“Biên kịch thất tình hàng loạt hay trầm cảm hậu Covid vậy?” là câu hỏi rất nhiều người hỏi trong thời gian gần đây bởi những cái kết phim từ Hàn đến Trung, không bad ending thì sad ending, nhẹ nhàng nhất là là Open ending không rõ sống chết ra sao. Sao đến phim ảnh là hư cấu mà cũng khiến khán giả phải trầm cảm theo vậy các biên kịch ơi?
Đối với Twenty Five, Twenty One, dù đã có khá nhiều dấu hiệu cảnh báo về một kết phim không trọn vẹn, nhưng khi tập 16 lên sóng, khán giả vẫn cảm thấy bàng hoàng và đau lòng vì Hee Do và Baek Yi Jin không thể đến được với nhau.
Tập 16 phát sóng của bộ phim đài tvN đã đưa ra câu chuyện được khán giả cho là một kết thúc có hậu cũng như kết thúc buồn. Vậy chính xác thì cái kết của bộ phim truyền hình Twenty Five Twenty One như thế nào?
Trong tập cuối cùng, Twenty Five Twenty One có nhiều câu chuyện ngọt ngào trong quá khứ, đặc biệt là câu chuyện của hai nhân vật chính Baek Yi Jin và Na Hee Do, những người đã có những khoảnh khắc đẹp đẽ khi còn trẻ.
Tuy nhiên, những kỷ niệm ngọt ngào tưởng chừng kéo dài vô tận của họ, thực tế lại bị mắc cạn vì khoảng cách và thời gian. Khoảng cách ngăn cách và công việc chiếm nhiều thời gian khiến mối quan hệ của Baek Yi Jin và Na Hae Do càng thêm khó khăn và căng thẳng.
Mối quan hệ ngày càng xa lạ này bắt đầu khi Baek Yi Jin quyết định trở thành một phóng viên tin tức địa phương và đến New York với tư cách là một phóng viên. Kể từ đó, Na Hee Do luôn cố gắng chịu đựng để chờ đợi Baek Yi Jin vì tình yêu của mình dành cho anh.
Cô ấy cố gắng hiểu công việc của Baek Yi Jin với tư cách là một phóng viên với lịch trình bận rộn và không chắc chắn. Nhưng tình yêu cũng giống như một cái cây, không được vun đắp thì sẽ có ngày héo khô. Sau nhiều suy nghĩ, Hee Do nhận ra rằng cô không còn muốn chờ đợi nữa, không thể chờ đợi Yi Jin trong vô vọng như vậy được nữa.
Như tiêu đề cho thấy, hành trình của câu chuyện tình yêu giữa Baek Yi Jin và Na Hee Do kết thúc ở tuổi 25 của anh và tuổi 21 của cô.
Twenty Five Twenty One là bộ phim thanh xuân ngọt ngào nhưng cũng tràn đầy hơi thở của hiện thực. Thanh xuân của họ không chỉ có tiếng cười, có sự dỗi hờn trẻ con hay những nỗi lo ngốc nghếch tuổi học trò. Thanh xuân của Baek Yi Jin, Na Hee Do là những khó khăn vất vả, hành trình theo đuổi ước mơ, bước qua sự sụp đổ và gồng gánh cả thế giới của bản thân để tiếp tục sống tốt. Thế nên mối tình đầu của Yi Jin và Hee Do cũng giống với thực tế, không thể có cái kết trọn vẹn, hạnh phúc bên nhau là điều dễ hiểu.
Thanh xuân tươi đẹp vì có em, nhưng tương lai sẽ phải cố gắng nhiều hơn vì không còn có em.
Đoạn kết phim Twenty Five Twenty One:
Cái kết của Twenty Five, Twenty One đã không trả lời được câu hỏi ai là chồng của Na Hee Do và bố của Kim Min Chae.
Khi bắt đầu phát sóng bộ phim này, hình ảnh đứa con của Na Hee Do đã được hiện ra. Họ Kim ghim vào tên con của Hee Do đã làm nảy sinh nhiều đồn đoán rằng Twenty Five Twenty One sẽ không kết thúc bằng cuộc hôn nhân của hai nhân vật chính. Điều này là do họ của Min Chae là Kim mà không phải họ Baek, nên rất có thể chồng của Na Hee Do không phải là Baek Yi Jin.
Có thông tin cho rằng đoàn phim Twenty Five, Twenty One đã ghi hình cảnh quay có bố của Kim Min Chae nhưng lại cắt bỏ và không phát sóng vì lo sợ sự phản ứng của dư luận và để tạo “điểm nhấn” cuối phim. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là suy đoán vì cuối cùng đài tvN không tiết lộ bóng dáng của chồng Na Hee Do và bố của Min Chae.
Jungkook – người đã dành phần lớn thời gian cách ly COVID-19 của mình để nói chuyện với ARMY, đã được hỏi liệu bộ phim sẽ có một kết thúc có hậu hay kết thúc buồn. Jungkook trước đó đã chia sẻ video về việc mình xem bộ phim này đã gửi lời khẩn cầu đến đạo diễn, biên kịch phim: “Tôi không thích kết thúc buồn. Giám đốc-nim bạn đã nghe chúng tôi? Chúng tôi đặt hy vọng vào bạn”.
Nhưng khi tập 16 của Twenty Five, Twenty One lên sóng, Jungkook và các fans phim đều phải chấp nhận cái kết đau lòng này thôi.
Còn bạn thì sao, bạn cảm thấy thế nào với cái kết của Twenty Five, Twenty One, hãy chia sẻ với BlogAnChoi nhé!