Cô đi mà lấy chồng tôi vẫn đang là bộ phim được nhiều khán giả quan tâm. Trong những tập mới nhất, ngoài sự thay đổi của nam nữ chính Park Min Young, Na In Woo thì một nhân vật nữa cũng làm người xem không thể không chú ý đó là cô bạn thân của Kang Ji Won – Jung Soo Min.
Được thủ vai bởi Song Ha Yoon, nhân vật Jung Soo Min khiến người xem phải e ngại khi mang tiếng là bạn thân nữ chính nhưng lại không từ thủ đoạn để hại bạn, thậm chí âm mưu giật người yêu của bạn. Tuy Park Min Hwan không phải chàng trai tốt nhưng việc Jung Soo Min “đưa đẩy” với người yêu của bản thân cũng làm người xem thật “ngứa mắt”.
Trong tập phim mới nhất, có thể thấy rõ, Jung Soo Min đang cố cướp bạn trai của Kang Ji Won. Cô bất chấp buông lời bóng gió nói xấu bạn thân trước mặt Min Hwan, thậm chí còn để lộ ra chi tiết mẹ của Kang Ji Won ngoại tình khiến Park Min Hwan nghĩ xấu về bạn gái. Không dừng lại ở những lời nói, Jung Soo Min đã bắt đầu hành động để người bạn trai của Kang Ji Won phải mê mệt mình. Hành động “đẩy đưa”, ưỡn ẽo rõ ràng nhưng Jung Soo Min vẫn luôn tỏ ra đáng thương, luôn ở thế người bị hại khiến Park Min Hwan siêu lòng.
Xem một màn cướp bồ bạn của Jung Soo Min, nhiều cư dân mạng Việt cảm thấy nổi da gà. Họ liên tưởng đến một nhân vật khác của phim Việt cũng có ý đồ giật bồ bạn thân và nết trà xanh không kém Jung Soo Min đó là chị Nguyệt thảo mai trong Phía Trước Là Bầu Trời. Còn nhớ ở bộ phim này, Nguyệt lỡ say mê anh Khánh – bạn trai của Nhung, người bạn cùng phòng với Nguyệt. Giống y hệt Jung Soo Min, Nguyệt cũng buông lời bóng gió để Khánh hiểu lầm Nhung, qua đó muốn “hớt tay trên” anh người yêu của bạn thân. Bên cạnh đó, Nguyệt cũng rất khéo ăn nói, cũng thường xuyên có những hành động thảo mai, khẩu xà tâm phật khiến người xem phải gật gù cho rằng Nguyệt chính là chị em song sinh của Jung Soo Min. Thậm chí, nếu có một cuộc so tài xem ai thảo mai, trà xanh hơn chắc cả Nguyệt và Jung Soo Min đều khó phân thắng bại.
Tuy hóa thân thành một Jung Soo Min giả tạo, đáng ghét nhưng Song Ha Yoon lại nhận được rất nhiều cảm tình từ khán giả. Trước đây, Song Ha Yoon đã đóng chính qua một vài bộ phim song thành tích không mấy nổi trội.
Cô đã có 20 năm làm nghề, được JYP hậu thuẫn trong 6 năm song vẫn không thể có được danh tiếng như những nghệ sĩ đồng trang lứa. Năm 2018, Song Ha Yoon đóng chính trong bộ phim Ký Ức Lọ Lem nhưng thất bại thảm hại về tỷ suất người xem. Vì dự án thất thu, không bán được quảng cáo nên những nhà sản xuất đã trì hoãn việc thanh toán cát xê cho nữ diễn viên. Mãi đến năm 2019, phía JYP mới lên tiếng đòi quyền lợi cho Song Ha Yoon. Sau vụ việc này, nữ diễn viên kết thúc hợp đồng với JYP và gia nhập công ty mới.
Mở ra một chặng đường mới, Song Ha Yoon lần này chấp nhận làm nữ phụ cho Park Min Young ở Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi. Nữ diễn viên bất ngờ nhận được nhiều lời khen ngợi, đa số đều rất ngưỡng mộ nhan sắc của nữ diễn viên bởi dù đã u40 nhưng Song Ha Yoon vẫn rất trẻ đẹp, diện tạo hình nữ sinh “ngon ơ”. Diễn xuất của cô cũng được đánh giá khá cao, khán giả cho rằng cô như là Jung Soo Min xé sách bước ra, nét ngoài dễ thương giả tạo, đôi mắt đáng yêu nhưng đậm mùi tâm cơ đã giúp Song Ha Yoon thuyết phục được khán giả.
Bạn có thể quan tâm:
Bạn có câu hỏi hoặc ý kiến gì về bài viết này không? Hãy để lại bình luận để mình trả lời và cùng nhau chia sẻ thông tin nhé!
chị này vô vai này đúng đỉnh
phản diện mà xinh dậy
chị này xinh lắm trời ơi