“Crush Ơi, Tao Yêu Mày” là bộ phim học đường do Công ty truyền thông Viettel Media đầu tư sản xuất, phát sóng độc quyền trên Mocha vào 20h thứ 3 hàng tuần. Bộ phim xoay quanh chuyện tình cảm giữa Đan Lê và Minh Tú, hai người bạn thân từ thời học mẫu giáo. Kết thúc phim, câu chuyện tình yêu của đôi bạn chính thức bắt đầu, mở ra hồi ức đẹp về thanh xuân.

Sau 20 tập lên sóng, bộ phim đã nhận được rất nhiều lời khen từ phía khán giả bởi nội dung chân thật, gần gũi, dàn diễn viên trẻ trung, mới mẻ. Tập cuối lên sóng mới đây nhất đã đem đến một kết thúc đầy viên mãn. Trải qua bao biến cố, cao trào, tình yêu đã đưa hai người bạn về bên nhau.

crush ơi tao yêu mày
Tập cuối của bộ phim Crush Ơi, Tao Yêu Mày. (Ảnh: Internet)

Nhận thấy Đan Lê (Khánh Ly thủ vai) được cả Tú (Việt Cường) và Phong (Lê Đức) quý mến, Lam Ngọc (Tiêu Ngọc) nảy sinh ý định hãm hại Lê. Ngọc đã lợi dụng một bạn nam trong lớp đang thiếu tiền để lấy cắp máy ảnh của Phong, rồi đổ lỗi cho Lê. Mặc dù, đó chỉ là một tình huống vô tình nhưng Đan Lê cảm thấy vô cùng có lỗi nên đã tìm cách vay mượn tiền bạn bè trả cho Hiểu Phong.

Mọi việc rắc rối chưa dừng ở đó, Lam Ngọc tiếp tục chia rẽ tình cảm của đôi bạn thân Đan Lê và Linh Kun. Cô bạn đã bịa đặt việc Linh bị đuổi khỏi công ty là do Lê, Đan Lê thường xuyên đi cùng Phong là để năn nỉ Phong thuyết phục giám đốc đuổi việc Linh, sau đó chọn Đan Lê làm người mẫu độc quyền. Biết được điều đó, Linh Kun trở nên vô cùng buồn bã, thất vọng về cô bạn thân của mình.

crush ơi tao yêu mày
Linh Kun buồn bã vì nghĩ rằng Đan Lê phản bội mình. (Ảnh: Internet)

Trong khi đó, chứng kiến Minh Tú quay lại thân thiết với Đan Lê, Lam Ngọc tỏ rõ vẻ bực bội. Nàng hotgirl tìm cách hẹn Minh Tú lên thư viện ôn bài nhưng bị Tú từ chối. Quá bực bội, cô nàng đã cố tình cho Tú xem tấm ảnh chụp trộm Hiểu Phong nắm tay Đan Lê, thậm chí còn nói rằng hai người đó đang yêu nhau, để Tú hiểu lầm cô bạn thân của mình.

Phải chăng, mình đã thích cái Lê rồi sao? Cảm giác vừa khó chịu, vừa bứt rứt trong lòng khi nghĩ rằng Phong và Lê đang yêu nhau. Thấy vậy, Lâm (Tân Bùi) và Dũng (Tuấn Anh) đã khẳng định Tú đã “crush” Lê thật rồi. Mặc dù ra sức phủ nhận nhưng Minh Tú cũng phần nào nhận ra tình cảm trong trái tim của mình.

crush ơi tao yêu mày
Minh Tú luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi thấy Lê đi với bạn nam khác. (Ảnh: Internet)

Tình cảm của Tú càng được khẳng định khi rơi vào một tình huống khó xử. Lam Ngọc lợi dụng Linh Kun, nhờ Linh dẫn Đan Lê ra quán cà phê mà cô và Minh Tú đang cùng ôn bài. Tại đây, Ngọc ngỏ ý thích Tú nhưng cậu bạn đã từ chối thẳng thừng và đứng lên định bỏ đi thì Lam Ngọc ôm chầm lấy Tú. Đúng lúc đó, Lê xuất hiện, chứng kiến tất cả liền bỏ chạy, vừa chạy, nước mắt vừa tuôn rơi.

crush ơi tao yêu mày
Lam Ngọc ôm Minh Tú khiến cho Đan Lê hiểu lầm. (Ảnh: Internet)

Thấy vậy, Tú ngay lập tức bỏ mặc Lam Ngọc mà đuổi theo Đan Lê. Những thứ không là của mình thì sẽ mãi mãi không thuộc về mình, lời Linh Kun nói với Ngọc như một lời cảnh báo.  Cô nàng cũng thẳng thừng vạch mặt Lam Ngọc đã dám nói dối mình. Việc cô bị đuổi khỏi công ty không phải là lỗi của Lê mà vì thái độ của bản thân. Tưởng sẽ chia rẽ được tình bạn của Đan Lê và Linh Kun, nhưng qua mọi biến cố càng làm hai người bạn hiểu và trân trọng nhau hơn.

crush ơi tao yêu mày
Linh Kun cảnh cáo Ngọc không được làm hại Đan Lê thêm một lần nào nữa. (Ảnh: Internet)

Quay trở lại với cặp đôi “thanh mai trúc mã” Lê – Tú, chứng kiến Đan Lê bị ngã, anh chàng xót xa, chạy đến đỡ Đan Lê dậy. Và ngay sau đó, Tú đã tỏ tình với Đan Lê. Hóa ra bấy lâu nay, những giận hờn vu vơ, những buồn bực trong lòng cũng chỉ vì chứng kiến người con gái mình thầm thương đi với người con trai khác. Đan Lê vỡ òa trong hạnh phúc, bởi “crush” bấy lâu của cô nàng thì ra cũng đang thích mình. Một cái kết hạnh phúc cho cặp đôi đáng yêu. Vượt qua bao khó khăn, hiểu lầm, cuối cùng trái tim lại chung nhịp đập và tìm đến bên nhau.

crush ơi tao yêu mày
Hóa ra bấy lâu nay, người tao thích chính là mày, Lê ạ. (Ảnh: Internet)
crush ơi tao yêu mày
“Tao cõng cả thế giới của tao ở trên lưng”, Tú trêu đùa Lê. (Ảnh: Internet)

Không dừng lại ở đó, bộ phim còn có một bất ngờ giành cho khán giả. Từng cãi nhau là vậy, nhưng qua chuyện tìm máy ảnh bị mất cho Phong, Linh đã dần thân thiết với Phong hơn. Và sau khi tận tay mang máy ảnh từ chỗ Lam Ngọc trả lại cho Hiểu Phong, Linh đã hỏi Phong có phải cậu đang muốn tán Đan Lê không. Tuy nhiên, Phong lại đáp lại Linh bằng một đáp án cực kì bất ngờ: bấy lâu Phong tiếp cận Đan Lê chỉ vì muốn tán Linh.

crush ơi tao yêu mày
Cậu bạn Hiểu Phong thổ lộ tình cảm của mình với Linh Kun. (Ảnh: Internet)

Một kết thúc đẹp cho bộ phim với bao ý nghĩa sâu sắc. Thanh xuân có nợ bạn điều gì không? Một người bạn thân, một thành tích tốt hay một ai đó để nhớ nhung, chờ đợi,… Nếu Minh Tú không chạy theo Đan Lê để thổ lộ tình cảm thì liệu hai người có đến được với nhau? Thanh xuân là không chờ đợi, đừng bỏ lỡ bất cứ điều gì, kể cả là tình yêu lứa tuổi học trò.

Vậy là 20 tập của series sitcom Crush ơi, Tao Yêu Mày đã đi qua. Nhưng chắc chắn, với sự trong trẻo và đáng yêu của mình, bộ phim vẫn sẽ là một trong những bộ phim học đường đáng nhớ nhất của năm 2018!

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật thêm nhiều tin tức giải trí nhé!

Xem thêm

Review Tình Đầu Chóng Phai: Phim boylove Nhật đáng yêu đến mức "tan chảy"

Tình Đầu Chóng Phai (Kieta Hatsukoi) là bộ phim boylove Nhật Bản vừa mới lên sóng và đã ngay lập tức khiến khán giả đứng ngồi không yên vì sự đáng yêu, dễ thương và ngọt ngào của cặp nam sinh Aoki và Ida.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận