Ca sĩ kiêm diễn viên Hàn Quốc Jang Na Ra mới đây đã chia sẻ về những khó khăn tinh thần khi liên tục được gọi là “người đẹp không tuổi” trong suốt sự nghiệp của mình.

Trong video phát hành trên kênh YouTube DOMINAS với tiêu đề “Cô ấy 43 tuổi thật sao?! Một ngày ngọt ngào cùng biểu tượng thanh xuân Jang Na Ra”, nữ nghệ sĩ 43 tuổi đã bộc bạch áp lực đi kèm với ngoại hình trẻ trung của mình.

“Thật lòng mà nói, điều này đã khiến tôi thấy rất khó khăn suốt một thời gian dài”, Jang chia sẻ khi được hỏi liệu cô có cảm thấy áp lực trước những bình luận về vẻ ngoài không tuổi của mình hay không.

Mặc dù ngoại hình trẻ trung được xem là lợi thế, nhưng với Jang Na Ra, đó lại là con dao hai lưỡi khi nó “đóng khung” cô trong một hình ảnh không dễ thoát ra (Ảnh: Internet)
Mặc dù ngoại hình trẻ trung được xem là lợi thế, nhưng với Jang Na Ra, đó lại là con dao hai lưỡi khi nó “đóng khung” cô trong một hình ảnh không dễ thoát ra (Ảnh: Internet)

Cô giải thích rằng các vai diễn được giao thường thiếu sự đa dạng vì công chúng đã có định kiến về hình ảnh của cô.

“Những nhân vật đến với tôi đều na ná nhau”, cô nói. “Vì gương mặt tôi tạo cảm giác gần gũi, thân thiện nên rất khó để thay đổi đột ngột. Tôi buộc phải điều chỉnh từ từ qua nhiều năm.”

Jang cũng chia sẻ rằng kỳ vọng từ xã hội đã ảnh hưởng không nhỏ đến cách cô xây dựng hình ảnh cá nhân và định hướng nghề nghiệp. “Mọi người thường mặc định: ‘Chắc cô ấy rất dịu dàng’, hay ‘Cô ấy chắc chẳng bao giờ nổi giận đâu’.”

“Ngay cả khi tôi nêu ra một vấn đề hoàn toàn chính đáng, nếu điều đó không phù hợp với hình ảnh mà mọi người gán cho tôi, thì cũng sẽ trở thành rắc rối.”

Việc bị “đóng khung” trong sự tử tế hoặc dịu dàng khiến Jang Na Ra không chỉ bị giới hạn trong diễn xuất mà còn cả trong cách thể hiện bản thân ngoài đời – một áp lực vô hình mà ít ai thấy được (Ảnh: Internet)
Việc bị “đóng khung” trong sự tử tế hoặc dịu dàng khiến Jang Na Ra không chỉ bị giới hạn trong diễn xuất mà còn cả trong cách thể hiện bản thân ngoài đời – một áp lực vô hình mà ít ai thấy được (Ảnh: Internet)

Jang Na Ra ra mắt công chúng lần đầu tiên vào năm 2001 với ca khúc “Burying My Face in Tears”. Sau đó, cô lấn sân sang diễn xuất và dần trở thành một trong những nghệ sĩ được yêu mến nhất tại Hàn Quốc.

Tuy đã gặt hái nhiều thành công, Jang vẫn thừa nhận rằng cô thường xuyên trăn trở về hình ảnh và định hướng tương lai. “Tôi luôn lo lắng về hình tượng của mình và con đường sắp tới. Thật sự đến giờ tôi vẫn chưa biết phải làm gì tiếp theo.”

Sự chân thành khi thừa nhận những hoang mang nội tâm cho thấy Jang Na Ra là một nghệ sĩ sống thật với cảm xúc, dù bên ngoài luôn tươi sáng và rạng rỡ (Ảnh: Internet)
Sự chân thành khi thừa nhận những hoang mang nội tâm cho thấy Jang Na Ra là một nghệ sĩ sống thật với cảm xúc, dù bên ngoài luôn tươi sáng và rạng rỡ (Ảnh: Internet)

Video lần này cũng đánh dấu sự ra mắt của series mới “Na Ra’s Sweet Dream”, nơi khán giả có cơ hội lắng nghe nhiều hơn những suy nghĩ riêng tư và hành trình trưởng thành của cô phía sau ánh hào quang.

Câu chuyện của Jang Na Ra cho thấy rằng đằng sau một hình ảnh đẹp đẽ và ngọt ngào là những cuộc đấu tranh rất thật với chính mình, với kỳ vọng của xã hội và với giới hạn của “chuẩn mực hình tượng”. Vẻ ngoài trẻ trung giúp cô nổi bật, nhưng chính nội tâm sâu sắc và sự dũng cảm đối diện với bản thân mới là điều khiến khán giả yêu mến và đồng cảm với cô suốt hơn hai thập kỷ.

Đọc thêm các bài viết khác bên dưới đây:

Xem thêm

Ejae – Từ “giọng hát ẩn danh” đến ngôi sao toàn cầu: Ký hợp đồng độc quyền với WME

Hãng WME vừa thông báo rằng EJAE đã chính thức ký hợp đồng hợp tác độc quyền, trở thành nghệ sĩ được đại diện trên phạm vi toàn cầu trong tất cả các hoạt động âm nhạc của cô.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận