Ra mắt cùng thời điểm với hàng loạt “bom tấn” của nhiều sao hạng A, dự án cổ trang “The red sleeve” (Tạm dịch: Cổ tay áo màu đỏ) đã chứng minh được sức hút của mình khi đạt được nhiều thành tích vượt ngoài mong đợi, được xem là siêu phẩm cứu rỗi rating của đài MBC sau nhiều năm. Hai diễn viên chính của bộ phim cũng nhận được nhiều sự quan tâm tích cực từ khán giả, trong đó, nam chính Lee Junho trong vai hoàng đế Lee San đã đốn tim hàng triệu khán giả xem đài. Hãy cùng BlogAnChoi đi tìm hiểu nhé!

Profile Lee Junho (nam chính của “The Red Sleeve”)

Lee JunHo (Nguồn: Internet)
Lee JunHo (Nguồn: Internet)
  • Thành viên nhóm nhạc: 2PM
  • Ngày sinh: 25/01/1990
  • Cung hoàng đạo: Bảo Bình
  • Nơi sinh: Ilsan-gu, Hàn Quốc
  • Chiều cao: 180cm
  • Cân nặng: 68kg
  • Instagram: @le2jh

Trước đây, anh đã tạo được nhiều dấu ấn trong lĩnh vực diễn xuất với các tác phẩm như: “Confession”; “Homme Fatale”; “Good Manager”; “A Rose and A Tulip”;…

Vai diễn “Hoàng đế Lee San”

Vai diễn mới trong dự án “The Red Sleeve” chính là bước đánh dấu sự trưởng thành của Lee Junho dưới vai trò diễn viên. Dù là idol đá chéo sang lĩnh vực điện ảnh nhưng anh lại nhận được nhiều lời khen về kĩ năng diễn xuất.

Poster của "The red sleeve" với nam chính Lee Junho (Nguồn: Internet)
Poster của “The red sleeve” với nam chính Lee Junho (Nguồn: Internet)

1. Vị quân vương nắm quyền lực nhưng thiếu thốn tình cảm

Lee San từ nhỏ đã được lập làm Thái tôn “dưới một người, trên vạn người”, thoạt nhìn, đây có vẻ là cuộc sống đáng mơ ước, tuy nhiên phải đi sâu vào tìm hiểu, người ta mới biết được cuộc sống của nhân vật này chỉ toàn gam màu buồn. Từ nhỏ đã mất cha, bị nhiều người phản đối việc lên ngôi vua vì là con của tội đồ.

Thái tôn "Lee San" (Ảnh: Internet).
Thái tôn “Lee San” (Ảnh: Internet).

Là Thái tôn nhưng phải cẩn trọng từng chút để có thể đáp ứng những kỳ vọng từ Tổ phụ của mình – Hoàng đế lúc bấy giờ, cũng như bảo vệ mạng sống của bản thân trước những tai mắt của kẻ thù luôn “lăm le” lật đổ mình.

2. Vị Quân vương si tình – chung thủy với người mình yêu

Mang vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại là người “ngoài lạnh trong ấm”, sau vài lần chạm mặt ở thư phòng, Lee San đã phải lòng cung nữ Sung Duk Im (do Lee Seyoung thủ vai) – một cung nữ hoạt bát, sống theo lý tưởng của chính mình.

Lee San và Sung Duk Im (Nguồn: Internet)
Lee San và Sung Duk Im (Nguồn: Internet)

Sau này, cả hai cùng nhau trải qua nhiều biến cố, Sung Duk Im nhiều lần giúp Lee San vượt qua nghịch cảnh, tình cảm Lee San dành cho vị cung nữ này ngày càng sâu đậm. Sống trong chốn hoàng cung nhiều đấu đá nguy hiểm, Sung Duk Im như mặt trời nhỏ sưởi ấm trái tim vị quân vương cô đơn này, giúp Người cảm nhận được tình yêu, cảm nhận được sự quan tâm ấm áp mà trước nay chưa từng có.

Cũng giống như sự ấm áp mà Duk Im dành cho mình, Lee San cũng dành cho nàng những điều đặc biệt nhất. Những lúc Duk Im gặp nguy hiểm, chính Lee San là người không ngần ngại đứng ra bảo vệ nàng. Trải qua nhiều năm, cho đến lúc lên làm vua, tình cảm của quân vương dành cho người mình yêu vẫn không hề thay đổi, nhiều lần thổ lộ tấm lòng mình, mong nàng đồng ý trở thành Phi tần của mình.

3. Đôi lúc cũng rất “ngây ngốc” trong chuyện tình cảm

Đứng trước chuyện tình cảm, có lẽ ai cũng có vài phần “ngốc nghếch”, cũng như vị đế vương Lee San trong “The Red Sleeve” vậy. Khoảnh khắc, Lee San chạy vào vườn và cười ngốc một mình khi vô tình nghe được Duk Im bày tỏ lòng mình khiến người xem thích thú.

Thái tôn Lee San (Nguồn: Internet)
Thái tôn Lee San (Nguồn: Internet)

4. Chuyện tình cảm ngọt ngào nhưng đầy nước mắt

Chuyện tình cảm giữa vua và cung nữ ở thời phong kiến không phải là chuyện quá xa lạ. Sự khác biệt giữa tầng lớp và địa vị khiến chặng đường tình cảm giữa hai người thường gặp nhiều trắc trở, khó khăn. Câu chuyện giữa vua Lee San và cung nữ Sung Duk Im cũng như vậy, chuyện tình cảm giữa hai người trải qua không ít nước mắt.

Chuyện tình nhiều gian nan giữa Lee San và Sung Duk Im (Nguồn: Internet)
Chuyện tình nhiều gian nan giữa Lee San và Sung Duk Im (Nguồn: Internet)

Nhiều lần được đối phương bày tỏ tấm lòng nhưng Duk Im vì ý thức được địa vị của mình nên luôn từ chối, điều này khiến Lee San đau lòng vô cùng. Sau nhiều trắc trở và xa cách, Sung Duk Im cũng đã đồng ý ở bên người mình yêu – Lee San. Tuy vậy, ở chốn thâm cung đầy ganh ghét, chuyện tình yêu của hai người vẫn trải qua nhiều khó khăn và nước mắt. Dù có như thế nào, vẫn tin rằng, với tình cảm sâu sắc, điều này sẽ giúp cả hai vượt qua những trở ngại và ở bên nhau thật dài lâu.

Bộ phim đang dần đi đến hồi kết, hãy cùng BlogAnChoi đón chờ một kết thúc đẹp cho chuyện tình giữa hai người các bạn nhé!

Mời bạn xem thêm những bài viết liên quan:

Xem thêm

Yuqi (G)I-DLE chia sẻ 6 tips để có thân hình hoàn hảo, tip số 2 là quan trọng nếu muốn có chiếc bụng phẳng lì

Mùa hè đã đến và nhiều người đang đau đầu khi phải tìm những cách nhanh chóng để có thân hình đẹp đón hè. Để phù hợp với tình hình này, Yuqi của (G)I-DLE gần đây đã buổi chia sẻ cùng với tạp chí ELLE KOREA một số tip để giúp kiểm soát cân nặng trong lần comback này.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận