy theo dõi bộ phim thú vị này nhé.
Bạn có thể đóng góp ý kiến của mình về bài viết bằng cách để lại comment phía dưới nhé.